Boss Quá Gian Xảo!

Chương 26



[Trò chuyện mật] [Lăng Ba Tiên Tử] Thuật huấn thú?

Lăng Tử Tiên kinh ngạc, sao giờ lại dùng kỹ năng này?

[Trò chuyện mật] [Thiên Tước Lập Phong] Ừ, mau chuẩn bị, Boss sắp xuất hiện.

Thiên Tước Lập Phong đánh chữ rất nhanh, hơn nữa thời gian gõ gần như cũng lúc lúc với thời gian chữ xuất hiện, gần như anh vừa nói xong,trên màn ảnh đã hiện hội thoại.

Boss có hình dạng gấu Bắc Cực khổng lồ xuất hiện trên màn ảnh, lớnđến mức cộng cả 2 người Lăng Ba Tiên Tử và Thiên Tước Lập Phong cũngkhông bằng. Một con vật rất sống động, chân thực… Một con vật như vậy…

Khóe miệng Lăng Tử Tiên run rẩy, cô không hề để ý là có Boss to như vậy ạ, hơn nữa cấp của nó…

Là 207…

Lăng Tử Tiên lại có ý định đập đầu vào máy tính, anh cả, sao anhkhông thể tìm một con Boss nào đó bình thường một tý, được không?

[Trò chuyện mật] [Thiên Tước Lập Phong] Thu phục nó.

Ngón tay Lăng Tử Tiên khựng lại, nhưng rồi vẫn gõ chữ “được ạ”, cũng dùng thuật huấn thú luôn.

Gấu bắc cực hung dữ gầm to mồm, thậm chí còn nhìn rõ cả răng sắc,Boss trong “Tiêu Dao” có không ít, giống như hổ răng kiếm ở mấy gamekhác, cũng đầy. Nhưng có con gấu chân thật vậy, đây là lần đầu tiên côthấy.

Một vầng hào quang tím nhạt bao phủ Lăng Ba Tiên Tử, lúc trước khihọc kỹ năng huấn thú, còn được tặng thêm một cái roi, nhưng mà lực tấncông cũng chỉ ở mức trung bình. Cầm cái roi mềm dẻo, lại uốn lượn nhưrắn quất quanh con gấu, quật một roi, máu Boss giảm xuống đáng kể. Đâylà một loại kỹ năng có thể nói là giành riêng cho dã thú.

Lăng Tử Tiên không biết thuật huấn luyện thú lợi hại thế nào, nhưnggiờ có thể đối phó với cả Boss gấu bắc cực cấp 207, biết nó cực kỳ lợihại. Đánh đã tay, Lăng Tử Tiên đột nhiên có cảm giác đang giải tỏa cơngiận. Nhưng với hình ảnh thế này…

Có cảm giác như đang hành hạ động vật vậy. Lăng Tử Tiên nghĩ mà 囧, nhưng hệ thống lại thông báo.

[Hệ thống thông báo] Gấu tuyết Thiên Sơn đã bị bạn thu phục, có muốn nhận làm sủng vật hay không?

Nhìn khung đối thoại nhỏ tay phải bên dưới, Lăng Tử Tiên trợn mắt,nhìn kỹ thêm lần nữa, đúng là đang hỏi cô có nhận nó làm sủng vật không.

Lúc trước chơi game, cái kỹ năng huấn thú không phải chưa từng có,nhưng phải là khi đã có sủng vật, kỹ năng đó được dùng để tăng độ thânmật giữa chủ tớ. Vậy sao giờ lại thành công cụ hành hạ động vật?

Bất đắc dĩ, Lăng Tử Tiên đành phải hỏi bạn cùng phòng:”Nhiễm nhiễm,Sửu Sửu, kỹ năng huấn thú còn được dùng để đánh sủng vật hả?”

“Ai bảo thế?” Tiết Nhiễm đang đội tai nghe, cao giọng trả lời.

Ngồi bên cạnh là Mạc Sầu cũng liếc cô, trả lời.”Chưa từng nghe.”

