[BTS] Solar - Chúng Tôi Là Kpop

Chương 12



Thì chị chỉ cần nắm rõ ngữ pháp thôi là được _ Ji Mi thản nhiên nói

Em nói thì hay lắm, để chị xem tí em làm sao đối mặt với hàng trăm Systems dưới sân khấu _ Hye Ri thách thức cô em của mình

Sau cuộc hội thoại 2 cô kéo nhau lên sân khấu, tiếng hò hét của các Systems dưới sân khấu càng làm cho ko khí buổi debut thêm vui nhộn hơn

Quản lí sân khấu từ dưới sân khấu chạy lên nói nhỏ gì đó với Ji Mi

Có chuyện gì sao Ji Mi _ Eun Ji hỏi nhỏ cô

Ko có gì đâu chị _ Ji Mi cười gian

Em giấu gì tụi chị đúng ko _ Hye Ri lườm huýt Ji Mi, nhìn cái mặt của con bé là cô cũng đủ biết nó đang giấu 1 chuyện gì đó hết sức kinh khủng

Làm gì có, thôi bắt đầu đi _ Ji Mi nói rồi trở về chỗ ngồi

Các cô đứng dậy rồi mỗi người tạo ra 1 hình trái tim bằng cơ thể khác nhau

Hello we are SOLAR _ Các cô đồng thanh

Đồng loạt tiếng hò hét và tiếng vỗ tay của các Systems vang lên, ko khí lại thêm 1 lần nữa được vui nhộn hơn

안녕하세요 ( Xin chào) tôi là Eun Ji là chị cả của nhóm, tôi 24 tuổi _ Eun Ji nói

안녕하세요 tôi là Go Ha Jin là chị 2 của nhóm, 23 tuổi _ Ha Jin nói còn khuyến mại thêm nụ cười cute

안녕하세요 tôi là Hae Gi là chị 3 của nhóm, 22 tuổi _ Hae Gi nói

안녕하세요 tôi là Sae An, 21 tuổi _ Sae An nói, cô còn ko quên khoe cái răng hổ của mình

안녕하세요, 저는수윤 새니다 ( Xin chào tôi là Sooyoon), 19 tuổi _ Sooyoon tự tin nói

안녕하세요 tôi là Hye Ri, là Leader của nhóm, 16 tuổi _ Hye Ri nói

Câu nói của cô vừa dứt đồng loạt là tiếng bàn tán của các fan dưới sân khấu, đúng là nghe đến cái tuổi của cô ai cũng nghĩ cô chỉ ở mức độ maknae là cùng tại sao lại được làm Leader

안녕하세요 em là Ji Mi, em là maknae của nhóm, 14 tuổi _ Ji Mi lễ phép nói

Phía dưới sân khấu:

" Nhỏ tuổi vậy mà đã được vào nhóm rồi " _ Systems 1

" Khâm phục thật, tại sao lại ko để chị Eun Ji làm Leader chứ, sao lại giao 1 trọng trách lớn lao thế cho 1 người chỉ ở cỡ maknae " _ Systems 2

" Chị Sooyoon gì đó là người Việt mà rành tiếng Hàn quá " _ Systems 3

" Các thành viên trong SOLAR xinh quá, nhất là chị Sae An " _ Systems 4

--------------

Mọi người có thấy vui ko _ Thanh âm bạc hà của Ji Mi vang lên ở loa khiến mọi người phải dừng mọi hoạt động lại để chăm chú nhìn lên sân khấu

CÓ!!! _ Tiếng hét đồng thanh của các Systems

Mọi người đưa ra thật nhiều câu hỏi đi, SOLAR sẽ giải đáp mọi thắc mắc của mọi người _ Ji Mi nói

Mọi người bắt đầu rơi vào 1 khoảng ko im lặng ai cũng đưa máy lên bấm để gửi câu hỏi đến cho chương trình

15 phút sau hệ thống câu hỏi đóng lại, anh quản lí photo câu hỏi của fan được chọn lọc ra rồi đưa cho Ji Mi

