Ca Ca, Cầu Được Ôm Đùi

Chương 29:



Thủy Mộ Ngọc đứng đằng xa ngước nhìn lên đài, nhìn Lãnh Phi Liên một hồi lại không kìm được dời mắt nhìn sang những người bên cạnh, Tả hữu hộ pháp chia nhau đứng hai bên trái phải Lãnh Phi Liên khiến Thủy Mộ Ngọc rất nhanh bắt gặp được bóng dáng nho nhỏ tối qua.

Những người xung quanh cũng đưa mắt nhìn về phía đám người mới tới, Lãnh Phi Liên nhẹ nhàng nhấp trà.

Hàn Thái Yên nhìn Hàn Kì Phong cùng Lãnh Phi Liên thân thân mật mật mày khẽ nhíu lại, vỗ vỗ tay thu hút sự chú ý của mọi người, một lần nữa công bố đại hội võ lâm bắt đầu.

Giải thưởng giành cho đệ nhất lần này phải nói là vô cùng phong phú, không chỉ mang về lượng lớn vàng bạc châu báu và thảo dược còn có thể có được địa vị cùng tiếng nói trên giang hồ ngòai ra còn được sở hữu một bộ công pháp vô cùng mạnh mà chỉ có minh chủ các đời mới được sở hữu.

Lãnh Phi Liên chống tay lên cằm thích thú nhìn lên đài, nói thật đối với cái gì mà đại hội võ lâm y thật chẳng hứng thú nhưng mẫu thân nói bộ công pháp kia có liên quan đến Hồng Châu Kim Tâm y đang sỡ hữu nên dù thế nào đi nữa cũng phải lấy cho bằng được.

Đại Hội Võ Lâm diễn ra vô cùng đơn giản, căn bản là qua các vòng đấu người trụ lại cuối cùng là người thắng, nhưng cũng chẳng phải đơn giản gì, càng vào vòng trong thì mức độ càng khó.

Vòng đầu thì chì cần mỗi nhóm người tham gia cử ra 10 người ra sân đấu hỗn chiến đến khi thời gian kết thúc, người của nhóm nào còn đứng vững thì nhóm người đó được vào vòng trong.

Lãnh Phi Liên nghĩ cùng không nghĩ nhiều phất tay cho Thập Sát ra trận.

Bên Hàn Kì Phong cũng cử ra nhóm cẩm y vệ, đám người xung quanh cũng lục tục cử người ra nhưng nhìn quanh thì cũng chỉ là những tinh anh trẻ thôi.

Lãnh Phi Liên vừa nhấp trà vừa nhận xét mà quên mất chính bản thân cũng là một thằng nhóc choai choai.

A Minh khoanh tay trước ngực ghé vào bên cạnh Lãnh Phi Liên nói:" Cung chủ! Đám người này thật không công bằng!".

"Không công bằng chổ nào?". Lãnh Phi Liên ngạc nhiên hỏi, đưa mắt nhìn quanh thấy một vài tinh anh không có thế lực đi lẻ tẻ không cách nào tìm đủ mười người mới ngộ ra.

Không ngờ thằng nhóc A Minh này cũng thật biết quan sát

"Đám người đó cử toàn những kẻ yếu còn không đủ cho một mình A Nhất đánh! Cứ như vậy lỡ tới hết thời gian chỉ còn người của chúng ta đứng vững thì không phải thắng trắng rồi sao?". A Minh chán chường nói

Lãnh Phi Liên:"..."

Chu Tư Duật kéo A Minh đang thuyên thuyên bất tuyệt ra:" Đệ đừng đứng đó mà tự cao, nhìn đám người Hỏa Lưu Ly quốc kìa, lại nhìn người phụ nữ ngồi ghế đầu kia đi."

A Minh nhìn qua, Lãnh Phi Liên cũng nâng mắt, chỉ thấy ngồi đầu trong đám người Hỏa Lưu Ly quốc một người phụ nữ cả người quý khí trên người khoác cẩm bào vàng ở trên đầu gắn nhiều trăng sức, dùng khăn tơ tằm che mặt lại, dù không thấy mặt rõ ràng nhưng cũng dễ dàng nhận biết người nọ là một mỹ nhân.

Người của Hỏa Lưu Ly quốc đối với người này vô cùng kính trọng hình như nàng ta là người đứng đầu ở đó.

Chu Tư Duật đúng lúc giải đáp thắc mắc:" Nàng ta là Hỏa Huyền Như."

Lãnh Phi Liên chấn kinh, bên dưới lớp áo choàng mở to mắt, môi khẽ mím lại

Là bà ta?

Hỏa Huyền Như như cảm nhận được ánh nhìn của cậu, nhìn qua. Lãnh Phi Liên nghĩ nếu không phải có lớp áo choàng che đi thì y đã mắt chạm mắt với bà ta rồi.

Lãnh Phi Liên yên lặng dời tầm mắt nhìn từng đoàn từng đoàn người đi lên đài, ánh mắt họ vừa hưng phấn vừa kiêng kị đảo quanh nhìn đối thủ, nhưng chung quy tất cả ảnh mắt đều vô tình cố ý đảo qua mười người thập sát, thế lực này lần đầu tiên tham gia Võ Lâm đại hội bọn họ vẫn chưa biết đối phương thực lực sâu cạn. Song, tất cả đều ngầm đưa ra quyết định

Phải loại Huyết Ảnh Cung trước.

Giữa không khí giương cung bạt kiếm không ai để ý một nhóm mười người Hỏa Lưu Ly quốc vẫn yên lặng đứng một góc nhắm mắt dưỡng thần không quan tâm bên ngoài. Nhìn qua có vẻ là không quan tâm nhưng Hàn Kì Phong biết bọn họ vốn chẳng để người khác vào trong mắt, Hỏa Lưu Ly quốc đã hai lần giành được đệ nhất vào trong tay cũng đủ biết thực lực của họ, nhưng lần này thì không chắc. Khinh địch là yếu tố lớn nhất dẫn đến bái trận.

Hàn Thái Yên đứng trên cao dõng dạc hô

"Đại Hội Võ Lâm vòng một, bắt đầu!!".

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Hello mn

Cảm ơn các đọc giả đã đồng hành cùng au trong những thời gian qua, mặc dù truyện của au viết vẫn chưa có cốt truyện chặt chẽ cũng như văn phong lưu loát về mặc chính tả vẫn thường xuyên có lỗi, nhưng mn vẫn tiếp rực ủng hộ au mỗi chương. Au vui cực luôn

Thật ra khi viết truyện này au ko nghĩ là nó sẽ được mọi người quan tâm như vậy đâu he he.

Au dự định chương sau sẽ tổ chức một mini game nhỏ m.n có đồng ý không nhở? Nếu có bình luận cho au biết nha. Iu iu ❤