[BTS] Solar - Chúng Tôi Là Kpop

Chương 33



Ngủ 1 giấc thật đã _ Eun Ji ngồi dậy vươn vai mấy cái đầy mãn nguyện

Nào Hae Gi, Ha Jin, Sae An, Sooyoon mau dậy _ Jin đi đến từng cái ghế gọi mọi người phụ Eun Ji

Um.....Unnie ah~~ cho em ngủ thêm tí nữa đi mà _ Sooyoon nói mớ

Ai là Unnie của em hả có dậy ngay không thì bảo _ Jin tức giận nhéo lỗ tai Sooyoon khiến cô phải ngồi bật dậy ngơ ngác nhìn mọi người

Tôi là ai, tôi đang ở đâu, chuyện gì vừa xảy ra đây là những suy nghĩ còn vương vãi trong đầu Sooyoon

Được rồi mọi người dậy đi nào, dậy đi nào....chúng ta đến nơi rồi _ RapMon đứng dậy vừa nói lớn vừa vỗ tay

Mọi người vì bị tiếng vỗ tay của RapMon làm cho trấn động liền tỉnh dậy hết mà không cần nhớ đến cái báo thức mang tên Eun Ji nữa

Cảm ơn mọi người nha......_ Eun Ji cảm kích đứng dậy cảm ơn Jin và RapMon

Có gì đâu đều là người 1 nhà rồi nghĩa vụ gọi em đâu phải chỉ riêng 1 mình Eun Ji giờ có thêm oppa rồi _ Jin nói xong liền nở nụ cười tươi nhìn Eun Ji khiến 2 bên má cô đột nhiên đỏ như cà chua

------------

Xuống khỏi máy bay các cô và các anh gọi taxi đi thẳng về biệt thự của BTS

" Cạch " _ Cửa nhà mở ra đã bắt gặp gương mặt hiền hậu của bà Yun

Annyeong bà Yun _ Các cô và các anh đồng thanh rồi cùng nhau bước vào trong nhà

Cô, cậu về rồi sau vào nhà nghỉ ngơi đi _ Bà Yun dịu dàng nói rồi đi đến cầm vali hộ Suga

Thôi không cần đâu bà, bà cứ làm việc đi _ Suga swag nói rồi gạt nhẹ tay bà ra

Được.....vậy cô cậu nghỉ ngơi đi _ Bà Yun nói xong liền đi ra ngoài làm vườn

Um....Hye Ri ah~~, Ji Mi ah~~ _ Sae An vừa về liền chạy khắp nhà gọi Ji Mi và Hye Ri nhưng cô chỉ nhận lại là sự im lặng của ngôi nhà

Sao vậy.....Sae An, Hye Ri với Ji Mi đâu rồi _ Ha Jin mải lướt điện thoại giờ mới buông xuống chú ý đến Sae An đang dần trầm lặng đi

Em không thấy tụi nhỏ.....Hm.....à đúng rồi Hye Ri có nói cả 2 đứa sẽ qua đêm ở trường vì có tiệc trại lửa _ Sae An sực nhớ ra cuộc nói chuyện vừa xong

Vậy bây giờ chúng ta phải làm gì _ RapMon hỏi

Em chán quá chúng ta đi đâu đó đi _ V đề xuất ý kiến

Được đó _ Jimin và Jungkook không hẹn mà cùng nhau đồng thanh

Đi đâu bây giờ _ Hae Gi hỏi

Shopping đi _ Sooyoon và Sae An hớn hở nói

Đi chơi game được không _ Jungkook nhanh chóng đưa ra ý kiến

Đi ăn đi hyung đói lắm rồi _ RapMon nói

Tôi muốn dạo phố _ J-Hope nói xong liền nhún nhảy đầy vui sướng

Khoan....không thể đi nhiều nơi như vậy được _ Eun Ji nói

" Cạch " _ Cửa lớn mở ra Hye Ri và Ji Mi bước vào liền bắt gặp những khuôn mặt quen thuộc các cô chạy đến ôm chầm lấy nhau như kiểu đã đi xa nhau mấy chục thế kỉ

Sao mấy đứa nói sẽ qua đêm ở trường vì có meeting _ Eun Ji mừng rớt nước mắt khi gặp 2 đứa em

Tụi em xin thầy cho về hôm nay đó _ Hye Ri vui vẻ đáp lời cô chị

Vậy là tất cả đã đầy đủ thành viên, giờ chúng ta quyết định đi đâu đó đi _ Suga nói

Đi chơi sao được đó _ Hye Ri nghe thấy đi chơi liền nhảy cẫng lên

Nhưng.....mọi người ai cũng đều có ý kiến trái chiều nhau giờ chẳng biết đi đâu nè _ Sooyoon nói

