[BTS] Solar - Chúng Tôi Là Kpop

Chương 41



Jin ah~~ chúc con sinh nhật vui vẻ nhé, mẹ và ba luôn ủng hộ và theo dõi con, hãy cố gắng trong sự nghiệp sắp tới nhé, ba mẹ yêu con, Jinnie hwaiting, BTS hwaiting _ Màn hình hiện lên bố mẹ Jin xuất hiện nói những lời động viên con rồi lại tắt luôn

Những giây phút ngắn ngủi đó cũng đủ làm cho Jin phải rơi nước mắt

1 buổi tiệc trôi qua êm đêm mọi người đều mang 1 tâm trạng vui vẻ mà đi ngủ và ngày hôm nay chắc hẳn sẽ không làm Jin quên được tấm ảnh mà cả BTS, SOLAR, tổ đạo diễn, ARMY và SYSTEMS chụp chung

-------------

6:00am lại 1 buổi sáng sớm chào ngày mới của Eun Ji nhưng lạ thay hôm nay cô không phải người dậy sớm nhất mà là Sae An và Hye Ri

Sae An Unnie em không biết là phải tặng gì cho sunbaenim _ Hye Ri tuy miệng nói nhưng tay chân vẫn đang chật vật mặc đồ

Từ khi nào mà em có giác quan thứ 6 giống như Ji Mi vậy _ Sae An thản nhiên ngồi trên giường đung đưa chân nhìn cô em đang hấp tấp mặc quần áo

Em làm gì có Unnie đang nói nhảm gì vậy _ Hye Ri bận bịu nói tay chân vẫn không ngừng hoạt động

Sao em biết hôm nay là sinh nhật của Daniel sunbaenim _ Sae An thắc mắc hỏi

Bias của em mà trời ơi _ Hye Ri nhìn Sae An bằng nửa con mắt kì thị

" Nghĩ sao vậy em đây là nữ hoàng lạc đường nhưng mà trí nhớ rất siêu nha chỉ cần là Idol em đều nhớ hết "_ Hye Ri suy nghĩ rồi tự cười mỉm khiến Sae An phải lùi xa cô vài bước vì sợ lây bệnh tự kỉ

" Cạch " _ Tiếng mở cửa đưa Hye Ri về hiện tại theo phản ứng cả cô và Sae An nhìn ra ngoài cửa liền bắt gặp dáng người và khuôn mặt quen thuộc của Sooyoon đang đi tới

Sao hôm nay dậy sớm vậy có chuyện gì vui sao _ Sooyoon đá lông nheo nhìn Sae An

Hye Ri muốn được tặng quà cho Daniel sunbaenim vì hôm nay là sinh nhật của oppa _ Sae An lắc đầu miệng cười gượng trước sự đáng yêu quá lố của Hye Ri

Thật sao, vậy còn không mau báo tin cho Ji Mi đi con bé cũng là fan số 1 của Daniel đó _ Sooyoon nói là làm cô chạy đi ngay sau câu nói nhưng lại bị bàn tay Hye Ri kéo lại

Chuyện gì vậy để Unnie đi báo tin cho con bé _ Sooyoon cười rạng rỡ nói với Hye Ri

Ji Mi đâu có ở đây _ Sae An lắc đầu nhìn cô em ngây thơ

Là sao _ Sooyoon thắc mắc hỏi cô còn kèm theo cái biểu cảm khuôn mặt ngu ngơ chưa từng thấy

Cái tội ăn no say xong rồi lăn lên giường ngủ bán sống bán chết nên mới không biết, hôm qua tiệc tan Kevin lại dẫn Ji Mi về biệt thự để chăm sóc rồi _ Hye Ri giảng lí lẽ cho cô chị hiểu

Chẳng phải hôm qua còn rất khỏe sao, sao lại phải về cái biệt thự đó nữa _ Sooyoon cơ mặt nhăn lại cô rất khó chịu và tức giận khi thấy ai đó bắt ép các cô chị và những đứa em mình phải làm 1 việc mà người thân của cô ghét

Biết làm sao được chị cũng muốn giữ con bé ở lại để chăm sóc lắm chứ nhưng chúng ta đâu đủ khả năng để làm việc đó, ai trong chúng ta đã từng học qua ngành y sao, để Ji Mi ở biệt thự sẽ được bác sĩ giỏi nhất chăm sóc sẽ chẳng có chuyện gì xảy ra đâu nên em đừng lo _ Sae An nói 1 tràng dài bằng tiếng Việt

Unnie lại quên ngữ pháp nữa rồi sao _ Sooyoon nhìn Sae An bằng nửa con mắt khiến cô chị lạnh sống lưng

Không phải đâu tại Unnie nói tiếng hàn hay vấp với lại bị chậm nên chuyển thể tiếng bản địa cho nhanh _ Sae An chối bay biện rồi đá lông nheo cho Hye Ri cầu sự trợ giúp

