Thông tin truyện

Bông Hồng Dại Mình Lãng Tử Độc Chiếm

Bông Hồng Dại Mình Lãng Tử Độc Chiếm

Tác giả:

Trạng thái:

Full
Đánh giá: 8.0/10 từ 3 lượt
Nước sông, vốn dĩ sẽ cùng nước giếng không vi phạm. Người không tìm đến cửa, ta cũng sẽ không biết người là ai. Nhưng nước sông cùng nước giếng hòa quyện lại có thể tạo nên hương vị mê luyến như vậy, chẳng một ai có thể ngờ đến. Con mồi đã dâng đến tận cửa, nếu không tiếp đón thật "nồng hậu" thật sự là quá thất lễ.Nàng một thân bát quái chuyên nghiệp, luôn huyên thuyên những chuyện bao đồng. Bới móc tin tức từ nhà người ta cũng chỉ có một mình nàng biết, đem thông tin rò rỉ ra ngoài cũng chính là một mình nàng!Oa, thật sự là rất giống tội nhân thiên cổ đó!

Vì tật nhiều chuyện, nàng không ngại gả chính mình ra ngoài, nhưng đâu ngờ đâu, một chút bát quái nàng cũng tìm không ra! Thật là thiệt thòi! Mỗi đêm, tên chết bầm kia luôn đòi hỏi cô đủ kiêu, đủ mọi tư thế, cô vẫn phải miễn cưỡng thuận theo hắn. Ai, như vậy mà nói, đối với nàng là rất thiệt thòi rồi có đúng hay không? Nàng không muốn bán thân a! Nhưng mà sự việc đã trót, nam tử ngày đêm ra vào trên người của nàng cũng chỉ duy nhất có một. Đắm chìm trong sự cường thế hung hãn của hắn, nàng chợt nhận ra trái tim của mình từ khi nào đã bị hắn vô tâm cướp đi mất.

Bình luận truyện