[BTS] Solar - Chúng Tôi Là Kpop

Chương 32



7:00am tại căn biệt thư xa hoa của Ji Mi

Hm.....vậy hyung tính về Hàn Quốc thật sao _ Suga hỏi

Um...hy...hyung thấy để mấy đứa nhỏ ở nhà 1 mình cũng ko....ko yên tâm lắm _ Jin trả lời Suga, lời nói của anh có chút ko rõ ràng và Suga cũng cảm nhận được độ run trong tiếng nói của Jin

Em cũng thấy vậy _ Eun Ji hớn hở nói cô đợi cái giây phút này lâu lắm rồi, cô rất muốn tất cả các thành viên được đoàn tụ, và cô cũng lo lắng cho 2 đứa em của mình nhiều lúc muốn nói nhưng sợ mọi người sẽ ko đồng ý

Vậy em sẽ liên lạc cho Bang PD-nim đặt vé máy bay cho chúng ta _ RapMon nói rồi rút điện thoại ra bấm bấm gì đó vào màn hình, anh kề điện thoại vào tai

" Tút tút " _ Tiếng " tút " kêu mãi mà chẳng có ai chịu bắt máy

Sao rồi _ Jin nhìn RapMon

Không ai nghe máy _ RapMon buông điện thoại xuống rồi đảo mắt xung quanh căn phòng

Vậy phải làm sao, có ai mang tiền đến đây đâu_ Jimin vò tung mái tóc rối nói

Không ai mang tiền theo bên mình sao _ V hỏi

Không trước khi đến đây mọi người đều chuẩn bị đồ đầy đủ rồi nên không ai mang theo tiền....._ Sae An nói

Vậy hôm qua mọi người lấy tiền ở đâu để đi shopping vậy? _ Jungkook khó hiểu nghiêng nhẹ đầu nhìn mọi người

Là của Ji Mi trước khi đi con bé có để lại tiền Anh cho tụi mình để tụi mình dùng vào việc cá nhân hoặc mua sắm, nhưng hôm qua đã dùng hết tiền rồi _ Hae Gi nói

A.....hay gọi điện bảo Ji Mi đặt vé đi _ Ha Jin đột nhiên nhớ ra điều gì đó liền đưa ra ý kiến

Không được chúng ta đã dùng quá nhiều tiền của con bé rồi đừng có phụ thuộc vào con bé nữa _ Eun Ji trách móc Ha Jin cô tuy là người muốn về với 2 đứa em nhất nhưng về bằng cách nào cũng được chỉ riêng nhờ Ji Mi và Hye Ri

Vậy.....phải làm sao _ J-Hope nói

Mọi người mau thu xếp đồ đạc đi, em sẽ đặt vé _ Sooyoon nói rồi đứng dậy vươn vai

Um......thôi không được đâu Sooyoon em đừng làm vậy tụi mình sẽ có cách giải quyết đừng làm phiền tới bác trai bác gái _ Hae Gi nói

Không sao đâu, em cho người đi đặt vé là được khi nào về em sẽ gọi điện nói với pu mô nim ( Bố và mẹ) _ Sooyoon nói xong liền rút máy ra gọi cho ai đó

" Alo cậu mau đặt cho tôi 12 vé máy bay, chuyến bay lúc 9:00am "

Sooyoon nhắc nhở người hầu xong liền cúp máy luôn

Vậy mọi chuyện đã ổn thoả rồi đúng không _ J-Hope hỏi

Um......ổn thỏa hết rồi thôi mọi người về phòng chuẩn bị đồ đạc đi _ RapMon nói xong liền đi lên nhà đồng thời mọi người cũng theo chân RapMon về phòng luôn

--------------

10:00am chuyến bay đã cất cánh được 1 lúc lâu Sae An liền lấy điện thoại gọi cho Hye Ri và Ji Mi bằng app snow hôm nay cô muốn thử dùng ứng dụng đó để gọi điện cho người khác

App vừa mở lên Sooyoon và Hae Gi liền ngồi sát vào chỗ Sae An, các cô quyết định dùng sticker con thỏ rồi gọi điện cho Hye Ri

Màn hình được kết nối Hye Ri liền bắt gặp 3 bản mặt quen thuộc

" Annyeong " _ Hye Ri vẫy tay qua màn hình rồi liền bấm bấm gì đó vào điện thoại đột nhiên mặt cô được trang trí thêm với 2 cái tai con gấu nhìn cô rất đáng yêu và phù hợp với sticker đó

