[BTS] Solar - Chúng Tôi Là Kpop

Chương 15



Lưu ý: Nhắc hơi chậm 1 chút

am ( bao gồm cả sáng và trưa), pm ( bao gồm cả chiều lẫn tối)

-------------

2:30pm cả 2 nhóm lại 1 lần nữa có mặt ở cổng trường SOPA

Tuy có khoá học chiều dành cho trường nhưng vì vào lớp đã được 30 phút rồi nên các học sinh ko được ra khỏi lớp

Vì đã là lần thứ 2 đến trường nên Ji Mi đã thông thạo đường đi tới phòng thầy hiệu trưởng, chỉ có Hye Ri cô được mệnh danh là nữ vương lạc đường, dù có cho cô đi thăm quan cả cái trường này 10 lần cô cũng chẳng thể nhớ nổi 1 cái gì

Và đó cũng là lí do cô hay bị mọi người trong nhóm trách móc, có lần đi biển Nha Trang cô đã chỉ đường sai khiến cả nhóm lạc vào rừng, may mà có 1 đoàn du lịch đi thăm quan nên các cô ghé tạm vào đoàn đó để đi ra nếu ko giờ chắc các cô đang làm thổ dân trong rừng hoặc có thể đang tiêu hoá dần dần trong bụng hổ cũng nên

" Cốc cốc " _ Vừa dừng chân tại cửa phòng thầy hiệu trưởng Ji Mi đã gõ cửa, trong phòng im lặng chẳng có lấy 1 tiếng động

Sao vậy Ji Mi _ RapMon từ đằng sau đi tới theo sau là cả nhóm

Trong phòng hình như ko có ai ạ _ Ji Mi quay lại nhìn trực diện với RapMon

Chuyện này thì phải hỏi Jungkook-sii rồi _ Jin nhìn qua Jungkook

Chắc thầy bận việc, theo em chúng ta lên phòng tổng duyệt chờ luôn _ Jungkook nói rồi đi thẳng, cả bọn cũng lẽo đẽo theo sau

Đi qua lớp nào là y như rằng tiếng hò hét lại vang lên

BTS _ Các fan nữ hét lên

SOLAR _ Các fan nam hét lên

BTS và SOLAR chỉ đưa tay lên vẫy rồi theo Jungkook đến phòng tổng duyệt

" Cạch " _ Cửa phòng mở ra 18 con người bước vào trong đó bao gồm 14 thành viên của cả 2 nhóm, Bang PD-nim và 3 anh quản lí của BTS

Nội thất căn phòng rất giản gị, ko quá cầu kì, màu chủ đạo của căn phòng là màu nâu sữa, sàn làm bằng gỗ nâu ko hề có vết xước và nhẵn mịn, vừa bước vào là có thể nhìn thấy 1 tấm gương rộng kín cả 1 khoảng tường, bên cạnh là 1 cái cửa sổ cũng được làm kín tường bằng kính cường lực trong suốt có thể nhìn ra ngoài trời, phòng này rất rộng có thể chứa được rất nhiều thứ, bên trong góc có chứa các loại nhạc cụ như piano, guitar, trống, sáo, đàn tranh

Woahh~~~ thật đẹp _ Hye Ri mắt long lanh nhìn những thứ trong căn phòng

Có piano nữa nè _ Ji Mi hớn hở chạy tới chỗ để piano

Chị thật muốn đi học lại quá _ Hae Gi đưa ánh nhìn ngưỡng mộ về phía Hye Ri và Ji Mi

Me too _ Sae An cũng ko kém phần ngạc nhiên về căn phòng

Đảng mải mê ngắm nhìn linh tinh đột nhiên cửa phòng mở ra

" Cạch " _ Thầy hiệu trưởng cùng 2 cô giáo khác bước vào

Mọi người đều ở đây hết rồi sao, nào hãy chọn 1 chỗ thích hợp đi còn Hye Ri và Ji Mi 2 em có thể bắt đầu luôn phần diễn được chứ có cần chuẩn bị gì ko _ Thầy nói rồi tiến đến lấy 1 chiếc ghế ra ngồi

Dạ rồi _ Ji Mi tự tin nói

Tốt, vậy còn Hye Ri _ Thầy hiệu trưởng chuyển hướng nhìn sang Hye Ri

Em....em..._ Nhìn vào ánh mắt đó có thể thấy cô chưa tự tin lắm

Ko sao em có thời gian để chuẩn bị mà _ Suga nói

Vậy...._ Hye Ri hơi chần chừ

Chị cứ chuẩn bị đi em sẽ làm trước _ Ji Mi nói

Được _ Hye Ri trả lời rồi ai lại về vị trí đó, các anh và các cô ngồi xuống ghế bên cạnh thầy hiệu trưởng, ai cũng đều hướng ánh mắt lên sân khấu nơi đang có sự hiện diện của Ji Mi