Câu hỏi thứ nhất dành cho chị Eun Ji _ Ji Mi liếc mắt lên nhìn Eun Ji

Eun Ji thì nuốt nước bọt ừng ực, trước ánh mắt gian tà của cô em

Chị có cảm thấy buồn khi là chị cả của nhóm ko _ Ji Mi cười tươi nói

A....Thực ra thì Ji ko cảm thấy buồn gì hết vì có thể 1 tay nuôi lớn các đứa em của mình lên người từ khi còn rất nhỏ, và giờ thì chúng tớ đã là 1 nhóm càng gắn bó thêm tình cảm với tất cả thành viên _ Eun Ji nói ra những lời cảm động và chân thành từ tận đáy lòng của cô

Vậy ai là người chị yêu quý nhất trong nhóm và ai là người chị thấy ko hài lòng nhất trong nhóm _ Ji Mi giơ tấm bảng lên rồi đọc thêm câu hỏi cho Eun Ji

Người mà Ji yêu nhất.....um.....thực ra thì ai cũng là người Ji yêu quý hết, ai cũng đều là những đứa em ngoan của Ji, còn về người mà Ji ghét nhất chính là Ji Mi _ Eun Ji cười nói

Tại....tại sao ạ _ Ji Mi nhanh chóng hỏi lí do để minh oan

Đúng, chị nói đúng Ha Jin xin phép được cướp lời chị Eun Ji 1 chút, trong chuyện này Ha Jin đồng ý với chị, ko những ghét mà còn cực ghét nữa là đằng khác _ Ha Jin nói mặt cô rất chi là gợi đòn

Tại sao, em hỏi chị tại sao đã _ Ji Mi ủy khuất nói

Tại sao thì tự em biết, ai trong nhóm đồng ý là mình ghét Ji Mi thì giơ tay lên _ Ha Jin nói, đồng loạt các cánh tay của các thành viên còn lại giơ lên, Ji Mi như câm nín chẳng còn biết phải nói gì

Bây giờ chị sẽ giải thích lí do, Ji Mi là 1 đứa bé ngoan, giỏi trên mọi lĩnh vực, biết vâng lời và ko làm phật ý các chị bao giờ _ Eun Ji dừng lại 1 chút

Thế tại sao lại ghét ạ _ Ji Mi cười như được mùa từ nãy tới giờ

Nhưng.....lại rất nghịch ngợm, và bướng bỉnh, em chỉ vâng lời trong những trường hợp quan trọng và nhất định nào đó nhưng có những lần em rất ương bướng và cứng đầu _ Eun Ji cười để lộ ra cái núm đồng tiền

Có sao ạ _ Ji Mi đưa mic lên nói mặt tỏ ra vô tội

Chị có thể lấy được 1 ví dụ điển hình, mọi người có còn nhớ cái lần chúng ta ở suối nước nóng ko, lúc đó chúng ta tắm xong và cảm thấy đói bụng, Sooyoon đã đề ra 1 sáng kiến đi ăn đồ nướng, ai lúc đó cũng đều tán thành chỉ riêng mình Ji Mi là ko, Ji Mi nói sẽ ko đi ăn cùng tụi mình vì con bé ghét ăn dầu mỡ nhưng lúc chúng ta đi ăn về mọi người có biết được rằng em đã trông thấy cảnh tượng gì ở trong nhà ko, con bé đang ngồi ăn đồ nướng 1 cách thản nhiên, em hỏi con bé tại sao lại như vậy con bé dám làm lơ em dọn bát rồi đi lên phòng, em nghĩ do con bé chỉ đang chọc ghẹo mọi người nên quyết định sáng ngày mai sẽ hỏi lại con bé, đúng sáng hôm sau em hỏi con bé, Ji Mi liền hất cằm lên nói với em 1 câu " Mình thích thì mình ăn thôi ", Yeon Ji Mi em cũng giỏi quá chứ ai dạy em nói vô lễ vậy hả _ Ha Jin nói

Thì ra là thế, em đây tưởng con bé nhịn đói còn thương hại cho con bé mua cho nó 1 đống bim bim, bây giờ chân tướng sự việc quá rõ ràng em còn gì để chối ko hả Ji Mi _ Sooyoon tức giận cô đã phải lôi tiền tiết kiệm ra để mua cho con bé vậy mà chuyện ko như cô thấy

Em có làm vậy sao _ Ji Mi thản nhiên nói mặt cô ngây thơ tỏ ra như ko biết chuyện gì

