Biệt Đội Tokyo

Chương 18: Ngoại truyện Pet Vương



Các vị Thần đã từ rất lâu luôn nuôi dưỡng một loại thú cưng nhưng rất ít người biết tới sự xuất hiện của những con pet này.

Pet luôn gồm ba chủng loại chính là chủng tộc Bách Thú, chủng tộc Doll và chủng tộc Nhồi Bông. Ba chủng tộc này tuy hình dáng khác nhau nhưng chúng có đặc điểm đều rất to lớn.

Khi pet còn nhỏ, bọn chúng vốn đã hình thành ý thức chiến đấu và phục tùng cho đến khi chúng mạnh lên và trưởng thành thì chúng có thể nói chuyện.

Hội đồng Sắt là nhóm các vị Thần duy nhất cùng hoàng tộc là biết đến sự tồn tại của Khu Vườn hay còn gọi là Paradise. Đó là một hành tinh nhỏ xanh mướt nơi gọi là ngôi nhà của những con pet. Nơi này ngay đến các vị Thần cũng chưa từng đặt chân tới.

Đã từ rất lâu, rất lâu trước đây, xa hơn thời điểm hiện tại đến không tưởng được, tại khu vườn của pet, khu vực Nhà Chòi, nơi này là nhà ở của chủng loại Doll. Thời điểm này Pet vương tương lai chính là Tenten vẫn còn nhỏ chỉ cao bằng một nửa so với thời điểm hiện tại.

Tenten vẫn luôn trong trang phục một bộ yếm đang ngậm kẹo mút ngồi im lặng bên quảng trường khu nhà Chòi nhìn ngắm những con búp bê bằng tuổi đang vui chơi quanh đó.

Khu Nhà Chòi nằm ở trung tâm khu rừng ở Khu Vườn và đương nhiên những cái cây trong khu rừng này cũng chính là vô cùng to lớn hơn mức tưởng tượng của một con người.

- Tenten mày lại ngồi đây làm gì vậy? Bọn tao biết mày muốn gia nhập hội Anh Em của bọn Nhồi Bông ở Paradise phải không?

Một con Doll mặc váy chấm bi màu đỏ tóc xoăn lọn xinh xắn cùng đám bạn đứng trước mặt Tenten vẻ mặt khinh khỉnh từ trên cao nhìn xuống mà tay khoanh trước ngực. Tenten ngước lên nhìn cô bạn chấm bi sau đó lại cúi mặt xuống tiếp tục mút kẹo cũng như chán nản không buồn nói nhiều với những đứa bằng tuổi trước mặt.

Bị Tenten bỏ lơ khiến cô bạn chấm bi kia tức giận bàn tay nắm chặt lại sau đó ngay lập tức tấn công Tenten.

Tenten đột ngột bị ăn một cú đấm không hề nhẹ khiến cho nó bay văng ra xa một đoạn đập vào một gốc cây sần sùi to lớn phía sau. Mọi người lúc này đều dừng lại nhìn chằm chằm vào cuộc ẩu đả đột ngột này.

Trong tất cả nhóm trẻ chủng loại Doll thì ai cũng biết Tenten được các đấng trên cao khen ngợi là một thiên tài sinh ra mang trong mình sức mạnh áp đảo dù rằng xuất thân thật sự của Tenten đã được che dấu tới cùng.

- Cami, chúng mày muốn chết sao? Biết điều thì tránh xa cậu ấy ra.

Jun, chú nhóc đeo balo như ngày nào đang đứng cùng Doll Coco và Ichigo nhìn chằm chằm vào nhóm của Cami, cô nàng búp bê mặc váy chấm bi. Cami còn chưa kịp mở miệng đã bị một lực đạo nhanh như chớp bóp miệng cô nàng dồn Cami bay ra xa đập vào cây cột lớn ở quảng trường.

Mọi người lúc này đều sợ hãi mà câm nín nhìn vào Tenten đang nổi cơn sát khí.

- Tốt nhất là mày nên câm miệng lại cho tao. Tao không hề có hứng thú với hội Anh Em của bọn nhà nghề. Tao cũng không hứng thú với vị trí trên cao của Paradise nhưng nếu mày muốn chết sớm cứ tiếp tục, tới lúc đó đừng trách tao không nhắc nhở mày.

Nói rồi Tenten buông Cami ra sau đó rất nhanh rời đi khỏi quảng trường. Nhóm ba người Jun, Coco và Ichigo cũng nhanh chóng chạy theo Tenten. Bọn họ vốn không thân với Tenten nhưng để an ổn bọn họ gần như đi theo để người khác hiểu lầm họ thuộc cánh của Tenten vì hiện tại sức mạnh của họ không đủ.

