[BTS] Solar - Chúng Tôi Là Kpop

Chương 80



*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Lưu ý: Trước khi đọc chap này các bạn hãy mở bài Spring Day ( BTS) hoặc những bản nhạc buồn để nhập tâm hơn vào câu truyện nhé

--------------

Tại văn phòng Bang PD-nim ngồi ở bàn làm việc còn Rapmon thì kéo ghế ngồi đối diện

Có chuyện gì vậy ạ? _ Rapmon thở dài nói

Tạm thời các bạn hãy hoãn lại lịch trình, hôm nay ngày đẹp hãy đưa tiễn linh cữu của Ji Mi đi _ Bang PD-nim trầm giọng nói

Nae! Cháu cũng định nói với ngài về chuyện này _ Rapmon đan 2 tay với nhau

Còn một chuyện nữa tôi muốn nói riêng với cậu _ Bang PD-nim đứng dậy, ông đi đến bên cửa sổ nhìn ra ngoài đường

Nae, cháu đang nghe đây ạ? _ Rapmon nói

Ta nghĩ sau lần này SOLAR sẽ không hoạt động nữa _ Bang PD-nim thở dài

Cháu cũng đã nghĩ đến chuyện này rồi ạ, tí nữa cháu sẽ theo dõi biểu hiện của các thành viên, nếu đúng như những gì chúng ta suy đoán, thì cháu không chắc có thể giữ được họ ở lại Kpop _ Rapmon nói

Ta cũng nghĩ vậy, thôi cậu theo họ đi, chắc mọi người đang mong cậu quay lại lắm đấy _ Bang PD-nim nói

Nae, cháu xin phép đi trước _ Rapmon lễ phép đứng dậy cúi đầu chào chủ tịch rồi đi ra ngoài

Ở trong phòng bây giờ chỉ còn lại Bang PD-nim, ông trở về bàn làm việc mở máy tính lên, ông vào trang chủ của youtube, twitter.....v...v đăng lên đó vài thông tin chiều nay sẽ dự tang lễ của Ji Mi, mong rằng con bé sẽ gặp được nhiều lời chúc phúc từ fan

------------

Tại phòng tập nhảy của BTS các thành viên người đứng, người ngồi, ai cũng mang chung một tâm trạng

" Cạch " Cửa phòng mở ra Rapmon bước vào, mọi ánh mắt của các thành viên BTS đều đổ dồn về phía anh, chỉ riêng các thành viên SOLAR là chẳng có phản ứng gì

Rapmon đi đến chỗ Eun Ji đang ngồi, anh quỳ một gối xuống trước mặt cô

Chủ tịch nói sẽ hoãn lịch trình, hôm nay chúng ta hãy đến bệnh viện đưa tiễn linh cữu của Ji Mi _ Rapmon nói, ánh mắt buồn rầu không dám nhìn trực diện Eun Ji

Cảm ơn mọi người _ Eun Ji trầm giọng nói, cô bây giờ như thay đổi hoàn toàn, không còn năng động như mọi khi, bây giờ nhìn cô chẳng khác gì cái xác không hồn

Chúng tôi mới là người cần phải cảm ơn mấy cô _ Suga nói

Thôi chúng ta về nhà đi, chiều này sẽ tới bệnh viện đưa tiễn Ji Mi _ Jin nói

Đi thôi _ Jungkook nói

Mấy anh đứng dậy trước, đưa tay ra trước mặt mấy cô như có ý muốn giúp mấy cô đứng dậy, các thành viên SOLAR cũng không có gì phản đối, các cô đứng dậy trong sự giúp đỡ của mọi người

--------------

2:00pm ( chiều) tại bệnh viện Seoul, sau khi nghỉ ngơi, hồi sức cuối cùng các thành viên của cả 2 nhóm, Bang PD-nim và tất cả các anh chị staff, make up, đạo diễn có mặt trong công ty đều đi đến thăm linh cữu của Ji Mi lần cuối, mọi người vừa bước xuống xe liền cảm thấy bất ngờ và ngạc nhiên trước dòng người đông đúc đang đeo khăn tang đứng trước cửa bệnh viện, hôm nay các thành viên đều đi bằng cửa chính mà không cần đến bảo vệ, bởi vì trong một cái dịp hệ trọng như thế này không một ai dám chen lấn xô đẩy để được gặp Idol của mình nữa, họ bây giờ đã chìm đắm vào trong nước mắt và nỗi buồn không nói thành lời, phóng viên báo chí chưa gì đã nắm bắt được tin, họ vây kín cả hiện trường ở bệnh viện Seoul, hết chụp ảnh, quay phim rồi lại trực tiếp, họ đăng đủ thứ chuyện lên mạng xã hội, rồi phát sóng trực tiếp trên tivi, bây giờ chắc các hộ gia đình cũng đang khóc thương cho người con gái vừa tròn 15 kia

