Bởi Vì Anh Yêu Em

Chương 33



[ Video trên xem lúc bà Thiên Di đang sung:v ]

. Aisssssss.........tức chết mất, tại sao cứ lúc nào mà bọn mình đang vui  là nhỏ lại xuất hiện để phá đám cơ chứ ( Ngọc Thi)

.  Nhỏ đó là ai vậy mấy đứa? ( Gia Huy gãi đầu tò mò)

. Là Tú Anh ( Minh Quân)

. Tú Anh à? Hình như có lần anh đã từng được Gia Bảo kể về rất nhiều lần rồi nhưng hình như cũng lâu rồi........................ À............. Tú Anh là người y..........  ( Gia Huy chưa kịp nói hết câu thì bị Ngọc Thi lấy tay bịt miệng lại)

. Anh muốn Gia Bảo và Thiên Di giết chết anh à? Tú Anh bây giờ là cái gai trong mắt bọn em rồi không như trước đâu ( Ngọc Thi thì thầm)

Gia Huy cũng chỉ À lên một tiếng

. Mà thôi, ngưng nhắc lại chuyện đó đi, đang trong kì nghỉ mà cứ phải suy nghĩ nhiều thật phiền phức.............. hôm nay bọn mình đi giải Stress đi ( Minh Quân)

. Đi đâu? ( Thiên Di)

. Đi ăn rồi đi shopping này nọ ( Tuệ Nhi)

. Uầy, Nhi Nhi tỷ hôm nay hiểu ý của đệ ghê ( Minh Quân)

. Thế thì lát nữa 8h gặp nhau ( Gia Bảo vừa nói dứt câu liền kéo tay Thiên Di đi)

. Èo ghê chưa kìa, làm như ổng là ông hoàng không bằng, còn chưa ai quyết định cơ mà haizzzzzzzzzzzz...............( Ngọc Thi)

. Mấy đứa, Gia Bảo tính nó hình như khác rồi đúng không...............thấy lạ lạ ( Gia Huy)

. Vâng, Gia Bảo bây giờ không còn là Gia Bảo ngày xưa nữa mà là Gia Bảo hiện tại ( Minh Quân)

. Thôi giải tán không nói nhiều nữa về thay đồ và chuẩn bị để còn đi chơi chứ ( Tuệ Nhi)

. Ok ok ok ( Minh Quân, Gia Huy, Ngọc Thi)

Gia Bảo và Thiên Di vừa nắm tay nhau vừa đi. Đến trước cổng biệt thự nhà Thiên Di.

- Em vào đi, lát nữa 8h anh sang đón

- Vâng

Thiên Di quay người đi vào nhà, Gia Bảo nhìn Thiên Di vào hẳn nhà rồi mới về. Thiên Di chạy lên phòng, nằm ườn trên giường mở nhạc trên TV để nghe 

( All the underdogt in the world 

A day may come when we lose

but it is not today

Today we fight!

No not today

eonjenga kkocceun jigessji

but no not today

geu ttaega oneureun aniji

No no not today

ajigeun jukgien

too good day

No no not today

no no no not today

geurae urineun EXTRA

but still part of this world

EXTRA + ORDINARY

geugeosdo byeol geo anyeo

oneureun jeoldae jukji mara

bicceun eodumeul tdulhgo naga................)

[ Not Today - BTS ] [ Đến đoạn này mở video trên để sung theo:v ]

Thiên Di vừa nghe vừa quẩy (:v con gái con đứa) và còn hát theo nữa ( Thiên Di nói tiếng Hàn hơi bị siêu đấy đừng đùa:33)

- NO NO NOTDAY ( Bả đang sung:v)

Tiếng điện thoại Thiên Di có thông báo. Thiên Di ngồi xuống cầm điện thoại lên để xem tin nhắn mới, vẫn là số lạ lần trước mà cô nghĩ là gửi nhầm tin nhắn. " Song Thiên Di, từ giờ đừng hòng có thể sống yên ổn, động vào tôi là tôi không để yên đâu............... " Thiên Di tắt nhạc đi, ngồi suy nghĩ một lúc lâu- Người nhắn là ai? Tại sao lại biết mình? Mình nhớ là đâu có gây thù chuốc oán với ai đâu?............... Chả nhẽ là Tú Anh............. không thể nào nhỏ đó đâu có biết số mình...........