Annyeong đang làm gì vậy em _ Sae An nói rồi cũng đưa tay chào lại Hye Ri

" Em đang chuẩn bị bento, hôm nay tụi em không phải đi học sáng nhưng chiều và tối nay trường tổ chức meeting cắm trại lửa tại trường nên tụi em chuẩn bị đồ ăn để tối nay qua đêm ở trường luôn " _ Hye Ri nói xong liền nhấn xoay màn hình lại để cho các cô chị nhìn thấy hộp bento

Tụi chị đang trên đường về nước đây _ Hae Gi nói xong liền lôi điện thoại ra chơi tiếp

" Cái gì về nước ý ạ " _ Hye Ri giật mình hét lên cô nhấn xoay màn hình lại như ban đầu

Ừ...tại tụi chị thấy để 2 đứa ở nhà không yên tâm _ Sooyoon nói

" Trời ơi có gì mà không yên tâm tụi em đều lớn cả rồi mà " _ Hye Ri lắc đầu cười nhạt

Ji Mi đâu rồi _ Sae An hỏi

" Con bé vẫn còn ngủ " _ Hye Ri nói

Bảo Ji Mi dậy sớm đi nhé, không là Eun Ji Unnie sẽ không tha cho em ấy vì tội ngủ dậy muộn đâu _ Sooyoon nói xong liền phá lên cười, khiến Sae An bên cạnh và Hye Ri đầu dây bên kia cũng không nhịn được mà bật cười khanh khách chỉ riêng Eun Ji đang ngồi ngắm cảnh thơ mộng liền bị gọi hồn

" Thôi Unnie nghỉ ngơi đi khi nào về thì mình nói chuyện sau " _ Hye Ri nói

Ừ...._ Sae An trả lời rồi tắt điện thoại luôn

Cuộc nói chuyện kết thúc mọi người lại về vị trí ghế nằm

------------

11:00am chuyến bay vẫn tiếp tục bay trong giấc ngủ êm đềm của mọi người chỉ riêng có 2 con người là vẫn đang thức trắng từ suốt quãng đường đi tơi giờ

" Cạch " _ Tiếng động phát ra khiến Suga phải mở mắt nhìn người đang ngồi trước mặt đầy khó hiểu và nghi hoặc

Có chuyện gì sao hyung _Suga swag nói

À.....ko....ko có gì _ Jin lắp bắp nói rồi đi về chỗ bên cạnh ghế Suga

Hyung mới đi đâu vậy _ Suga hỏi

Đi...a...vệ sinh thôi _ Jin càng nói càng đổ mồ hôi

Sao vậy dạo này em thấy hyung hơi lạ _ Suga hỏi

Lạ.....sao, đâu.....đâu có em nhìn nhầm rồi _ Jin nhanh chóng biện minh

Có chuyện gì hyung cứ nói đi _ Suga nói anh có hơi mất kiên nhẫn trước ngữ điệu của Jin

Chỉ.....chỉ.....là_ Jin khó khăn anh thật sự là không muốn nói cho Suga biết điều này bởi vì anh chẳng hề có bằng chứng để kết tội Ji Mi nói ra chỉ khiến người ta nực cười và chẳng ai tin tưởng anh, 1 đứa trẻ chưa đủ tuổi trưởng thành làm sao mang ý định giết người mà lại còn là Idol của mình được

Hyung nói đi nếu không sau này muốn nói cũng chẳng kịp nữa đâu _ Suga nói

Em nói đúng......Suga thực ra hyung có chuyện đã giấu em từ mấy ngày nay hyung sợ nói ra mọi người sẽ không tin nhưng lần này nhất định hyung phải nói em chú ý lắng nghe nhé hyung sẽ không nói lại lần 2 đâu _ Jin nói

Được...._ Suga nghe xong liền nằm quay mặt đối diện với Jin khuôn mặt anh lộ rõ vẻ chờ đợi

Chuyện là......._ Jin bắt đầu kể vào câu chuyện

Sau 1 hồi nghe ngóng và hiểu rõ ý của Jin, Suga chỉ khẽ im lặng và chẳng nói thêm điều nào anh quay mặt đi khiến Jin vừa sợ hãi vừa lo lắng

-------------

Tại 1 nơi nào đó trong góc khuất thì không ngừng phát ra tiếng cười đùa vui vẻ của đám Maknae

Kéo búa bao _ Jungkook đọc nhỏ đồng thời động tác và cử chỉ cánh tay vẫn khớp theo lời nói

Hiện tại đám Maknae của nhà Bangtan đang chơi kéo búa bao bịt mắt bắt người, cả 3 con người không màng tới địa hình máy bay hạn hẹp mà vẫn chơi đùa vui vẻ

