[BTS] Solar - Chúng Tôi Là Kpop

Chương 16



Thôi, thôi mấy đứa tha cho Sooyoon đi _ Sae An giải cứu cho Sooyoon khỏi mớ rắc rối mà Hye Ri và Ji Mi tạo lên

Chị Sooyoon, chị Sooyoon chị có ý định sẽ trả thù Ji Mi ko ạ? _ Fan hỏi

Dĩ nhiên rồi ko phải chỉ riêng Soo đâu mà ai cũng đã có kế hoạch để trả thù con bé _ Sooyoon tự tin nói

Thật vậy sao _ Ji Mi gằn từng chữ nói với mấy cô chị

Mọi người còn điều gì để hỏi ko? _ Jin đi từ đằng sau nói

Kim Taehyung, Jungkook 2 người có biết đến chiến hạm Vkook ko _ Fan hỏi

Có _ V trả lời

Saragheyo _ Các fan hét lên

Em ship HopeKook mà tại sao ko ai chung thuyền _ Ji Mi bĩu môi nói

Ji Mi cũng ship sao _ Fan hỏi

Con bé ship rất nhiều luôn đó Hopekook, Namhope, Namjin, VHope _ Soo kể lể

Ji Mi ah~~ đừng buồn nha tụi chị cũng chung thuyền với em nè

Từ bao giờ mà chúng tôi được đem ra làm đề tài bàn tán vậy hả _ Jimin nói

PARK JIMIN _ Từ phía xa có 1 tiếng la thất thanh của 1 fan nào đó

Oh My God My Heart Is _ J-Hope nói

" Cạch " _ Cuộc nói chuyện đưa cả 2 nhóm và fan đến xe nhanh hơn, đẩy cửa xe BTS bước vào trước còn SOLAR bước theo sau, và dĩ nhiên Sooyoon cô luôn là người bị đẩy lại phía sau để lo cho mọi chuyện đằng sau

Đang đi lên đột nhiên cô bị chân Sae An dẫm chúng liền bị mất thăng bằng tưởng rằng sẽ ngã xuống ai ngờ cô lại được bàn tay to lớn của Jungkook giữ lại khiến fan được 1 trận hét ầm cả lên

Ji Mi thấy vậy liền kéo Sooyoon và Jungkook vào trong rồi đóng cửa xe lại khiến mọi người có chút ngạc nhiên

Cẩn thận phóng viên chụp ảnh _ Ji Mi lạnh lùng nói

Đúng đó chúng ta mới debut cẩn thận những việc đụng chạm ko đáng có đi _ Hye Ri nói

Sooyoon và Jungkook lúc này mới tiêu hóa hết chữ liền rụt tay lại

Ji Mi hôm nay em trả lời tốt lắm đấy _ V nói

Vâng _ Ji Mi vẫn giữ thái độ lạnh lùng khiến m.n đều ngạc nhiên chẳng phải mới nãy còn rất tươi cười sao

Có chuyện gì vậy Ji Mi _ Jin hỏi

.........

Phía bên BTS đánh mắt về mấy cô chị như có ý muốn hỏi con bé bị làm sao, ai cũng lắc đầu nguầy nguậy

Nae~~ chị thật sự ko làm được mà nhưng em đâu cần bực tức vậy đâu _ Ha Jin nói

Chị còn dám nói, trong vòng tối nay chị phải nhảy được bài đó nếu ko thì ko có cơm nước gì hết _ Ji Mi kiên định nói

Chuyện gì vậy _ Rapmon bỏ máy xuống nhìn m,n

Rốt cuộc là có chuyện gì _ Eun Ji lên tiếng, nãy giờ cô chẳng thể hiểu đứa em mình đang gây chuyện gì

Ji Mi có dạy em nhảy nhưng em ko làm được nên giờ con bé mới giận vậy đó _ Ha Jin ủy khuất nói

Chỉ là nhảy thôi mà Ji Mi, em cũng đâu cần nghiêm khắc như vậy tập từ từ rồi sẽ thành công, tại sao tính em lại giống J-Hope hyung như vậy _ Ji Min nói

Đúng đó Ji Mi chị thấy em làm vậy cũng hơi quá rồi, chị Ha Jin cũng đâu phải người kém hiểu biết học 1 tí là sẽ được ngay mà _ Hae Gi nói

Mấy chị em khuyên vậy là đúng đó Ji Mi _ Suga swag nói

Mọi người đừng nói nữa, vậy là ko ai hiểu rồi, có bao giờ thấy con bé nói mà sai chưa, em thấy tốt nhất là nên nghe lời con bé _ Hye Ri nói

