[BTS] Solar - Chúng Tôi Là Kpop

Chương 37



" Bịch, bịch " _ Tiếng bước chân thi nhau chạy đến khiến cả Hye Ri và anh tài xế phải ngẩng đầu lên nhìn

Ji Mi..... Hye Ri em có làm sao không, Ji Mi 2 đứa có bị gì không _ Eun Ji vừa chạy đến đã hốt hoảng hỏi Hye Ri tới tấp khiến cô chẳng kịp phản ứng

2 đứa có làm sao không ai dám làm chuyện này với 2 đứa _ Ha Jin cầm vào vai Ji Mi xoay đi xoay lại người cô xem có bị thương không

Ngoài quần áo bị bẩn ra thì trên cơ thể cô chẳng có vết thương nào ngoài bị trầy xước ngoài da do bị tên YoonGi kia lôi dưới đất

Em....em không sao đâu mọi người đừng lo lắng người đáng để mọi người quan tâm đang nằm bất động trong kia kìa _ Hye Ri chỉ tay về phía phòng khám

Ý em là sao..... Ji Mi đâu tại sao lại xảy ra chuyện này _ Sooyoon hỏi

Từ từ đã để cho con bé lấy lại tinh thần rồi hãng tra hỏi _ Sae An nói rồi để cho Hye Ri ngồi xuống rồi nhờ Jungkook chạy đi lấy nước

Khoảng 5 phút sau Jungkook quay về với ly nước trên tay đón nhận ly nước Hye Ri liền uống 1 hơi đợi cho hơi thở của cô bắt đầu trở lại bình thường thì mọi người mới tra hỏi tiếp

Vậy rốt cuộc chuyện này là sao _ Jin ngồi xuống ghế bên cạnh Hye Ri hỏi

Chuyện kể ra thì dài dòng lắm _ Hye Ri mệt mỏi day day sống mũi

Thì em phải nói mọi người mới biết cách giải quyết chứ _ RapMon nói

Jin oppa mau kể cái lần oppa nghe trộm Ji Mi nói truyện trong quán KFC ở bên Anh đi _ Hye Ri nói

Để làm gì chứ, mà sao em biết chuyện đó _ Jin khó hiểu nhìn cô

Oppa cứ kể đi câu chuyện bắt đầu từ vụ việc oppa nghe trộm Ji Mi đó _ Hye Ri nói

Được.....Suga em hãy lắng nghe thật kĩ chuyện này có liên quan sâu sắc đến em _ Jin nhắc nhở Suga

Vâng _ Suga tuy không hiểu chuyện gì nhưng vẫn trả lời cho có lệ

Mọi người bắt đầu ngồi xuống ghế lắng nghe câu chuyện

Chuyện là.....chắc hẳn mọi người còn nhớ hôm chúng ta qua Anh để đi chơi chứ Ji Mi đã dẫn chúng ta đến khu phố Oxford, mọi người còn nhớ chỗ chúng ta ăn KFC không lúc ra về tôi vắng mặt là muốn xem thử tại sao tâm trạng Ji Mi lại buồn như thế, tôi đã ngồi trong quầy thu tiền của nhân viên và nghe được cuộc điện thoại của Ji Mi và 1 người khác, cô bé nói muốn giết 1 người và người đó chính là MIN YOONGI _ Nói xong Jin còn cảm thấy nổi da gà

Cái gì _ Cả đám đồng thanh mặt ai nhìn cũng khó coi đến bất ngờ chỉ riêng Jin, Hye Ri và Eun Ji là bình thản

Hết rồi đó _ Jin quay sang nói với Hye Ri

Đó là điều thứ 1 còn thứ 2 chính là lúc em và Ji Mi về Hàn Quốc để nhập học tối hôm bay về em có bưng đồ ăn lên phòng Ji Mi em cũng không cố ý muốn nghe lén cuộc nói chuyện của Ji Mi đâu nhưng....nếu không nghe lén em cũng không biết được Ji Mi muốn giết hại Min YoonGi _ Hye Ri lấy lại bình tĩnh liền nói 1 tràng

Là....là sao _ Jimin và V há hốc mồm nhìn mọi người

Đúng vậy tối hôm con bé bay về Hàn Quốc, Jin oppa đã gọi Unnie ra nói chuyện riêng và kể về việc con bé muốn sát hại Suga oppa _ Eun Ji thở dài

Chuyện này Hyung cũng đã bàn với Suga rồi nhưng không thấy em ấy phản hồi _ Jin quay sang nhìn Suga đang ngồi im lặng nghĩ 1 chuyện gì đó

