Bốn Chàng Hoàng Tử Và Tứ Đại Mĩ Nhân

Chương 6: Sự trở về của hai người



Mấy bạn dọc xong để lại cmt nhận xét chuyện nha ^^ tác giả cảm ơn

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Về tới nhà Su quăng cặp xuống ghế sôfa rồi nằm dài ra.

RENGGGG RENGGGG

Tiếng chuông đt Su vang lên:

- ALô, kao nghe. - Su

- Ừh kao đang ỡ nhà anh hai. - Su nói, Ken và Jun quay qua nhìn còn Rain thì thở dài như biết ai gọi.

- Vila số 7 đó. - Su

- Rồi ôkê. - Su cúp máy

- Shi ơi con Mi đang tới. - Su hét lên

- Nó tới rồi thì dọn phòng cho nó thôi. - Shi từ cầu thang đi xuống

- Anh Rain anh dọn phòng đi. - Su quay qua Rain

- Ừ.. đợi anh xíu. - Rain ngậm ngùi đi lên lầu đành dọn phòng

- Phải mày không vậy Rain. - Ken và Jun ngạc nhiên

- Kao còn muốn sống. - Rain

- Thôi lên lầu tắm đi Ken. - Jun

- Ừ. - Nói xong Ken và Jun bước lên lầu.

Yumi lúc này cũng đi xuống:

- Cậu lên tắm đi Su. - Yumi

- Ừ mà Yumi nè, Mi nó đang trên đường tới, tối nay tụi này sang phòng Su để giải thích về chuyện cậu cho nó biết. - Shi đứng lên

- Ừ, thôi để tớ làm bánh mừng Mi về. - Yumi cười

- Cậu biết làm bánh sao? - Su tròn mắt

- Ừ nhưng mà ỡ đây có đủ đồ nhưng lại không có đũ nguyên liệu, ngòai trứng ra thì không còn gì cả. - Yumi mở tủ lạnh ra

KING COONG KING COONG KING COONG KING COONG KING COONG KING COONG KING COONG KING COONG KING COONG KING COONG KING COONG KING COONG KING COONG KING COONG KING COONG KING COONG.

Tiếng chuông inh ỏi

- Ya đợi một tí. - Shi hét lên rồi đi ra cửa

Vừa thấy người ngoài cửa là Mi, Shi cười:

- Bộ mày muốn phá nhà hã?? - Shi

- Kao sợ tụi mày không nghe mà. - Mi cười

- Thôi vào đi. - Shi

(Tác giả xin diễn tả sơ về bạn này)

Tên thật là Tống Gia Hân (Mi): Da trắng hồng, mũi cao, tóc màu dỏ hung, duỗi thẳng, cực đẹp không thua gì Shi và Su. Là chị tư của Evil, biệt danh Elly (trong chap 4 có nói qua đó mấy bạn)

Bước vào trong Mi đã thấy Yumi:

- Đây là - Mi tròn mắt

- Bạn mới của tụi kao. - Shi cười

Mi kéo tay Shi và Su lại gần:

- Đây là bang chủ của Killing đó. - Mi

- Tụi kao biết rồi. - Shi

- Bậy giờ nói chuyện không tiện, có gì tối nói. - Su

Yumi đứng từ xa nhìn, có vẻ như Yumi hiểu họ đang nói về mình

- Quên giới thiệu giới mày đây là Lâm Ái Linh. - Shi chỉ tay về phía Yumi

- Chào cậu, mình là Tống Gia Hân cứ gọi là Mi được rồi. - Mi cười

- Ừ, cậu cứ gọi mình là Yumi thôi. - Yumi cũng cười đáp lại.

- Thôi kao đi mua đồ với Yumi, mày canh nhà cho con Su đi tắm đi. - Shi nói rồi kéo Yumi đi

- Ôkê đi cẩn thận. - Mi đi theo sau để khóa cửa

Shi và Yumi vừa ra khỏi nhà, Mi đã khóa cửa lại nhảy lên sôfa nằm koi TV. 10' sau

KING COONG KING COONG KING COONG KING COONG KING COONG KING COONG KING COONG KING COONG KING COONG KING COONG KING COONG KING COONG KING COONG KING COONG KING COONG KING COONG KING COONG

Mi nhăn mặt chữi thầm: "Đứa nào bấm chuông kiểu trời đánh này vậy" ( ẻm không nhớ vừa nãy ẽm cũng vậy >

– TỪ TỪ. – Mi hét lên

Vừa mở cổng thấy một tên con trai tóc màu nho tím, mắt màu nâu nhạt, da trắng. Mi chĩ biết trố mắt nhìn:

– Cô là ai. Hắn ta lên tiếng

– Câu đó tui nói mới đúng. – Mi

Tên đó nhìn Mi một loạt:

– À người mới àh. – Hắn ta nhếch mép

– Ý anh là sao? – Mi hỏi

– Cô là bạn gái mới của đứa nào mà nói chuyện nghe hống hách vậy, thằng Ken, thằng Rain hay thằng Jun. – Hắn ta nói

– Anh bị điên hã. – Nói xong Mi đưa chân đá vào … (mấy bạn tự hiễu nha :3), khiền cho hắn ta ngồi xuống đất mặt nhăn nhó:

– Ya cô muốn giết người hã. – Mặt hắn đỏ gay vì đau.

– Tui chĩ muốn anh hết điên thôi mà. – Mi nói rồi quay lưng đi vào nhà.