- Tenten, nếu cậu cứ dễ dãi như vậy chúng sẽ còn tới tiếp.

Ichigo cầm lấy cái bình tưới ôm trong lòng lo lắng nhìn Tenten. Coco và Jun đều quay sang nhìn cô bạn này rồi lại nhìn qua Tenten khi thấy Tenten đã dừng lại trước cánh cửa sắt ở bờ rìa ranh giới.

- Mục đích của các cậu khi đi theo tôi chẳng lẽ tôi không biết sao nhưng cũng chẳng đáng bận tâm. Các cậu muốn mượn danh nghĩa của tôi để sinh tồn cũng được nhưng tôi còn muốn lên cao phía trên để gặp một người. Tôi không giống các cậu là những Doll thuần chủng được sinh ra, ở khu Nhà Chòi này thực chất chính là những đứa trẻ do ba mẹ Doll của mình tạo ra.

Tenten nắm lấy bức tường sắt ánh mắt sát khí nhìn vào màn đêm lạnh lùng lên tiếng. Coco nhìn chằm chằm vào Tenten mà nắm chặt váy của mình.

- Dòng máu thuần chủng thì sao chứ? Bọn tôi vẫn bị các đấng tối cao vứt bỏ mà. Bọn họ xem thường tình yêu, họ xem thường sự sản sinh giữa các Pet nhưng họ cũng xem thường những kẻ yếu kém. Họ chỉ cần những kẻ mạnh tuyệt đối.

- Vậy sao? Chúng ta giống nhau rồi.

Tenten quay lại nhìn ba người sau đó cô nàng pet đã xoay người quay trở về ngôi nhà chòi của mình ở trên cây đại thụ. Ngày mai bọn họ sẽ lại được gửi tới Paradise, nơi những con pet mạnh mẽ nhất mới được học hỏi và sinh sống.

Vì sự xuất thân không thuần chủng mà Tenten chỉ được đến đó vào ban ngày nhưng Tenten đã đem theo ba người bạn thuần chủng kia cùng đi. Ngày mai là ngày Tenten sẽ trả lời hội Anh Em như đã hứa trước đó.

Hôm sau, vẫn theo thường nhật, mái vòm đã được mở để những Doll có dấu ấn được phép rời khỏi khu Nhà Chòi tới Paradise nằm ở khu bình địa ở Khu Vườn.

- Cậu đã suy nghĩ cẩn thận rồi chứ Tenten, có muốn gia nhập với chúng tôi?

Một nhóc gấu bông mặc bộ kỵ sĩ đứng trên cao nhìn xuống Tenten cùng với ba "cái đuôi nhỏ" phía sau mỉm cười cất tiếng.

Tenten đứng phía dưới nhìn lên, cô nhóc để ý tới gấu bông chột mắt phía sau cùng cô nàng Doll duy nhất trong nhóm. Hai pet này chính là Ted và Hitsuji. Tenten rất ít tiếp xúc với Hitsuji nhưng nó biết Hitsuji rất mạnh đến mức bọn chủng loại Nhồi Bông và Bách Thú mạnh như vậy cũng phải dè chừng.

- Sao chúng ta không làm một vụ cá cược đi. Tôi và cậu chiến đấu ai thắng người đó có quyền quyết định tất cả.

- Thật là mạnh miệng. Được tôi chấp nhận lời đề nghị của cậu.

Con gấu bông màu nâu đó cười lớn đồng ý. Bản giao kèo lập tức được thực hiện, mọi người đều tự động tản ra nhường lại sân chơi cho Tenten và gấu bông đứng đầu hội Anh Em.

Một cuộc chiến chính thức diễn ra, con gấu bông đó đã tấn công trước, tấn công dồn dập không để lại một kẽ hở đường lui cho Tenten nhưng ngoài dự đoán của mọi người rằng Tenten đều dùng tay cản được tất cả những đòn đánh đó.

Ngay khi con gấu kia nhăn mày, Tenten đã đẩy lùi đòn đánh của con gấu, nó nhanh chóng dồn con gấu lùi lại sau đó rất nhanh Tenten xoay người đá con gấu bay ra xa.

Tenten chuyển thành thế tấn công, nó mượn đà của tảng đá phía sau phi tới dùng cánh tay Doll cứng cáp vô cùng ôm chặt lấy cổ của con gấu kia. Ánh mắt Tenten liếc tới vị trí Ted và Hitsuji đang đứng cạnh nhau, con gấu kia bị ôm chặt cổ cũng thẳng hướng nhìn Ted và Histuji đang lạnh lùng theo dõi trận chiến.

