[BTS] Solar - Chúng Tôi Là Kpop

Chương 44



Cô nghĩ đi còn ai trong nhà này có khả năng tiết lộ bí mật đó _ Suga lạnh lùng nói

Là Ji Mi? _ Hae Gi nói

Ừ, con bé đã nói hết sự thật rồi _ V nói

Cái con bé này tại sao cứ luôn làm hại bản thân như vậy _ Eun Ji tức giận đập mạnh tay xuống chiếc ghế sofa

Chỉ là nói sự thật thôi mà có ai làm hại Ji Mi đâu _ Jimin nói

Không dễ như vậy đâu ạ, mọi người cũng biết Ji Mi có gia thế như thế nào mà bao nhiêu người muốn leo lên vị trí cao hơn gia đình Yeon dĩ nhiên họ phải làm hại đến Yeon để cho cổ phiếu lẫn tập đoàn bị đi xuống _ Hye Ri giải thích

Mọi người nói có lí nhưng chắc không nói ra thì sẽ không làm sao đâu _ J-Hope nói

Ừ.......thôi ăn đi kẻo nguội _ Eun Ji đánh trống lảng rồi cắm cúi vào ăn

Mọi người cũng dần quên đi cái chuyện kia ai cũng tập trung vào thưởng thức mĩ vị do Jin hyung làm ra

------------

1:00am ( đêm)

" Cạch.....cạch.....két " _ Tiếng mở cửa vang lên cánh cửa có vài chỗ bị gỉ nên khi mở thường phát ra những âm thanh đáng sợ

1 bóng đen đi đến bên cạnh giường của người con gái đang say giấc nồng, đột nhiên người con gái choàng tỉnh dậy

Cái bóng đèn vẫn hiện diện ngay trước mặt cô gái, vì là buổi đêm nên đèn đường đã tắt mọi thứ đều tối đen

Aaaaa......_ Trong màn đêm tiếng hét thất thanh của cô gái vang lên

" Rầm......cạch " _ Tiếng bước chân chạy trên cầu thang và tiếng mở cửa bất ngờ

Hye Ri có chuyện gì, em làm sao hả _ Sooyoon chạy đến ngồi xuống giường bên cạnh Hye Ri tay cô vuốt nhẹ sống lưng để trấn an Hye Ri

Có.....có người, Unnie có.....có.....người _ Hye Ri chỉ tay về phía cái bóng đen vừa rồi nhưng lại chẳng có ai, hô hấp của cô càng ngày càng khó khăn cả hơi thở nghe cũng thấy nặng trĩu

Em.....em đang nói ai, em thấy ai _ Sooyoon ngoảnh đầu nhìn theo hướng tay Hye Ri chỉ nhưng không thấy ai

Các cô chị và các anh cũng đi lùng xục căn phòng tìm nhưng không thấy bóng dáng của ai cả

Hye Ri có phải do em ngủ mơ nên mới vậy không, chứ phòng này làm gì có ai _ Rapmon nói tay anh vẫn ôm khư khư cái gối ôm

Không.....không phải đâu em đang ngủ....ngủ thì đột nhiên em cảm thấy bên cạnh eo có cái gì đó lạnh lạnh, em tỉnh dậy thì nhìn thấy 1 bóng đen đứng ngay dưới chân giường em sợ quá nên mới hét lên, không thể nào là ngủ mơ được chắc chắn là có ai đó mà _ Hye Ri sợ hãi dụi đầu vào lòng ngực Sae An

Được rồi, được rồi em bình tĩnh lại đi không có gì đâu, chỉ là do em xem quá nhiều phim kinh dị nên mới sinh ra ảo giác vậy thôi _ Sae An vỗ vỗ vào cái lưng mảnh khảnh của Hye Ri an ủi

Không phải đâu, mọi người tin em đi chắc chắn là có người mà _ Hye Ri ngửa mặt lên nhìn Sae An với đôi mắt ướt nhẹp nước

Mọi người tin em mà, không sao đâu chắc chỉ là bóng đen của ai đó dưới đường phản chiếu lên phòng thôi _ Eun Ji trấn an tinh thần đang rối như tỏ vò của Hye Ri

Thôi không có gì đâu mọi người về phòng nghỉ ngơi đi, em cũng nên nghĩ ngơi sớm đi mai là đại hội thể thao rồi công ti mới nhắn tin cho tôi nói mai BTS và SOLAR đều phải tham dự _ Jin nói xong liền tự động ôm lấy cánh tay Rapmon và Suga kéo đi

