Bộ Tam Siêu Quậy

Chương 18: Đi chơi (tiếp)



Sáng hôm sau, lớp tụi nó đều đã được giọng nói truyền cảm của cô Lan gọi dậy:))

Lịch trình hôm nay của lớp 11A1 là đii thuyền ngắm san hô trên biển và chuyển khách sạn ở đảo gần đó ở. Khiii nó và hắn từ trên phòng bước xuống thì đã thấy mọi người chờ sẵn, cô Lan thì đii vòng vòng đếm sĩ số.

-Đủ người rồi, thôi chúng ta đii thôi -cô Lan

-Vâng... -đồng thanh

Trên tàu, tụi nó tách riêng nhau ra, mỗi cặp một việc. Minh Anh với Tuấn Anh thì chạy lon ton lên chỗ bác lái tàu đòi bác chỉ cho các lái (Yuu: 2 anh chị này mà lái thì....thôu xác định lun há:3)

Lam và Bảo thì đứng bên vành tàu, tay cầm cái cần câu, miệng thì ngồi lí nhí nói chuyện vì sợ nói lớn cá, tôm, mực gì bơi đii hết:)) Còn mỗi mình nó và hắn thì ngồi cãi nhau chí chóe, làm tâm điểm của cả lớp.....

-Mệt quá, ko cãi nhau với cô nữa, cãi nhiều đói bụng lắm -hắn (có liên quan quá nhể:“>)

-Hờ.....chứ anh tưởng tuii thích cãi nhau với anh à!! Ảo tưởng gớm -nó

-Cô........-hắn

-Thôi, tui selfie đăng facebook đây -nó nói rồi móc trong túi ra cái ip 6 ngồi tự sướng

Hắn thấy thế cũng tò mò, năn nỉ nó cho chụp chung:“>(Yuu: traii đẹp đii xin gái đẹp cho selfie chung:))

Hắn: mún chết hả bé Yuu *mặt đen lại*

Yuu: à ko ko, em đẹp chứ em đâu có điên *cầm dép* Em còn êu đời lớm:))))

-Ê, Khanh!! Cho tuii chụp chung với!! -hắn

-Anh cũng biết selfie hả?? -nó ngạc nhiên

-Ờ ờ, sao cũng được, cho tuii selfie chung đê nói nhiều quá hè!! -hắn

-Ok ok!! -nó

“Tách“.......xong -nó tí te tí tửng cầm đt trượt trượt xem lại những hình mà mình vừa chụp

Sau khii tham quan cũng như ngắm những rạn san hô trên biển rồi thì khoảng 3h chiều, lớp tụi nó lại tiếp tục thẳng tiến ra đảo Hòn Thơm.

4h30' lớp tụi nó đã có mặt trước đảo Hòn Thơm. Một hòn đảo xinh đẹp với nhiều chỗ vuii chơi, cảnh thì đẹp lộng lẫy. Tụi nó xuống thuyền và điii đến khách sạn theo sự chỉ dẫn của cô Lan.

-Các em, hôm nay chúng ta sẽ ở lại khách sạn W.Y.T và sau 5 ngày nữa, chúng ta sẽ đii thuyền về lại đảo Phú Quốc để lên đường về Thành Phố -cô Lan

-Dạ -đồng thanh

-Thôi, ta về khách sạn nghỉ ngơi nhá!! -cô Lan

-Dạ -đồng thanh

Vì khách sạn cũng gần đây nên lớp tụi nó quyết định điii bộ đến khách sạn để vừa được ngắm cảnh đẹp, vừa được hít thở ko khí trong lành, thoải mái.

↭↭↭↭Trước cửa khách sạn W.Y.T

-Các em có thể chọn phòng tùy thích nhưng vẫn theo cặp cũ nhá!! -cô Lan

-Vâng -đồng thanh

Tụi nó và tụi hắn đồng loạt điii loanh quanh các phòng, cuối cùng cũng chọn được phòng số 89. Trong phòng ở khách sạn này thì cũng chỉ có 1 cái giường to, 1 bộ sofa, 1 cái phòng tắm.

-Trời đất, phòng nào ở đây cũng có 1 cái giường thôi hả?? -nó than

-Cô còn ở đó than với thở lo soạn đồ đii!! Soạn cho tui lun nhá, hồi nãy tuii xách một đống đồ cho cô rồi ấy -hắn nói rồi bước vào WC.

-Hừ, đồ đáng ghét.......... -nó nói rồi tặng thêm cho hắn cái gối nhưng nó chậm một bước vì hắn đã chui tọt vào phòng và cái cửa đã lãnh toàn bộ trận đó:)))

-Đồ đáng ghét..... -nó nằm trên giường, mắt thì dán vào cái ipad nhưng miệng ko quên chửi rủa hắn

Lát sau hắn đii ra với bộ đồ thể thao màu trắng, mái tóc ướt được hắn sấy khô, bồng bềnh. Nhìn hắn bây giờ rất quyến rũ. Nhưng điều đó ko làm nó chú ý, nó vẫn ngồi nghịch ipad ngon lành.

-Tuii ngủ trên giường, anh nằm sofa. Ok!! -nó

-Ko, cô nằm sofa thì có -hắn

-Tuii nằm giường, anh là con trai nên anh phải nằm sofa -nó

-Ko!! Thế nằm chung điii -hắn nói rồi nhảy phọt lên giường nằm, ôm quanh eo nó

-Hơ, ĐỒ BIẾN THÁI.... ĐỒ DÊ GIÀ. Xích ra cho tuii nhờ -nó nói, mặt đỏ như trái cà chua

-Hahaha, dễ thương quá!! Hahaha.... -hắn cười lớn

-Xuống ngay!! -nó cong chân lên đạp hắn bay xuống đất

-Uii da đau!! Cô điên à -hắn nhăng mặt

-Anh mới điên á -nó

-Thế đừng trách tuii làm đau cô nhá!! -hắn cười gian

-Anh.....anh ĐỊNH LÀM CÁI GÌ TÔI??? -nó

“Phập...” Tình hình hiện giờ là hắn đang cắn vào má nó một cái rõ đau.

-Hix hix, quá đáng..... -nó đang định khóc thì hắn quàng tay qua ngay eo nó, ôm nó và kết quả là.........nó nín tịt lun.

-Ngoan nào, ngủ điii!! -hắn ghé sát vào tai nó, nói nhỏ nhẹ và thế là cả căn phòng chìm vào im lặng. Nó thì ngượng quá nằm im ru nhưng rồi cũng mệt và chìm vào giấc ngủ cùng với người mà nó cần phải suy nghĩ nhiều về người đó....

♥♡♥♡♥♡♥♡♥♡♥♡

A w, mệt qué:)))

Sến súa qué:)))

Bái baii m.n nhé:)))