- Mày thua rồi, quyền quyết định là ở tao, mày sẽ phải chết.

Tenten vừa rứt lời nó đã cứa đứt cổ con gấu. Đám Pet xung quanh đều bàng hoàng, bọn họ đều không nghĩ Tenten sẽ thắng. Tenten trở nên mạnh tới mức khiến bọn họ run sợ.

- Từ nay tao sẽ nắm quyền hội Anh Em. Tốt nhất bọn mày nên ngoan ngoãn.

Tenten nói rồi rời đi để lại mọi người im lặng không nói được câu gì.

Ngồi chờ hoàng hôn buông xuống cũng như thời điểm phải trở về khu Nhà Chòi sắp tới, Tenten đang trầm ngâm suy nghĩ, suy nghĩ về nhiều thứ mà nó không nói rõ được.

- Tôi sẽ giúp cậu hoàn thành thứ cậu hướng tới. Cậu sẽ trở thành Pet Vương vào một ngày nào đó Tenten, cậu sẽ thay thế King.

- Tên cậu là Ted phải không? Tôi biết cậu phải rõ hơn chứ?

Tenten không nhìn Ted, nó vẫn chờ đợi hoàng hôn nhưng hiển nhiên cũng chẳng có vẻ gì ngạc nhiên khi Ted tới tìm nó. Ted mới chính là kẻ Tenten luôn dè chừng từ trước tới nay trong hội Anh Em. Nhưng hôm nay qua ánh mắt đó Tenten biết Ted không quan tâm kẻ cầm đầu đã bỏ mạng kia.

- Cậu là kết tinh sức mạnh của King và cả chủng tộc Nhồi Bông chúng tôi. Sức mạnh di truyền của cậu mạnh hơn ai hết.

- Đó là lí do cậu chọn tôi sao? Nhưng dù sao chúng ta cũng cùng quan điểm. Tôi sẽ trở thành Pet Vương, tôi sẽ thay thế tộc Bách Thú và cả ba của mình. Phải khiến cho tất cả Paradise phía trên im lặng mãi mãi.

- Tôi và Hitsuji đều sẽ theo cậu. Để thể hiện thành ý tôi sẽ đem chủng Nhồi Bông tặng cho cậu.

- Không là tôi sẽ đem cậu trở thành người đứng đầu chủng tộc của cậu như một lời cảm ơn thiện chí.

Tenten mỉm cười. Một hiệp ước đã được đặt ra cho một kết quả đã định của nhiều năm về sau đó.

Cuộc chiến sau đó rất hỗn loạn. Cùng với sự trưởng thành, Tenten từng bước tiêu diệt kẻ chống đối giành lấy quyền lực về tay lật đổ cả Paradise phía trên. Tenten không phô trương sức mạnh để làm vua mà nó đơn giản chỉ muốn trả thù kẻ được gọi là ba mẹ của nó.

- Con gái, con phải hiểu khi con ở trên cao, con sẽ phải hoàn thành nghĩa vụ. Chúng ta đã kí giao kèo với Thần, chúng ta phải tiếp tục. Con trở thành vua cũng được nhưng con hãy nhớ không được thách thức các vị Pet thượng cổ cũng như hoàn thành nghĩa vụ dẫn dắt các chủng tộc hướng tới các vị Thần.

- Một ngày nào đó tôi sẽ tìm ra thú vui của mình sau đó tận diệt các đấng tối cao.

- Ta mong rằng mình có thể nhìn thấy thành công của con. Thật tốt khi tạo ra con.

King mỉm cười liền sau đó vị pet thuộc chủng tộc Nhồi Bông hùng mạnh này đã thả chiếc vương miệng xuống. Đứa con gái ngang bướng chưa một ngày gọi nó là ba khiến King rất phiền lòng.

Tenten là tất cả những gì mà King tự hào cũng như phải che dấu để có thể mang lại sự an toàn cho Tenten trước các pet thượng cổ vì họ rất dè chừng sức mạnh kết hợp của Doll và Nhồi Bông, chưa kể Tenten còn được thêm vào cơ thể một loại sức mạnh di truyền của Bách Thú.

Ngôi vương của Tenten là một điều hiển nhiên nhưng pet thượng cổ vẫn cần con bé phải dè chừng vì bọn chúng rất chán ghét sự đe dọa về mặt sức mạnh toàn diện này.