Bốn Chàng Hoàng Tử Và Tứ Đại Mĩ Nhân

Chương 9: Trở về ư ?



RENGGGG RENGGGGG

Cuối cùng tiếng chuông ra về cũng vang lên, tụi nó sau khi học xong rời khỏi trường (ngũ không thì có) thì phóng thẳng tới tiệm kem gần trường và cũng như thường lệ tụi nó kiu gần hết kem trong tiệm. Thấy Justin im lặng Jun lên tiếng:

– Mày sao vậy Justin?

– Kao không sao, chỉ là hơi không khõe một chút. – Justin thở dài.

– Hôm nay là ngày đó hã? – Rain lên tiếng

Ken và Jun lấy điện thoại ra xem ngày rồi cũng im lặng. Thấy không ai nói gì Mi lên tiếng:

– Mọi người bị gì mà căng thẳng quá dậy?

– Không gì đâu, thôi em ăn kem đi. – Rain

Cả bọn cắm đầu vào ăn.

————————————————————————————————————

Trong khi đó, ở nhà LyLy đang đi qua đi lại để tìm mọi cách trả thì tụi nó (Mi, Shi, Su với Yumi) thì bỗng nhiên

DINH DONG

LyLy phóng ra mở cửa, có hai người con gái đang kéo vali đằng sau liền đi vào nhà, thấy hai người đo LyLy mừng rỡ:

– Hai chị về em mừng quá. – LyLy

– Là đứa nào mà làm em lo lắng vậy, phải cầu cứu tới bọn chị. – Kiều Hà một trong hai con nhỏ ban nãy lên tiếng

– Có 4 đứa, một đứa là em ruột của anh Rain còn ba đứa còn lại chỉ là bạn thôi. – LyLy kể lại

– Tiếp tục đi. – Kiều Linh em của Kiều Hà

LyLy kể lại toàn bộ mọi sự việc cho hai chị em nghe:

– Em yên tâm đi chị đã có cách để cho bốn đứa đó phãi biến khõi đây. – Kiều Hà nhếch môi

– Có hai chị là em yên tâm rồi nhưng mà chị dùng cách gì? – LyLy thắc mắc

– Chị đã điều tra đc một bí mật của anh Justin. – Kiều Linh lên tiếng

– Thật sao chị, vậy thì tốt quá rồi. – LyLy hớn hở

– Nhưng chị cần em chuẫn bị một vài thứ cho chị để cho một người sẽ giúp chúng ta- Kiều Hà

– Vâng ạ gì cũng đc ạ chĩ cần đuỗi bọn nó khõi đây là đc rồi. – LyLy

————————————————————————————————————

Tác già xin giới thiệu về hai nhân vật mới: Kiều Hà và Kiều Linh là hai chị em sinh đôi và cũng là chị họ của LyLy gương mặt đều thuộc dạng HOT GIRL nhưng tâm đia thì độc ác, Kiều Hà thì yêu Rain say đắm còn Kiều Linh thì lại yêu Ken

————————————————————————————————————

Sau khì ăn uống no nê bọn nó kéo nhau về nhà, trên đường đi cà bọn đều cười nói vui vẻ chỉ riêng Justin lâu lâu mới lên tiếng, khiến cho Mi cũng im lặng vì không ai ghẹo để Mi chữi cả. Còn Shi và Ken thì cứ cãi nhau không ngừng.

Cả bọn đang cười nói thì bỗng nhiên Mi ngừng lại ở một cái cây bên đường, cả bọn cũng đứng theo. Dưới gốc cây có một cái hộp nhỏ, bên trong có một con chó nhỏ lông trắng nhưng vì bụi bám đầy nên nhìn chú chó rất bẩn. Mi bế chú chó ra khõi hộp rồi quay ra nói với cả bọn:

– Chúng ta đem nó về nhà nuôi nhé. – Mi xoa đầu con cún

– Ừ cũng đc. – Rain

Về tới nhà, Mi bế con cún vào nhà vệ sinh tắm rửa cho nó. Sau khi đc tắm rửa chú cún sạch sẽ và đáng yêu hơn hẳn, Mi cũng đi lên phòng tắm rửa. Tắm xong Mi đi lên sân thượng để hóng gió thì thấy Justin đang ỡ đó, Mi bước tới bên cạnh Justin:

– Anh buồn hã? – Mi nhẹ nhàng hõi

– Tôi không sao. – Justin cuối mặt xuống

– Anh vui lên đi, cho anh này. – Nói xong Mi bỏ vào tay Justin một cây kẹo mút rồi đi xuống

Justin nhìn theo bóng dáng Mi nghĩ thầm ” Cô bé này cũng đáng yêu quá chứ ” rồi nhoẻn miệng, đút cây kẹo vào túi rồi cũng đi xuống

Dưới lầu cả bọn đang ăn cơm vui vẻ, chú cùn mà Mi nhặt về chạy tới chân Ken cọ đầu vào chân Ken, Ken hoảng sợ vội rút chân lên, thấy vậy Shi cười phá lên:

