Bởi Vì Anh Yêu Em

Chương 10



* Đến tối *

Star đi ăn tối tại một nhà hàng vô cùng sang trọng do Thiên Di đã nhờ quản lí Diệp đã đặt chỗ cho. Ba chiếc xe với 3 màu sắc khác nhau trông vô cùng sang trọng, trắng ( Gia Bảo) đen ( Tiêu Nại) và đỏ ( Minh Quân) nhưng cùng là một hãng Audi. Quản lí nhà hàng nhận ra Thiên Di liền chạy ngay ra đón

- Cô Song Thiên Di, lâu rồi mới gặp lại cô, cô đi cùng bạn sao?

- Tôi có đặt trước phòng VIP 1 trên tầng, tôi lên được chứ?

- Đương nhiên rồi, mời cô

Star đi vào nhà hàng, đi đến đâu mọi người cũng trầm trồ khen ngợi đến đấy, thu hút mọi ánh nhìn. Phòng Vip 1. Star ngồi vào bàn hình elip được xếp theo thứ tự như sau

( Tuệ Nhi)

( Minh Quân)                ( Tiêu Nại)

( Ngọc Thi)                   ( Thiên Di)

( Trống)                         ( Gia Bảo)

( Trống)                           ( Trống)

( Trống) 

- Ê này

Minh Quân nói lớn.

- TRÌNH BÀY

Star mặt tỉnh bơ làm việc riêng rồi nói đồng thanh rất tự nhiên

- Chúng ta thi xong rồi đúng không?

- Ừ, THÌ SAO

- Bắt đầu được nghỉ học kì rồi

- Ừ, RỒI SAO NỮA

- BỎ TẤT CẢ ĐIỆN THOẠI XUỐNG NGAY LẬP TỨC

Minh Quân đứng dậy đập bàn, khiến cả đám giật mình

- Nghe đây

- Ừ - Đồng thanh 

- Chúng ta đi chơi đi.

- Đi đâu cơ? ( Star ăn ý với nhau deso:v nói đồng thanh nãy giờ)

- Ra nước ngoài.

- Cụ thể đi babe 

- Được nghỉ gần 3 tuần nên tôi định sắp xếp cho cả nhóm đi Los Angeles ( L.A)

- Được đấy, mặc dù tôi đi nhiều lần rồi nhưng đi cùng cả nhóm thì chưa bao giờ

Thiên Di vỗ tay như hải cẩu, tỏ vẻ phấn khích.

- Minh Quân tự nhiên hôm nay thông minh đột xuất ha

Tuệ Nhi đùa

- Vậy bao giờ đi?

Gia Bảo quay sang lên nhìn Minh Quân

- Ngày mai đi luôn

- HẢ, CÁI GÌ CƠ?

- Mai đi luôn, bắt đầu được nghỉ luôn từ hôm nay rồi cơ mà, đi 2 tuần.

- Mai đi luôn sao xếp được hành lí.

- Thì tý về chuẩn bị luôn đi, mai đi để đi cho lâu chứ

- Có lí.

Suốt bữa ăn cả đám nói chuyện rất vui vẻCả đám đưa Thiên Di về tận nhà

- Tôi vào nhà đây, mai mọi người mấy giờ đến để tôi biết nào

- 5h sáng

- Sớmmmmmm

Tiêu Nại cố tình nói kéo dài chữ Sớm.

- Xa mà nên phải đi từ sớm thôi.

- Ok, về cẩn thận. 

- Ngủ ngon

Gia Bảo nói rồi vẫy tay chào Thiên Di. 

. Tình cảm chốn đông người là không hay đâu nha Bảo Bảo đại nhân

. Gia Bảo eiiiiiiii có cần công khai như vậy không hả >.>

. Minh Quân ơi, nhìn hai người kia làm em gato quá à

. Babe của anh việc gì phải gato nhể

- ĐI VỀ

Gia Bảo la lên, rồi nhảy lên xe đi luôn.