Thiên Di vò đầu bứt tóc suy nghĩ nhưng vẫn không thể đoán ra được, quay lên nhìn đồng hồ thấy gần sát giờ đến nơi rồi chạy vội vào lấy quần áo để thay đồ ném luôn điện thoại lên giường. Thiên Di mặc áo nỉ trơn croptop trắng tay dài  cùng với quần short jean dáng rộng, tất sọc ngang hàn quốc màu trắng viền xanh đỏ và giày converse xanh lá cây, balo mini da màu đen. Mái tóc nâu hạt dẻ được búi củ tỏi gọn gàng. Thiên Di vừa thay đồ xong là 8h đúng, cô cầm điện thoại và chạy luôn xuống tầng. Thiên Di đi xuống thấy trước cổng là 3 chiếc xe ô tô đang đứng đợi sẵn. Một chiếc là của Gia Huy, một chiếc là của Gia Bảo, một chiếc là xe của Minh Quân đi cùng Tuệ Nhi và Ngọc Thi. 5 người xuống xe, ai cũng trong trang phục rất tăng động và thoải mái

. Uầy công nhận đám bọn mình hợp ý nhau ghê, trang phục hôm nay cũng gần theo kiểu giống nhau nữa ( Minh Quân)

. Xời, cái này gọi là thần giao cách cảm ( Thiên Di)

. Chuẩn rồi ( Gia Bảo)

. Hai ông bà thôi dùm tôi cái, lúc nào cũng bênh vực nhau, thấy gớm ( Ngọc Thi)

. Hì hì, Thế bây giờ bà muốn thế nào? ( Thiên Di và Gia Bảo đồng thanh hai tay dơ nắm đấm)

. Èo bạo lực vừa thôi chứ, người ta mới chỉ trêu có tý ( Ngọc Thi)

. Ờ rồi sao ( Thiên Di và Gia Bảo)

. Thôi mấy đứa có định đi không thì bảo ( Gia Huy)

. Mấy người chỉ giỏi câu giờ ( Tuệ Nhi)

Thiên Di đang định lên xe Gia Bảo thì Gia Huy trêu

- Dì Đi à, em không muốn lên xe anh sao? HaHa

Đây chỉ là Gia Huy đang trêu thôi nhưng có thể trong lòng câu nói này hoàn toàn thật. Gia Huy vừa dứt câu cái mặt Gia Bảo tối sầm lại, Thiên Di thì bối rối, Star thì ai cũng đổ dồn ánh mắt nhìn Gia Huy rồi quay sang nhìn Gia Bảo xong lại nhìn chằm chằm Thiên Di. 

- Bay đâu, chuẩn bị cầm giày nhắm sẵn mục tiêu.................... NÉM ( Gia Bảo trong trạng thái sẵn sàng phi giày chỉ vào Gia Huy)

Star cũng rất ngoan ngoãn nghe theo (:v) Gia Huy bật cười lớn rồi dơ tay đầu hàng

- Thôi thôi mấy đứa cho anh xin, anh còn yêu cuộc sống này lắm, chỉ đùa thôi mà làm gì căng......

. E hèm, đùa như thế có ngày anh bị Gia Bảo ám sát anh đấy chứ đừng đùa ( Minh Quân khoác vai Gia Huy)

. Đúng đấy, Gia Bảo đáng sợ hơn cả quỷ luôn đấy chứ ( Tuệ Nhi)

. Chậc chậc........... ( Ngọc Thi)

Cuối cùng thì Star và Gia Huy cũng đã ngồi yên vị trên xe. 3 chiếc xe dừng lại trước một trung tâm thương mại lớn, từng người lần lượt xuống xe. Thiên Di vừa xuống xe, từ đằng xa có một chiếc moto đang lao tới chỗ cô rất nhanh, Thiên Di không để ý

. THIÊN DI CẨN THẬN ( Star và Gia Huy nhìn thấy liền hét lên) 

Chiếc moto đang lao đến rất gần cô, Gia Bảo chạy ra kéo cô ra khỏi, chiếc moto vụt qua với tốc độ chóng mặt, may mà Thiên Di và Gia Bảo tránh kịp nếu không thì hồn lìa xác rồi cũng nên (:v) Gia Huy, Tuệ Nhi, Ngọc Thi và Minh Quân chạy tới 

- Thiên Di à, em không sao chứ? ( Gia Bảo lo lắng hỏi Thiên Di)

- Không............không sao ( Thiên Di hơi hoảng)

. Thiên Di à, ổn chứ ( Huy Nhi Thi Quân)

- Ừm..............ổn ( Thiên Di)

. Cái gã điên kia đi kiểu gì vậy chứ ( Tuệ Nhi)

. Chắc là tên say rượu rồi ( Ngọc Thi)

. Không đúng, nếu say rượu thì cũng không đi với tốc độ như thế ( Minh Quân)

. Chắc chắn là có người cố tình ( Gia Bảo)

. Tại sao lại cố tình? Thiên Di cũng đâu có gây thù chuốc oán với ai đâu.............. trừ khi có người thực sự rất ghét em ấy ( Gia Huy)

. Ghét..............chả nhẽ là................ ( Quân Nhi Thi đồng thanh, ai cũng gãi cằm tỏ vẻ suy tư)

. Chắc chắn...............chỉ có thể là cô ta ( Gia Bảo tức giận nói)

Những dòng suy nghĩ hiện lên trong đầu Thiên Di " Tin nhắc từ số máy lạ.................. và còn cả vụ mô tô này nữa..................chả nhẽ cùng là một người..................... lẽ nào chính là nhỏ đó.......... "