Bởi Vì Anh Yêu Em

Chương 1



Alo mẹ ạ, con nghe này.

Thiên Di vừa đi vừa nghe điện thoại bước ra khỏi sân bay, ra bãi đỗ xe, đằng sau cô là hai người vệ sĩ mặc trang phục lịch lãm với chiếc kính đen, xách vali và đồ cho cô. 

- Con mới vừa xuống sân bay xong nè mẹ

- Quản lí Diệp có đến đón con đúng giờ không, có bắt con phải đợi không?

- Không đâu mẹ, cô ấy đến đúng lúc máy bay vừa đáp xuống mà, bây giờ con bắt đầu từ sân bay về nhà. Mẹ yên tâm đi.

Thiên Di tắt máy. Cô cất máy vào chiếc balo nhỏ cô đeo đằng sau, vừa đi vừa uống trà sữa với tâm trạng rất tốt. 

( Huỵch)  

Thiên Di ngã xuống đất, cốc trà sữa trên tay cô cầm rơi xuống, bắn tung tóe. " Chết tiệt, cái tên nào vô duyên vậy chứ, để bà nhìn thấy mi xem bà giết mi " Thiên Di thầm nghĩ, cô ngẩng đầu lên với vẻ mặt tức giận. 

- NÀY CÁI TÊN KIA ĐI KIỂU GÌ VẬY HẢ? 

Vệ sĩ đi cạnh cô thấy thế liền vội đỡ cô dậy. Trước mặt cô là một chàng thanh niên có phong cách ăn mặc rất sang chảnh chiếc áo sơ mi xanh dương, quần kaki trắng, với chiếc kính râm đen, đằng sau anh cũng có vệ sĩ đi cạnh. Anh chàng bỏ chiếc kính ra, một khuôn mặt với những đường nét sắc sảo, mũi cao S-line, mặt V-line,............ nói chung khuôn mặt có tỉ lệ hoàn hảo. 

- Này, anh có bị điếc không đấy, hay có bị câm không mà không nói gì HẢ?

Quản lí Diệp thấy Thiên Di đang cãi cọ gì đấy thì liền chạy lại bên chỗ cô, quản lí Diệp thấy bất ngờ vì thấy Gia Bảo ( chàng thanh niên vừa nãy, là con trai của chủ tịch tập đoàn Dương Bảo Khanh - tập đoàn đối tác với tập đoàn Song Khôi Vĩ - ba của Thiên Di). Quản lí Diệp để ý thấy vậy liền cúi đầu chào

- Chào cậu Gia Bảo, tôi là Diệp Uyên Nhã, quản lí của cô Di Di đây. 

- À, Gia Bảo

Thiên Di gật gù, miệng nhếch quay sang nói với Gia Bảo

- Thì ra anh là con trai của bác Bảo Khanh 

Thiên Di giơ tay ra trước mặt Gia Bảo

- Rất vui được làm quen.

Gia Bảo hất tay cô ra

- Quen quen cái con khỉ, đây cũng đâu phải lần đầu tôi với cô gặp nhau, cái tính đãng trí và ngốc nghếch vẫn như ngày nào

Gia Bảo xoa đầu cô rồi bỏ đi.

- ANH....................................

- Cô Thiên Di, chúng ta về thôi, chủ tịch đang đợi cô ở nhà, không nên cãi nhau với cậu ý nữa.

Thiên Di gật đầu rồi bước thẳng vào xe.

Trên đường về, Thiên Di ngắm nhìn ra ngoài cửa sổ, đeo headphone. ".................đây cũng đâu phải lần đầu chúng ta gặp nhau,.................................. vẫn như ngày nào " lời nói của Gia Bảo thoáng xuất hiện trong suy nghĩ của cô. " Anh ta nói vậy là có ý gì chứ..........."

Chiếc xe dừng lại tại biệt thự vô cùng rộng lớn, thiết kế nhìn rất tinh tế, nguy nga tráng lệ, sân vườn rất rộng, nhiều hoa, cây và còn có cả bể bơi ở sân sau. Nhìn thấy chiếc xe, người giúp việc trong nhà chạy ra mở cổng, Thiên Di bước vào, hai vệ sĩ xách đồ đằng sau. Thấy chủ tịch và phu nhân Song ( bố mẹ Thiên Di), cô chạy vào nhà.