- Hờ Hờ ngại kìa. 

- DI DI CÔ NƯƠNG NGỦ NGON MƠ VỀ GIA BẢO NHA.

Star la lên đồng thanh, rồi chạy đi luôn chưa kịp để Thiên Di phản ứng.

- Haizzzzzzzzzz.........thiệt tình luôn

Thiên Di chạy luôn lên phòng, lấy chiếc vali màu bạc hà to đùng ra, mở tủ quần áo, gấp đồ, sau đó để 5 đôi giày vào trong. Sắp xếp đồ xong, Thiên Di không quên kiểm tra lại xem đã mang sạc dự phòng, tai nghe,....................

( nae pi ttam nunmul

nae majimak chumeul

da gajyeoga ga

nae pi ttam nunmul

nae chagaun sumeul

da gajyeoga ga

nae pi ttam nunmul

nae pi ttam nunmuldo

nae mom maeum yeonghondo.........)

-Alo, Thiên Di nghe

-Chuẩn bị đồ xong chưa nương nương? ( Cái cách gọi này thì có thể đoán ngay được người gọi đúng không, là Tiêu Nại)

- Xong hết rồi

-  Nương Nương có muốn đệ tử hát cho nương nương nghe không?

- Ok

* Về phía Tiêu Nại *

Cậu lấy cây đàn ghita trắng của mình ra, vừa đánh vừa cất lên giọng ca ngọt ngào

( Nhiều khi anh mong được một lần nói ra hết tất cả thay vì ngồi lặng im nghe em kể về anh ta bằng đôi mắt lấp lánh, đôi lúc em tránh ánh mắt của anh vì dường như lúc nào em cũng hiểu thấu lòng anh, không thể ngắt lời càng không thể để giọt lệ nào được rơi, nên anh lùi bước về sau để thấy em rõ hơn để có thể ngắm em từ âu yếm hơn, cả nguồn sống bỗng chốc thu bé lại vừa bằng một cô gái, hay anh vẫn sẽ lặng lẽ kế bên dù không nắm tay nhưng đường trung mãi mãi...............) - Phía sau một cô gái phiên bản tiếng Trung hahaha

Thiên Di nằm xuống giường, tay cầm điện thoại, mắt cô lim dim rồi thả lỏng tay, điện thoại rơi xuống gối, cô chìm vào giấc ngủ. Tiêu Nại hát xong, để ý thấy Thiên Di không nói gì nữa nên cười nhạt rồi tắt máy......

* Sáng hôm sau *

( nae pi ttam nunmul

nae majimak chumeul

da gajyeoga ga

nae pi ttam nunmul

nae chagaun sumeul

da gajyeoga ga

nae pi ttam nunmul

nae pi ttam nunmuldo

nae mom maeum yeonghondo.........)Thiên Di tỉnh giấc bởi tiếng chuông điện thoại, cô với lấy điện thoại, cô giơ máy lên xem

" Minh Quân "

- A.....l.......lo............Oápppppp............

- Trời, bà chằn chưa dậy hả, dậy chuẩn bị đi bọn tôi sắp đến rồi cho bà 10p đấy.

- O.......k............e............Oápppppp.................

Thiên Di chạy vào vscn. Mùa xuân đang đến, trời bắt đầu nóng, Thiên Di chọn chiếc áo nỉ trơn màu hồng dài tay, chiếc váy yếm jean ôm phần  eo và hơi xòe phía dưới và dài đến đầu gối, mái tóc mượt mà lượn sóng ngắn đến ngang vai được chải gọn, rẽ ngôi giữa, cô đội chiếc mũ nồi màu trắng trông rất đáng yêu, kết hợp cùng với vòng choker trên cổ. Cuối cùng là đôi giày sandal nâng đế ( khoảng 4cm) màu trắng có quai trên vòm bàn chân, chiếc túi hình que kem đeo chéo trông rất kute. Thiên Di xách vali xuống tầng,

- Thím San ơi, cháu đi du lịch với bạn khoảng 2 tuần, có gì thím báo lại với mẹ cháu hộ cháu với nhé.

