[BTS] Solar - Chúng Tôi Là Kpop

Chương 76



Hahaha!!! Taehyung à, em thấy sao_ J-Hope cười tươi hỏi V

Câu hỏi là dành cho hyung mà, em cũng không có quyền trả lời _ V thông minh trả lời

Hyung chẳng thích _ J-Hope tự tin nói

Bàn tay đang đặt trên máy bỗng chốc run run vì sợ bị giật, cậu không phải sợ là mình nói dối mà sợ do máy có lỗi, lần trước cũng vậy Suga mới chỉ gọi tên cậu vậy mà chiếc máy quái quỷ này lại giật cậu làm trái tim nhỏ bé của cậu bị tổn thương

Thời gian quyết định đã đến, mọi người đều trông mong vào chiếc máy phát hiện nói rồi và......." Ting " ngay phút giây cuối cùng mà J-Hope tưởng như không sống được thì chiếc máy lại cứu giúp cậu

" Cạch " _ Cánh cửa phòng mở ra

Đến màn trình diễn của mấy cậu rồi đó, mau chuẩn bị rồi ra phía sau sân khấu nhé, chúng tôi sẽ nâng bục lên sân khấu còn Rapmon, Suga và J-Hope thì phân công vị trí đi lên sân khấu đi nhé, đột nhiên công ty lại cho thêm hơn 2 nghìn fan nữa vào đó, tôi đề nghị phải có 1 thành viên chạy từ chỗ các ARMY lên sân khấu, vì mở đầu sẽ là bài Cypher 3 sau đó bục sẽ nâng lên các thành viên sẽ bắt đầu luôn với bài Beapsae các bạn hiểu rõ chưa _ Anh quản lí dặn dò 1 tràng dài, khiến các thành viên của cả 2 nhóm phải ngẫm nghĩ 1 hồi lâu mới chịu lên tiếng

Đã rõ _ BTS đồng thanh lời nói có chút trêu đùa khiến mọi người có mặt đều phải bật cười

Còn SOLAR thì trình diễn ca khúc Spoiled Girl _ Anh quản lí nói

Như vậy có ổn không ạ? _ Hye Ri lo lắng nói 1 câu không có chủ ngữ khiến mọi người khó hiểu

Em lo lắng về điều gì vậy? _ V hỏi

Vì lần này sân khấu có hơn 50.000fan và cũng là trình diễn trước mặt những nhà sản xuất quốc dân cho nên......_ Hye Ri ấp úng

Hye Ri nói đúng đó ạ, nếu có Ji Mi ở đây thì chúng em mới dám trình diễn ca khúc đó, bởi vì từ trước tới giờ dư luận trên sân khấu đều là do con bé gỡ rối, với lại con bé là người sáng tác ra ca khúc, nếu nhà sản xuất có hỏi thì sẽ dễ trả lời hơn _ Eun Ji nói

Các cô nói vậy cũng có lí, nhưng mà ca khúc đang thịnh hành và đứng thứ nhất trên bxh hiện nay, cho nên tôi thấy bài này là hợp lí nhất rồi _ Anh quản lí nói

Không sao đâu ạ, cứ tiếp tục theo kế hoạch mà chủ tịch vạch ra sẵn đi ạ, bài này em cũng góp phần là người viết ra nhạc cho nên, em hiểu được ý nghĩa của bài _ Hae Gi thẳng thắn nói

Được, như vậy thì tốt quá rồi, thôi mọi người nhanh chóng chuẩn bị lại đi, sân khấu đã được chuẩn bị hết rồi đó _ Anh quản lí nói xong liền đi ra ngoài luôn

Các thành viên của cả 2 nhóm bắt đầu tập lại động tác của mình 1 lần nữa rồi nhanh chóng chỉnh trang lại quần áo rồi đi lên sân khấu

Mở đầu là ca khúc của BTS, các thành viên đứng sẵn trên bục nâng còn các main rapper và lead rapper mở màn cho ca khúc Cypher 3: Killer, ở trên sân khấu các ARMY đang được nhìn thấy màn trình diễn hết sức ngầu của 3 main rapper, nhưng không ai biết được ở sau sân khấu thì Taehyung lại nhoi nhoi, bài Cypher 3 chính là bài mà cậu thích cho nên, mỗi lần nhạc vang lên là cậu đều không thể nhịn được, cơ thể cứ luôn tự phản ứng và cử động

