[BTS] Solar - Chúng Tôi Là Kpop

Chương 26



Sao mọi người ko thử cảm giác 365/365 km/h nhỉ _ Ji Mi cười nhạt cô rút khóa xe ra rồi dẫn mấy cô chị vào trong bỏ mặc mấy anh vẫn đang sốc tinh thần

Đã nói rồi mà BTS có Golden Maknae thì nhà SOLAR cũng có Evil Maknae ngang tài ngang sức cả thôi _ Sooyoon nói

Thật bất công tại sao ông trời lại ban cho Maknae những điều tốt và hoàn hảo như vậy _ Jimin ủy khuất nói

Ý trời cả rồi _ Jungkook và Ji Mi quay lại nhìn Jimin rồi ko hẹn mà đồng thanh

Tìm chỗ ngồi ăn với nghỉ ngơi đi Ji Mi _ Suga có vẻ khó chịu khi đi tới đây cũng đúng thôi bởi anh ghét chỗ đông người sẽ bàn tán này kia chỉ chỏ các anh đã vậy còn ồn ào, anh chỉ muốn ở trong căn phòng kia thôi ngủ 1 giấc làm 1 cục đá yên phận ko bị ai phá đám rất yên tĩnh và thoải mái nghĩ đến thôi là cũng đủ để làm anh mãn nguyện

Đột nhiên bài hát Fire của các anh vang lên trong siêu thị khiến 12 con người đứng trợn tròn mắt ra nhìn lên màn hình chính ở trong siêu thị, mọi người bắt đầu đổ dồn về chỗ các anh và các cô

Ở đây mà cũng bị fan bám theo sao _ Jin lấy trong túi ra chiếc khẩu trang rồi đeo lên, lần lượt các anh cũng rút khẩu trang ra đeo Jungkook và V ko những đeo khẩu trang rồi lại còn đội cả mũ áo phông lên che kín mặt chỉ hở mỗi 1 ít mái và 2 cặp mắt quý báu

Sao phải che mặt vậy ạ _ Sooyoon ngạc nhiên trước hành động của các anh

Tránh sự dòm ngó của nhà báo và tụi tôi cũng là người nổi tiếng đâu đâu cũng có fan và anti fan ko nên để lộ mặt _ RapMon triết lí nói

" JungKook oppa cho em xin 1 tấm ảnh đi ạ "

" BTS kìa "

" V oppa cho em xin 1 tấm ảnh đi ạ "

" Bao giờ các anh mở fansign ở Anh vậy ạ "

" SOLAR kìa "

" SOLAR? "

" Nhóm mới debut đó, mấy chị ấy dễ thương lắm "

Các anh và các cô chỉ biết cười trừ vẫy tay chào lại fan chứ chẳng biết làm thế nào để thoát khỏi mớ rắc rối này

Vừa lúc Eun Ji và Hye Ri đi đến thấy đám đông đang bu kín mít ở dưới tầng 1 liền xen vào xem có chuyện gì, vừa thoát khỏi đống người đó đập vào mắt 2 cô là hình ảnh 12 con người đang đứng che mặt lại tránh cho người ngoài chụp ảnh, 2 cô chạy tới bên cạnh vỗ nhẹ lên vai Ha Jin

Unnie tới rồi sao, giải vây hộ tụi em đi fan đông quá ko thể đi qua được _ Ha Jin hốt hoảng nói mồ hôi chảy đầm đìa chắc hẳn mọi người phải cố gắng thoát khỏi fan lắm nhưng ko được

Ji Mi đâu con bé là tiếng nói chính cơ mà sao lại ko lên tiếng _ Eun Ji ngạc nhiên

Con bé ko chịu nói tiếng nào _ Hae Gi quay lại nói với Eun Ji mặt cô hiện rõ chữ lo lắng

Hye Ri trông cậy vào em nhé _ Eun Ji quay sang Hye Ri đang đứng bên cạnh nở nụ cười tươi rồi lẩn ra phía trước đứng để 1 mình cô tự thân giải cứu cho mọi người

Ơ.....ơ em....em đâu biết làm gì _ Hye Ri giật mình khi bị gọi hồn

Em là tiếng nói thứ 2 của SOLAR mà lại ko biết làm gì thì làm sao tụi chị biết cách giải vây cho mọi người _ Sae An nói