Đi vào bên trong bệnh viện mọi người lại càng bất ngờ hơn khi thấy có những nhóm nhạc nổi tiếng, đình đám ở Kpop, lẫn các anh chị nghệ sĩ đang cầm hoa trên tay, bệnh viện bây giờ ngập trong biển người, Bang PD-nim đi đến bắt tay với các vị chủ tịch khác, nhìn sơ qua thì cũng có thể đếm được có tầm khoảng vài nhóm nhạc đến dự tang lễ của Ji Mi như: GOT7, Xiumin ( EXO), GuanLin, Daniel, Jisung ( Wanna One), Nayeon ( TWICE), Lisa ( Black Pink), Hani, LE ( EXID), Park Hyung Sik, Do Ji-Han, Park Seo Joon ( Hwarang), Minho ( Shinee), Heechul, Lee Teuk ( Super Junior), gặp được nhau ở cái chỗ này khiến mọi người không vui cũng không buồn, các thành viên của các nhóm tập hợp với nhau, mỗi người cầm một bó hoa rồi đi vào phòng bệnh, vì người nhà chưa được gặp mặt Ji Mi lần cuối nên bác sĩ Trần đặc biệt để cho Ji Mi nằm ở giường bệnh trong sảnh lớn, bên cạnh được xếp rất nhiều hoa oải hương, loài hoa mà Ji Mi khi còn sống rất ưa thích, các thành viên lần lượt dâng hoa đặt lên trên linh cữu của Ji Mi, mọi người gần như vỡ òa trong nước mắt, SOLAR không dám nhìn thẳng vào người em gái đang nằm trên chiếc giường trắng, cô ra đi mà lòng ai cũng đau như cắt, mọi người tuy không dính dáng nhưng khi nhìn thấy cảnh hội tụ này thì cũng không kìm chế được cảm xúc, ngay cả Bang PD-nim cũng phải trốn ở một góc mà lau nước mắt, sau một tiếng cầu nguyện ở trong bệnh viện, mọi người bắt đầu đưa Ji Mi vào linh cữu, 4 người khiêng linh cữu đi xuống tầng một trước những giọt nước mắt đau buồn của mọi người, tất cả mọi người có mặt trên tầng 2 cũng đi xuống tầng 1 rồi ra ngoài

Bê linh cữu đặt ở trước cửa bệnh viện, các fan cũng không kiềm chế được mà bật khóc nức nở, mọi người chấp tay cầu nguyện trước linh cữu của Ji Mi mong cho cô ở thế giới bên kia sẽ gặp được những điều tốt đẹp

Ngày hôm đó cũng là một ngày đẹp trời, lúc chôn cất linh cữu bên cạnh dòng sông, hoa đào cứ như được mùa cứ bay lượn trong gió, nhưng chỗ nhiều nhất đó là linh cữu của Ji Mi, những cánh hoa đào như được sắp đặt, tuy rơi xuống không cùng lúc nhưng khi rơi xuống linh cữu thì lại tạo thành hình hoa oải hương, loài hoa mà Ji Mi ưa thích, ai nhìn vào cũng cảm thấy như Ji Mi vẫn đang ở bên cạnh mọi người, cô vẫn đang theo dõi và nhìn mọi người trong suốt cả quãng đường đưa tiễn linh cữu

chapter content



chapter content



chapter content



chapter content



chapter content



chapter content



chapter content



chapter content



Buổi tối mọi người đều mua đèn lồng rồi thả đầy trời, như muốn thắp sáng cái mảnh đất nơi yên nghỉ của Ji Mi

Và cũng đúng như những gì mà Bang PD-nim và Rapmon suy nghĩ, sau khi đưa tiễn Ji Mi, SOLAR đã xin được dừng hoạt động, các cô muốn trở về với gia đình kiếm một việc làm chính đáng hơn, trước khi đi các cô vẫn không quên bổn phận của mình là một ARMY, các cô xin chữ kí, vật kỉ niệm của BTS như muốn khắc ghi những ngày tháng trở thành một Idol nó đẹp như thế nào

-------------

Truyện đã hoàn cảm ơn mọi người vì đã theo dõi truyện trong thời gian qua, đồng thời cũng xin lỗi những bạn đã nhập vai Ji Mi, nhưng mà kịch bản đã cố định rồi nên au không thể thay đổi được

Tiện đây cũng xin chúc mừng cụ, chúc cụ thêm một tuổi mới, bớt khó tính, nói nhiều hơn, đặc biệt là phải bật lại những đứa dám trêu mình, điển hình như Kookie

#WeLoveYouSeokJin

BTS Hwaiting