- Vâng, cô chủ đi đường cẩn thận.

- Cháu chào thím.

Cửa tự động mở, Thiên Di kéo vali ra ngoài, thấy phong cách hôm nay của mọi người hơi khác       ( đẹp hơn mọi ngày và còn gần như cùng tông màu chủ đạo với đồ của cô hôm nay, màu trắng) Tiện thể tg tiết lộ luôn chiều cao của mấy người này:33

Tiêu Nại - Áo sơ mi trắng được xắn lên đến khuỷu tay, quần kaki lửng màu xanh dương, giày adidas nmd màu đen, tóc được chải xuống gọn để mái màu nâu vàng, trông đơn giản nhưng mà nhìn hơi bị soái ca đấy đừng đùa >.< ( Chiều cao của Tiêu Nại là 1m84)

Tuệ Nhi - Áo nỉ trơn dài tay màu bạc hà giống Thiên Di khác mỗi màu, chân váy xếp li kiểu Hàn màu trắng có viền đen bên dưới, giày van old skool. Balo mini đeo chéo hình micky đen.  Mái tóc màu nâu hạt dẻ với mái thưa được chải gọn gàng xõa xuống.  ( Chiều cao của Tuệ Nhi là 1m75)

Ngọc Thì - Áo nỉ trơn dài tay màu vàng ( hờ hờ bà đứa con gái mặc áo giống nhau khác màu), chân váy xếp li theo kiểu Hàn màu trắng có viền đen bên dưới, giày converse đỏ thấp cổ. Balo mini đeo chéo hình micky màu đen. Mái tóc màu nâu tây với mái thưa mượt mà được xõa xuống.  ( Tuệ Nhi với Ngọc Thì là chị em sinh đôi tg đã nói ngay từ những chap đầu rồi đúng không nên mặc đồ gần giống nhau là chuyện đương nhiên >.<) ( Chiều cao của Ngọc Thì là 1m75)

Gia Bảo - Sơ mi đen được xắn đến khuỷu tay, quần kaki lửng màu đen, giày Huarache màu đỏ, mái tóc hơi rối có mái hai bên được cắt gọn gàng màu xám lông chuột, trông y như soái ca luôn OMG, bọn con gái nhìn vào chắc ngất hết. ( Cao nhất nhóm với chiều cao 1m86)

Minh Quân - Sơ mi màu cam, quần kaki lửng màu trắng, giầy converse đỏ thấp cổ ( giày đôi với Ngọc Thi) tóc thì cũng như Gia Bảo với Tiêu Nại màu vàng tây. ( Sở hữu chiều cao 1m82)

(Chiều cao của Thiên Di đã nói rồi đúng không, lùn nhất nhóm 1m66, poor Thiên Di " nấm lùn ")

/ Bây giờ vào lại chủ đề chính nào lạc đề quá rồi hjx /

Thiên Di bước ra nhìn mọi người, mắt chữ A miệng chữ O

- OMG, sao mấy người mặc đồ giống nhau thế này? ( Thiên Di chỉ hơi khác có chút xíu thôi mà)

Star quay sang nhìn nhau và ngạc nhiên không kém Thiên Di, suýt rớt hàm

. Ể, thần giao cách cảm sao..... ( Minh Quân)

. Giống hệt luôn chỉ khác mỗi màu........ ( Tiêu Nại)

. Không thể tin nổi.......... tưởng có mỗi tôi với Ngọc Thì giống nhựa thôi chứ cả Thiên Đi nữa kìa ( Tuệ Nhi)

. Má mi ơi rùng mình thật...........( Ngọc Thi)

. Không hiểu sao.......( Gia Bảo)

Rồi Star nhìn nhau cười như được mùa, cười ầm lên.