Biến Đi!! Tôi Ko Cần Anh Lần Hai! Tên Vampire Đáng Ghét!!

Chương 10: Giận sao? Dễ thôi



Nó ngồi trên giường 1 hồi hết bấm điện thoại rồi laptop mãi cũng chán. Nó nhớ mai là sinh nhật của Yin. Nằm lăn qua lăn lại mãi vẫn không hiểu tại sao hắn lại giận tới mức như vậy nhỉ?...Thôi tạm gác việc đó qua 1 bên đi.

Nó đang không biết bọn kia chuẩn bị quà gì cho nhóc đó nữa nên nhắn tin cho bọn cô trừ Yin ra

5p sau, cửa phòng nó bật ra bọn cô bước vào Yan nhẹ nhàng khép cửa lại sẵn tiện chốt luôn dù sao cũng là phòng cách âm hehe

-Helu men - Nó giơ tay lên đợi cái đập tay của bọn cô, khi ở bên người nó tin tưởng nó cũng bớt gò bó bản thân

Bộp_Bộp

Cái ₫ập tay vang lên nhanh chóng và lưu loát.Quen òi

-Yo girl-Yan từ tốn ngồi xuống ghế sofa

-OMG MY GIRL,tao nhớ mày chết mất - Yen tự nhiên la to làm cả đám giật mình, cô bay lại ôm nó tưng tưng như con điên nó đẩy cô ra nhướng mày ý mún nói"Mày điên à? Uống thuốc chưa?"

- Hey man, nó chưa uống thuốc đâu man, tao để quên thuốc bên Bar rồi nãy về gấp quá-Yan thản nhiên đứng dậy lại tủ lạnh nó lấy 3 chai Vodka ra cho tụi nó và 3 cái ly

-Mai mày dạy sớm kêu Zin đưa thuốc cho đi để bệnh nó nặng thì không tốt đâu, à quên thằng Zin nói bệnh nó hết thuốc chữa rồi mà ha? Vậy lấy thuốc giản nhẹ thui là được rồi-Nó ngồi trên giường vắc chéo chân tay nhận ly rượu mà Yan vừa rót

-Hahahahaha ok ok ok -Yan phá lên cười không để ý mặt ai đó đã đen như đít nồi

*Zin: chuyên chế thuốc độc của Bang Dark, Zin và Zen cánh tay phãi đắc lực của nó, tuy vậy Zen là em trai của Zin nhưng còn khá trẻ con và mưu trò hơn anh, cả hai theo nó từ nhỏ giết người không ghê tay*

-Kiaaaaaaaa tụi bây giám chọc tao à? Bố ghim hứ -Yen la lên nhìn cả hai tức tối

-Được rồi, chuẩn bị quà gì cho nhóc kia chưa -Nó nhàn nhạt trở lại lắc lắc ly rượu trên tay, những giọt nước sóng sánh va vào nhau

-Có rồi, suy nghĩ đau cả óc -Yan nhấp 1 ngụm rượu, Yen cũng lấy ly rượu Yan vừa rót trên bàn

-Không ngờ có tí việc vậy thui mà cũng khiến Angel thiên tài củ Evil Shadow phải nhức đầu nhỉ? -Nó buồn cười nhìn cô, ai tin được 1 thiên tài thông minh của Evil Shadow phải từ miệng nói suy nghĩ nát cả óc vì 1 món quà sinh nhật chứ, nói ra ngoài chắc sẽ thành trò đùa cho thiên hạ

-Ôi giời ơi, cạn lời thui chứ biết sao giờ năm nào cũng như năm nào thui mày ạ -Yen lắc đầu nói với nó giọng có chút mỉa mai

-Chứ mày có chắc món quà mày tuyệt vời hơn tao chưa mà nói-Yan tức giận nói rồi tự hào

-Aishh, chắc chắn con Yun tuyệt nhất rồi còn hỏi gì? -Yen thở dài nhìn nó, đúng là cục cưng của nó chỉ có Zin, Zen nhưng một khi nó tặng quà cũng chẳng phải hạng vừa, có năm thì tặng xe đua hơn cả trăm tỉ chỉ để đi dạo phố, hay điện thoại mới ra lò cũng hơn mấy trăm triệu với 1 lý do điện thoại cũ quê mùa (Ni:lạy chị) mặc dù bọn cô toàn xài đồ mắc tiền cũng không bằng nó được, năm thì mua cả 1 hòn đảo để xây resort cho bọn cô

-Đừng tính con Yun vô nó thì khỏi nói rồi giờ chỉ tính tao với mày thui-Yan cạn lời với Yen. Tuy nhiên điều Yen nói là sự thật nó không bao giờ tiếc tiền với bọn cô cả.

