[BTS] Solar - Chúng Tôi Là Kpop

Chương 1-2



" Reng reng " _ Tiếng chuông ở phòng vang lên, nơi có 7 nàng tiên đang say giấc nồng

Người mở mắt đầu tiên luôn luôn là Eun Ji, công việc của cô là vscn chỉnh chu quần áo rồi mới đi gọi mấy đứa em, đối tượng luôn luôn được đánh thức đầu tiên của Eun Ji là Ha Jin và Hae Gi, cô rất thông minh khi lựa chọn gọi những người lớn tuổi nhất dậy sau đó mới tới những đứa bé tuổi nhất

" Sae An, Sooyoon, Ri à, dậy thôi sáng rồi " _ Eun Ji tấp nập chân tay đi gọi từng người 1 chỉ có điều cô lại bỏ qua đứa em út của mình

Tuy chưa phải người Hàn nhưng au sẽ gọi 7 nàng bằng tên Hàn luôn để thuận tiện cho các thím đọc truyện đỡ nhầm lần

Các cô đã làm xong mọi thủ tục của mình rồi mới đi ra gọi đứa em út

" Ji Mi dậy đi, chúng ta còn phải ra sân bay nữa " _ Ri đi tới cạnh giường lay nhẹ người cô em út

" Um~ để em ngủ thêm chút nữa đi mà chị " _ Ji Mi khó chịu cựa quậy người cố thoát khỏi bàn tay của Ri đang đặt trên tay mình

" Sắp muộn rồi đó Ji Mi, nếu em ko dậy thì sẽ ko kịp tới sân bay đâu " _ Sae An tiến lại cạnh Ri

" Ji Mi dậy đi em " _ Eun Ji nhẹ nhàng nói với cô em út

" Yahh~ Mấy chị phiền phức quá đi " _ Ji Mi tức giận vì bị phá đám giấc ngủ

" Được thôi, cứ để nó ngủ đi mấy chị mình để nó ở nhà đi, kẻo muộn giờ đi fansign của mấy trai nhà " _ Ri cố tình chọc vào nội tâm của Ji Mi

" Được được, em dậy em dậy mà " _ Cuối cùng Ji Mi cũng vượt qua được cơn buồn ngủ, cô lết cái thân xác nặng trịch của mình đi vào phòng tắm

---------------

" Ting ting, mời hành khách đến trước quầy soát vé, chuyến bay từ Việt Nam - Hàn Quốc sắp sửa cất cánh "

" Quý khách mời đưa hộ chiếu ạ " _ Chị nhân viên niềm nở nói với Eun Ji

Cô lấy trong túi ra 1 quyển sổ nhỏ màu đỏ đô, rồi đưa cho nhân viên soát vé, cô nhân viên nhận quyển sổ từ tay Eun Ji lật qua lật lại 1 lúc rồi mới nói

" Của cô đây " _ Cô nhân viên nhất nút mở cửa cho Eun Ji sang trạm chính

Cứ thế lần lượt 6 cô gái còn lại thành công qua khỏi cửa soát vé, khuôn mặt ai cũng lộ rõ chữ hạnh phúc và vui vẻ, mấy cô chờ ngày được gặp idol của mình lâu lắm rồi, nay có cơ hội ko thể nào kìm hãm được sự vui sướng

-----------------

Tại cửa sân bay Hàn Quốc, nơi đông nghịt người đang chen chúc

" A~ thành phố Hàn Quốc thật đẹp " _ Sooyoon cười tươi hít thở ko khí trong lành của Hàn Quốc

" Đẹp thì đẹp thật nhưng em lạnh sắp chết rồi đây " _ Ji Mi từ lúc xuống máy bay tới giờ cứ luôn miệng than lạnh

" Chị đã nói rồi, Hàn Quốc khí hậu đâu phải như Việt Nam đâu, em chủ quan lại sinh bệnh đó " _ Ha Jin lo lắng cho cô em út

" Thôi đừng ở đây nói nhảm nữa mấy đứa đi tìm khách sạn thôi " _ Eun Ji nói

----------------

Tại khách sạn KimHyun ở Hàn Quốc, 7 cô gái đang có mặt trước quầy lễ tân, nhân viên đưa tụi nó lên phòng, tận tình bưng bê nước dọn dẹp sạch sẽ mọi thứ khiến 7 cô ai cũng như đang ở trên thiên đường

" Hàn Quốc thật đẹp " _ Vừa đến nơi Sooyoon đã chạy ra ngoài cửa hít thở ko khí và ngắm cảnh Hàn Quốc

" Giờ ko phải lúc ngắm cảnh đâu mấy đứa, chúng ta chỉ có 3 tiếng chuẩn bị thôi, buổi fansign sắp bắt đầu rồi" _ Eun Ji nói

" Vậy để em đi tắm trước " _ Sooyoon nói rồi liền đi thẳng vào nhà tắm

Các cô thực hiện thủ tục trong 1 thời gian nhanh và nhất định, áo thun đen được phối với quần legging đen, màu chủ đạo của các cô hôm nay là màu đen, tuy là đồ cặp nhưng mỗi người mặc nó lên mình đều toát ra 1 nét, 1 vẻ đẹp riêng, vì ko dùng mĩ phẩm bao giờ lên các cô rất tự tin khi để mặt mộc đi ra ngoài

------------------

Trên sân khấu nơi phát ra nhiều ánh sáng nhất và cũng là trung tâm nhìn của nhiều người nhất, ở trên đó có sự hiện diện của 7 chàng trai

" BTS, BTS " _ Các ARMY hùng hậu hét lên

" BANGTAN, I LOVE YOU " _ Đương nhiên là ko thể thiếu được fanboy

" Xin chào mọi người chúng tôi là BangTan " _ BTS đồng thanh

" Mọi người có thấy vui ko " _ RapMon nói

" CÓ Ạ!!!!!! " _ Tất cả ARMY hét lên

" Vậy buổi fansign bắt đầu " _ Nói rồi 7 trai nhà cũng ổn định chỗ ngồi

Lần lượt người lên xin chữ ký và tặng quà, mãi cuối cùng cũng đến 7 cô gái nhà mình, bước lên sân khấu các cô đều cảm thấy lo lắng vì đây là lần đầu tiên các cô tiếp xúc với người Hàn cũng như Idol của mình, tuy biết tiếng Hàn nhưng có nhiều ngữ pháp mà các cô chưa được dậy, riêng Sooyoon cô lại rất tự tin khi nói chuyện với người Hàn vì cô là người thông thạo tiếng Hàn nhất trong nhóm

----------------

Lần đầu viết mấy thể loại 7 người này, có thể sẽ ko được hay và hài lòng 1 số bạn, nhưng mong mấy cô sẽ ủng hộ truyện của au