– Gì mà ồn ào dữ vậy. – Rain cùng hai tên kia đi xuống.

– Anh Rain có tên điên trước cửa kìa. – Mi chỉ tay ra cửa

– Ủa Mi tới rồi àh mà tên điên nào??. – Rain hõi Mi

– Hắn ở ngòai cửa đó. – Mi chỉ tay ra cửa

Rain và hai tên kia đi ra cửa thì thấy một tên con trai đang ngồi dưới đất:

– Mày phải không Justin. – Ken lên tiếng

– Chứ mày nghĩ ai. – Justin ngước mặt lên nhăn nhó

– Mày sao vậy vào nhà đi. – Rain và Jun đỡ Justin dậy đi vào nhà.

(Tác giả giới thiệu về nhân vật này: Trương Minh Kiệt ( Justin ): đẹp trai, baby nói chung cũng đẹp thuộc dạng hòang tử.)

Vào tới nhà, Justin thấy Mi nằm trên sôfa thì chỉ tay về phía Mi nhăn mặt hõi Rain:

– Đó là đứa nào. – Justin đứng lên

– Ai cho anh vô đây. – Mi nghe tiếng liền ngồi dậy đi tới chỗ Justin

Lúc này Su đã xuống tới lầu đứng ngay cầu thang xem chuyện

– Mắc gì tui không đc vô? – Justin

– Tui không cho. – Mi

– Cô là thá gì mà tui phải nghe cô. – Justin

Justin vừa nói dứt câu thì

BỤPP

Mi vung chân đá thẳng vào bụng Justin, Justin khụy xuống sàn tay ôm lấy bụng, Mi tính đá cho Justin một cái nữa thì đã bị Su và Rain cản lại:

– Thôi được rồi Mi mày đánh một lác là có áng mạng đó. – Su

– Đúng rồi đó Mi tha cho nó đi. – Rain cầm tay Mi

Hai tên kia thì ngạc nhiên nhìn Mi vì từ trước đến nay chưa ai dám đánh Justin như vậy. Lúc này Shi và Yumi bước vào, thấy cảnh trước mắt Yumi, Shi rất ngạc nhiên không hiểu chuyện gì cả nhưng khi shi thấy mắt Mi đang lườm cái tên ngồi dưới đất còn Su và anh Rain thì nắm tay Mi, Shi hiểu ra:

– Ai chọc giận chị Mi nhà ta vậy. – Shi cười

-Chuyện gì vậy ? – Yumi

– Cái tên điên này chọc tớ nè. – Mi quay mặt đi

– Cô bảo ai điên. – Justin đứng dậy phản kháng

– Ya mày muốn chết hã Justin. – Rain kéo tay Justin ra xa.

– Thôi qua ghế ngồi đi, kao với Yumi đẹp đồ rồi ra. – Shi

Nói xong, Shi với Yumi ra sau bếp dẹp đồ, khi quay lên thì thấy Mi và Justin liếc nhau như muốn ăn tươi nuốt sống người đối diện

– Hai người liếc đủ rồi đó. – Su lên tiếng.

– Đám này là ai vậy. – Justin quay qua Rain

– Ya anh nói chuyện cho đàng hoàng đi, đám này là sao hã ? – Mi

– Thôi được rồi. – Ken bực bội

– Đây là em kao Hạ Thy Thy gọi nó là Su, đây là Trịnh Ngọc Nhi gọi nó là Shi, còn đây là Tống Gia Hân gọi là Mi. – Rain nói chỉ tay về phía từng đứa

– À mà tên thật của em là gì vậy Yumi. – Rain quay sang Yumi

– À … tên em là… Phan Ý Linh. – Yumi do dự trã lời rồi cười tươi

Rain cũng không nghi ngờ gì. Nhưng Shi và Su đều có cùng một suy nghĩ, rõ ràng tên của Yumi là Ái Linh và Yumi họ Lâm chứ không phải họ Phan.

– Mà mày xong mọi chuyện chưa mà lại về đây. – Rain

Ken, Jun và Justin nhìn Rain chằm chằm rồi chuyển sang tụi nó, Rain hiểu ý

– Tụi bây đừng lo bọn nó biết mà. – Rain cười

Nghe xong ba người kia thấy đã không có gì đễ lo lắng:

– Đã xong xuôi rồi. – Justin ngã người ra ghế có vẻ rất mệt mõi

– Kết quả như thế nào. – Jun

– Mày đoán nhầm rồi Jun à, Kimi không phãi là bang chủ của Killing. – Justin

Nghe tới đây Yumi giật mình, Su và Shi cũng ngạc nhiên, Mi thì đưa mắt nhìn ba người con gái đang hồi hộp.

– Tại sao. – Jun khum đầu thở dài

– Khi Kimi mất bang Killing vẫn hoạt động như thường và thậm chí bang chủ vẫn xuất hiện như bình thường. – Justin

– Ừ vất vả cho mày rồi. – Jun nói rồi bỏ lên lầu

Những người còn lại cũng không nói gì.

– Thôi em vào bếp làm đồ ăn. – Shi phá tan bầu không khí im lặng rồi bước vào bếp

– Ừ tớ cũng vào làm bánh. – Yumi đi theo Shi

– Cậu lên lầu tắm đi Mi. – Su chỉ lên lầu

– Em cứ lựa phòng nào mà em ăn ý rồi ở đó luôn. – Rain

– Ôkê anh. – Mi nói rồi kéo cái vali lên phòng