Bộ Tứ Huyền Thoại

Chương 5: Thành viên thứ 4 ????



( bắt đầu từ chương này mình sẽ ghi hẵn tên nhân vật nữ ra nhé , cho khỏi nhầm lẫn , chương này hư cấu lắm )

Tiếp tục phần trước …

1h chiều , như mọi ngày tôi phi xe ra quán net ngồi , hôm nay thằng L và H không đi , thằng L thì sáng nay sau khi sử dụng sức mạnh thiên nhiên nên mệt quá rồi không đi nổi , còn thằng H thì có việc ở nhà . Thế nên tôi ra quán net chơi 1 mình , tôi ngồi vào máy rồi bật lên chơi game LMHT ( liên minh huyền thoại ) ( đoạn này mấy bạn không chơi game này chắc không hiểu gì đâu , thông cảm nhé ).

Tôi bắt đầu hành trình leo rank khắc nghiệt của mình từ Bạch Kim 2 . Trong lúc ngồi chờ xếp trận tôi ngồi lướt facebook đọc tin tức , sự kiện liên quan đến game , tiếng kèn vang lên ( lúc có trận đấu ý ) tôi được vị trí Đường Dưới ( ADC ) . Tự nhiên SP team tôi lên tiếng :

“ Lào làm gì có biển mà có hải quân vậy AD “. ( ingame tôi Hải Quân Lào mà ) 

Thấy ingame là Ngọc Linh tôi nghĩ là con gái nên tôi đáp :

“ có mà , đưa link facebook đây tôi chỉ cho , có hải quân thật mà“.

SP :” thôi đi đồng chí , xin link facebook thì nói luôn đi , lại còn bày đặt chỉ chỏ , méo cho “.

Tôi :” thế tôi phải làm như nào thì bạn mới cho nick facebook :V “.

SP :”  gánh team đi , penta đi , rồi cho “.

Tôi :” được , nói rồi nhé , nhớ đấy “.

Trận đấy tôi cầm Ezreal , Sp tôi là Thresh , lúc mới vào game tôi còn cầu trời khấn phật cho trận này mình gánh team , pentakill , để có link facebook xem phải gái thật không . Thế méo nào vừa mới vào game 3 thằng kia đã feed lòi mắt rồi , có mỗi tôi AD vs SP xanh , tôi nghĩ thầm :

{ thôi game này xác định nát cmnr , gánh thế méo nào được mà phây với chả búc } 

Ai ngờ lúc combat quyết định thắng thua , SP team tôi tung 1 cú Q ( Án Tử ) vào vị trí quan trọng nhất của đối phương ,thế là win combat , tôi được pentakill xong thì team bạn /ff . Ai mà tin nổi 1 game như thế lại có thể win được cơ chứ , mà cũng chả quan trọng , dù sao tôi cũng được penta với gánh cái team đó rồi , end game tôi ra hỏi SP link facebook . W0W nó gái thật các ông ạ , trông còn xinh với dễ thương nữa chứ tên Ngọc Linh 1 cái tên đẹp vãi . Tôi inbox :

“ thấy tôi cầm AD ghê ko  “

Linh đáp :”  gần = tôi rồi đấy , để tôi cầm ad cho xem “.

Thế là game sau tôi đi SP cho nó , nghĩ chắc cũng bình thường thôi ai ngờ nó đánh kinh khủng vãi ra , đến nỗi team kia con chửi là ‘tool’ cơ mà , nó bắn quá ghê né kill quá ảo , đem tôi ra mà so sánh chắc = 1 nửa nó . End game xong tôi ra hỏi :

“ Tool hả má , sao ghê quá thế “

Linh :” hi , bao giờ gặp mặt trực tiếp ý thì ông mới tin tôi không tool , bây giờ nghỉ nhé tôi có tí việc rồi “.

Tôi đáp :” ờm , có gì tối chat nhé “.