Em ấy định biểu diễn gì vậy? _ J-Hope nói nhỏ

Chị ko biết chắc là nhảy, hát hoặc rap vì đó là sở trưởng của Ji Mi _ Eun Ji nói

Tí sẽ biết ngay thôi _ Ha Jin nói

Mọi thứ lại rơi vào khoảng ko im lặng cho đến khi bản nhạc Boy Meets Evil quen thuộc của J-Hope vang lên, Ji Mi bắt đầu di chuyển theo điệu nhạc, mọi người ai cũng ngạc nhiên há hốc mồm

Điệu nhảy uyển chuyển giống với J-Hope, động tác chẳng khác gì nhau, trước giờ chưa có ai có thể nhảy hoà hợp được với điệu nhảy này chỉ riêng J-Hope, đã có nhiều chương trình thử thách nhóm khác nhưng đều chỉ nhảy cho có chứ thực ra ko thể hoà hợp với bản nhạc, J-Hope chính là người sock nhất, trước giờ anh luôn tự tin về việc nhảy của mình, và chưa có 1 người nào vượt qua thử thách nhảy Boy Meets Evil của anh vậy mà giờ anh cũng phải nhún nhường trước 1 đứa trẻ 14 tuổi vừa mới debut

Học sinh nãy giờ đã cố kìm chế ngồi trong lớp học, cho đến khi bản nhạc Boy Meets Evil vang lên thì nhốn nháo chạy đến phòng tổng duyệt, ai cũng phải khen ngợi cái tài năng của Maknae nhà SOLAR

Nhạc vừa tắt tiếng vỗ tay đồng loạt vang lên

Em có biết là em đã làm rất tuyệt ko _ Thầy hiệu trưởng vẫn chưa thoát khỏi sự ngạc nhiên

Em còn tài năng nào khác ko hay chỉ riêng nhảy _ Cô giáo 1 lên tiếng

Dạ hát và rap nữa ạ _ Ji Mi ngoan ngoãn đáp lời cô

Vậy em có thể hát ko nhạc với 1 đoạn nhỏ bài Spring Day của BTS được ko? _ Cô giáo nói

Dạ _ Ji Mi nói

허공을 떠도는

작은 먼지처럼

작은 먼지처럼

날리는 눈이 나라면

조금 더 빨리 네게

닿을 수 있을 텐데

Thanh âm bạc hà của Ji Mi vang lên khiến cả phòng tổng duyệt như được 1 trận sock, bao gồm cả các chị của cô, trước giờ họ chỉ được nghe cô hát vui và đùa nghịch vậy thôi chứ chưa bao giờ thấy cô nghiêm túc hát như bây giờ

Em sẽ là 1 Golden Maknae và cũng sẽ là tiểu hy vọng của SOLAR _ Cô giáo nói

Vâng _ Ji Mi ngoan ngoãn về chỗ ngồi, mồ hôi ướt đầm đìa trên trán

Hye Ri tới em rồi _ Thầy hiệu trưởng cười vui vẻ nói với Hye Ri

Dạ _ Hye Ri mắt hướng thẳng về phía sân khấu, bước 1 bước dài để đến sân khấu, người cô ko ngừng run rẩy vì lo lắng, mắt gần như là bị hơi nước làm nhoè đi 1 phần

Em có thể bắt đầu _ Thấy Hye Ri cứ đứng chôn chân trên sân khấu mà ko làm gì nên thầy hiệu trưởng đành lên tiếng

Dạ _ Hye Ri lễ phép nói, đồng thời bản nhạc fly to the sky của các cô vang lên

Thanh âm ấm áp của cô vang lên hoà trộn vào bản nhạc, nhìn cô bây giờ như thiên thần vậy, nét đẹp sắc sảo cùng giọng hát truyền cảm, khiến mọi người chỉ dán ánh mắt lên trên sân khấu mà ko muốn đổi hướng nhìn

Nhạc tắt cô lễ phép cúi chào theo đúng phong tục của đất nước

2 em đều làm tôi rất bất ngờ, cả 2 đều có tiềm năng cá nhân nên tôi ko thể có lời nào để từ chối 2 em, chào mừng 2 em đã đến với ngôi trường SOPA nhé _ Thầy hiệu trưởng ấm áp nói với 2 cô

