Bộ Tứ Siêu Sao, Anh Dám Thách Thức Chúng Tôi Sao

Chương 2: Bộ tứ Siêu Sao trở về Việt Nam



Ở Seoul, Hàn Quốc. Tại nhà của Min Yeon

- Giờ các cậu có đi bar vs mình ko. Mình biết một quán bar nổi tiếng ở đây lắm. Đi ko. - Min Yeon hỏi

- Đi thì đi. Nam nhi  ko sợ đi đến những chỗ đó. Đi thôi. Còn 2 người đi ko. - Tuấn Khang nói

- Đi. - Thiên Kỳ và Gia Minh đồng thanh nói.

Ở quán bar MinZy

- Ah!!! Min Yeon, lâu rùi ko gặp khỏe ko? - Một người quen vs Min Yeon chào hỏi.

- Khỏe, cảm ơn . Đây là bạn tôi: Tuấn Khang, Thiên Kỳ, Gia Minh . Đặt phòng VIP cho tôi đi. - Min Yeon nói bằng tiếng Hàn nên 3 người kia ko hề hiểu gì hết.

- Có cần tôi gọi thêm mấy em tiếp viên ko. - Người đó nói

- Gọi đi. - Min Yeon nói làm cả đám hết hồn

Phòng VIP

- Này Yeon, sao ở đây ai cũng biết mày zậy. - Thiên Kỳ hỏi

- Nổi tiếng , quyền lực, nói đến đây chắc cậu hiểu và cậu cũng nên thay đổi cách nói chuyện đi kẻo ko có bạn gái bây giờ. - Min Yeon nói

- Thân mày lo chưa xong nói tao chi??? Gọi đồ uống đi. - Thiên Kỳ nói lại.

- Chào các anh, hôm nay quán bar của chúng ta trúng số hay sao mk bốn anh này đều đẹp trai hết zậy. - Girl 1 nói

- Chào các em, có 4 cô dzậy mỗi cô ngồi kế một người. - Gia Minh phân công.

Sau bốn tiếng ăn chơi ở quán bar , có tiếng điện thoại reo lên từ túi quần của Min Yeon. Bài " Come back home. 2NE1"

- Yeon, bố đây. Bố có thông báo rồi đây. Các con mau trở về Việt Nam để chuẩn bị đi học đi. cả 4 đứa bố lo hết rồi. - Cha của Yeon nói nhẹ nhàng qua điện thoại.

- Đang chơi vui bên này thì phải về Việt Nam đi học. Chán quá. Thôi ngày mốt con đáp máy bay xuống sân bay . Cha cho người cho đón con đó. - Min Yeon nói ( >>-

- Ê các cậu về nhà tớ dọn đồ về nước đi học kìa. - Yeon báo

- Đi học. Ko . Đi học sẽ phải gặp Bộ tứ Băng giá đó. Đấu vs tụi nó một năm trời mới đc nghỉ giờ phải gặp bản mặt của tụi nói. - Thiên Kỳ nói

- Ko muốn cũng phải về. Alo, chú đặt 4 vé máy bay về Việt Nam cho cháu. Chau1 và các bạn sẽ ra sân bay ngay. - Min Yeon chuyển từ giọng giết người sang giọng lễ phép.

- Vâng thưa cậu chủ.- Người bên kia nói như dzậy.

Vừa xuống sân bay Thống Nhất thì 4 chiếc xe hơi đã dàn sẵn sàng đón 4 thiếu gia.

- Nghe đây!!! Còn 1 tuần nữa mới học. Đi chơi nữa ko nhưng lần này ko ra nước ngoài mk ở đây. - Min Yeon nói giọng nguy hiểm khiến cả đám giật mình

- Biết rùi .- Cả 3 đồng thanh đáp rùi kéo nhau xe ai về xe nấy.

HẾT