[BTS] Solar - Chúng Tôi Là Kpop

Chương 30



Được....được _ Hye Ri hơi giật mình trước câu hỏi của Ji Mi nhưng rồi lại ngoan ngoãn ngồi xuống ăn

À....nếu ở trường có ai nói xấu hay bắt nạt chị, chị cứ nói với em _ Ji Mi nói

Um.....ko có ai làm vậy đâu, em nghĩ sâu xa quá rồi _ Hye Ri cười trừ

Cứ đề phòng trước thôi ăn nhanh đi chị, chúng ta ko còn nhiều thời gian đâu _ Ji Mi nói rồi bê bát của mình vào trong bếp rửa

Ăn sáng xong cả 2 cô cùng nhau đến trường, sân trường đông như kiến màu chủ đạo là trắng quần và váy là đen

Woa....Hye Ri và Ji Mi kìa _ Tiếng 1 nữ sinh trong trường hét lên

2 người đến trường rồi sao _ Đám đông bắt đầu vây lấy 2 cô, 1 nữ sinh trong đó dũng cảm tiến đến hỏi

Xin....xin chào mọi người _ Hye Ri ngại ngùng cúi gằm mặt xuống, cô vẫn chưa quen với việc giao tiếp với fan

Hye Ri Unnie, cho em xin số điện thoại được ko ạ _ 1 nữ sinh nói

A......xin lỗi Hye Ri ko dùng điện thoại _ Hye Ri ngại ngùng trả lời

0912******** _ Ji Mi đột nhiên đọc 1 tràng con số thật nhanh

Đồng thời tiếng hú hét của các fan vang lên

Ji Mi ah~~ mau đọc lại đi _ Fan nam hét lên đầy nghị lực

Ji Mi ah~~ cho unnie xin số em đi _ 1 fan nữ lên tiếng

2 cô mệt mỏi cố lách qua khỏi đám đông rồi đi 1 mạch đến phòng hiệu trưởng

" Cạch " _ Cửa vừa mở các cô liền nhanh chóng bước vào còn ko quên đóng cửa, ko khí yên ắng trong phòng làm cả 2 có cảm giác thoải mái hơn là ở ngoài kia nghe ồn ào

2 em đến rồi sao _ Giọng nói trầm ấm của thầy hiệu trưởng vang lên khiến 2 cô giật mình mà quay đầu lại nhìn

Dạ...._ Hye Ri và Ji Mi lễ phép cúi xuống chào thầy rồi cũng ngoan ngoãn tiến về cái ghế sofa đối diện thầy ngồi xuống

Đây là hồ sơ nhập học của 2 em, unnie của các em đã nộp cho thầy rồi, còn đây là giáo viên chủ nhiệm các em theo cô lên lớp đi _ Thầy hiệu trưởng nói rồi nở nụ cười tươi nhìn 2 cô

Dạ _ Hye Ri dùng kính ngữ rồi theo chân cô chủ nhiệm, đột nhiên cô nhìn xuống vẫn thấy Ji Mi đang ngồi đó

Ji Mi sao vậy đi thôi _ Hye Ri cười tươi nhìn cô em

Vâng _ Ji Mi nói xong liền đứng dậy chào thầy rồi đi luôn

Cô giáo chủ nhiệm dắt Hye Ri đến tận lớp rồi cũng đưa Ji Mi về lớp luôn vì chênh lệch về độ tuổi nên cả 2 cô phải học khác lớp nhau

" Cạch " _ Cửa lớp mở ra cô chủ nhiệm bước vào theo sau là Hye Ri, cô vừa bước vào đã khiến cả lớp được trận khoe giọng hét, mọi người ai cũng mong được 2 Idol vào chung 1 lớp giờ điều ước đã thành hiện thực chỉ đáng tiếc cho 1 vài lớp vẫn đang trông mong Idol của mình đến

Em giới thiệu cho cả lớp nghe đi _ Cô chủ nhiệm quay sang nở nụ cười tươi nói với Hye Ri

Dạ......um....mình là An Hye Ri là người Việt mình ko biết nhiều ngữ pháp Hàn có gì ko phải mong các bạn bỏ qua và mong các bạn sẽ giúp đỡ mình trong những ngày tháng sắp tới, cảm ơn _ Hye Ri nói xong còn tặng kèm nụ cười tươi khiến cả lớp được 1 trận hú hét