Vậy thì chia nhóm ra ạ _ Hye Ri nói

Đúng....sao chúng ta không nghĩ tới việc chia nhóm nhỉ _ Jimin hớn hở nói

Vậy ai muốn đi shopping thì tạo thành 1 nhóm đi, ai muốn đi chơi game tạo thành 1 nhóm, ai đi ăn cũng vậy, ai đi dạo thì tạo thành 1 nhóm luôn _ V nói

Dưới sự sắp xếp và lãnh đạo của V thì đã có 4 nhóm được thành lập

Đội 1 " Shopping " gồm có Sae An, Sooyoon, Eun Ji, Ha Jin, Hae Gi và Hye Ri

Đội 2 " Chơi game " gồm V, Jungkook, Jimin

Đội 3 " Đi ăn " gồm Suga, RapMon, Jin

Đội 4 " Đi dạo " gồm có J-Hope và Ji Mi

Ji Mi sao hôm nay lại đồng ý đi dạo vậy chẳng phải mọi ngày thích lượn quán game lắm sao _ Sae An trêu chọc maknae

Um...._ Ji Mi chẳng nói gì chỉ kéo dài tiếng " um " 1 hồi lâu rồi đi luôn

Mọi người bắt đầu xuất phát cho chuyến đi chơi riêng, cả 3 nhóm kia thì phải đi xe chỉ riêng J-Hope và Ji Mi là đi bộ mục đích là để vừa đi dạo vừa học hỏi vài điều ở thành phố

--------------

Tại quán BBQ nổi tiếng nhất ở Hàn Quốc

Cả 3 anh già đã có mặt trong quán phục viên tranh nhau đi phục vụ để được nói chuyện và gặp thần tượng

Oppa mời order ạ _ Cô phục vụ niềm nở nói rồi đưa ra trước mặt 3 anh 1 quyển menu lớn bằng nửa cái bàn

Um.....bimbimbap, Gimbap, Galbi,

Bulgogi, Kimchi, Gam-sa-ham-ni-da _ Jin nói 1 tràng dài toàn những món ăn nổi tiếng của quán và đắt tiền

Vâng _ Cô phục vụ đi vào đưa cho đầu bếp tờ menu

Suga chuyện hôm nay hyung nói tại sao em không nói gì _ Jin lấy hết can đảm hỏi lại chuyện trên máy bay anh đã kể với Suga

Chuyện đã qua rồi cứ để nó qua đi hyung _ Suga lạnh lùng nói

Em định bỏ qua chuyện này 1 cách dễ dàng như vậy trong khi tính mạng em đang bị đe dọa sao _ Jin hơi mất bình tĩnh trước câu trả lời của Suga nên anh lỡ nói ra những điều không nên nói, cứ nghĩ RapMon sẽ ngạc nhiên và hỏi ai ngờ cậu lại ngồi im và bình tĩnh đến bất ngờ

RapMon em đã biết rồi đúng không _ Suga nói

Vâng....._ RapMon trả lời đầy tự tin

Biết.....chuyện đó sao em biết được _ Jin ngạc nhiên nhìn RapMon

Lúc trên máy bay em chưa ngủ nên đã nghe rõ cuộc nói chuyện của các hyung, nhưng em nghĩ chuyện này có nhầm lẫn gì đó thôi nếu cứ ngồi đây đoán già đoán non tại sao không hỏi các cô chị của Ji Mi xem con bé đã quen với việc giết người này từ bao giờ hoặc hỏi thẳng con bé về chuyện tại sao con bé lại muốn giết Suga _ RapMon bác học lên tiến khiến không khí đột nhiên trầm xuống hẳn

Tối nay hyung sẽ làm rõ điều này _ Jin nói 1 cách kiên định

Lí trí đang cháy vùn vụt liền bị dập tắt khi cái mũi anh ngửi thấy mùi hương thơm ngọt ngào của món ăn, bỏ mọi phiền lo trong đầu cả 3 lại cắm cúi vào ăn

--------------

Tại quán game trong siêu thị cả 3 con người đều đã mua 1 túi xu nặng trịch

Jungkook rút 3 đồng xu ra tiến đến máy nhảy au, cậu đứng lên thả xu vào rồi di chuyển tay để chọn bài hát 1 cách chuyên nghiệp

" Fire "

Ô.....có nhạc của tụi mình nữa đó _ Jungkook ồ lên 1 tiếng rất to khiến V và Jimin đứng sau phải bật cười thích thú đúng là em út vàng làm cái gì cũng đáng yêu

Hyung sẽ chơi cùng _ V nói xong liền thả thêm 3 đồng xu vào rồi đứng lên vị trí mũi tên