Người bị bịt mắt là V người trốn là Jungkook và Jimin nói đúng ra thì trò chơi này khá quen thuộc với đám Maknae nên chẳng chuyện gì làm khó được cả 3 anh dù là ở trong bóng tối

5,10,15,20,25 _ V đếm xong liền quơ tay loạng xạ tìm người

Hiện tại Jimin trốn dưới chân RapMon còn Jungkook thì trốn dưới chân J-Hope

Bị Jungkook sờ chân J-Hope liền tỉnh dậy

Chuyện gì vậy _ J-Hope bày ra vẻ mặt ngây thơ nhìn Jungkook

Hyung nói nhỏ thôi tụi em đang chơi trốn tìm _ Jungkook đặt ngón tay lên miệng ra hiệu nói nhỏ

Giờ là thời điểm nào mà còn chơi trốn tìm vậy mấy đứa _ RapMon đột nhiên mở mắt ra nhìn Jimin đang ngồi dưới chân mình thực ra nãy giờ anh chỉ nằm nhắm mắt để nghĩ ngợi vài chuyện chứ không hề ngủ

Hmm......tôi nghe thấy giọng ai đó thì phải _ V trầm ngâm suy nghĩ rồi lại tiếp tục đi tìm

Cậu tiến đến chỗ ghế nằm của J-Hope rồi quơ tay loạng xạ vì bị bịt mắt không thấy đường nên cậu chỉ có thể dựa vào cảm giác để tìm, Jungkook ngồi dưới chân J-Hope đầy khổ tâm cậu chỉ sợ cánh tay V quơ 1 cái chúng đầu cậu chắc cậu sẽ bị loại đầu tiên, J-Hope như nhìn được sự hiếu thắng trong mắt Jungkook liền đưa chân chắn đường V khiến cậu 1 phát ngã nhào xuống người anh, nhân cơ hội anh thì thầm nhỏ vào tai V

Xoay trái đi thẳng Jimin đang ở đó _ J-Hope nói nhỏ đủ cho anh và cậu nghe ngay cả Jungkook dưới chân cũng chẳng nghe được gì

Chỉ là có 3 con người đang không ngừng bịt miệng cố gắng chặn tiếng cười trước tình cảnh éo le lúc này, cả thân V đè lên người J-Hope mà chẳng hề có động tĩnh gì

V nghe theo lời J-Hope liền xoay người sang trái đi thẳng đến bên giường cậu quơ tay loạng xa khắp 1 vòng liền đụng chúng đầu ai đó miệng bỗng nở nụ cười mãn nguyện

Park Jimin _ V cười hớn hở đưa tay xoa xoa lên mái tóc mềm mại của người kia

Phụt......_ Cả 4 con người không hẹn mà sặc cười liền nhanh chóng lấy tay bịt miệng lại

V định đi tiếp liền quay lại sờ thêm mấy lần nữa để chắc chắn xem có phải Jimin không

Jimin.....chắc chắn là Jimin _ V nói xong liền hơi cúi nhẹ người xuống liền cảm nhận được hơi thở ấm nóng của người kia bên tai

Mày.....chết với hyung _ Suga lạnh lùng buông từng lời từng chữ vào tai V khiến cậu giật mình mà đứng bật dậy gỡ khăn bịt mắt ra

Su.....Suga hyung ơ....._ V ngạc nhiên khi nhìn thấy Suga rõ ràng cậu đã làm theo lời J-Hope tại sao người đó không phải là Jimin mà lại là Suga

Cậu khó hiểu quay lại nhìn J-Hope liền bắt gặp cái đầu nhỏ nhắn đang dựa vào chân J-Hope mà cười khúc khích phía trên ghế thì J-Hope đang không ngừng làm biểu cảm hết sức củ chuối để trêu chọc cậu, bên cạnh là RapMon đang nằm cười và cả Jimin đang ôm chân RapMon lè lưỡi trêu chọc cậu

Mấy....người......được lắm quân tử trả thù 1 giây chưa muộn _ V nói đầy ủy khuất

Là quân tử trả thù 1 năm chưa muộn ông tướng ơi _ RapMon đứng dậy tiến đến chỗ V vỗ nhẹ vào vai cậu động viên nhưng ánh mắt thì lại trái ngược hoàn toàn, ánh mắt của anh nhìn cậu như muốn nói rằng: " Chú rất tốt nhưng anh rất tiếc, chú cần cố gắng hơn "

V cố gắng nuốt cơn thịnh nộ xuống rồi đi về ghế nằm

-------------

12:00am tại sân bay Hàn Quốc