-Quào, "chỉ có tao với mày"thôi sao. Yan ơi tao yêu mày nhiều lắm, lại đây hun cái coi nà-Yen bỗng hai mắt hình trái tim bay tới làm Yan bỏ chạy vòng vòng

Trong khi cả hai đuổi nhau vòng vòng thì có tiếng gõ cửa nó đứng dậy lại mở cửa thì thấy trước mặt là

Mon:ck Yan, Min:ck Yen

1 ý nghĩ loé lên trong đầu nó, nó nhẹ nhàng né qua nhường đường cho Mon, Min, hai anh bước vào cả hai nhăn mặt nhìn hai người đang rượt đuổi trong phòng

Mon nhìn vợ mình đang sắp bị cưỡng hôn

Min nhìn vợ mình đang cố cưỡng hôn Yan, tuy nhiên cô chưa 1 lần nào chịu hôn anh cả

-YAN, YEN -Hai anh la lên rồi bước đến vác hai cô lên vai mà bước về phòng

-Em mún hôn người khác? Được, về phòng anh sẽ cho em hôn thật đã - Min nói rồi vác Yen đi mặc cô giãy dụa

-Em giám để hôn mình? Về phòng anh sẽ cho em biết thế nào là hôn -Mon nói rồi lạnh lùng vác Yan ra khỏi phòng tiếp bước Min

Hai cô hiện giờ vẫn chưa biết chuyện gì đang xảy ra chỉ biết mình bị vác lến nghe tiếng hai anh nói sát khí bu đầy hai cô nới hoàn hồn khi đi ngang qua cửa thấy nó đứng ngay cửa cười nham hiểm nhìn hai cô

-WOAND HZIKA, TA SẼ GIẾT NGƯƠI - Hai có hét lên rồi sau đó khuất khỏi cánh cửa

Bỗng cánh cửa phòng Yin mở ra, nó giật mình thấy Yin đang đứng dịu mắt mắt mở mắt nhắm nhìn nó

-Ủa? Nhà mình có nuôi gấu hả chị? Em mới nghe nó gầm huhu - Yin nức nở nửa tỉnh nửa mơ khiến nó bật cười

Cùng lúc đó Hin và Mun bước đến. Mun thấy Yin nức nở liền chạy đến dỗ Yin nói vài 3 câu vs nó và hắn rồi ôm cô vào phòng

Nó nhìn bọn cô hạnh phúc vậy nó cũng vui lòng (Yan,Yen:VUI HỒI NÀO?, Ni:*chấm mồ hôi* hai đại tỷ bình tĩnh) xong nó nhìn sang hắn lạnh lùng đi vô phòng, chắc còn giận vụ hồi nãy, nó đứng suy nghĩ 1 hồi lâu

Nó bước vào và đóng cửa lại, nhìn hắn từ trong phòng tắm ra rồi leo lên giường ngủ không nói câu nào, nó thở dài rồi dọn dẹp đống rượu rồi vô phòng tắm tắm rửa 1 hồi, lúc nó bước ra phòng tắm trên người mặt 1 chiếc váy ngủ màu đen quyến rũ

Nó nhếch môi, nó biết cách khiến hắn bớt giận mà, nó cởi áo lót ra, quần nhỏ vẫn mặc rồi mặc ₫ầm ngủ vào

Hắn nãy giờ thật ra chưa ngủ, hí mắt thấy nó cởi áo lót rồi lại mặc đầm ngủ vào lòng hắn rạo rực. Sao nó lại quyến rũ như vậy? Hai điểm nhô trước ngực nó xuyên qua chiếc đầm ngủ mỏng, đường cong quyến rũ của nó lấp ló đó làm cổ họng hắn khô rang, chiếc mông nó tròn trịa, mái tóc xám khói nó xả ngang eo, nhìn nó bây giờ bất người đàn ông nào cũng phải quỳ xuống chân nó

Nó nhếch môi quay lưng lại với hắn, nó suy nghĩ 1 hồi nên làm gì nhỉ?Sau 1 hồi nó liền toang bước xuống nhà. Hắn lòng đầy tức giận nó tính ₫i xuống nhà với bộ dạng đó à?