Biệt Đội Tokyo

Chương 15: Lời Ước Nguyện Không Thành



- Chuyện đó là sao? Thứ bức khí hắc ám đó...Yuuichi không tin được vào những gì mình thấy được. Takashi ngồi đó cắn cắn cái kẹo của mình.

- Xem ra bên đó cũng bắt đầu lục đục rồi.

Loài người xem ra lại có thêm cơ hội mới rồi. Họ tốt nhất là nên tranh thủ điều này.

Trong nhà ăn tối hôm đó, nhóm ba người là Tenten, Ted và Asura tiến vào ngồi trong góc của pet. Asura cứ ngồi đó im lặng không nói gì cả. Tenten ngồi cầm một cây kẹo mút mới bóc mãi không xong cái vỏ. Ted thì ngồi khoanh tay suy nghĩ nhiều thứ. Nụ hôn tước đoạt chưa bao giờ lại có thể xảy ra hiện tượng này. Xem ra đã có điều gì sai trái ở đây hay chính bản thân Asura lại là một vấn đề.

- Shin, cậu đã làm cái gì vậy?

Trong phòng ăn hoàng gia riêng tại tầng của nữ hoàng thì bốn người là Asuna, Sun, Sky và Shin đang ngồi với nhau, riêng Kazemichi vẫn đứng phía sau Asuna để phục vụ. Shin nghe Sun hỏi cũng có chút suy nghĩ.

- Có lẽ Tenten đã làm gì đó nhưng vấn đề lại là ở cô bé đó.

- Sao ngươi dám làm thế hả SHIN?

Asuna tức giận hét lên mà cái dĩa bị phi về phía Shin may mà hắn ta né được. Kazemichi vội vàng quỳ xuống, họ cũng là chưa từng thấy Asuna tức giận như vậy. Asuna đứng dậy, cô nhìn Shin như kẻ thù.

- Một mình ta chưa đủ hay sao mà ngươi còn muốn thực hiện điều đó lên người con bé. Ngươi biết rằng.....

- Asuna...im lặng đi.

Shin nhàn nhạt lên tiếng, cái thái độ xem thường này càng làm Asuna điên tiết hơn. Bây giờ có lẽ Asura đã chính thức thuộc về Tenten mà sự yêu quý của pet vương đó đối với Asura không phải bình thường. Chắc chắn nó sẽ hủy diệt toàn bộ mất.

- Tenten chắc chắn sẽ không để yên chuyện này, cậu ta sẽ có thể phát động chiến tranh.

- Tenten sẽ không làm vậy đâu chừng nào tôi còn ở đây.

Shin mỉm cười, cái thái độ đắc thắng này không biết từ đâu mà ra. Dù có ở trong hội đồng Sắt đi chăng nữa nhưng hắn ta có cái gì để mà tự tin như vậy?

- Chẳng lẽ là....

Sky ngồi đó trầm ngâm suy nghĩ nãy giờ cũng lên tiếng. Shin mỉm cười cầm lấy quả dâu vàng tươi ngon đó.

- Đúng vậy đó Sky. Tenten chưa phải đứa ngông cuồng mà không có người trị.

- Là ai hả?

Asuna đã bình tĩnh lại mà ngồi xuống ghế. Nếu có người áp chế đừng để Tenten gây họa thì Asuna có thể yên tâm phần nào, còn về Asura chắc chắn cô sẽ nghĩ cách để giúp con bé.

- Người đó sắp đến đây rồi. Cũng là một thành viên thuộc hội đồng Sắt từ Châu Âu qua đây. Người đó cô cũng quen đấy Asuna...

- Chẳng lẽ người đó là hắn ta????

Asuna không tin được. Một tên điên khùng nữa trong hội đồng Sắt cũng ở đây. Hơn nữa tên đó lại là vị hôn phu của cô ở hành tinh quê nhà. Một hôn nhân trên mặt chính trị để củng cố quyền thế. Chuyện này đúng là đi quá xa rồi. Phụ vương muốn bức cô sao?

- Kazemichi, mau đi gọi Tenten và Asura đến đó đi. Không còn thời gian đâu.

Asuna nói rồi đứng dậy, cô nhìn ba vị quý tộc hàng đầu kia mà lạnh nhạt lên tiếng.

- Đừng làm tôi phát điên lên nữa, nếu không tôi sẽ không để yên nữa đâu.

Nói rồi Asuna bỏ đi trước, Kazemichi nhanh chóng đi làm việc của mình được giao, mệnh lệnh của nữ hoàng nên không thể chậm trễ được.