Được _ Cả lớp đồng thanh đáp lời cô

Giờ em ngồi phía sau nhé _ Cô giáo chỉ về phía cái bàn cuối cùng

Thôi cô ơi để bạn ấy ngồi với em đi cô _ 1 nữ sinh trong lớp nói

Cô ơi bạn ấy ngồi xa chắc ko nhìn thấy gì đâu ạ _ 1 nam sinh khác nói

Cô ơi cho bạn ấy ngồi với em _ Cả lớp đồng thanh ai cũng muốn được ngồi với Idol nên chẳng ai là chịu nhường nhịn ai cả

Được....cả lớp trật tự Hye Ri em xuống chỗ bạn YoungMin nhé _ Cô giáo nói rồi chỉ tay về phía 1 nữ sinh

Ơ.....tại sao lại là YoungMin _ Cả lớp dùng ngữ điệu buồn chán rồi ai nấy nhìn nhau thở dài

Dạ_ Hye Ri ngoan ngoãn cầm cặp đến bàn của bạn nữ sinh theo hướng tay cô giáo chỉ

Đợi cho cô ổn định chỗ ngồi cả lớp lại bắt đầu vào học, cô lúc này mới quay sang nhìn người ngồi bên cạnh, phải công nhận bạn học này cũng ko phải dạng vừa xinh xắn vẻ ngoài dễ thương nhìn cách ăn mặc và make up có thể nói địa vị và gia thế ko phải dạng bình thường, mà cũng đúng thôi trường này là cao đẳng nghệ thuật chỉ cần có tài năng và gia thế đều có thể được vào học, cô chỉ ko hiểu 1 điều cô ko hề có tài năng cũng ko hề có địa vị và gia thế như Ji Mi tại sao thầy hiệu trưởng lại duyệt cô, chẳng lẽ chỉ vì cô mang chức vụ là Leader

Gạt bỏ mọi suy nghĩ trong đầu cô đưa tay đến trước mặt bạn nữ sinh đó

Chào bạn làm quen nhé, bạn tên là gì nhỉ.....a.....là YoungMin đúng ko rất hân hạnh được làm quen _ Hye Ri nở nụ cười tươi nhìn cô bạn

Chào bạn Hye Ri mình là lớp trưởng có gì bạn cứ hỏi mình ai ăn hiếp bạn cứ nói cho mình nhé _ Khác hẳn với suy nghĩ YoungMin lại tận tình trò chuyện và đưa tay ra bắt tay với Hye Ri khiến cô có chút ngạc nhiên, cô cứ nghĩ sẽ ko được YoungMin đón nhận như 1 thành viên nào ngờ cô lại tận tình đến bất ngờ

Cảm....cảm ơn _ Hye Ri cười tươi rồi quay vào bài học luôn

-------------

Tại lớp của Ji Mi tiếng hú hét cũng chẳng thua kém gì bên Hye Ri

Em giới thiệu về bản thân đi _ Cô giáo nhìn Ji Mi cười đầy dịu dàng

Chào tôi là Ji Mi là người Việt Anh, tôi ko hiểu rõ về ngôn ngữ Hàn lắm mong mọi người sẽ giúp đỡ _ Ji Mi nói rồi cúi gập người 90° chào cả lớp

Ji Mi em muốn ngồi ở đâu _ Cô giáo nói

Chẳng nói chẳng rằng liền đi thẳng 1 mạch xuống cuối lớp cô đặt cặp lên bàn rồi ngước lên nhìn giáo viên chủ nhiệm

Em muốn ngồi đây ạ _ Ji Mi nói

Được _ Cô giáo nở nụ cười nói với Ji Mi rồi cũng bắt đầu lấy sách ra ghi bài

" Tùng tùng " _ Tiếng trống trường vừa vang lên mọi người đều ổn định vào lớp, đột nhiên cửa lớp mở ra có 2 người cầm máy quay vào đi đến chỗ Ji Mi đang ngồi

Ji Mi em cứ học đi Bang PD-nim hyung đã xin nhà trường cho quay ngày đầu đi học của em với Hye Ri rồi _ 1 người trong đó nói

Vâng _ Ji Mi lạnh lùng trả lời rồi lại chăm chú vào bài giảng

Máy quay ghi hình bắt đầu anh quản lí quay khắp căn phòng học rồi dừng máy lại chỗ Ji Mi 1 lúc rồi anh ấn vào màn hình camera cái gì đó lập tức máy quay dừng lại, anh chào cô giáo rồi tiến đến lớp Hye Ri ở đó anh cũng làm tương tự như với lớp Ji Mi, 1 tiết học trôi qua êm ái, cả lớp Ji Mi và Hye Ri đều có tiết thể dục xuống dưới sân anh quản lí cũng ko tha cho mà vác máy quay xuống sân quay

