Bộ Tứ Nghịch Ngợm

Chương 31



Dạo này Ngọc và Duy Anh cũng ít nói chuyện với nhau hơn.

Tình cảm cũng chưa tiến triển được bao nhiêu, coi như là bạn bè bình thường. Cũng chả trách ai được, tình cảm vốn dĩ không thể bắt buộc.

~~~ Bạn Khánh nhà ta càng được lợi.

Hôm sau.

Cả trường bọn nó được nghỉ.

Bốn đứa hẹn nhau vào nhà Thiên Mỹ chơi ( ngu) và ăn.

Chơi thì chơi chứ ăn mới là chính.

7 giờ.

Thanh vào bếp xào mì tôm trứng.

Bốn đứa hì hục vào nồi mì tôm.

Ăn xong, đứa nào đứa nấy xuýt xoa mì cay rồi tranh nhau đi uống nước.

8 giờ.

Chúng nó ngồi soffa xem phim “Yêu em từ cái nhìn đầu tiên”. Đến tập cuối rồi. Nuối tiếc nam thần, ăn gì mà coolboy thế.

Giờ bọn nó dùng chiến thuật ăn bỏng ngô ngắm trai đẹp.

Ngày nghỉ chỉ có thể là như thế.

- A…a….a_Bỗng dưng Thiên Mỹ hét vang nhà lên.

- Sao đấy????_Ba đứa còn lại trố mắt nhìn nó.

- Sắp đến ngày rồi.!!!_Nó trả lời thản nhiên.

- Ôi trời! Chuyện đấy mà làm như…_Cả ba con cùng đồng thanh.

- Chúng mày biết sắp đến ngày gì không?- Thì mày sắp đến tháng…ấy đấy_Thanh bẹo má nó nói.

- Cái đờ mờ, sắp đến ngày sinh nhật nhóm rồi các bà nội ạ!!!!

- Ừ nhỉ????_Giờ mới bắt đầu ngẩn người ra.

- Góp tiền, góp tiền đê._Thanh đề nghị.

- Chiều đi mua vòng bốn nhé anh em_ Linh phát biểu.

- Tất nhiên là phải mua chứ_ Ngọc hào hứng nói.

- Selfie nữa cơ mà_ Mỹ lôi điện thoại ra.

Và bọn nó bắt đầu chụp choẹt, chắc ảnh phải đầy bộ nhớ.

*Chú thích: - Sinh nhật nhóm nghĩa là ngày mà bọn nó bắt đầu chơi thân với nhau. 28/9/? >>>> 28/9/? (Bí mật năm).

Vâng, và đó chính là ngày mai đấy ạ.

Chiều.

Bốn đứa đến cửa hàng lưu niệm mua vòng như đã dự tính…

- Uây, chúng mày ơi vòng kia đẹp chưa, cứ bị thích_Linh tỏ ra vô cùng thích chiếc vòng.

- Ứ đẹp, vòng kia kìa, có hình cỏ bốn lá ấy, đẹp hơn._Ngọc phản đối ý kiến của Linh.

- Ừ, cỏ bốn lá tượng trưng cho bốn đứa mình._Mỹ đồng ý với Ngọc.

- Chả thích gì, tự dưng mua cái vòng đấy, không thích._Linh dỗi.

- Thôi bà ơi, vòng đấy cũng được mà…_Thanh lên tiếng nói với Linh.

- Ờ, thế cũng được_Cuối cùng Linh cũng đồng ý.

Đang ngắm mấy đồ nhỏ nhắn xinh xinh thì bên ngoài quán còi rú inh ỏi lên, sau đó còi tắt và nghe thấy giọng mấy thằng con trai rồi vào quán.

Và bọn nó không khỏi không chú ý đến.

- Con trai con đứa đi đâu cũng gây sự chú ý được._Mỹ buông lời châm chọc đến mấy đứa con trai và chắc hẳn là người quen nên mới cất tiếng nói.

- Thì sao…ờ_Một tên trong đám nói.

- Chả sao, nói thế thôi, lần sau rút kinh nghiệm là được._Mỹ đáp lại.

- Kệ chứ, chả liên quan_ Một tên con trai khác nói.

- Dạo này ít gặp khác phết nhỉ?_Thanh nói mà mặt lạnh tanh.

- À mới thay đổi.

- Vẫn thế.

Hai câu trả lời trên không ai khác ngoài Thiên và Thiên Anh.

Còn hai anh còn lại mải nhìn nhìn cái gì đó là Bảo và Khánh và một số người khác nữa không tiện kể tên.

- Hai đứa mày quen mấy con kia à?_Một tên trong đám hỏi Thiên và Thiên Anh.

- Rất quen là đằng khác_Thiên đáp lại tên bạn.

- Người yêu bọn tao đấy_Thiên Anh cười tươi trêu cả bọn mà không hề hay biết hai con kia tức sặc khói lên rồi.Tập xác định đi là vừa.

- Ô…con tiểu thư nước nóng kìa!_Khánh ồ lên nhìn Ngọc như kiểu thấy sinh vật lạ.

- Ơ…cả con bà chằn Linh của tao nữa_Gia Bảo nói làm nó max đơ luôn.

Cả bốn con kia ngơ ngác nhìn nhau. Max nhọ mất thôi.

- Mấy người đến đây làm gì? Định trộm cướp nhà người ta gì à?_Ngọc ngây ngô nói câu đó.

- Chó thèm trộm_Khánh đốp lại.

- Max rảnh. Linh đệm thêm câu vào.

Quay qua cô bán hàng.

- Cô. Con gấu Teddy kia bao nhiêu tiền ạ_Thiên bắt đầu hỏi.

- 920k con đó, 2m_Cô bán hàng trả lời.

- Lấy cho bọn cháu con gấu đó.

- Ừ.

Bọn nó thì đứng há hốc mồm nhìn con gấu to đùng mà mấy tên kia mua…

Ai mà được tặng con gấu này chắc sung sướng chết mất. Thích lắm luôn.

- Nhìn cái gì mà nhìn. Không mua tặng chúng mày đâu mà mơ_Gia Bảo vẻ mặt đắc chí nói.

- Nhân nhượng với các cậu nhiều lắm rồi đấy, mày – tao thì ok thôi. Thích thì chiều_Mỹ lên giọng nói.

- Kệ chúng mày, liên quan à?_Thiên thản nhiên đút tay vào túi quần nói.

- Never mind._Thanh tức lắm rồi.

- Bọn tao xưng tôi – cậu thì méo thích, thích tao – mày cũng chả sao, bọn này làm được_Linh được đà nói.

- Về đi, ở đây chỉ tổ điên người thôi_Ngọc giọng nhạt nhạt.

- Next hết cờ mờ chúng mày đi_Khánh- Thật_Thiên Anh hùa theo Khánh.

- Hờ. Bố mẹ tốt thế mà sinh ra toàn thằng con thiếu i-ốt_Câu đáp trả của Mỹ.

Và bọn nó ra về, trong lòng bực bội không để đâu hết, chửi thầm vài câu…