- Cậu luôn muốn chọc tức nữ hoàng vậy sao Shin?

Sun mỉm cười mà tao nhã cắt miếng thịt trên đĩa. Shin không nói gì cũng chỉ cười cầm cốc rượu lên nhấp một ngụm thưởng thức. Sky thì yên lặng thưởng thức bữa tối của mình. Sắp có thêm một vị thần từ phương xa tới rồi. Xem ra mọi chuyện sẽ ngày càng thú vị đây.

Dưới lòng đất, trong một căn phòng bí mật được ẩn mình, Tenten nhìn Asuna đang ngồi trong phòng kia.

- Có chuyện gì sao Asuna?

- Kaito sắp tới đây rồi.

Lời Asuna vừa nói ra làm cho Tenten và Ted hoàn toàn kinh ngạc. Kaito, một trong những thành viên của hội đồng Sắt, người thừa kế của gia đình hoàng tộc cổ xưa, cũng như là hôn phu của Asuna mà trên hết Kaito là người có quyền lực sai khiến mọi pet ngay đến Tenten cũng phải kính nể. Chuyện này là sao đây?

- Ngài ấy tới đây làm gì?

Tenten bình tĩnh cất tiếng hỏi. Asuna thở dài, cô nhìn Tenten rồi lại nhìn Asura.

- Có lẽ Shin đã gọi Kaito tới đây. Lí do là gì cậu nên tự hiểu điều đó Tenten. Cái tôi lo là Asura, con bé sẽ...gặp nguy hiểm mất.

- Asura đã trở thành một trong số chúng tôi rồi.

Tenten ngồi xuống sàn, Ted ngồi khoanh tay nãy giờ cũng rất trầm ngâm. Asuna nhìn cả hai con pet được coi mạnh nhất kia rồi lại nhìn Asura, đứa em gái đáng thương của cô.

- Cho nên hãy đưa Asura tới chỗ những người sống sót đó. Hãy để bọn chúng cứu sống con bé. Tôi sẽ để Ka-chan đi cùng với Asura.

- Đây là một điều mạo hiểm vô cùng.

Tenten không thích quyết định này của Asuna một chút nào.

- Tenten, Ted nguyện vọng duy nhất của tôi là tìm được Asura và bảo vệ con bé khỏi phụ vương và mẫu hậu. Tuy nhiên hiện tại Asura lại trở nên như vậy.

- Cô biết cô sẽ gặp nguy hiểm nếu làm vậy mà Asuna.

Tenten gắt lên. Asuna từ trước tới nay luôn cẩn thận và khôn khéo để bảo vệ vương vị của mình, điều đó Tenten và Ted biết nên cả hai mới âm thầm ở yên đó để tránh phiền phức cho Asuna. Tuy nhiên lần này Asuna đã quá lộ liễu khi trực tiếp xâm chiếm trái đất để tìm em gái cùng cha khác mẹ với mình. Bản thân Asuna luôn biết mẹ cô chán ghét loài người, chán ghét mẹ của Asura vậy mà Asuna vẫn làm vậy.

- Không còn sự lựa chọn nào khác nữa rồi.

- Asuna nói đúng đó Tenten. Phải đưa Asura rời khỏi nơi này trước khi Kaito-sama đến. Kaito-sama cũng luôn ghét loài người mà nếu như đại vương và thiên hậu đã mong muốn điều đó chắc chắn Kaito-sama sẽ thực hiện nguyện vọng của họ.

Ted cuối cùng cũng lên tiếng. Tenten nắm chặt tay lại nhìn Asura đứng bên cạnh mình kia. Đành vậy thôi, không còn lựa chọn nữa rồi.

- Mau đi tìm Momo đi, nếu không có Momo thì Asura sẽ rất cô đơn.

Tenten nói rồi xoay người cùng Asura rời khỏi đây. Kazemichi vẫn đứng ngoài cửa dõi theo rồi nhìn Ted rời đi mới quay lại nhìn Asuna đang ngồi trong phòng.

- Nữ hoàng....

- Ka-chan, hãy bảo vệ đứa em gái đáng thương của ta. Ngươi hiểu mình phải làm gì phải không?

Asuna mỉm cười lên tiếng. Kazemichi gật đầu cúi chào Asuna lần nữa rồi rời đi. Ngồi một mình trong phòng, Asuna gục mặt vào hai bàn tay của mình, cô cũng hết cách rồi.