Đúng là người già thì thường muốn ở riêng tư với nhau

Vậy tụi chị cũng về phòng trước nhé _ Ha Jin nói xong liền kéo Eun Ji và Hae Gi đi luôn

1 tốp người già thứ 2 đã đi

Mọi người lần lượt rời khỏi phòng, đến lúc Sae An đứng dậy và kéo Sooyoon đi thì Hye Ri liền kéo Sooyoon lại

Chuyện gì vậy Hye Ri, em không cần phải sợ đâu chỉ là có bóng ai đó dưới đường phản chiếu lên đây thôi, unniel cũng hay bị vậy lắm _ Sae An trấn an cô em bằng 1 nụ cười tỏa nắng

Nụ cười đó cũng chẳng thể làm xoa dịu đi nỗi lo sợ trong lòng Hye Ri cô vẫn 1 mực giữ tay Sooyoon mãi mới lấy lại được tinh thần mà lên tiếng

Chị ở lại với em đi _ Hye Ri kéo tay Sooyoon giọng năn nỉ dễ thương khiến cô chị không thể nào không chấp thuận theo cô

Được rồi unnie ở lại với em, mau nằm xuống ngủ đi đừng sợ nữa _ Sooyoon nói rồi xoa nhẹ lên đầu Hye Ri

Cô nghe những lời âu yếm của chị thì liền ngoan ngoãn nằm xuống ngủ

Sooyoon hất tay về phía Sae An ra hiệu cho cô chị cứ đi ngủ trước còn cô sẽ ở lại với Hye Ri cho đến lúc cô ngủ hẳn

Như hiểu ra ý Sae An liền đi ra ngoài tiện tay còn đóng cửa cho Sooyoon và Hye Ri

Trong màn đêm có 1 người chị gái đang không ngừng cố gắng dỗ cho cô em Leader ngủ mãi cho đến khi đồng hồ điểm 2:00 am thì con người kia cũng đã đi sâu vào giấc ngủ, Sooyoon đứng dậy vươn vai vài cái rồi cúi xuống kéo chăn lên cao cho Hye Ri, cô bước ra ngoài cánh cửa vừa đóng cô liền bắt gặp V và Jimin đang đứng trước cửa phòng

Sao giờ này 2 oppa còn thức vậy ạ _ Sooyoon lên tiếng phá tan bầu không khí yên ắng

Hye Ri ngủ rồi sao _ V hỏi

Vâng, con bé ngủ rồi _ Sooyoon trả lời

Tớ nghĩ lời Hye Ri nói là sự thật đó, vì lúc 1:00 tớ có đi uống nước mà lúc đó đèn đường cũng đã tắt, lúc đó cũng vừa lúc Hye Ri hét lên không lí nào đèn đã tắt mà có thể hắt bóng của ai đó dưới đường lên được, có khi nào Hye Ri bị sinh ảo giác rồi không, nhớ cái tối mình chơi trốn tìm trước khi đi du lịch chứ, chúng mình đã trốn tới 25 phút mà vẫn chẳng thấy Hye Ri quay lại lúc chạy đi tìm thì thấy Hye Ri đã lăn lên giường ngủ luôn rồi, tay cũng vuốt vuốt cái gì đó như cô ấy đang cảm nhận bên cạnh có người vậy _ Jimin nói 1 tràng dài

2 người có thể dừng kể chuyện kinh dị được rồi đó, làm gì có cái chuyện vô lí đó hết sức nhảm nhí thôi em đi ngủ đây _ Sooyoon trước khi đi vào phòng còn không quên dành tặng cho 2 con người kia cái ánh nhìn kì thị

Thôi đi nghỉ đi có chuyện gì thì cứ đợi tới sáng mai rồi hẵng nói _ V vỗ nhẹ lên vai Jimin rồi cũng tự động rảo bước về phòng

-----------

7:00am ( sáng) tại biệt thự Bang Tan

Ánh nắng chiếu rọi vào trong phòng khiến mắt của Hye Ri khẽ nheo lại cô mở mắt tiếp nhận ánh sáng vì mới dậy nên cô không thể thích nghi với ánh sáng khẽ đưa tay lên che mắt, cô ngồi thẳng dậy dùng tay dụi dụi mắt nhìn về phía nhà vệ sinh

Aaaaa.........._ Tiếng hét thất thanh lại vang lên mọi người lại chạy đến phòng cô

