Bọt Biển Ký Ức

Chương 1-1



Editor: Hoàng Lão Tà

Hồi nhỏ cô đã cứu một người cá, chính xác là một người cá, cô đã từng nói với người khác, nhưng cũng không có ai tin tưởng, rốt cục cô cũng không nói với ai nữa rằng mình đã cứu một người cá.

Đó là một người cá rất đẹp, vây đuôi màu bạc, tóc thật dài, nhưng anh lại chẳng nói ngôn ngữ của loài người, cô đưa anh trở về, nhìn anh bơi xa dần, rồi biến mất trong tầm mắt.

Từ trước đến bây giờ cô luôn là đứa trẻ bình thường, chỉ số IQ cũng bình thường, không có sắc đẹp xuất chúng, không có dáng người quyến rũ, cũng chưa từng hy vọng chuyện kỳ tích gì đó sẽ xảy ra trên người mình, chỉ mong sống một cách bình thường hết cuộc đời là tốt rồi, người như cô không thích hợp với chuyện vượt quá lẽ thường.

Nhưng mà, cái người cá kia giống như một mầm mống đâm chồi nảy lộc trong lòng. Cô chỉ có một ước mơ nhỏ bé đó là gần anh một chút, chỉ cần gần một chút là tốt rồi.

Trước khi thi đại học, cô không để ý đến việc cả gia đình phản đối, nhất định ghi danh thi vào chuyên ngành sinh vật, trong nhà không ai biết đến ý định trong lòng cô, cô cũng không có cách nào giải thích được rõ chuyện này. Tuy rằng thành tích không tốt lắm nhưng miễn cưỡng cũng đậu vào khao Sinh vật của một Trường Đại học. Rời khỏi nhà ra ngoài sống, lại làm cho cô có cảm giác giống như được giải thoát.