– Haha thì ra là anh sợ chó. – Shi vừa cười vừa chĩ vào con cún dưới chân Ken

– Tui… tui… tui không có sợ. – Ken gân cổ lên cãi lại trong khi hai chần thì rút lên ghế

– Anh không sợ thật sao. – Shi cười gian

Nói xong Shi đi tới chỗ Ken:

– Cô.. cô tính làm gì? – Ken hoảng hốt

Shi cúi xuống bế con cún lên đặt vào người Ken làm Ken hét lên với volume cực kì “nhỏ”:

– Anh làm gì mà la lớn dữ vậy hã? – Shi vừa bịt tai vừa hét vào mặt Ken

– Còn cô làm cái gì vậy hã? – Ken hét lại

– Thôi đc rồi hai người mà hét nữa là bệnh viện sẽ phải tiếp nhận thêm bệnh nhân để chữa bệnh thũng màng nhĩ đó. – Rain vừa bịt tai vừa nói

– Cô đem nó xuống đi. – Ken nhìn con cún đang nằm trong lòng mình

– Anh tự đem đi. – Shi nói rồi quay về chỗ ngồi tiếp tục ăn

Ken ngồi vất động nhìn con cún mà không biết phãi làm sao:

– Jun mày lấy nó ra dùm kao đi. – Ken quay sang Jun ngồi bên cạnh năn nỉ

– Không liên quan tới kao. – Jun gấp thức ăn cho vào miệng rồi quay mặt sang hướng khác

– Rain à. – Ken lại quay sang Rain

– Kao không biết gì cả đừng kiu kao. – Rain cắm cúi ăn

– Justin đẹp trai, dễ thương giúp kao đi. – Ken quay sang nịnh nọt Justin

– Kao có quen mày không? – Justin tròn mắt hõi Ken

– Tụi bây đc lắm. – Ken tức mún lòi mắt ra

– Yumi dễ thương hiền lành, xinh đẹp,giõi giang giúp anh đc không? – Lần này Ken quay sang Yumi nài nỉ

– Đừng quan tâm tới nó Yumi, em ăn đem. – Không để Yumi trã lời Rain đã lời tiến rồi đút cho Yumi ăn

ỒOOOOOOOOO

Cả bọn ồ lên khi Rain đút Yumi, Yumi ngượng ngùi cuối mặt xuống bàn, còn Rain thì im lặng nhìn Yumi trong lòng Rain bỗng dưng có một cảm xúc rất lạ, cảm xúc mà trước đây Rain chưa từng có với bất kì người con gái nào.

– Hai người gê gớm thật. – Su lắc đầu

– Đừng quan tâm tới nó Yumi, em ăn đem. – Shi nhại giọng Rain rồi quay qua đút cho Mi, Mi cũng hùa theo đễ cho Shi đút rồi làm vẻ ngại ngùng giống Yumi lúc nãy làm cho cả bọn phá lên cười:

– Không … không có gì đâu mà, mọi người đừng như vậy. – Yumi ngước mặt lên giải thích nhưng nhỏ không biết mặt mình hiện giờ như trái cà chua.

Mọi người phì cười về biểu hiện của Yumi, sau khi ăn xong cả bọn đi lên lầu ngũ. Dù ỡ phòng khác nhau nhưng Yumi và Rain đều suy nghĩ về người còn lại, Rain thì nhớ lại Yumi lúc nãy làm cho Rain bất giác cười mĩm, Yumi thì nghĩ về Rain tại sao lúc nãy lại đút cho nó ăn chứ.

Sáng hôm sau cả bọn đến trường, vừa vào tới lớp thì ở cửa lớp đá có một đám con gái vây quang, cũng đúng thôi vì hiếm khi bốn chàng hoàng tử của trường Royal mới ở trong lớp cùng nhau như thế này cơ mà. Bà cô cũng rất vất vả để vào đc lớp:

– Chào các em hôm nay chúng ta có học sinh mới. – Bà cô dõng dạc nói

– Em vào đây. – Bà cô nhìn ra cửa rồi ngoắc tay

Một cô bé mái tóc mà nâu nhạt, da trắng bước vào cả lớp ồ lên duy chĩ có 8 đứa là không chú ý đến (chắc mấy bn cũng biết ai)

– Chào các bạn mình tên là Dương Ái Mi. – Cô bé cất giọng nói

Vừa nghe tới cái tên Dương Ái Mi thì 4 người con trai đồng loạt đứng lên rồi ngạc nhiên toàn tập, 4 đứa kia cũng đứng dậy theo:

– Chuyện gì vậy ? – Mi tò mò

– Là cô ấy đúng là cô ấy rồi. – Justin lẩm bẩm

Cố gái đó nhìn về hướng Justin khẽ gọi:

– Anh Justin

———————————————————————————————————————-

Các bạn cmt nhận xét truyện nha ^^