Được rồi Unnie tha cho Sae An Unnie đi ạ _ Hye Ri vẫn là ngoan ngoãn giải vây cho mấy cô chị

" Cạch " _ Tiếng mở cửa vô duyên lần thứ 2 vang lên lần này là mấy chị lớn đi tới

Mấy đứa này hôm nay tiến bộ vượt bậc đó nha~~ _ Eun Ji nhìn mấy đứa em đã quần áo, đầu tóc gọn gàng sạch sẽ mà nội tâm kêu gào trong hạnh phúc, điều làm cô vui mừng ở đây không phải vì thấy mấy đứa em đã trưởng thành mà điều làm cô vui sướng là sau này không cần tốn hơi tốn sức đi gọi mấy đứa em quỷ cái nữa

Bớt diễn đi Unnie _ Hye Ri nói 1 câu xoáy sâu vào nội tâm của Eun Ji

Hye Ri từ khi nào em có giác quan thứ 6 vậy _ Ha Jin nói trong lời nói có chút trêu chọc Eun Ji

Làm gì có đâu tại em sống với mọi người lâu rồi nhìn cũng muốn chai mặt luôn rồi làm sao mà không nhìn thấu được tâm can của mọi người _ Hye Ri nghiêng nhẹ đầu nói đầy tự tin

Hahahaha thấy gì chưa nuôi nó lớn rồi giờ nó bật lại cả chị già luôn hahaha _ Hae Gi bật cười trước câu đáp trả dễ thương của Hye Ri

HỬMMM........_ Sooyoon " hừ " dài 1 tiếng rồi lườm Hae Gi

Hae Gi Unnie mau chạy _ Sae An nắm tay Hae Gi chạy ra ngoài khiến mọi người ngạc nhiên

Em chưa nói xong mà _ Sooyoon chau mày nhìn theo bóng lưng đang dần khuất của Sae An và Hae Gi

Có.....có chuyện gì với Sooyoon vậy _ Eun Ji nói thầm với Hye Ri

Sooyoon Unnie đang tức vì mọi người cứ luôn quên ngữ pháp đó tốt nhất 2 người nên đi trước đi nếu không để 1 tí nữa Sooyoon unnie hỏi đến thì sẽ không trả lời được đâu _ Hye Ri ghé vào tai Eun Ji nói thầm

Nghe lời khuyên từ Hye Ri, Eun Ji liền huých tay Ha Jin ra hiệu đi ra ngoài, như hiểu ra ý cả 2 cô đều đi ra ngoài bỏ lại Hye Ri cùng Sooyoon với cái không khí căng thẳng trong phòng

Hye Ri tự ngẫm không biết cuộc đời cô rồi sẽ ra sao nếu cô còn ở đây, cô tự trách cô đã quá hiền và quá tốt khi đi nhắc nhở cho mấy cô chị thoát khỏi chỗ chết chóc và nguy hiểm còn cô giờ thì phải ở lại hứng toàn bộ cơn thịnh nộ của Sooyoon

1 buổi sáng trôi qua êm đềm các thành viên của BTS và SOLAR đều đã thức dậy chuẩn bị đến công ti

-------------

Tại công ti BigHit mọi người trong tổ đạo diễn đang bận bịu gói quà chẳng ai nhận ra rằng cả 2 nhóm đã đến

Bang PD-nim cũng đang vướng víu với mớ rắc rối của mấy nhà quản lí bên công ti khác

Cả 2 nhóm đi đến chỗ Bang PD-nim lễ phép gập người chào ông

Annyeong haseyo _ BTS và SOLAR đồng thanh

Bang Tan, SOLAR các bạn đã đến đông đủ rồi sao vậy thì mau theo tôi đi mua quà nào _ Bang PD-nim cởi bỏ khuôn mặt nghiêm túc ông nở nụ cười hiền với 2 nhóm

Dạ đi đâu vậy ạ, mà mua quà gì vậy ạ _ Jin thắc mắc hỏi

Đi theo tôi rồi mấy đứa sẽ biết _ Bang PD-nim nói rồi dẫn theo BTS và SOLAR ra xe

Đúng như suy nghĩ của vị lãnh đạo Bang PD-nim ở ngoài công ti đã tụ tập đông đủ các fan girl, fan boy của BTS và SOLAR, tất cả thành viên nhanh chóng vào trong xe để tránh việc đụng chạm tới ánh mắt của phóng viên nhà báo và anti fan

Bang PD-nim ngài có thể nói cho chúng cháu nghe chuyện gì được không ạ _ RapMon thắc mắc từ nãy tới giờ

Được rồi tôi sẽ giải thích, bây giờ chúng ta sẽ đi mua quà _ Bang PD-nim nói 1 cách ngắn gọn càng khiến cho các thành viên khó hiểu

