Biệt Đội Tokyo

Chương 23: Niềm Vui Thoáng Chốc



- Asuna ngươi lùi lại phía sau đi để một mình ta tới là được rồi.

Tenten vô cùng hứng chí chỉ muốn lập tức bắt đầu trận đấu. Rõ ràng nó muốn một mình ứng chiến với ba con pet thượng cổ trước mặt. Asuna chỉ nhìn Tenten cũng nghe lời lùi lại tận phía sau gần cánh cổng sắt lúc trước.

- Con nhóc ngạo mạn, ngươi nghĩ có thể đánh bại ba bọn ta cùng lúc sao?

Doll thượng cổ chính là không thể nào thuận mắt được Tenten. Một con pet vương mà muốn học đòi đấu với ba chiến binh thượng cổ hùng mạnh bọn nó sao?

Tenten vẫn nhoẻn miệng cười, nó nắm chặt lấy bàn tay của mình nhìn vào ba con pet trước mặt.

- Con gái của King, chủng Nhồi Bông và một chủng tộc Doll, pet vương hiện tại Tenten.

Tenten vừa rứt lời làm ba con pet đó thoáng kinh ngạc nhưng rất nhanh sau đó bọn chúng đều nhảy lùi lại phía sau cùng với một vụ chấn động khói bay mịt mù. Tenten đã đấm một phát thật mạnh xuống vị trí đứng của bọn họ. Tốc độ này không phải pet nào cũng dễ dàng đạt được.

- Ngươi là chủng lai, chẳng trách tên Nhồi Bông King đó liên tục ngăn chặn bọn ta kiểm soát huyết tộc.

Doll thượng cổ không hề thân thiện gì nhìn chằm chằm vào Tenten. King từng là chiến hữu và niềm tự hào của chủng Nhồi Bông nhưng hắn đã bỏ mạng vào năm đó khiến trong nhóm của bọn họ không sao hiểu được lý do.

- Haha, vậy thì ta phải cảm ơn hắn vì đã che dấu cho đứa con gái này rồi.

Tenten nở nụ cười vui vẻ, cô nàng pet vương này đứng dậy nhìn bọn họ, xác định mục tiêu cần hạ gục trước, nhanh như cắp Tenten đã xuất hiện trước mặt Doll thượng cổ, nó dùng chân muốn đá bay Doll này nhưng Doll thượng cổ dùng tay đỡ được đòn tấn công của Tenten.

Ngay lúc đó con khỉ có hai sừng kia đã xuất hiện sau lưng Tenten đạp nhẹ một cái làm Tenten bay về phía Asuna. Tenten đã kìm lại cách Asuna một bước chân, nó đưa tay chạm nhẹ vào bên sườn phải đã bị thương do chủng Bách Thú tấn công.

- Chủng Bách Thú mấy người khi đã tiến hóa thật hung tợn, khác hẳn bọn nhóc vẫn còn nghe lệnh chủ nhân.

Nở nụ cười nhẹ, Tenten hướng ánh nhìn về phía ba con pet trước mặt. Tên Nhồi Bông kia vẫn chưa di chuyển nhưng xem ra hắn là người mạnh nhất. Sức chiến đấu của Doll thượng cổ có lẽ là yếu nhất. Mà dù sao cuộc vui chỉ mới bắt đầu thôi.

- Ngay cả khi giành lấy ngôi vị vương cho bản thân mình ta cũng chưa từng dùng tới sức mạnh thực sự của bản thân. Chỉ trách thượng cổ các người nuôi dưỡng đám nhóc kia quá yếu đuối đi. Nào nghiêm túc một chút thôi, cường hóa.

Tenten vừa rứt lời nhanh như cắt đã không ai thấy nó đâu cả mà Doll thượng cổ lại bị đá bay lùi về sau một đoạn. Chủng Bách Thú chưa kịp ứng cứu thì Doll thượng cổ đã dùng bảo hộ toàn thân.

Tấm chắn xung quanh đang dần rạn nứt. Tenten vẫn dùng tốc độ mau lẹ muốn hạ gục Doll thượng cổ này nhanh chóng. Ngay khi nắm đấm của Tenten gần chạm vào gương mặt của Doll thượng cổ này thì một thanh sắt dài đâm xuyên qua bụng của nó.

Một dòng máu đen đang từ từ chảy xuống từ bụng của Tenten.

- Chết tiệt...

- Đừng có xem thường bọn ta vậy chứ.

Doll thượng cổ mỉm cười rút thanh sắt sau đó nó nhanh chóng nhảy lùi về hướng chủng Bách Thú. Mọi người đang theo dõi cuộc chiến cũng vài người để ý tới chủng Nhồi Bông chột mắt kia đang tiến về phía đám Pet đứng bên ngoài.

- Ngươi ổn chứ Tenten.

Asuna đứng một bên theo dõi nhàn nhạt lên tiếng. Tenten nhìn xuống vết thương trên bụng của mình, nó mỉm cười đưa một tay lên bưng lại vết thương.

- Bao lâu rồi mới lại cảm nhận nỗi đau vậy chứ? Này Ted...

Tenten vừa rứt lời nó đã xuất hiện trước mặt con pet chột mắt thượng cổ kia sau đó dơ chân muốn đá bay con pet này nhưng con pet dơ tay lên đỡ được bàn chân của Tenten đá tới.