Vậy ý mọi người muốn nói rằng, Ji Mi muốn giết Suga hyung sao _ V hỏi

Không thể nào _ J-Hope và Jungkook đồng thanh rồi lại nhìn nhau đầy ngạc nhiên

Tất cả mọi người đều đã không biết 1 điều rằng, tên Min YoonGi đó không ai khác chính là người đã nói xấu chúng ta trên live trực tiếp ở máy bay, và người đứng ra giúp chúng ta trong vụ đó là Ji Mi, lúc đó chúng ta đều mang 1 suy nghĩ là Ji Mi làm nhưng khi nhìn đến thì lại chẳng thấy con bé có động tĩnh gì lại còn nằm ngủ 1 cách rất yên tĩnh, con bé đã nói với người của mình phải giết bằng được người tên Min YoonGi đó nhưng thật ra không phải Suga oppa mà chỉ là 1 người mang tên giống Suga oppa, nếu nhận ra điều này sớm em đã không để Ji Mi phải chịu thay cho mình, con bé đã lãnh hết mọi thứ vào bản thân chỉ để bảo vệ em mà em lại chẳng thể làm gì _ Hye Ri nói đến đây nước mắt đột nhiên lại chảy dài trên gò má ửng hồng của cô khiến các cô chị nhìn vào không khỏi thương xót

Là kẻ nào dám làm như vậy Hye Ri em dẫn Unnie đi tính sổ với hắn _ Sooyoon tức giận đập mạnh vào thành ghế đứng bật dậy, cô tuy không giàu có bằng Ji Mi nhưng cũng không phải là không có tiền cũng không phải là không có người bảo vệ cũng không phải là không có đàn em

Hắn đã chết rồi _ Anh tài xế bây giờ mới lên tiếng nhưng giọng nói lại chứa đầy sự lạnh lẽo và ghê rợn khiến sống lưng mọi người đột nhiên như bị chườm đá mà lạnh buốt

Cái....cái gì _ RapMon giật mình lùi về phía sau cách xa anh tài xế

Xin lỗi đã làm mọi người sợ nhưng 1 khi có người dám đụng đến gia đình Yeon thì sẽ không có đường sống sót _ Anh tài xế nói

Vậy cậu đây là..... _ Sooyoon hơi ngập ngừng định hỏi nhưng rồi lại thôi, tuy các cô sống chung với Ji Mi lâu rồi nhưng mới chỉ nghe ngóng được đời tư và cá tính của Ji Mi thôi chứ chưa từng biết đến chuyện giết người này

A.....tôi là cận vệ của đại tiểu thư _ Anh tài xế nói xong liền kính cẩn cúi mình 90• chào mọi người

A.....không cần phải làm vậy _ Cả 2 nhóm đồng thanh rồi nhanh chóng đỡ người anh lên chỉ riêng Sooyoon là vẫn bình thản cũng phải thôi nhà cô cũng thuộc dạng quý tộc mấy chuyện chào hỏi lễ nghi này cô đã quá quen rồi vì đây cũng là 1 phong tục riêng của các gia đình có gia thế hùng mạnh, chỉ trách nhiều người không hiểu nên cứ nghĩ đó là việc làm thiếu tôn trọng

" Cạch " _ 2 tiếng trôi qua cửa phòng khám cuối cùng cũng mở ra bác sĩ đi ra theo sau là y tá và mấy bác sĩ phụ

Bác sĩ, bác sĩ, em....em tôi sao rồi _ Eun Ji hốt hoảng chạy đến giữ chặt 2 tay áo của bác sĩ

Ai là người nhà của bệnh nhân vậy _ Bác sĩ vừa nói vừa đảo mắt xung quanh

Ờ....._ Nghe bác sĩ nói vậy thì chẳng ai dám đứng ra nhận bởi vì các cô đâu chung 1 huyết thống

Tôi _ Anh tài xế nói rồi tiến đến chỗ bác sĩ

Ô.....cậu Kevin là cậu sao _ Bác sĩ nhận ra anh liền lớn tiếng gọi

Vâng _ Kevin tiến đến bên cạnh bác sĩ

Cả 2 thì thầm to nhỏ gì đó rồi ông đi luôn mọi người đều đổ dồn về phía Kevin mà hỏi

( Kevin - anh tài xế, nhân vật xuất hiện cũng nhiều)

