Bởi Vì Anh Yêu Em

Chương 12



Máy bay hạ cánh. Star trông ai cũng mệt mỏi, ngáp ngắn ngáp dài ( toàn công tử tiêu thư nhưng cái bản tính nhây lầy có sẵn trong máu và không biết hình thượng là gì:v) 

- Aigoooo, đến nơi rồi sao?

Thiên Di vươn vai

- Đến rồi đấy, nhưng đang ở sân bay, bây giờ là 2h chiều trước hết về biệt thự chia phòng đi đã

Gia Bảo khoanh tay nhìn vào đồng hồ. 

- Ông cũng có biệt thự ở đây luôn hả, Gia Bảo. ( Tiêu Nại)

- Ừ, có 4-5 cái.

- Thế bây giờ đi taxi à?  ( Thiên Di)

- Đợi chút đi, tí xe đến đón ( Gia Bảo)

- Lại phải đợi sao, haizzzzzzz ( Tuệ Nhi)

- NGƯNG THAN THỞ, đi chơi mà còn than thì mất hứng, phong cảnh ở đây đẹp thật đấy 

Ngọc Thi vươn vai, nhắm mắt hít không khí trong lành.

- Ừ đúng rồi, tận hưởng đi

Minh Quân choàng tay qua vai Ngọc Thi.

Một lát sau, 2 chiếc xe mui trần Brabus 800 E V12 đi đến. Xe dừng lại trước Star. Hai người đàn ông cao to mặc vest lại gần nói với Gia Bảo 

- Chào cậu chủ 

- Đưa chúng tôi về biệt thự......

- Vâng

(Chữ nghiêng là tiếng Anh)

Star là con nhà giàu nên biết nhiều ngôn ngữ là việc quá bình thường.

- Thế Thiên Di, Tuệ Nhi và Ngọc Thi đi một xe. Tiêu Nại, Gia Bảo với tôi đi một xe. Ok

- Ok - Đồng thanh

Đường buổi chiều hơi vắng, hai chiếc xe đi song song nhau ( đường rộng) Chỗ ngồi trên xe mui trần bên đám con gái được sắp xếp như sau ( đi bên phải đường)

( Tài xế)     ( Thiên Di)

( Ngọc Thi)   ( Tuệ Nhi)

Còn bên phía bọn con trai ( bên trái đường)

( Tài xế)             ( Gia Bảo)

( Minh Quân)   ( Tiêu Nại)

Thiên Di ngồi đằng trước, đeo headphone ngắm nhìn phong cảnh L.A, mái tóc ngắn được cột lên gọn gàng, góc nghiên lúc này của cô khiến bọn trai ngoài đường nhìn vào chết mê chết mệt. Còn phía sau, tóc của Ngọc Thi với Tuệ Nhi cứ quật vào mặt nhau ( do xõa xuống mà) bên xe đám con trai nhìn thấy ôm bụng cười. Gia Bảo thì chỉ nhìn thẳng phía trước, không nói gì. Phía sau, cái cảm giác thật ngàn chấm, Minh Quân với Tiêu Nại trêu đùa nhau rồi hùa nhau cười Ngọc Thi với Tuệ Nhi ( hai cái người này 17 tuổi mà như trẻ con).  Hai chiếc mui trần dừng lại ngay trước một biệt thự vô cùng rộng, sân cực rộng luôn, có bể bơi, vườn cây được chăm sóc tươi tốt, biệt thự 2 tầng nhưng thành nhiều căn phòng phía dưới, khung cảnh thật tuyệt vời. Star xuống xe, xách vali vào trong. Minh Quân nhìn xung quanh căn biệt thự và sân rộng lớn.

- Ê, sân sau rộng lắm, phòng bếp lại còn có cửa kính nhìn ra ngoài sân sau nữa, tối chúng ta tổ chức dã ngoại ngoài trời đi.- Được đấy ( Tiêu Nại)

- Aha, ý kiến hay ( Thiên Di)

- Oke, bây giờ chúng ta đi lên tắm rửa rồi đi siêu thị mua đồ ( Gia Bảo)

- OKE ( tất cả)

- À mà khoan, tôi mới mua 6 chiếc áo phông giống nhau màu hồng ( con gái) với màu xanh ( con trai) đằng trước có chữ Star - My family đằng sau là tên mỗi người. Mới lấy về này.

Tuệ Nhi vừa nói vừa lấy ra từ vali 6 chiếc áo. Sau đó nói thêm

- Tắm xong rồi mặc luôn áo này đi, nha.

- Tuệ Nhi, bà đúng là số một

Star đồng thanh rồi chạy đến nhấc bổng Tuệ Nhi lên, tung lên cao.

- Thôi, cho tôi xuống, 3h rồi đấy đi tắm đi.........