- BỐ MẸ 

Chủ tịch và phu nhân cũng đi đến ôm cô con gái của mình, xoa đầu cô

- Ai chà, con gái bé bỏng của ta đã lớn rồi đây, thành thiếu nữ rồi

- Ông cứ nói thế, con gái mình lúc nào chả là thiếu nữ xinh đẹp

- HaHaaaaaaaaa, con mới về mà bố mẹ đã tranh luận rồi

Phu nhân xoa đầu Thiên Di

- Được rồi, lên tắm rửa đi rồi xuống ăn cơm.

- Vâng.

30p sau. Mọi người đang ăn rất vui vẻ.

- Thiên Di à.

Ông Khôi Vĩ lên tiếng

- Ba mới sắp xếp cho con quay lại trường học, con thấy sao?

- Sao cũng được ba ạ 

- Tuần sau con bắt đầu học, nhớ không được quậy phá gì đâu nghe chưa.

- Ba, thế mai con đi mua đồ để chuẩn bị nhá.

- Ừ

- Nhưng mà ba.............cầm chìa khóa xe con mà -.-, con nhớ xe của con hjx.

- À ba quên, mai có gì gọi quản lí Diệp mang cho, muốn mua cái gì thì mua nhưng mà không được la cà nhiều đâu đấy, đời nào tiểu thư lại nghịch như quỷ vậy hả 

- Baaaaaaaaaaaaa.......................

- Thôi ông tha cho con bé đi cứ bắt nặt nó mãi ? hahaha

* Sáng hôm sau *

Thiên Di thức dậy, lờ đờ cầm chiếc Iphone 7 của mình lên. 

- 7.30, ây daaaaaaaaaaaaaaaa, thức dậy còn đi shopping nữa chứ.

Thiên Di uể oải, ngáp ngắn ngáp dài đi vào buồng tắm, vệ sinh cá nhân rồi thay đồ. Thiên Di bước ra, mái tóc cô xõa xuống ngang vai. Thiên DI có mái tóc mượt mà,màu xanh rêu và dưới chân tóc màu hồng nhạt, tóc cô cắt ngắn đến ngang vai, làm xoăn gợn sóng trông thật quý phái và cũng có phần tinh nghịch, cá tính. Thiên Di sở hữu đôi mắt to tròn với hàng lông mi cong vút, môi hình trái tim, sống mũi cao và chóp mũi nhỏ, mặt V-line và làn da trắng hồng mịn màng. 

Thiên Di đứng trước tủ quần áo một lúc lâu rồi chọn đồ mang vào phòng tắm thay. 

Thiên Di ra ngoài. Cô mặc chiếc quần legging rách ở hai bên đầu gối, áo thun trắng và bên ngoài khoác chiếc áo Bomber Jacket màu xanh rêu, kết hợp với đôi giày Huarache màu đen đế trắng, cô xõa tóc, đội chiếc mũ Beanie màu đen.  Bây giờ trông Thiên Di chất lừ. 

Cô đi xuống gara xe, cửa cuốn mở tự động, bên trong là một dàn xe sạch bong, nhiều loại xe và cũng nhiều màu sắc, dù mới chỉ 18 tuổi thôi nhưng cô lại được sở hữu hơn 10 chiếc xe ( thế là còn ít đấy và Thiên Di đã có bằng lái xe rồi nhá nếu không sao chủ tịch lại mua cho cô hẳn một bộ sưu tập như vậy chứ >.<). Thiên Di mở khóa chiếc xe mui trần màu trắng vô cùng thanh lịch, bước vào. Cô lái xe đi trên con đường lộng gió, lâu lắm rồi Thiên Di mới tìm được lại cảm giác thanh bình này. Cô vẫn còn nhớ lời nói của Gia Bảo hôm trước, cô đã suy nghĩ về nó rất nhiều, cô còn không biết Gia Bảo là ai cơ mà sao lại.............. Thiên Di lấy tay xoa thái dương. " Mà thôi dẹp hết đi, bây giờ chỉ có shopping thôi, dẹp đi........"

Kết thúc một ngày mua sắm, Thiên Di mua cả đống đồ về, chất thành núi ( nói hơi quá ahihi) 

------------------------------------------------------- Kết thúc