[BTS] Solar - Chúng Tôi Là Kpop

Chương 78



*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

CHỊ LÀM GÌ VẬY!!!! _ Ha Jin hét ầm lên, cô như nhận thức ra điều mình vừa làm là sai, Ha Jin nhanh chóng đưa tay bịt miệng lại, cô dòm ngó xung quanh, xác định không có thành viên nào bị thức dậy, thì mới yên tâm quay lại trách móc cô chị

Câu này phải để unnie hỏi em đó _ Eun Ji cũng lên giọng trách móc

Em có làm gì đâu chứ _ Ha Jin bĩu môi, bày ra vẻ mặt giận dỗi

Vậy chị đang ngủ sao em lại phá đám _ Eun Ji nói

Em....em, sao....sao chị chắc chắn là em làm chị tỉnh giấc _ Ha Jin đến phút cuối rồi mà vẫn không chịu thừa nhận, cô vẫn ngoan cố hỏi khéo lại Eun Ji

Chị đây một khi ngủ là rất say, nhưng mà có vẻ mấy đứa chưa biết điểm yếu của chị rồi, chị bị nhạy cảm ở tai, vừa rồi không phải em nói thì còn là ai _ Eun Ji nhướn một bên mày tự tin nói

Wow!!! chị thật tuyệt, bây giờ em mới biết đó _ Ha Jin há hốc mồm ngạc nhiên

Dĩ nhiên, mà đêm hôm rồi không ngủ đi, còn ở đó quay video nữa sao _ Eun Ji bây giờ mới để ý đến cái máy trong tay Ha Jin

Em đang làm nhiệm vụ mà, em gọi chị dậy thành công rồi đó, thôi em đi gọi người khác tiếp đây _ Ha Jin nói xong liền đứng dậy đi đến mục tiêu tiếp theo

Chiếc máy quay đột nhiên bị bàn tay Ha Jin che lại, chỉ nhìn thấy mỗi một màu đen u ám

Các bạn đoán xem người tiếp theo là ai nhé _ Ha Jin nói

Bây giờ mình đếm hết 3, mình sẽ bỏ tay, ai đoán đúng sẽ được một phần quà nho nhỏ từ SOLAR _ Ha Jin nói

Các bạn sẵn sàng chưa _ Ha Jin nói

1

2

3

lời vừa dứt Ha Jin liền rút tay ra khỏi máy, hình ảnh đầu tiên đập vào mắt các khán giả đó là Hye Ri đang nằm say giấc nồng trên chiếc ghế

Ô!!! Bạn Monie đoán đúng rồi nè, sao bạn lại đặt ảnh dìm RapMon oppa vậy? Các bạn đúng là fan tốt nha _ Ha Jin trêu chọc

Monie ah~ bạn để lại số điện thoại vào nhóm của SOLAR nhé, chúng mình sẽ gửi một món quà cho bạn _ Ha Jin nói

Thôi quay lại với việc chính, bây giờ mình sẽ gọi thẳng con bé luôn _ Ha Jin nói

Lời vừa dứt cái chăn nhỏ trên người Hye Ri bị giật phăng đi, cô ngơ ngác mở đôi mắt lấp lánh ra ngó ngang, ngó dọc, cô thẫn thờ hẳn 5 phút mới nhận ra được rằng, mình mới vừa bị tấn công

Hye Ri lại ngược hoàn toàn với mấy cô chị, cô chẳng buồn bận tâm đến hung thủ, cô tỉnh queo nhặt chăn ở dưới sàn lên, phủi phủi bụi rồi lại đắp chăn nằm ngủ tiếp

Ha Jin cười hớn hở, cô vẫn không chịu buông tha cho Hye Ri, cô cầm máy quay lại gần Hye Ri, rồi lại dùng tay kéo chăn của cô em ra, Hye Ri lần này có phòng bị hơn cô giữ chặt cái chăn lại, đôi mắt vẫn nhắm chặt và không có dấu hiệu nào là muốn mở mắt ra

ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ _ Cả Ha Jin lẫn Eun Ji đều bật cười trước hành động đáng yêu của Hye Ri

Em tỉnh lại mau _ Ha Jin vỗ mông Hye Ri, cô không thể ngừng cười được

Unnie làm gì? _ Hye Ri mắt nhắm mắt mở hỏi cô chị

Dậy đi _ Ha Jin kéo tay Hye Ri, ép cô em ngồi dậy

Làm gì vậy? _ Hye Ri tuy miệng phản đối, nhưng cơ thể lại rất thành thật, cô tự động ngồi dậy

Đợi chút _ Ha Jin nói xong liền nhìn đồng hồ trên tay, cả Eun Ji lẫn Hye Ri đều khó hiểu nhìn về phía cô