- Vâng thưa chị Tuệ Nhi

Star lại đồng thanh.

* Sau khi cả nhóm lên cất vali, tắm rửa xong * 

Con trai ở một phòng phía ban công, con gái cùng một phòng đối diện. Cả nhóm đi ra với áo Star, đám con trai thì mặc áo Star kết hợp với quần kaki lửng màu đen và giày vans old skool ( giày nhóm luôn) đen, còn đám con gái mặc áo Star kết hợp với quần short jean màu trắng và giày vans old skool. Đằng sau mỗi chiếc áo đều có tên từng thành viên. 

- LET'S GO

Tiêu Nại la lên.

Star vào một siêu thị nhỏ gần đó, mua cả đống đồ ăn vặt rồi đủ các loại đồ ăn và sách báo, nước uống.........Mua đồ xong, ai cũng xách túi đồ nặng, về đến biệt thự là cả đám lao vào bếp, chuẩn bị cho buổi dã ngoại ngoài trời tối nay.

* Tối *

Thiên Đi ra ngoài sân trải chiếu xuống, Tiêu Nại cầm ly và rượu vang ra ngoài, Gia Bảo phụ trách việc đem giấy ăn, dĩa và thìa ( ăn vặt nên không cần bát đũa haha), Tuệ Nhi và Ngọc thì mang đồ ăn ra ngoài, còn Minh Quân thì đem cây đàn ghita của mình ra. Star ngồi yên vị chỗ ngồi, lúc đầu thì hát hò, ăn uống rất bình thường nói chuyện vui vẻ với những tiếng cười đùa, lúc sau uống rượu vang, đám con trai nhìn đám con gái với ánh mắt nghi ngờ

- KHOAN ĐÃ, mấy bà uống rượu vào có dễ sỉn không thế?

- NÀY, TỬU LƯỢNG CỦA BỌN TÔI HƠI BỊ GHÊ ĐẤY.

- Ok thế thì nâng ly nào

Mới uống được 3 ly mà đám con gái đã sỉn, nói chuyện không đâu vào đâu.

- Thôi, mấy bả say rồi, đưa mấy bả về phòng đi, tôi đưa Ngọc Thi về, còn Tiêu Nại đưa Tuệ Nhi về phòng đi, Gia Bảo ở dưới với Thiên Di đi.

- Ừm ( Tiêu Nại nói rồi bế Tuệ Nhi lên)

- Ok. ( Gia Bảo gật đầu)

Dưới sân chỉ còn mỗi Thiên Di và Gia Bảo, Thiên Di uống rượu kém nên dễ say, Gia Bảo ngồi định đỡ Thiên Di đứng đậy nhưng bàn tay cô nắm chặt lấy tay anh

- GIA BẢO, anh ngồi xuống, định đi đâu hả? 

Thiên Di vừa nói vừa hua hua tay với cái giọng say nhưng vẫn rất dễ thương làm Gia Bảo phì cười.

- Cô say rồi, để tôi đưa cô lên phòng.

- Không..........tôi không đi đâu hết, tôi ở dưới nàyyyyyyyyyy

Thiên Di dãy rồi nằm luôn xuống chiếu, vẫn giữ tông giọng dễ thương ấy rồi tự nhiên bật dậy, chỉ vào Gia Bảo

- DƯƠNG GIA BẢO, anh là đồ ngốc, anh có biết là tôi thích anh không? Thích nhiều lắm luôn, vậy mà tại sao anh không biết hả, đúng là đồ ngốc mà...........

Thiên Di với cái giọng say sỉn, nét giọng đáng yêu, chu môi lên để nói (  đang say nên biết mình như nào đâu) Gia Bảo lặng người đi một lúc rồi cười, kéo lấy tay Thiên Di rồi ôm cô.

- Sao tôi không biết chứ, tôi đẹp trai như vậy nên cô thích tôi là phải rồi haha.

Gia Bảo nói với giọng rất hạnh phúc, đột nhiên Thiên Di khóc đẩy Gia Bảo ra

- Anh có biết là tôi rất sợ mất anh không, anh đẹp trai như vậy nhiều đứa con gái thích, hức........tôi đã rất sợ đấy.......hức mặc dù anh không là gì của tôi nhưng tôi vẫn sợ..........tôi đúng là đồ ngốc mà hức........

- Không, Song Thiên Di anh yêu em, đừng khóc..........

Gia Bảo ôm Thiên Di vào lòng rồi cúi xuống hôn lên môi cô. Tiêu Nại đứng trên ban công, vô tình thấy cảnh này, tim anh như muốn thắt lại, anh cười, cười trong đau khổ. " Thiên Di, chắc anh đã đến muộn rồi phải không? "