Thông tin truyện

Bình Tĩnh Làm Phi

Bình Tĩnh Làm Phi
Đánh giá: 10.0/10 từ 1 lượt

Quý Phi quốc sắc đang bình tĩnh làm phi, thiên hương được cưng chiều đứng thứ nhất trong sáu cung. Các mỹ nhân mới tiến cung, mỗi người mang trong mình vẻ đẹp riêng, ra sức cố gắng để được chức tước cao. Đức phi với địa vị đứng thứ ba đã hạ sinh được Hoàng tử. Tranh giành tình cảm thật quá khó khăn. Quý Phi chỉ cần lăn lộn ăn rồi chờ chết, không phải làm bất cứ việc gì cả.  Nhưng bất cứ ai quấy rầy thời gian lăn lộn rồi chờ chết của nàng, nàng cũng không phải là người khi dễ như vậy.



Tư Mã Duệ nhắc tới nhắc lui việc nàng phải hạ sinh cho người một bảo bối tiểu khuê nữ. Vốn đã áp lực, nay lại càng áp lực thêm. Muốn chống lại đáp trả nhưng nào có được, như vậy khác nào chống lại nhà vua? Tư Mã Duễ muốn có tiểu khuê nữ là 1 phần nhưng quan tâm nàng là 10 phần. Quan tâm lắm nhưng luôn luôn viện cớ là lo cho tiểu bảo bối trong bụng nàng.



Nàng gặp nhiều bất lợi trong cung, bao nhiêu cái khó khăn như tìm tới nàng làm cho nàng thấy mệt mỏi áp lực. Nhưng không vì thế mà nàng buông xuôi tất cả, luôn suy nghĩ tính toán một cách kĩ lưỡng để ứng biến với các tình huống xảy ra với nàng. Nàng sẽ giải quyết ra sao với khó khăn, "bình tĩnh làm phi" như thế nào?


Danh sách chương

Bình luận truyện