Buta Hãy Chỉ Yêu Anh Thôi Em Nhé

Chương 17: Bạn cùng bàn



Soái tỷ chợt giật mình sau câu nói cửa miệng khi nãy:"Mình đang nghĩ cái gì mà lại nói ra những lời như vậy?Thôi bỏ đi ".

Ở cách một dãy bàn thì lại khác ."Con nhỏ đó chán sống rồi chắc đụng ai không đụng,đụng ngã Vân tỷ,lúc nữa thôi mày sẽ biết tay tao khi làm tỷ ý ngã "( hahaha cười trong lòng).

Tích tắc tích tắc 7h:"Tùng!Tùng!Tùng!".

“Đi xếp hàng nhanh lên nào,sao đỏ đến rồi kìa”.Tiếng hô của các lớp gọi vọng vào trong lớp học của mình gọi mọi người trong lớp ra xếp hàng.

7h15p:”Tùng!Tùng!Tùng!”.Tiếng trống lại vang lên một hồi nữa vào tiết đầu.

Lớp 9B-1.

Khi thấy thầy giáo chủ nhiệm bước vào lớp trưởng liền hô to:” Cả lớp đứng”.Đồng loạt sau đó đứng dậy theo tiếng hô đó.

Thầy giáo nhìn cả lớp đứng ngay ngắn rồi gật đầu:”Cả lớp ngồi xuống”.Theo lệnh của thầy cả lớp đồng loạt ngồi xuống.

“À hôm nay lớp mình có bạn mới nhé “.

Sau câu nói của thầy cả lớp liền nhao nhao lên.” Ơ bạn mới sao? Sao chưa nghe nhỉ”, “Là nam hay là nữ vậy thầy”, “bạn ấy xinh không thầy” “ bạn ấy học giỏi không thầy” “bạn ấy từ trường nào chuyển đền thầy”......

Bộp Bộp Bộp.”Các anh chị trật tự ngay cho tôi”, “muốn hỏi thì trực tiếp hỏi bạn ấy ý hỏi tôi làm gì”.

“Vậy bạn ấy đâu thầy”.Một bạn nam dơ tay nói.

“ Đấy tại các anh các chị đấy có kịp cho tôi bảo người ta vào đâu,thật là “.

Cả lớp cùng cười hihi thấy ngượng.

“ Thôi em vào đi”. Theo tiếng thầy gọi cửa lớp liền được mở ra một cô mập mập lùn lùn da trắng bước vào.

Cô cúi người chào: “ Chào mọi người mình tên là MAI BẢO LINH,mình mới được chuyển đến học ở đây mong mọi người giúp đỡ ”.

Ồ.Mọi người đồng thanh.

“ Linh à em ngồi đâu thì được nhỉ?”.Thầy giáo băn khoăn nói.

“ ukm em ngồi cạnh bạn nam cuối lớp đi”.Thầy chủ nhiệm hướng tới góc lớp chỉ đến.

“ Thầy thật là bất công quá đi có bao giờ cho nam nữ ngồi với nhau đâu “,” mà thôi bạn ấy mới chuyển đến lớp mình không quen biết ai ngồi đấy hợp lý mà “,” ukm cũng có lý”.Nhưng tiếng bàn tán lại lần nữa nổi lên.

Bộp! Bộp! Bộp!.”Các anh chị im lặng được chưa. Linh em về chỗ ngồi đi “.

“ Dạ vâng ạ.”

Linh ngồi xuống chỗ của mình lấy sách vở ra,rồi quay sang định bắt chuyện với bạn cùng bàn thì.

“ Chào Linh nha,may có bạn mình không phải ngồi một mình rồi.À mình là lớp trưởng lớp 9B -1 mình Bùi Linh Phong,Linh có gì không biết không hiểu chỗ nào cứ hỏi mình hỏi các bạn nha,mọi người sẽ giúp bạn”.Phong cười tự tin giới thiệu về mình với Linh.

Lớp trưởng sao,bạn ấy có lẽ là giỏi mới được làm lớp trưởng tốt quá hihi.Linh tự nhủ trong lòng mà nói.

Sau tiết học giáo viên chủ nhiệm giờ ra chơi rất ồn ào mọi người tập chung tại bàn của lớp trưởng hỏi hết câu nọ đến câu kia nhiều lắm đến nỗi đầu óc nó quay cuồng luôn không biết trả lời từ đâu:”Mọi người bình tĩnh thời gian sẽ trả lời tất cả nha.Mình và các bạn còn nhiều thời gian mà đúng không lúc đó mọi người sẽ biết hết tính cách xấu của mình hì hì.”

“ Ukm Linh nói có lý haha “.Mọi người lại việc ai người đấy làm và chuẩn bị cho tiết học tiếp theo.

Tiết học tiếp theo vẫn diễn ra bình thường Linh được Phong giảng giải trực tiếp cho những vấn đề còn đang thắc mắc.

Lại một giờ học nữa trôi qua ra chơi 15 phút.

Tại nhà WC nữ.

Linh rửa tay xong đang chuẩn bị rời đi.”Đứng lại”.Giọng nói của một cô gái vang lên trong nhà vệ sinh.

Linh vẫn tiếp tục bước đi.

“Con nhỏ kia mày điếc à có nghe thấy tao gọi mày không hả?”.Vẫn cái giọng nói đó vang lên.

Linh nhíu mày quay lại chỉ vào mặt mình:”Bạn gọi mình hả?”

“Trong này ngoài mày ra thì còn ai vào đây nữa chẳng lẽ tao tự gọi tao “.

“ Có lẽ cậu bị điên nên tự gọi mình cũng lên “.