Đợi cho đúng 3 phút trôi qua Ha Jin liền buông một câu thẳng thừng

Được rồi, em ngủ tiếp đi, unnie đang làm nhiệm vụ, cảm ơn vì đã phối hợp_ Ha Jin nói xong liền nhận nguyên 1 chiếc giày bay thẳng vào lưng, cô quay đầu lại nhìn thì lĩnh nguyên một cái áo khoác vào mặt

Đúng là điên rồi mà _ Hye Ri bày ra vẻ mặt tức giận, cô nằm hẳn xuống ghế rồi ôm chăn nằm ngủ

Vì ghế trên xe cũng có ít cho nên có một vài thành viên phải ngồi chung với nhau, chỉ riêng Hye Ri và Jungkook là có đặc quyền được chiếm lĩnh riêng một chiếc ghế, vì cả hai so với tất cả mọi người ở đây là nhỏ tuổi nhất, nhưng nếu bây giờ có Ji Mi ở đây thì chắc chắn Hye Ri cũng chẳng được nằm sung sướng như vậy

Các bình luận bắt đầu trải dài, càng về sau thì ARMY vào càng đông, các bạn toàn cmt nói muốn Ha Jin gọi BTS dậy cho nên cô đành phải chuyển hướng đi đến chỗ các thành viên BTS đang nằm nghỉ

Mục tiêu đầu tiên cô nhắm tới đó chính là Rapmon, bias của cô

Cô vừa đi đến chỗ Rapmon liền bắt gặp Jin đang ngồi bên cạnh, định sẽ trêu Rapmon nhưng vì Jin đang ôm khư khư lấy cánh tay của Rapmon cho nên cô không muốn gọi, vì thấy cả 2 vị đều ngủ khá say

Cô lững thững đi xuống hàng ghế của J-Hope, máy quay vừa lia tới các ARMY liền nhắn tin như chớp, người nào cũng muốn trêu chọc J-Hope, còn Ha Jin thì lại bày ra vẻ mặt từ chối vì bên cạnh J-Hope còn có Suga

Mình thấy chắc không nên đâu, Suga oppa sẽ giết chúng ta mất _ Ha Jin nói nhỏ với chiếc máy quay

Các ARMY và SYSTEMS tiếp tục cổ vũ cho Ha Jin, để cô giảm bớt đi lo lắng, đứng chôn chân một lúc cuối cùng Ha Jin cũng quyết định sẽ đánh thức J-Hope dậy cho bằng được, kể cả có đánh thức Suga

Cô lay nhẹ người J-Hope, tránh để cho Suga thức giấc, tuy khí thế hùng hậu vậy thôi, nhưng cô vẫn sợ bị cụ beep lắm, lay mãi một hồi lâu mà J-Hope chẳng buồn đụng đậy người, cô mất kiên nhẫn liền đứng bật dậy, đá bốp vào chân J-Hope khiến anh la oai oái

J-Hope mở bừng mắt ra, ngơ ngác nhìn mọi thứ xung quanh

chapter content



( Hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa - quan trọng nhất vẫn là cái thần thái =))))))

J-Hope bị giật mình cho nên lúc tỉnh dậy đã vung tay đập thẳng vào mặt Suga, và cậu thành công gọi cả thần huyết áp thấp dậy, Ha Jin nhìn thấy Suga dần dần mở mắt ra, cô nhanh chóng chạy về chỗ rồi kéo áo khoác đắp kín đầu như chưa có chuyện gì xảy ra

Cậu làm cái *beep* gì vậy? _ Suga vừa tỉnh dậy liền buông một câu chửi thề cực swag

J-Hope thì ngơ ra cả một đống, anh chẳng hiểu chuyện gì vừa xảy ra, tại vì diễn biến quá nhanh, với lại điều quan trọng là anh còn đang bị Suga chửi, mặc dù anh không biết mình đã làm sai ở chỗ nào

Sao lại chửi em _ J-Hope mãi một lúc sau mới chịu tiêu hóa hết chữ, cậu quay lại bĩu môi bật lại Suga

Có phải hôm nay cậu chán sống rồi không, ngay cả tôi đang ngủ mà còn dám động vào, hay cậu quên hết nguyên tắc, kỉ cương trong cái gia đình này rồi _ Suga swag, lời nói có chút hăm dọa J-Hope

Em cũng bị người ta gọi dậy mà, là ai trêu chọc lúc đêm khuya vậy? _ J-Hope ngó ngang, ngó dọc trong xe, cậu đứng dậy đi kiểm tra từng người một, xác định không có động tĩnh gì mới chịu trở về chỗ ngồi

