Bộ Tứ Siêu Sao, Anh Dám Thách Thức Chúng Tôi Sao

Chương 4: Sao chúng tôi phải đi nhờ xe các anh ?



Đã 1 tuần trôi qua kể từ ngày về nước đến ngày gặp Bộ tứ Siêu Sao. Nhà Lệ Băng

- Này , dậy đi. Tới giờ rồi. Dậy. - Lệ Băng lay lay Thiên Băng

- Ngày gì mk phải dậy sớm thế??? - Thiên Băng còn ngái ngủ quên mất hôm nay là ngày đầu tiên bước vào năm học mới.

- Trời ơi!! Con này!! Hôm nay là ngày đi học. Dậy. Dì mang cho tôi thao nước lạnh vào đây. - Lệ Băng nổi giận và nói vs chị giúp việc.

- Vâng thưa tiểu thư. - Chị giúp việc đó nói.

Thế là Lệ Băng đã tạt thao nước lạnh vào mặt Thiên Băng làm Thiên Băng giật mình.

- Con này!!! Từ từ dậy. Cậu muốn tạt nước thì tạt nước ấm ko được àk sao phải là nước lạnh. Cậu và tớ và cả 2 đứa kia cụng lạnh rồi mk còn tạt nước lạnh nữa. - Thiên Băng bực mình.

- Nhanh đi. Để tớ gọi cho 2 chị em nhà kia đã. - Lệ Băng hối Thiên Bnag8 rồi bắt máy gọi cho B. Băng và T.Băng.

- Alo, ai zậy. Có bík lịch sự là sao ko dzậy. Mới sáng sớm đã gọi điện thoại rồi. - Băng Băng vẫn như Thiên Băng lúc ngủ.

- Thì ra 2 chị em nhà này vẫn chưa dzậy àk. Bík hôm nay là ngày đi học ko mk còn ngủ.Hay muốn mình qua tát nước lạnh vào mặt rồi mới dzậy. - Lệ Băng hù dọa.

- Lại nữa. Qua nhà cậu nha. Tớ sẽ mang đồ trang sức qua vs lại cậu phụ trách phần trang phục đi học mk. - Băng Băng nói.

- Ok!!! Qua nhanh đi.- Lệ Băng hối.

Tại nhà Min Yeon ( >>-

- Xong hết chưa. Tai nghe sẵn sàng đi để ko bị tra tấn lỗ tai. - Min Yeon nói.

- Nói chung là đầy đủ rồi xuất phát thôi. - Gia  Minh bảo.

Các cô nàng cũng xuất phát đến trường nhưng giữa đường thì xe của Lệ Băng và Băng Băng bị hư và đúng lúc đó Bộ tứ Siêu Sao đi cùng đường thấy zậy liền chạy gần đến xem.

- Chào các nàng công chúa Băng giá. Xe bị sao zậy. Lên xe tụi anh chở cho. - Tuấn Khang nói ngọt ngào.

- Ko cần đâu. Sao chúng tôi lại phải đi nhờ xe các anh? - Thiên Băng nói.

- Này các cậu có đồng ý cho hotgirl đi cùng chúng ta chứ. - Gia Minh lên tiếng.

- Sao cũng được. -  Min Yeon lạnh lùng nói.

- Ko cần. Chúng tôi ko muốn ...... ko muốn đi. - Băng Băng nói.

- Zậy chúng tôi đi trước. Bye. - Thiên Kỳ nói.

- Lệ Băng tớ ko muốn đi bộ đến trường đâu. Cậu nói các anh ấy chở tụi mình đi. - Trần Băng năn nỉ.

- Này các anh. Cho chúng tôi đi nhờ xe. - Lệ Băng phải nói vì chính cô cũng chẳng muốn đi bộ.

Bộ tứ Siêu Sao nghe thấy liền bước xuống xe mở cữa cho 4 nàng công chúa. Lệ Băng đi vs Min Yeon ; Thiên Băng đi cùng Tuấn Khang. Băng Băng đi chung vs Thiên Kỳ và cuối cùng là Băng Băng đi chung vs Gia Minh. Cả 4 chiếc xe phóng nhanh đến trường.

HẾT