Nhạc vừa mở lên cả 2 liền nhảy rất sung lúc đầu cả 2 đều chơi thể loại nhảy theo mũi tên dưới chân cả 2 đều đạt được số điểm bằng nhau nhưng rất cao là 200000 điểm, đến lần thứ 2 Jungkook lại đòi chơi theo thể loại nhảy theo đúng động tác trên màn hình và lần này thì Jungkook thắng với số điểm là 400000 còn V thì thua với số điểm không thua kém Jungkook là mấy 390000

Jimin cậu vẫn chưa chơi gì sao _ V nhảy xong liền quay lại nhìn Jimin từ nãy giờ vẫn luôn theo dõi 2 người

Um.....đi bắn súng 3 người đi _ Jimin nói rồi đi thẳng đến chỗ bắn súng

Trò này cũng được lắm chứ súng càm rất thực tế bắn có lẽ vui lắm đấy _ V hớn hở nói rồi cầm thử súng lên tay

Không nói không rằng cả 3 cùng lúc thả xu vào trong máy rồi nhanh chóng cầm súng lên tay, màn hình vừa hiện lên là đội hình cả 3 người đang đứng trong 1 khu xưởng bị bỏ hoang, zombie ở khắp mọi nơi

Ready, Go _ Tiếng máy điện tử vang lên cuộc chiến giữ BTS và zombie bắt đầu cả 3 cậu đều rất thành thạo khi cầm súng bắn cũng chẳng ngạc nhiên lắm vì đây toàn là những thánh chơi game

Mọi người trong siêu thị đi qua lại cũng phải há hốc mồm ngạc nhiên trước trình độ bắn súng của cả 3 chàng nhà ta, có 1 số bạn là fan nên đứng lại chụp ảnh thế nhưng chẳng ai làm phân tâm được 3 đứa maknae này chơi game, mặc kệ cuộc đời cả 3 người chơi bất chấp cho tới khi chiếc máy thông báo " K.O " mới chịu dừng lại, ai nấy nhìn nhau cười đến không thấy tổ quốc tuy có hơi mỏi tay nhưng mà lại cảm thấy rất vui và tuyệt vời

--------------

Tại các shop thời trang sang trọng nằm ngay ngắn ở trung tâm thành phố, có 6 cô gái không ngừng ra ra vào vào hết cửa hàng này đến cửa hàng khác trên tay thì chất 1 đống túi đồ của rất nhiều hãng

Eun Ji Unnie mua cái này cho Hye Ri đi con bé thích hãng Puma đấy _ Hae Gi nói xong liền đưa đến trước mặt Eun Ji 1 cái áo phông trắng mặt trước có ghi rõ nhãn hiệu Puma

Vậy mua cái này cho Ji Mi nè _ Sae An nói rồi cũng đưa lên trước mặt Eun Ji 1 cái áo của hãng Supreme

Đúng đó Ji Mi thích hãng Supreme lắm đó _ Sooyoon nói

Em cũng thích Puma lắm nè, Gam-sa-ham-ni-da unnie nha _ Hye Ri hớn hở đón nhận chiếc áo từ tay Hae Gi rồi cười tươi

Em mặc cái nào hợp hả Eun Ji Unnie _ Ha Jin vừa nói vừa đưa ra 2 chiếc áo 1 cái hoodie màu đen bên trên áo còn ghi chữ BTS - ARMY và 1 cái áo thun trắng ghi RapMon 94 line

Ha Jin Unnie mặc cái áo thun đẹp lắm đấy _ Sooyoon nói

Thật vậy sao _ Ha Jin nghe cô em nói vậy thì liền vui mừng treo chiếc áo hoodie về vị trí cũ rồi chọn cái áo thun đó

Sao chị không nói gì vậy Eun Ji _ Sae An hỏi

À.....a....không....không có gì Unnie đang suy nghĩ 1 số việc riêng thôi _ Eun Ji cười nhạt

Dạo gần đây em cứ thấy unnie bị sao ấy, cứ như người mất hồn vậy _ Hye Ri cố gắng hỏi để tìm xem lí do tại sao cô chị của mình lại buồn như vậy

Không có gì đâu......mọi người mặc cái gì cũng đẹp hết _ Eun Ji nói xong liền cười trấn an mấy cô em nhưng trong thâm tâm cô lại không hề bình yên chút nào cái chuyện kinh khủng đó cứ mãi hiện ra quanh tâm trí cô, đây không phải lần đầu cô nghe đến việc Ji Mi muốn giết 1 ai đó, nhưng lần này con bé lại dám đụng tới cả Suga, chắc chắn sẽ gây tiếng xấu cho người hâm mộ và cánh nhà báo sẽ được đà làm rầm rộ chuyện này lên

-----------

Lưu ý: a....không có gì _ Jin nói

a ở đây là tiếng Việt

không có gì ở đây là tiếng Hàn

Au sẽ gộp cả 2 vào cả Việt và Hàn vào chung 1 lời thoại nhưng sẽ rất ít khi dùng đến lời thoại ghép đó