Thông tin truyện

Bốn Mươi Hai Cây Số

Bốn Mươi Hai Cây Số

Tác giả:

Thể loại:

Ngôn Tình, Sủng

Trạng thái:

Đang ra
Đánh giá: 10.0/10 từ 1 lượt

Hạ Nguyên chống đỡ thân cây ven đường, từ từ ngẩng đầu lên, mờ mịt nhìn về phía dòng xe cộ đến rồi đi trên đường phố. Những ánh đèn hậu li ti màu đỏ uốn lượn lan rộng trong bóng đêm, hợp thành một dãy ngân hà hư ảo. Làn gió đêm mùa hè trộn lẫn với khí thải xăng dầu của xe cộ nhẹ thổi khắp đường phố, mang lại cho người ta một sự phiền chán và nặng nề, nhưng cuối cùng cũng đánh thức mọi người vài phần. Hạ Nguyên vỗ mạnh lên hai má, đầu óc bị cồn ăn mòn, phục hồi lại khả năng suy nghĩ đã bị mất. Cô sờ lên môi mình, dường như bên trên vẫn còn lưu lại hơi thở ấm áp của một người xa lạ. Người xa lạ! Người đàn ông xa lạ!!!


Trời ơi! Cuối cùng lúc nãy cô đã làm gì vậy chứ? Thời gian quay lại hơn một tiếng trước. Tối nay là trận chung kết cúp Châu Âu, Dư Cẩm Niên vừa trở về sau chuyến công tác, hẹn cô cùng đi xem trận bóng phát sóng trực tiếp. Hạ Nguyên không phải người đam mê bóng đá, trên thực tế, cô là một trạch nữ thâm niên bước xuống lầu cũng ngại mệt, cô đều không có hứng thú với các môn thể thao. Nhưng vì người mời cô là Dư Cẩm Niên, cho nên cô mới vui vẻ đến cuộc hẹn. Cô yêu thầm Dư Cẩm Niên sáu năm, từ năm ngoái đã bắt đầu ấp ủ thổ lộ, nhưng vẫn luôn kéo dài đến tận bây giờ mới thật sự có đủ can đảm, chuẩn bị thực hiện.


Hôm nay không chỉ có trận bóng chung kết mà Dư Cẩm Niên thích, mà còn là sinh nhật của anh, vì vậy Hạ Nguyên quyết định chọn ngày này chi bằng nhằm ngày. Dù sao vươn đầu một đao cúi đầu cũng là một đao, yêu thầm nhiều năm như thế, từ thiếu nữ đến trưởng thành, đây cũng là lúc để chấm dứt mối quan hệ này. Nơi để xem bóng đá là một nhà hàng kiểu quán bar, nghe nói đây là thánh địa để những người đam mê toàn thành phố đến xem bóng đá.

Bình luận truyện