Chuyện gì vậy Hye Ri em làm sao vậy, có chuyện gì _ Eun Ji lo lắng ngồi xuống bên cạnh Hye Ri ôm cô vào lòng

Bóng.....bóng đen đó lại cái bóng đó _ Hye Ri sợ hãi rụt người lại cuộn tròn bên trong lồng ngực của cô chị

Bóng đen....ở đâu? _ Ha Jin chau mày nhìn cô em

Nhà vệ sinh, nhà vệ sinh _ Hye Ri chỉ tay về phía nhà vệ sinh

Suga bực dọc đi vào xem xét nhà vệ sinh 1 lúc rồi mới đi ra

Có ai không _ Hae Gi hỏi

Suga khẽ lắc đầu thay cho câu trả lời

Thôi không có gì đâu mọi người mau xuống nhà ăn sáng, Sooyoon và Sae An 2 đứa ở đây hỗ trợ Hye Ri để cho con bé bớt căng thẳng chúng ta không có nhiều thời gian đâu, đại hội thể thao sắp bắt đầu rồi _ Jin giao việc cho từng người rồi đi xuống nhà, mọi người cũng lần lượt đi xuống nhà còn Sooyoon và Sae An hỗ trợ Hye Ri vscn rồi thay đồ

" Tít tít " _ Tiếng chuông điện thoại vang lên

Alo _ Chất giọng lạnh lùng bên đầu dây vang lên khiến J-Hope có chút lạnh sống lưng

Ji Mi hả là J-Hope hyung đây em có nhận được thông báo từ công ti chưa hôm nay là đại....._ J-Hope chưa kịp nói hết liền bị đầu dây bên kia cướp lời

Thiếu gia Jung, đại tiểu thư đã đến công ti từ sớm rồi công ti đã chuẩn bị hết trang phục cho cả 2 nhóm thời gian không còn nhiều mong mọi người đến sớm 1 chút _ Kevin trả lời hộ Ji Mi rồi không để cho J-Hope kịp trả lời đã tắt máy luôn

Sao rồi ạ _ Jungkook hỏi

Cúp rồi, Kevin nói Ji Mi đã đến công ti trước chúng ta rồi _ J-Hope nói rồi trở về bàn ngồi ăn

10 phút sau khi đã giải quyết hết đống đồ ăn và giờ nó đang tiêu hóa trong bụng mấy cô và mấy anh mọi người mới chịu lết xác đến công ti

Mọi người mau thay quần áo chúng ta sắp xuất phát rồi _ Bang PD-nim đi ra xe nói với mọi người

Các cô và các anh nhanh chóng thay đồ rồi đi đến đại hội thể thao hôm nay màu chủ đạo của BTS là trắng còn SOLAR là xanh lá cây chỉ riêng Ji Mi thì diện nguyên 1 màu đen u ám

Annyeong haseyo _ Các Idol gặp nhau liền cúi xuống chào

SOLAR lần đầu đến với chương trình phải không để unnie giới thiệu luật chơi cho các em nhé _ Nayeon cười hiền nói với SOLAR

Không cần đâu ạ _ Ji Mi trả lời thẳng thừng khiến ai cũng được 1 trận cười ngả nghiêng trước thái độ phũ phàng của cô đối với tiền bối

Ji Mi sao lại vô lễ như vậy, xin lỗi ạ con bé còn nhỏ nên không hiểu chuyện mong mọi người đừng chấp vấn con bé ạ _ Eun Ji dùng kính ngữ nói khiến mọi người có chút mất tự nhiên

Dạ không sao đâu ạ _ Nayeon cười trừ cho qua

Eun Ji unnie không cần phải dùng kính ngữ đâu ạ _ Jackson nói

Cô không cần dùng kính ngữ đâu _ Suga dặn dò

Ừ _ Eun Ji nói

Annyeong _ Tiếng mc vang lên

Mời mọi người ổn định vị trí để tham gia đại hội thể thao nào _ Mc nói với các fan

Chúng ta phải ngồi đâu ạ _ Sae An ngây thơ hỏi

Ngồi gì _ Jimin quay sang hỏi

Mc mới nói ổn định vị trí _ Sae An nói

Đó là nói với fan chúng ta còn hẳn 30 phút để nghỉ ngơi, đăng kí chơi và tập luyện trước khi thi mà _ V nói xong liền bật cười

Mọi người cũng phì cười trước sự đáng yêu và ngây thơ của Sooyoon

Quản lí đưa các nhóm vào phòng nghỉ ngơi và tập luyện