Lúc trên đường về tôi cảm thấy người mình cứ lâng lâng thế nào ý , cái cảm giác mà mình vừa mới quen được gái xinh ý , phiêu vl . Tối đến , tôi chat chít với Linh mấy tiếng đồng hồ , nói chuyện hợp nhau lắm , hỏi ra thì mới biết được , Linh bằng tuổi tôi đang học ở Hà Nội nhưng chuẩn bị chuyển về Tuyên Quang do bố đi công tác nên sẽ chuyển đến trường tôi học . Sau khi nghe tin đó , người tôi bỗng dưng nóng rực lên , 1 cái cảm giác hồi hộp đến khó tả , trong đầu tôi lúc này xuất hiện lên bao nhiêu suy nghĩ { Linh có xinh như trong ảnh ko , liệu nó có chơi game giỏi đến vậy ko , nó có người yêu chưa …}

Tôi hỏi :” này nếu vậy sao bà không chuyển vào lớp tôi ý , sao này dual rank cho tiện “

Linh đáp :” lớp ông là lớp nào để tôi bảo bố tôi xin vào , dù sao có 1 người quen cũng đỡ bỡ ngỡ “.

Tôi hí hửng :” 11B7 nhé , bảo bố bà đi , lớp tôi vui lắm , dễ hòa đồng mà , đoàn kết nữa “. ( cứ như kiểu đi dụ gái ý nhờ )

1 lát sau Linh chat lại :” uhm , tôi bảo rồi nhá , chắc tầm ngày kia là tôi đến , hóng ko “.

Tôi đáp :” hóng chứ , hóng xem có xinh như trong ảnh không , hóng xem chơi game có ghê thật không chứ “

Đến lúc đi ngủ , chúng tôi chúc nhau ngủ ngon thân thiết lắm , như kiểu người yêu ý . Tôi soạn xách , đánh răng xong lên giường nằm để tiếp tục suy nghĩ về cô gái tên Linh đó .

( đoạn này là trong mơ tiếp nhé )

1 tiếng nói vang lên :

“ xem ra các cậu cũng hiểu dùng sức mạnh của mình như nào rồi đấy nhỉ “.thì ra là tiếng của CR , lại là giấc mơ gặp nó rồi mà.

H hào hứng :” ông thấy tôi có bá quá không ông rồng “.

L :” ngu như con cờ hó bá biếc méo gì loại mày , nhìn tao đây này, kinh bỏ mịa ra còn chưa thèm lên tiếng “.

CR :” các cậu tiến bộ nhanh thế là tốt rồi , giờ thì bắt đầu vào việc luyện tập nào “.

Tôi hỏi :” luyện tập như thế nào , ông đích thân chỉ dạy à , hay chúng tôi tự túc “.

CR :” từ giờ tối đến ta sẽ đưa các cậu đến một không gian không có ai để luyện tập thể lực , còn về vấn đề võ vẽ thì ta chuẩn bị xong rồi , giờ cần thể lực trước đã “.

Tôi thắc mắc :” tối đưa đi luyện tập thì đến bao giờ mới được ngủ , xong sáng hôm sau đi học bằng niềm tin à “.

L vs H cũng gật đầu đồng ý.

CR :” ta tính cả rồi , các cậu không cần lo đến việc đó , trong chiều không gian mà ta tạo ra , 1 ngày trong đó chỉ bằng 1 phút ngoài hiện thực này thôi , tha hồ mà tập luyện”.

“ Thế tập thể lực kiểu gì “ , chúng tôi đồng thanh hỏi

CR cười :” thì cũng như kiểu tập thể hình ý , ta tạo ra không gian đó giống với cái phòng tập thể hình ở hiện thực này mà “.

Chúng tôi Ồ lên tiếng , tôi hỏi :

“thế thành viên thứ 4 mà ông nhắc đến là ai vậy “.

CR đáp :” à chắc ngày mai hoặc ngày kia các cậu sẽ được gặp nó thôi mà “.

Như 1 thói quen H lên tiếng :” Gái hay Trai ???”.

L tiếp tục :” xinh hay xấu “ .

Và tôi :” có người yêu chưa “.

CR :” ta chỉ biết là con gái , còn xinh hay xấu hay người yêu thì làm sao mà ta biết được , tóm lại nó sẽ xuất hiện sớm thôi nên không cần lo vấn đề đấy làm gì cả “.