Sao....sao bác sĩ nói sao _ Sae An hỏi

Bác sĩ nói đã qua khỏi cơn nguy kịch, nhưng cơ thể có thể sẽ bị suy giảm về sức lực sẽ phải mất 1 thời gian dài để hồi phục lại như trước, những vết thương đó thì phải rửa sạch nếu không sẽ bị nhiễm trùng, tránh mang vác hay làm việc nặng, không được để đầu óc căng thẳng, ăn uống phải điều độ phải chiều theo ý của bệnh nhân, không được lớn tiếng hay doạ nạt bệnh nhân, bệnh nhân cần gì thì phải làm theo không được phạm sai, người nhà bệnh nhân có thể vào thăm _ Kevin nói rồi nở nụ cười tươi bước vào bên trong phòng

Các cô chị và các anh đều khó hiểu nhìn nhau từ trước tới giờ làm gì có cái bệnh án nào như vậy, chắc hẳn đây là 1 cách điều trị mới thôi không sao miễn là bảo bối của mấy cô tỉnh lại là được rồi, ai cũng vui mừng đi vào trong thăm Ji Mi chỉ riêng có 5 con người là đứng lại cười thầm

Haha......vậy mà họ cũng tin sao _ RapMon bịt miệng cười nhỏ

Nếu có cái bệnh án như vậy chắc em cũng để bị đánh dài _ Jungkook cũng không kém phần cười đến lộ cả 2 cái răng thỏ

Lần này Ji Mi làm bà hoàng sướng lắm đây _ Suga lắc đầu nguầy nguậy nhưng vẫn không che giấu được nụ cười và sự vui sướng trên khuôn mặt

Cũng thật là.....nếu con bé sung sướng thì chúng ta cũng được sung sướng chứ sao _ V nhếch miệng cười

Là sao _J-Hope hỏi

Hyung xem nếu con bé thừa cơ hội bị thương để được mọi người chiều, giờ chúng ta ai cũng biết rõ ý đồ đó nếu đe doạ con bé có phải sẽ được hầu hạ thoả thích không _ V cười đểu nhìn mọi người

Lâu lâu mới thấy hyung khôn được 1 lần _ Jungkook nói trong câu nói có chứa hàm ý trêu chọc V, chưa kịp để ai phản ứng cậu đã chạy vào trong phòng khám

Cái......em có giỏi thì quay lại đây nói cho hyung nghe xem nào _ V lớn tiếng nói

Haizz....mệt với 2 cái đứa trẻ con này _ 3 anh lớn lắc đầu kéo nhau vào trong thăm Ji Mi, thấy vậy V cũng theo chân vào trong luôn

Vào trong phòng khám mùi thuốc lại xộc thẳng vào mũi khiến ai cũng phải chau mày, chỉ riêng Hye Ri là phải thủ sẵn 1 chiếc khẩu trang cô là người ghét mùi bệnh viện nhất đã từng hồi sinh ra tử trong bệnh viện mấy năm trời bảo sao không sợ

Nhìn người con gái nằm trên giường bệnh chân tay đều bị trầy xước dây quấn, dây chuyền nước nhằng nhịt trên cơ thể, khuôn mặt tươi tắn giờ đã trở nên trắng bệch và mất sức sống, đôi môi đỏ mọng thường ngày giờ cũng trở thành khô khốc và thiếu nước, các cô chị nhìn đến không cầm nổi nước mắt

Ji Mi ah~~ mau tỉnh dậy, em muốn gì Unnie cũng chiều _ Hye Ri buồn rầu quỳ xuống bên cạnh giường đưa 2 tay nắm chặt lấy bàn tay lạnh buốt của Ji Mi

Ji Mi ah~~ nếu em chịu tỉnh dậy Eun Ji Unnie sẽ nấu thật nhiều món ngon mà em thích cho em ăn được không _ Eun Ji nói trong nước mắt

Ji Mi dậy đi Unnie hứa sẽ nghe lời em không bao giờ dám cãi hay mắng em nữa đâu _ Ha Jin nói

Ji Mi ah~~ đừng để mọi người phải lo lắng vì em nữa em mau tỉnh dậy đi _ Hae Gi nói

Nếu em chịu tỉnh dậy Unnie sẽ mua thật nhiều bimbim và đồ ăn vặt cho em _ Sae An nói xong liền vuốt nhẹ lên mái tóc mềm mại của Ji Mi

Unnie cũng vậy sẽ chăm chỉ học nhảy như lời em nói sẽ không bao giờ dám cãi lời em _ Sooyoon ngồi xuống cầm lấy bàn tay còn lại của Ji Mi