Dạ _ Cả nhóm SOLAR vui mừng cảm ơn thầy hiệu trưởng ríu rít

Vừa bước ra ngoài 3 anh quản lí lại mắc phải 1 đống rắc rối, các fan rất hùng hậu chỉ muốn nhào đến giữ lấy Idol của mình, vì ko muốn để ai tổn thương nên cả 2 nhóm vừa đi vừa nói chuyện cùng các fan

Hye Ri - Ji Mi 2 em sẽ học ở đây đúng ko _ Fan hỏi

Vâng _ Ji Mi nói

SOLAR bao giờ thì mới tham gia Weekly Idol vậy ạ _ Fan hỏi

Khi nào chương trình mời thì tụi em sẽ đi ạ _ Ji Mi lại là người trả lời lần nữa

Chị Sae An chị dùng son màu gì vậy ạ, chị mua ở đâu vậy ạ _ Fan hỏi

Chị ấy dùng màu hồng nhạt, mua ở Instagram ạ _ Ji Mi trả lời

Các chị có dùng Twitter ko ạ _ Fan hỏi

Có ạ _ Ji Mi trả lời

Cho tụi em Id được ko ạ _ Fan sung sướng hét lên

Mọi người có thể lên trang chủ của Bighit để xem ạ _ Ji Mi nói

Sau này tụi em muốn làm cơm cho các chị có được ko ạ _ Fan hỏi

Ko cần đâu ạ làm phiền mọi người lắm ạ _ Ji Mi từ chối

Nae ~~ tiếc thật _ Fan buồn rầu

Mọi người có thể ăn cơm cùng chúng em ạ _ Ji Mi nói

Woah ~~ thích quá _ Fan hét lên sung sướng

Trước giờ các Idol rất thân thiện với fan nhưng họ lại ko được ngồi ăn chung với fan vì sợ bị tấn công hoặc có việc ko hay xảy ra, chẳng lẽ giờ Ji Mi lại mạo hiểm để làm vừa lòng fan hay sao, các cô cũng vừa mới debut số lượng fan và anti chắc cũng phải xấp xỉ nhau, cô còn chưa thân thiện với trường lắm như vậy sợ có chuyện gì xảy ra thì sao

Sao m.n ko nói chuyện mà chỉ có Ji Mi trả lời vậy ạ _ Fan thắc mắc khi từ nãy giờ các câu hỏi đề ra cho cá nhân thành viên đều là Ji Mi trả lời

Vì Ji Mi là tiếng nói chính của nhóm nên nhiều lúc các thành viên đều để em ấy nói hộ _ Hae Gi nói

Vậy sao _ Fan nói

Vậy Hye Ri giỏi về môn học nào nhất vậy Ji Mi _ Fan hỏi

Nghe đến đây đột nhiên Ji Mi phì cười khiến ai cũng ngạc nhiên

Chị Ri, Huh em nghĩ là chị ấy chẳng giỏi 1 môn nào hết _ Ji Mi cười hớn hở vì được trêu chọc chị mình

Em....Yeon Ji Mi em muốn chết ko hả _ Hye Ri bị nói xấu liền đưa ánh nhìn cay nghiệt về phía Ji Mi

Em nói rất đúng phải ko chị Soo _ Ji Mi đột nhiên chuyển đối tượng sang Sooyoon

Hả....hả chuyện gì _ Soo đột nhiên bị gọi hồn liền như kẻ từ trên mấy chục tầng mây rơi xuống

Chị Soo chị làm chứng đi có phải em học rất giỏi ko _ Hye Ri bĩu môi nói, cô đây là muốn lấy lại thể diện trước mặt m.n

À....ờ đúng rồi Hye Ri học rất là gi...... _ Sooyoon đang nói thì bên cạnh truyền đến 1 cảm giác lạnh, cô đưa ánh nhìn sang phía bên cạnh

Huh _ Ji Mi nói với 2 đôi mắt sắc bén đang nhìn Sooyoon như muốn ăn tươi nuốt sống cô chị của mình, cô kéo mạnh tay áo lên để lộ phần da thịt trắng mịn của mình và cũng ko thể thiếu được cái cơ bắp oanh liệt của cô

A.....à....a...chị....chị.....ko biết, à....a....Sae An cứu em chúng nó định giết em _ Sooyoon chạy 1 đường thẳng tới chỗ Sae An rồi giữ chặt lấy cánh tay của Sae An, lòng cô tự nhủ tại sao có chuyện gì là con bé đó lại lôi cô ra rồi nếu ko trả lời hài lòng nó thì nó lại dùng cơ bắp để đe dọa cô