Biết là con bé ko bao giờ nói sai nhưng có thể là trong chuyện này con bé đang làm quá vấn đề lên rồi _ Jungkook nói

Em thấy chưa ngay cả m.n còn nói như vậy huống chi là chị, đã có bài hát và hình mẫu rồi chị sẽ tự tập ko cần phiền tới em nữa _ Ha Jin nói

Ji Mi chỉ ngồi im lặng mà chẳng nói tiếng nào khiến ko khí trong xe cũng trùng xuống, về nhà cô cũng chỉ lẳng lặng bỏ về phòng mà chẳng nói với ai lời nào

---------------

7:30pm mấy cô bưng đồ ăn lên nhà chính rồi gọi m.n xuống ăn cơm

" Khụ khụ " Suga ho đến mặt đỏ tía tái

Chuyện gì vậy ạ _ Hye Ri lo lắng

Ai đã làm món này vậy _ Suga chỉ tay về chiếc đĩa

Em _ Hye Ri trả lời

Rốt cuộc em đã cho những gì vào đó vậy Hye Ri _ Suga đau khổ nuốt từng hụm nước

Có vấn đề gì về món ăn ạ, em nấu ko ngon sao ạ _ Hye Ri nói

Sooyoon lấy đũa gắp thử 1 miếng liền nhăn mặt lại

Hye Ri em bỏ bao nhiêu thìa muối vào đây vậy hả _ Sooyoon khó khăn nói

Em đã cho 2 thìa muối to đúng như chị dặn mà _ Hye Ri ngây thơ nói

Thìa nào _ Sooyoon nghiêm mặt nói

Nè _ Nói rồi cô đưa cái thìa ăn cơm to bằng cổ tay lên cho Sooyoon xem

Chị đến quỳ em, chị dặn là cho 2 thìa cafe _ Sooyoon nói

Thế ạ, nhưng em lỡ nấu rồi _ Hye Ri buồn phiền nhìn đĩa đồ ăn

Thôi ko sao, món đồ cất đi chị sẽ chế biến lại sau giờ ăn mấy món khác đi _ Eun Ji giải vây

Vâng, Itadakimasu _ Các cô đồng thanh rồi cắm cúi ăn

KIM TEAHYUNG _ Đột nhiên Hae Gi hét lên khiến m.n giật mình, nhất là V đột nhiên bị gọi hồn liền như người từ 9 tầng mây rơi xuống

13 con người 49 đôi mắt khó hiểu nhìn về phía Hae Gi

Nae ~~ sorry tại trong mv Go Go cậu ấy đẹp trai quá nên..... Nên _ Hae Gi nhận ra những ánh mắt đang nhìn mình liền ngại ngùng cúi gằm mặt xuống bàn ăn cơm

Haha _ Mọi người cười lớn, chẳng hiểu sao cô đã 22 tuổi rồi mà cứ như trẻ con vậy đáng yêu vô cùng

Mọi người bao giờ thì mới đi vậy ạ _ Sae An hỏi

Chắc là 3 ngày nữa tại Bang PD-nim vừa nhắn tin nói mọi người con phải tổ chức 1 buổi fansign, và nói phải tập tốt vũ đạo bài love you _ Jin nói

Bài đó chẳng phải rất khó sao, em, chị Eun Ji và chị Ha Jin chưa thuộc lắm _ Sae An nói

Vậy thì phải cố tập đi nếu ko mọi người ko thể biểu diễn được đâu _ Jimin nói

Đúng rồi có gì khó cứ tìm tụi này _ Rapmon nói

Thôi đi, ko ai muốn đến gặp quái vật hậu đậu như em đâu _ Suga nói

Đúng rồi _ J-Hope và Jungkook đồng tình với Suga

Ji Mi sao hôm nay im vậy em _ Sooyoon đột nhiên quay qua nhìn Ji Mi

Cô nhận ra luồng ám khí toả ra từ nhỏ em, mọi người ai cũng nuốt nước bọt ừng ực, chẳng ai dám nói với nhau lời nào, chỉ dám khuých tay nhau ra hiệu như muốn nói ai ngăn cản bầu ko khí này lại đi

YEON JI MI _ Ha Jin tức giận hét lên

Chỉ là việc nhảy thôi mà em có cần phải làm mọi chuyện trở nên phức tạp vậy ko

Ha Jin, đừng nói vậy dù gì tụi mình cũng là người có lỗi sai mà _ Hae Gi nói

Nếu ko tại Ji Mi thì chẳng ai là người sai cả _ Ha Jin nói cô thật chẳng thể hiểu nổi tại sao Ji Mi lại trở lên thái quá như vậy