Mua quà sao ạ, để...để làm gì ạ có sự kiện gì quan trọng sao ạ? _ J-Hope hỏi

Mỗi thành viên của 2 nhóm sẽ lựa những món đồ hợp lí để tặng cho Daniel Wanna One nhé _ Bang PD-nim nói

Em biết ngay mà hôm nay là sinh nhật Daniel sunbaenim chắc chắn mọi người sẽ có cơ hội tặng quà cho oppa _ Hye Ri vui mừng chân tay múa loạn xạ đột nhiên cô nhảy cẫng lên khiến đầu va chạm mạnh vào xe

Aishh....._ Hye Ri thở dài 1 tiếng rồi lấy tay xoa lên chỗ vừa bị đập

Hahaha đáng đời lắm _ Sae An cười như được mùa khi thấy đứa em bị đập đầu

Wanna One sao _ Jimin khẽ nói tên Wanna One khiến mọi người trong xe đều đổ dồn ánh mắt về phía anh như chờ đợi xem câu tiếp theo anh sẽ nói gì

A.....không....không có gì đâu chỉ là hơi ngạc nhiên 1 chút thôi ạ _ Jimin nhìn mọi người đến ngơ cả mặt ra mãi mới nhận ra câu nói của mình đã khiến mọi người nhìn cậu với ánh mắt khó hiểu

Cuộc nói chuyện đưa các thành viên và tổ đạo diễn tới nơi mua sắm nhanh hơn, xe vừa dừng lại các thành viên đã nhanh chóng đi mua sắm

Các anh chị trong tổ đạo diễn phải phân công cầm máy quay chạy theo sau từng thành viên

Đi loanh quanh trong siêu thị 1 vòng Jungkook đột nhiên nhìn thấy bóng dáng quen thuộc của ai đó anh liền kéo theo V và Hye Ri đi đến bên cạnh vỗ nhẹ vai người đó

Sao....sao em ở đây Ji Mi _ Hye Ri ngạc nhiên khuôn mặt ngây thơ làm V phải bật cười

Ô....mọi người ở đây sao, em tính đi mua quà gửi cho Daniel hyung _ Ji Mi nói mắt chẳng thèm nhìn 3 con người kia

Bang PD-nim cũng dẫn các thành viên đi mua quà tặng cho Daniel sunbaenim đó _ V nói

Còn chuyện gì nữa không _ Ji Mi nói

Là sao _ Jungkook hỏi

Không còn chuyện gì thì mọi người làm ơn đi chỗ khác chơi đi em cần không gian yên tĩnh để chọn đồ _ Ji Mi liếc 3 con người kia bằng nửa con mắt khinh bỉ

A.....được rồi vậy em cứ từ từ chọn đồ nhé tụi chị đi trước _ Hye Ri nói với Ji Mi bằng cái giọng chua ngoa rồi kéo V và Jungkook đi

Tính tình Ji Mi hay nóng nảy nhỉ _ Jungkook cười trừ

Mọi người thông cảm nhé tính con bé trước giờ như vậy đó, dù có là thần tượng hay người lớn tuổi thì con bé cũng ít khi cư xử phải phép lắm cứ không phải là người nhà là con bé đều cho là người lạ _ Hye Ri ủy khuất nói cô cần 1 ai đó trải qua cái nỗi khổ mà các cô chị phải sống với con bé đó bao nhiêu năm nay

Có phải là bị đa nhân cách rồi không? _ V đột nhiên phán 1 câu khiến Hye Ri phải phì cười

Ai cũng nói vậy hết đó nhưng thực ra không phải đâu tính tình của Ji Mi trước giờ là như vậy đó ạ _ Hye Ri nói

Ừm....thôi chọn đồ đi chúng ta không có nhiều thời gian đâu

----------

12:00 am ( trưa) mọi người đều có mặt đầy đủ tại sân khấu nơi sẽ tổ chức tiệc sinh nhật cho Daniel

Annyeong _ BTS đồng thanh chào Wanna One và các nhóm nhạc nổi tiếng khác như GOT7, EXO, TWICE, BLACK PINK, BIGBANG, EXID

Annyeong _ Các nhóm nhạc khác cũng cúi chào BTS

Annyeong haseyo _ Trái ngược với các tiền bối SOLAR mới debut nên phải chào kính cẩn và lịch sự hơn

SOLAR mấy bạn giờ đã nổi tiếng rồi nhỉ lượt follow trên twitter cũng đã đạt 1 mức độ khá cao rồi mà _ Jackson khen ngợi

Cảm ơn ạ _ Sooyoon nói

Daniel chúc mừng em _ Jimin nói tay anh đưa túi quà đến trước mặt Daniel

Dạ em cảm ơn _ Daniel cười tươi đón nhận món quá từ tay Jimin, mặt anh cười rạng rỡ không nhìn thấy tổ quốc đôi mắt biết cười cùng cái răng thỏ lộ rõ khi anh cười càng làm anh trông thân thiện hơn