Thôi được rồi để em _ Hye Ri thở hắt ra đi thẳng về phía có phóng viên và fan

Mọi người xin dừng lại 1 chút, các bạn fan ở đây cũng biết công việc của BTS dày đặc thế nào đúng ko _ Hye Ri đưa tay lên ngăn cản mọi người chụp hình rồi hỏi

" DẠ " _ Tiếng đồng thanh của fan hét lên

Vậy các fan có thương BTS ko ạ _ Hye Ri lại đánh 1 đòn vào nội tâm của fan

" CÓ " _ Fan hét ầm lên theo phong trào

Vậy tiện đây Hye Ri cũng xin nói thật, lịch làm việc của BTS dày đặc ko thể đếm nổi trong 1 ngày phải đi đến mấy địa điểm để ghi hình, BigHit đã nhìn nhận ra sự cố gắng của các oppa mà cho các anh 1 tuần nghỉ ngơi, mọi người thử nghĩ xem BTS phải làm việc quần quật suốt mấy năm nay giờ các oppa chỉ có 1 tuần ngắn ngủi để nghỉ ngơi và đi chơi những nơi mà các oppa chưa được khám phá, chẳng lẽ mọi người lại muốn ở đây xin chụp ảnh rồi gào thét, các oppa cần được nghỉ ngơi mọi người nếu thương họ thì xin hãy chờ tới dịp fansign ở Anh được ko ạ _ Hye Ri nói 1 tràng khiến ai cũng đứng hình mất vài giây

1 lúc ko lâu sau các fan liền chia sang 2 bên tạo thành 1 đường lối cho cả 2 nhóm đi ra các fan còn ko quên cúi xuống xin lỗi và chúc cả 2 nhóm có 1 tuần vui vẻ ở Anh, các cô chị và các anh lại được 1 lần khâm phục Hye Ri ko ngờ cô cũng có cái ngày tự cao tự đắc như thế này

Aizz.....Ji Mi rớt giá rồi _ Sooyoon trêu chọc

Rớt giá trầm trọng quá rồi nha Ji Mi chuẩn bị hết thời rồi _ Sae An cũng ko kém phần chen vào trêu chọc cô em

Ha! Thấy tài năng của chị đây chưa hả nhóc _ Hye Ri hất cằm lên tự luyến

Để xem chị giải quyết sao với cánh phóng viên _ Lời Ji Mi vừa dứt chẳng hiểu sao nhà báo phóng viên ở đâu ồ ạt kéo đến

Sao lại nhiều phóng viên thế này _ Jimin giật mình lùi về sau tránh những cái động chạm từ phóng viên

" BTS, SOLAR cả 2 nhóm tại sao lại đi nghỉ cùng nhau vậy ạ "

" Tại sao BigHit lại cho mọi người thời gian đi chơi ạ"

" Tại sao mọi người lại chọn đất nước Anh để du lịch "

"BTS các anh đã biết đến tin đồn của nữ rapper CupCakKe chưa "

Xin mọi người dừng lại chút ạ có gì thì BigHit sẽ đăng thông báo giải thích _ Eun Ji ngăn cản nhà báo chụp ảnh

" Cô Eun Ji xin cô phát biểu đôi lời "

" Cô Eun Ji cô cảm nhận thế nào về nữ rapper CupCakKe "

Xin mọi người làm ơn hỏi sau ạ chúng tôi còn có việc phải đi trước _ Ha Jin chau mày cố gắng dùng sức đẩy lùi cánh phóng viên

" Xin mọi người hãy phát biểu đôi lời đi "

" Jungkook anh cảm thấy sao về việc bị quấy rồi như vậy ạ "

Đủ rồi đấy _ Hye Ri hét lên khiến ai cũng phải giật mình

Tôi đã nói đến vậy mà mấy còn chưa hiểu sao, mấy người nên cảm thấy nhục nhã khi bị người khác lên tiếng chửi rủa, tưởng làm nghề phóng viên nhà báo lá cải là cao cao tại thượng kiếm được nhiều tiền lắm hả, tôi nói cho mấy người biết tiền bạc mà mấy người kiếm được đều chỉ là đi moi móc thông tin rồi viết linh tinh sai sự thật, mấy người ko thấy nhục nhã khi làm trong công ti đó sao, suốt ngày vác cái bộ mặt đi ra ngoài đường để moi móc thông tin có biết chữ nhục viết như thế nào ko hả _ Hye Ri tức giận tuôn 1 tràng dài vào mặt cánh phóng viên, khiến các cô chị các anh, nhà báo phóng viên và người đi lại trong siêu thị phải đứng hình mà nhìn chằm chằm vào cô như người từ hành tin nơi khác đến