Thôi 2 chị em bắt tay giải hoà đi _ Rapmon thấy chuyện ko hay liền xen vào

Thôi có chuyện gì thì cứ từ từ nói nói với nhau _ Jin lên tiếng với tư cách anh già của nhóm

Em xin phép _ Ji Mi nói rồi đi thẳng lên phòng chẳng để ai kịp nói lời nào

Mọi người cũng cảm thông cho Ji Mi bởi vì bên Anh họ dễ bị cảm động và họ sống cũng rất tình cảm, nhưng nếu ai khiến họ ko hài lòng thì họ cũng sẽ ko cần tôn trọng người đó quá mức

Cả tối hôm đó mấy cô chị tập trung trên phòng tập để nhảy lại bài Love you, cả buổi tập Ha Jin có vẻ rất tự tin vào điệu nhảy của mình, chẳng ai nhìn ra điều gì đều đồng tình cho rằng Ji Mi nói quá vì thấy Ha Jin nhảy vậy là được rồi chỉ riêng có J-Hope và Jungkook là ko nói gì bởi vì cả 2 đều biết được điểm sai của Ha Jin mà Ji Mi muốn sửa, cả 2 đều phải công nhận Ji Mi nói chưa bao giờ là sai cũng chỉ vì con bé muốn tốt cho mấy cô chị của mình mà thôi

------------

Sáng hôm sau mọi người lại tấp nập đi tới nơi ghi hình buổi fansign để gặp mặt các fan

Vừa vào đã thấy fan hò hét ở phía bên dưới các cô tự tin bước tới sân khấu rồi lại chào các Systems thân yêu của mình bằng cách cũ

Hello we are SOLAR _ Tym bay tứ phía

Các fan được 1 trận khoe giọng hét

Nhạc bắt đầu vang lên các cô đã uyển chuyển theo điệu nhảy riêng của mình, đến đoạn điệp khúc Ha Jin như bị đứng hình đầu cô rối như tơ vò chẳng biết làm gì hết cứ đứng chôn chân ở 1 chỗ, khiến mọi người ngạc nhiên ngay cả các cô chị cũng ko kém phần chẳng phải hôm qua cô tập rất tốt sao giờ lại bị quên điệu nhảy, chỉ có riêng Ji Mi là vẫn bình thản các anh đứng dưới cũng đều ngạc nhiên chẳng hiểu Ha Jin bị gì và cũng chỉ riêng J-Hope và Jungkook là bình thản giống như Ji Mi chẳng phải quá rõ rồi còn gì cả 2 anh đều biết và Ji Mi đều biết Ha Jin sai ở chỗ nào

Ji Mi vẫy tay cho anh quản lí đột nhiên nhạc chuyển thành màn solo riêng của Ji Mi, nhanh chóng hiểu ra ý các cô chị lui vào trong để cho Ji Mi nhảy riêng, màn biểu diễn kết thúc mọi người ổn định vào vị trí để bắt đầu buổi fansign

Tại sao chị lại ko nhảy vậy ạ _ Fan hỏi

Xin lỗi mọi người _ Ha Jin ngại ngùng nói

Ko sao đâu ạ _ Fan nói

Chuyện gì vậy Ha Jin _ Eun Ji hỏi nhỏ cô

Em.... Rõ ràng là hôm qua tập rất tốt tại sao hôm nay lại thành ra như vậy _ Ha Jin uỷ khuất nói

Cũng tại chị ko chịu nghe theo sự sắp xếp của Ji Mi nên mới như vậy _ Sooyoon nói

Nhưng...._ Ha Jin định nói gì đó nhưng lại thôi

Đúng rồi đó con bé cũng chỉ muốn tốt cho chúng ta thôi, chắc chắn chị đã làm sai ở đâu đó nên con bé mới cấm chị ăn cơm mà phải luyện tập, đằng này chị đã ko nghe lại còn mắng con bé, chị mau chóng mà xin lỗi con bé đi may mắn thì con bé tha cho, nếu ko tha thì chị chẳng thể biểu diễn được gì đâu _ Sae An nói

Mọi người quay lại buổi fansign chẳng ai nhắc tới chuyện đó nữa

Hye Ri ah~~ Bao giờ thì 2 người chính thức đi học _ Fan

Thầy nói khi nào bắt đầu đi học thầy sẽ báo cho tụi em _ Hye Ri đang mải suy nghĩ đột nhiên bị gọi hồn