Chưa hết đâu, còn có lần em nhờ con bé đi chợ, em đã ghi rõ menu cho con bé để nó mua, Ji Mi đi được 1 tiếng lúc trở về nhà trên tay nó ko có 1 cái gì, em hỏi con bé đồ đâu con bé liền bảo họ đóng cửa, em hỏi tại sao ko đi cửa hàng khác con bé lại nói có đi nhưng đều đóng cửa, em cũng mải suy nghĩ nên ko hỏi đến tiền, đến tối em đi qua phòng con bé để lấy lại tiền, và sự thật quá đỗi phũ phàng 2 cái túi nilong to đặt yên vị trên giường bên trong chứa 1 đống đồ ăn vặt, em thấy ngạc nhiên tại sao con bé có nhiều tiền để mua đến như vậy, em liền ngồi ngoài giường đợi con bé tắm xong ra ngoài để hỏi chuyện, lúc Ji Mi đi ra khỏi nhà tắm em liền hỏi con bé tiền chiều nay chị đưa đâu con bé thản nhiên chỉ lên giường rồi nói em mua đồ ăn vặt hết rồi, em nói tại sao lại dám đem tiền chị đi tiêu vặt, con bé nói vì em đói nên em đã ghé vào quán ăn vặt để mua đồ ăn, em cũng cảm thông cho con bé, đến tối hôm đó em lấy điện thoại ra chơi và đọc được dòng tin nhắn như sau: " Sao hôm nay ko đi chợ hả em, hôm nay các anh chị ngoài chợ đợi em đến mua còn chừa phần đồ ăn cho em, nhiều người hỏi mua mà còn ko bán đấy ", em liền nhắn tin hỏi lại " Em tưởng hôm nay mọi người nghỉ ko bán ", 1 dòng tin nhắn làm em ngẩn ngơ: " Hôm nay bán mà em, chợ hôm nay đông vui lắm, mà chiều nay chị gặp con bé Ji Mi đi lởn vởn ở mấy hàng tạp hóa chị hỏi đi đâu nó bảo được Hye Ri cho tiền mua đồ ăn vặt lúc đi ra khỏi tạp hóa thấy xách 2 cái túi nilong đựng đồ ăn lớn lắm, em nghe được tin như thế liền lên phòng nhưng bị con bé khóa trái cửa, sáng hôm sau cũng chẳng gặp con bé nên chuyện càng ngày càng bị phai đến giờ mới nhớ ra, nhớ nha Ji Mi chị " GHIM " _ Hye Ri lườm Ji Mi

Chuyện đã qua lâu rồi chị còn nhớ đến làm gì nữa _ Ji Mi nói

Thôi chúng ta chuyển câu hỏi đi, câu hỏi tiếp theo là dành cho chị Sae An _ Ji Mi cười gian

Chị có phải là EXO-L ko em thấy chị chụp ảnh trong phòng và có hình của EXO trong phòng chị _ Ji Mi đọc lớn câu hỏi của fan

À....Sae An ko phải là EXO-L cái hình đó là chụp trong phòng của Hye Ri, còn nói đến Idol thì Sae An thần tượng BTS và bias Jimin oppa _ Sae An ngại ngùng che mặt

Chị Hye Ri chị có liên quan trong vụ này luôn sao _ Ji Mi cười đểu vì sắp được chơi lại cô chị của mình

Thực ra Hye Ri là ARMY nhưng cũng ko biết có phải là EXO-L ko vì trong đó Ri chỉ bias Sehun oppa thôi, còn về phía BTS thì Ri bias Suga oppa _ Hye Ri thẳng thắn nói

Chúng ta sẽ sang câu hỏi tiếp theo, câu tiếp theo là dành cho chị Sooyoon, chị có cảm thấy tự tin hơn các thành viên khác về khoản ngữ pháp Hàn ko, chị có dự kiến gì về việc sẽ dạy nhóm nói tiếng Hàn rõ hơn ko

Việc tự tin thì dĩ nhiên rồi vì Soo cũng cảm thấy mình rành tiếng Hàn hơn các thành viên khác, Soo thì vẫn chưa có định hướng gì về việc dạy thêm tiếng Hàn cho các thành viên, nhưng Soo vẫn sẽ dành thời gian ra để dạy cho các thành viên và nhất là Hye Ri và Ji Mi vì 1 người là Leader còn 1 người là tiếng nói chính của nhóm _ Soo nói

Em ko muốn có 1 cô giáo như chị Sooyoon đâu _ Ji Mi uỷ khuất nhìn cô chị

Em muốn chết sao Ji Mi _ Sooyoon trừng mắt doạ nạt cô em