Bộ Đôi Bướng Bỉnh

Chương 3: Uyển Nhi!!! Ngày mai lấy chồng!!!



...Biệt thự nhà nó...

-Ba mẹ...huhu..._ nó chạy vào nhà ôm lấy mẹ khóc

-Sao vậy con gái ?_ mẹ nó

Nó vừa thút thít vừa kể cho ba mẹ nó nghe

-Cậu ta thật quá đáng_ mẹ nó cũng rất bất binh cho con gái yêu

-Ai bảo con gái của ba đẹp quá làm chi_ ba nó khẽ cười trêu nó

-Ba này!!!_ nó nhăn mặt nhìn ba

-Haha_ ba nó bật cười to

-Con gái của mẹ lớn rồi lấy chồng được rồi

-Mẹ cứ đùa, con còn trẻ như vầy làm sao lấy chồng được

-Ba mẹ không đùa_ ba mẹ nó đột niên nghiêm túc

Nhìn thấy vẽ mặt ấy của ba mẹ, nó đột nhiên cảm thấy bất an

-Thật ra từ trong bụng mẹ con đã có hôn ước với con trai bác Toàn, bác ấy là bạn thân cũng là đối tác làm ăn của ba_ ba nó tốn nói

-Hôn ước??? Ba à!!! Bây giờ đã là thế kỉ nào rồi mà còn hủ tuc hôn ước, ép hôn...con không đồng ý đâu_ nó kịch liệt phản đối

-Ba biết việc đó rất bất công đối với con, nhưng đó là di nguyện của ông bà nội, chẳng lẽ con không thương ông bà nội hay sao ?

-Thương nhưng......

-Thương là được rồi, con hãy mau chuẩn bị đi. Uyển Nhi ngày mai lấy chồng -mẹ nó

-NGÀY MAIIIIIII???_ nó hét lên, không phải chứ tại sao lại sớm như vậy.

-Đúng...con mau nghỉ ngơi rồi chuẩn bị đi

-Sao ba không nói cho con biết sớm hơn???

-Cho con biết sớm để tính kế đào tẩu à, con gái à, ba rành con quá mà

-Thôi được rồi, Nhi con lên phòng nghỉ ngơi đi, lệch múi giờ nên chắc con cũng mệt lắm rồi_ mẹ nó

-Vâng ạ_ nó nói như mếu.

Nó chạy một mạch lên phòng mà suy nghĩ mông lung: "Haizz...ko biết tên chồng của nó ra sao đây chắc cũng thuộc dạng công tử bột thôi....." Rồi nó lăn ra ngủ như chết.