Còn dám đổ tội cho người khác _ Suga nói

Không phải, có người gọi em mà _ J-Hope nói

Có ai đâu _ Suga nói, đôi mày chau lại, đôi mắt nặng trĩu cũng sắp đóng lại

Hay......là có.....có _ J-Hope nói đến đây liền cảm thấy khí lạnh xung quanh

Cậu chưa kịp để cho Suga nhắm mắt, liền đè anh xuống, cậu chen qua người anh chui vào trong góc ngồi rồi đẩy anh ra ghế ngoài, Suga đang chuẩn bị ngủ lại thì J-Hope lại phá đám, định lần này cho cậu ta một cái đá nhưng suy nghĩ của anh thay đổi sau khi thấy cảnh tượng J-Hope đang đắp cái áo khoác kín đầu, cả người rúc vào trong góc nói đúng hơn là rúc vào người anh

" Tha cho cậu lần này, coi như là do cậu dễ thương, nếu là người khác tôi beep cậu lâu rồi " _ Suga thầm nghĩ rồi bắt đầu chìm vào giấc ngủ say, J-Hope cũng vì chọn được một chỗ lí tưởng cho nên lăn ra ngủ ngon lành

Ha Jin vì sợ Suga mà trốn, dù gì cũng đã 2:00pm rồi, cô nằm trốn cuối cùng vì mải suy nghĩ nên cũng thiếp đi luôn, Eun Ji buông điện thoại xuống, lấy chiếc máy quay trên tay Ha Jin ra rồi chào tạm biệt fan, cô tắt máy đi rồi đeo tai nghe nằm ngủ

-------------

5:30am tại London, xe Bighit vừa dừng lại ở chỗ ghi hình, anh staff liền ngồi dậy gọi các thành viên, rồi mọi người nhanh chóng di chuyển vào trong phòng make up, vscn và make up xong các thành viên đã đi ra phía sau cánh gà đứng chờ lên sân khấu

Đợi cho tiếng MC mời BTS, thì các anh nhanh chóng đi lên sân khấu, các anh thể hiện ca khúc MIC DROP rồi đứng nói chuyện với các fan, đến khi MC thông báo chúc mừng J-Hope đã đạt được những thành tích cao thì pháo hoa bắn đầy trên sân khấu, đột nhiên phía dưới sân khấu các ARMY và SYSTEMS hát bài hát chúc mừng sinh nhật tặng cho Suga

Các thành viên SOLAR đẩy xe bánh kem lên sân khấu, trên bánh không những không ghi chữ Suga mà còn ghi hẳn là SOPE điều này khiến mọi người khá ngạc nhiên

Cảm ơn mọi người, nhưng tại sao lại là SOPE? _ Suga cười tươi

Vì lần trước SOLAR chúng em chưa có làm sinh nhật cho J-Hope oppa cho nên chúng em muốn gộp chung một ngày để chúc mừng sinh nhật cho cả 2 oppa ạ _ Sooyoon cười rạng rỡ

-------------

7/3/2018 ( ngày địa phương) vì còn 2 ngày nữa mới đến sinh nhật của Min Yoongi oppa cho nên au xin phép chưa gửi lời chúc mừng vội, vì dạo gần đây au bắt đầu phải ôn thi cho nên không có nhiều thời gian để ra truyện, vì thế nên au mới phải làm chap chúc mừng sinh nhật sớm trước 2 ngày, nhưng để cho kịp thời gian thì au sẽ đăng chap sinh nhật Min Yoongi oppa vào ngày 9/3

#klq: các ARMY ủng hộ album mới của J-Hope oppa đi ạ

Oppa đã từng là một người bị chê bai đủ kiểu trong nhóm nhưng đến năm 2018 thì oppa đã dành được rất nhiều thành tích và vượt kỉ lục các ca sĩ nổi tiếng ở Hàn Quốc như Taeyang ( BIGBANG) và Jonghyun ( SHINEE) đã trở thành nghệ sĩ Kpop solo giữ số hạng cao nhất đó là 63 trên BXH âm nhạc Billboard đồng thời lọt top 16 trên BXH Top Album Sales, Day Dream được nằm số 3 trong BXH doanh số âm nhạc trên thế giới, MV HopeWorld và Hangsang lần lượt nằm ở vị trí số 16 và 23, album mới còn giúp J-Hope về ba trong cuộc đua thứ hạng Emerging Artists và đứng thứ 97 trên danh sách Artists 100 và sau khi Day Dream phát hành thì đã có hơn 2tr lượt kike chỉ với ( 15 giờ 56 phút) và leo lên vị trí số 7 trong Top trending của Youtube toàn thế giới