- Ted... cậu có quan hệ mật thiết với đám thượng cổ này phải không? Ánh mắt bọn chúng nhìn cậu và Hitsuji rất kì lạ đó.

- Cậu đánh tiếp được chứ Tenten?

Ted chậm chạp lên tiếng. Chiếc vương miệng của pet chột mắt này lệch về một bên, cậu ta vẫn không muốn nói rõ vấn đề với Tenten.

Tenten đã lùi lại phía sau nhìn chủng Nhồi Bông thượng cổ trước mặt. Nói đến sự hồi phục thì chủng Nhồi Bông có được tốc độ cao nhất. Tenten mang trong mình gen của cả ba chủng tộc hiển nhiên khả năng hồi phục của nó cũng không phải tầm thường.

- Cậu biết tôi mạnh mà Ted, cậu phải là người rõ nhất chứ? Tôi đã từng đánh bại cậu một lần mà.

Tenten vừa rứt lời xung quanh cơ thể Doll to lớn của nó là một bộ giáp màu đen xuất hiện. Đôi mắt rối loạn đặc trưng của Pet lóe lên một ánh sáng đỏ. Tenten đã thực sự điên cuồng trong trận chiến này.

Hitsuji đứng phía sau chăm chú theo dõi cuộc chiến. Tenten thực sự đã từng đánh bại Ted sao? Theo như trí nhớ của Hitsuji thì Ted chính là pet mạnh nhất mà nó phục tùng từ khi đặt chân xuống Paradise.

- Hitsuji, xử lý ông ta đi.

Ted vừa rứt lời Hitsuji tiến về phía trước tới trước mặt chủng Nhồi Bông thượng cổ. Ký ức của Hitsuji đã mờ nhạt đi rất nhiều nhưng pet trước mặt vẫn để lại nó một chút ấn tượng.

- Ngươi đã trưởng thành lên không ít đâu Hitsuji.

- Chúng ta chỉ là người phục tùng mà thôi.

Hitsuji nhàn nhạt lên tiếng liếc mắt về phía sau pet thượng cổ trước mặt. Bên kia Tenten đang điên cuồng muốn giết hai pet thượng cổ kia. Nếu Tenten giải quyết xong bên kia sẽ phát điên với nó và Ted bên này mất.

- Ngày đó sức mạnh của ngươi chỉ đứng sau thiếu chủ dù ngươi xuất thân từ chủng tộc Doll, chủng tộc yếu đuối nhất.

- Bớt nói chuyện xưa đi, ta cũng chẳng còn nhớ nổi.

Hitsuji cầm lấy cây gậy chăn cừu gắn đầy dây leo hoa lá của mình, nó vẫn xinh đẹp trong bộ lolita màu trắng sữa đó. Ngay khi chủng Nhồi Bông vừa mới tiến lên một bước, Hitsuji đã dơ đầu gậy cong cong của mình ra, những dây leo bắt đầu vươn dài ra cuốn lấy cánh tay và chân của con pet đó.

- Mọi thứ đều phải theo về đất mẹ.

Hitsuji vẫn bình thản lên tiếng, những dây leo đó ngày càng lớn lên và quấn chặt hơn. Chủng Nhồi Bông thượng cổ kia cũng đưa tay muốn cắt phăng đám dây leo đó nhưng làm thế nào đám dây leo đó cũng không đứt ra được.

- Ngài ấy đang ở đây ngươi nghĩ có thể dùng được toàn bộ sức mạnh của mình sao? Sức mạnh của ngài ấy là hấp thụ các ngươi.

Ngay sau đó những dây leo đó đã bóp nát tay chân của con pet thượng cổ đó. Con gấu Nhồi Bông màu trắng đó lập tức ngã về phía sau. Hitsuji tiến thêm vài bước, nó lại chỉ đầu cong cong của cây gậy chăn cừu vào chính giữa ngực của con pet.

- Các ngươi xuất hiện ở đây chính là....

- Cái chết đã định rồi.

Tenten đột nhiên xuất hiện chớp nhoáng, nó dơ chân dẫm nát đầu của con pet trước khi Hitsuji định thực hiện điều gì đó. Tenten đã thu hồi lại trạng thái ban đầu, lành lạnh không hề có bất kì vết thương nào, phía sau lưng của nó chính là xác hai con pet thượng cổ đã bị dẫm nát bét.

- Lần sau đừng nhúng tay vào Ted. Cậu biết tôi xử lý được bọn nó mà.

- Chỉ là không muốn cậu ở trạng thái chiến đấu quá lâu.

Ted nói rồi nhấc chân tới bên cạnh Tenten song mắt vẫn liếc nhìn Hitsuji ám chỉ lùi lại phía sau. Ted vỗ vai Tenten rồi đi về phía Asuna.

- Cuộc phán quyết này nên kết thúc tại đây thôi. Nữ hoàng Asuna cũng đã chứng tỏ thực lực của bản thân ở đấu trường. Nếu còn ai có ý kiến chỉ việc bãi bỏ chức vị của nữ hoàng Asuna. Nhưng cũng chẳng có ai hiện tại đủ tư cách thay thế cả.

Ted vừa rứt lời ngay lúc đó một tiếng hét vang lên cùng với đó một thân ảnh bị đáp lên không trung mà không ai kịp nhận ra chuyện gì vừa xảy ra.