Bình thường, nhưng game có kỹ năng này, cũng chỉ là để triệu hồi thú, (Ps: Nhưng thường thì người chơi toàn mang theo sủng vật, nên có kỹnăng này hay không cũng chẳng quan trọng.) hoặc là sử sụng kỹ năng nàyđể tăng cấp độ sủng vật, khả năng tấn công, nhưng ở game này, lại khiếnngười ta dở khóc dở cười.

[Trò chuyện mật] [Lăng Ba Tiên Tử] Anh cả ơi, kỹ năng huấn thú trong game “Tiêu Dao” có công dụng gì?[

Trò chuyện mật] [Thiên Tước Lập Phong] … Có cái? Lăng Tử Tiên copy tin tức hệ thống gửi.

Thiên Tước Lập Phong trả lời nhanh.

[Trò chuyện mật] [Thiên Tước Lập Phong] Hệ thống đang thí nghiệm, nhận sủng vật.

Lăng Tử Tiên run rẩy khóe môi, có thể cùng lúc lợi dụng bug trong khi hệ thống nâng cấp, Thiên Tước Lập Phong cực giỏi.

Nhưng lại thầm nghĩ, một người đàn ông gian manh, xảo trá là thế này đây, nhưng tay vẫn click, “đồng ý”.

[Hệ thống thông báo] Chúc mừng bạn đã bắt được thần thú Gấu tuyết Thiên Sơn, bạn có thể thay đổi tên sủng vật.

Thần thú?

Hai mắt Lăng Tử Tiên chói lòa, vui vẻ nói cho Thiên Tước Lập Phong, kết quả Thiên Tước Lập Phong chẳng kinh ngạc chút nào.

[Trò chuyện mật] [Lăng Ba Tiên Tử] Nhưng sao hệ thống lại không thông báo trên thế giới?

Bình thường khi thần thú có chủ, đều được hệ thống thông báo rộngkhắp các kênh, trừ phi là có vấn đề, thì mới không có thông báo.

Nhìn con sủng vật vừa nhận tự nhiên hóa nhỏ lại mấy lần, Lăng Tử Tiên muốn hỏi, chẳng lẽ con thần thú này là bị bug?

[Trò chuyện mật] [Thiên Tước Lập Phong] Giờ đang thử nghiệm, NPH sẽ không thông báo.

[Trò chuyện mật] [Lăng Ba Tiên Tử] … Hóa ra là thế, nhưng mà anh cả ơi, sao anh lại biết?

[Trò chuyện mật] [Thiên Tước Lập Phong] Ừ, mang sủng vật và dịch tẩy điểm, chuẩn bị đi luyện cấp.

[Trò chuyện mật] [Lăng Ba Tiên Tử] Dạ!

Tuy chương trình kia rất mạnh, nhưng vẫn không đến nỗi chỉ trong mộtbuổi chiều có thể đạt lại 10 cấp? Thậm chí có cả dịch tẩy điểm. Nhưngmà, Thiên Tước Lập Phong đã nói vậy, Lăng Tử Tiên cũng không để ý nữa,cùng lắm thì 24/24 gác máy, cô không tin không thể lên cấp lại.

Nhưng mà nguyện vọng “24/24″ của cô nhanh chóng bị cuốn bay. Có rấtnhiều quái, mỗi con chém được đều đạt rất nhiều kinh nghiệm. Có thuậthuấn thú, cùng kỹ năng cực mạnh của thần thú bé, và cả chương trìnhThiên Tước Lập Phong gửi cho, nên kinh nghiệm… Cứ tăng tiến đều đều.

Nhân viên NPH mà biết kinh nghiệm cô đạt được là nhờ thế này, không biết có khóc ròng không nữa.

Đã vậy, khi hỏi Thiên Tước Lập Phong, vì sao 2 người đi vào đây lạikhông gặp bất cứ người chơi nào cả. Câu trả lời của anh, từ trước đềuchỉ có một kết quả nhất định, cô chết sặc—

Anh trả lời:”Mấy người đó phiền lắm, anh đã dử dụng hệ thống bug để che chắn rồi.” Sét đánh ầm ầm—