" Cô là người nổi tiếng mà dám nói như vậy với phóng viên sao "

" Cô đừng ăn nói hồ đồ "

" Ghi vào đi "

1 người trong đó cầm bút và giấy lên ghi về vụ Hye Ri cãi nhau với phóng viên, từng dòng chữ vừa được nằm yên vị trên tờ giấy trắng liền bị Sae An giật lấy

Tưởng hay lắm sao _ Sae An nói xong liền đưa giấy lên trước mặt cánh phóng viên rồi xé tan

" Cô có biết hành động của cô như vậy là thiếu lịch sự và tôn trọng ko "

Ha! Thế nào thì được gọi là tôn trọng vậy, tôn trọng là lắng nghe người khác nói rồi đề góp ý kiến chứ ko phải vô bổ mà nhảy vô họng người khác, các bạn nhà báo lá cải ở đây có ai đã làm được điều đó chưa hả _ Sooyoon cười khinh miệt nhìn đám phóng viên đang nghiến răng nghiến lợi đằng kia

" Mấy người đừng nghĩ làm người nổi tiếng thì có thể lên mặt dạy đời người khác "

" Mấy người mau im miệng đi " _ Tiếng hét của 1 fan vang lên đồng thời sau câu nói là sự ủng hộ nhiệt tình của các ARMY

" Mau biến khỏi đây đi lũ nhà báo "

" Đồ vớ vẩn nhảm nhí ai cần nhà báo chứ "

" Đừng có đụng tới BTS và SOLAR "

" Biến đi và đừng có quay lại nữa "

Mấy người bảo vệ nghe thấy bên trong ồn ào liền chạy vào nhìn thấy phóng viên liền lôi cổ họ ra, mấy tên nhà báo lá cải vẫn chụp ảnh liên tục dù cho có bị kéo đi hay bị chửi rủa

Cảm ơn mọi người _ Hae Gi đặt tay lên ngực gập người 90° tỏ lòng thành biết ơn đến các fan

" Ko có gì ạ " _ Các fan đồng thanh

Mau đi nếu ko sẽ muộn _ Ha Jin nói rồi kéo tay cả đám đi, ko khí siêu thị lại quay lại lúc ban đầu vẫn ồn ào náo nhiệt, nhưng ko phải tiếng ồn ào như gặp người nổi tiếng nữa, các anh và các cô cũng thoải mái hơn tận hưởng cuộc sống trong siêu thị, các anh thì thật khâm phục giây phút này cái giây phút mà ko bị ai bám theo dù giờ các anh ko hề có quản lí hay người bảo vệ bên cạnh

Kéo nhau lên tầng 4 cả 2 nhóm dừng chân trước 1 cửa hàng nhỏ trong siêu thị, bên ngoài đề biển KFC đợi cho mọi người đã ổn định và gọi đồ ăn Sae An liền lấy máy ra live

" Live trực tiếp - Bắt đầu "

Màn hình hiện lên liền nhìn thấy Sae An đang vuốt mái tóc rối

Người xem hiện tại: 1 triệu

Ô.....à nhon mọi người.....ha ko ngờ lại tăng nhanh như vậy _ Sae An giật mình ngại ngùng chào mọi người cô cứ nghĩ chắc vừa mới live sẽ ko nhiều người xem đợi khi nào đông 1 chút rồi giao lưu nào ngờ vừa bắt đầu live là số lượt xem đã tăng lên 1 triệu

" Chị Sae An chị đang ở đâu vậy ạ "

" Chị đang ở đâu vậy ạ "

" Em đã ngồi canh live của chị suốt "

" Em đợi mãi cuối cùng chị cũng live rồi "

Sae An đang ở siêu thị cả 2 nhóm đang đi chơi, cảm ơn mọi người nha thì ra là mọi người ngồi đợi sao Sae An cũng giật mình khi thấy lượt xem nhiều đến vậy _ Cô nở nụ cười tươi

" Saragheyo "

" Chị Sae An mau xem trên tv mấy chị và BTS bị quay lén rồi đăng lên mạng kìa "

Cái gì _ Sae An ngẩn người khi đọc dòng tin nhắn đó cô với vội cái điều khiển trên mặt bàn rồi bật tivi lên