Sau màn biểu diễn đẹp mắt của BTS thì SOLAR tiếp tục trình diễn 1 ca khúc diss khác mang tên Spoiled Girl, cả 2 màn trình diễn được diễn ra thuận lợi, cuối cùng thời gian phỏng vấn, và nói chuyện riêng với các nhà sản xuất quốc dân trên sân khấu cũng đến, cả 2 nhóm nhanh chóng rảo bước lên sân khấu rồi đứng xếp thành 1 hàng dài

BTS các bạn đã thể hiện rất tốt trong màn trình diễn của mình, các bạn có thấy tự hào về điều đó không? _ Quốc dân 1 nói

Chúng em rất tự hào ạ, được nhà sản xuất quốc dân khen ngợi như vậy, chúng em thật sự rất cảm động và vui đó ạ _ Rapmon nhanh chóng đáp trả lời nói của nhà sản xuất quốc dân 1 cách thành thạo

Còn SOLAR bài này có phải do thành viên của BTS viết cho các bạn không? _ Quốc dân 2 hỏi

Không ạ _ Eun Ji nói

Tôi thấy được sự cố gắng của các bạn qua ca khúc này, và tôi cũng đánh giá cao vì bài hát này không phải ai cũng có thể làm được, nhất là đoạn diss của Hae Gi trong phần điệp khúc, bài này mang 1 phong cách và thần thái riêng, nhưng......tôi thấy nó rất giống với Baepsae của BTS _ Quốc dân 2 tiếp tục đưa ra những câu hỏi éo le khiến các cô không ai dám trả lời

Hae Gi cầm lấy mic trên tay Hye Ri rồi mạnh dạn trả lời

Bài này là do em và Ji Mi tự tay sáng tác ạ, còn phần điệp khúc là Ji Mi hát chứ không phải em đâu ạ _ Hae Gi nói

Ji Mi? Các bạn vẫn còn thành viên nữa sao _ Quốc dân 3 hỏi

Nae _ Các cô đồng thanh

Vậy tôi có thể gặp người sáng tác ra ca khúc này được không? _ Quốc dân 3 hỏi

Xin lỗi, nhưng em ấy mới gặp tai nạn nên......bây giờ vẫn còn đang cấp cứu trong bệnh viện ạ _ Sae An nói

OMG!!!! Chuyện gì thế này, cô ấy có bị làm sao không? _ Các nhà sản xuất quốc dân tỏ ra ngạc nhiên khi nghe mấy cô nói vậy

Nae!! Hiện tại thì bác sĩ nói tình hình em ấy đã ổn định rồi ạ, mấy ngày nữa nếu có chuyển hướng tốt thì chúng em sẽ đón Ji Mi về nhà ạ, chẳng bao lâu nữa mọi người sẽ lại được nhìn thấy Ji Mi đứng trên sân khấu ngay thôi ạ _ Sooyoon nói

Tôi mong là như vậy _ Quốc dân 4 nói

Các SYSTEMS ở Indonesia nhất định sẽ cầu nguyện cho cô ấy _ Quốc dân 5

Cảm ơn ạ _ Các thành viên đồng thanh

Sau màn biểu diễn các thành viên trở về mái nhà ấm cúng, riêng BTS thì nói có lịch nên đi ra ngoài, còn Hae Gi thì cũng kiếm cớ ra ngoài nhưng thực ra cả BTS lẫn Hae Gi đều đi thẳng đến nhà của Ji Mi

" Cạch " _ Cửa phòng mở ra các thành viên lại cảm nhận được mùi hương của hoa Lavender, loài hoa mà Ji Mi ưa thích nhất

Hae Gi mang bánh kẹo, nước ngọt đồ ăn đến cho Ji Mi rồi đi đến cạnh giường ngồi xuống nắm tay maknae, ánh mắt của cô nhìn maknae như đang mong đợi điều gì đó

" maknae ah ~ mau tỉnh lại đi em, ai trong nhà cũng nhớ em hết đó, Eun Ji unnie rất buồn, unnie đã cố tỏ ra mạnh mẽ trước mắt mọi người, nhưng cứ mỗi đêm thì unnie đều nghe thấy tiếng khóc của Eun Ji unnie thôi " _ Hae Gi suy nghĩ khuôn mặt cô lộ rõ vẻ cố chịu

Có điều gì muốn nói thì cứ nói đi, đừng ngại _ Rapmon khuyên nhủ cô

Không có gì đâu, tôi chỉ cảm thấy tiếc thương cho Ji Mi thôi, chỉ vừa mới nhận giải Daesang, cũng chỉ vừa mới được nổi tiếng và được mọi người biết đến, vậy mà con bé lại xảy ra chuyện này _ Hae Gi nói

Tất cả đều là do duyên trời định mà, không tránh được đâu _ Jin nói