Camre ra bắt đầu

Chào mọi người đây là trường mới của Hye Ri và Ji Mi nè _ Hye Ri thân thiện chào máy quay

Mọi người ở đây thân thiện lắm luôn, Hye Ri vừa thân được với 1 bạn mới mọi người có biết là ai ko.....um....cô ấy tên là YoungMin cô ấy vừa xinh đẹp, dễ thương lại còn thân thiện nữa _ Hye Ri nói

Ai vậy _ Ji Mi từ đằng sau đi tới ôm Hye Ri từ đằng sau

Um....là 1 người bạn mới của chị _ Hye Ri cười nhạt

Bạn sao....._ Ji Mi trầm ngâm 1 cái gì đó rồi cũng rời người Hye Ri trước khi đi cô còn ko quên hôn lên má Hye Ri tung hint cho fan

Cái con bé này _ Hye Ri ngại ngùng nói xong liền với tay đánh nhẹ vào vai Ji Mi

" Tít "_ Tiếng còi của thầy thể dục vang lên cả 2 lớp xếp thành hàng dài máy quay vẫn tiếp tục ghi hình chẳng có dấu hiệu gì là dừng lại

Các em hôm nay chúng ta sẽ gộp lớp lại tập thể dục chung _ Thầy thể dục nói

Vâng _ Cả 2 lớp đồng thanh rồi xếp lại thành 1 hàng nam nữ dài

Thưa thầy lớp em có 1 bạn mới _ Nữ sinh cùng lớp Hye Ri lên tiếng

Thưa thầy lớp em cũng có 1 bạn mới _ Nữ sinh lớp Ji Mi nói

Thầy biết rồi _ Thầy nói

Được rồi vậy Hye Ri, Ji Mi 2 em cứ vào đội nữ đi _ Thầy nói rồi chỉ tay về phía nhóm nữ sinh

Thưa thầy nếu cả 2 bạn đều vào thì nhóm nam bị thiếu mất ạ _ Nữ sinh khác lên tiếng

Vậy phải có 1 em sang đội nam _ Thầy nhìn về phía 2 cô

Nhưng thầy ơi đội nam phải chạy _ Nữ sinh nói

Vậy trong 2 em ai là người khỏe nhất _ Thầy hỏi

Để em _ Ji Mi nói rồi tiến về phía hàng con trai

Tiếng xì xào của nữ sinh bắt đầu vang lên

Đây có phải là ôn nhu vợ trong truyền thuyết ko

Ji Mi oppa đang nhường vợ sao

Hye Ri sướng quá nha, có ck lo cho vợ như thế thật ganh tị

Hye Ri nghe thấy vậy thì liền đỏ mặt chỉ riêng có đứa mặt dày nào đó vẫn tỉnh như bơ

Nhóm nam ra đây chạy 100m cho thầy _ Thầy thể dục nói rồi giơ tay lên cao như làm chuẩn cho đội hình nam

Thầy ơi Ji Mi là con gái cho bạn ấy chạy ít hơn được ko _ Nữ sinh trong lớp lo lắng cho Ji Mi

Được.....Ji Mi em muốn chạy bao nhiêu m thì chạy _ Thầy nói

Dạ _ Ji Mi lễ phép dùng kính ngữ

Chuẩn bị _ Tiếng 1 học sinh nam đầu đàn vang lên

Bắt đầu _ Thầy thể dục hét lên đồng thời tiếng súng vang lên tiến hò hét của nữ sinh vang lên sân trường có 1 dàn mĩ nam sơ mi áo trắng chạy trên sân

Woa......nhìn Ji Mi oppa kìa _ Tiếng nữ sinh hét lên cô chỉ tay về phía Ji Mi đang chạy mọi người đều nhìn theo hướng cánh tay của cô đồng thời ai cũng hét lên đầy thán phục

Đến Hye Ri cũng phải ngạc nhiên trước tốc độ của Ji Mi cô bé chạy qua như gió chẳng thể nhìn rõ được, dù đứng ở vị trí cuối cùng nhưng giờ Ji Mi đã đứng ở vị trí thứ 1 khoảng cách của Ji Mi cách xa các bạn nam sinh là 10m cả nam sinh, nữ sinh lẫn thầy giáo đều phải ngạc nhiên trước sức lực của Ji Mi dù là chạy cùng con trai nhưng Ji Mi lại đang là người đứng nhất và chẳng có dấu hiệu cho thấy là cô bé đang mệt mỏi