Thông tin truyện

Bia Đỡ Đạn Nữ Phụ Nghịch Tập Nhân Sinh

Bia Đỡ Đạn Nữ Phụ Nghịch Tập Nhân Sinh
Đánh giá: 0.0/10 từ 0 lượt

Trong vũ trụ này có hàng tỷ thế giới khác nhau bởi vì mỗi thế giới có nhiều nhân vật bi thảm họ không cam lòng cái chết của mình nên oán khí nồng đậm làm chậm đi sự phát triển thế giới có thể gây ra thế giới đó bị hủy hoại. Nên mới có những người như kí chủ giúp họ hoàn thành tâm nguyện có thể đi luân hồi những người làm nhiệm vụ gọi là " nhiệm vụ giả "


Nhiệm vụ giả chia làm bốn cấp bậc là sơ cấp, trung cấp, cao cấp, siêu cấp. Trong đó nhiệm vụ giả cũng được chia làm các loại nhiệm vụ khác nhau như: công lược, nghịch tập, chữa trị, hủy diệt,.... nhiệm vụ kí chủ sắp làm là nghịch tập đó ] nói xong 6879 chờ đợi nhìn về hồng y nữ tử. " hủy diệt và chữa trị là gì? " Lam Nguyệt hứng thú hơn là khi nói về hai chữ hủy diệt đó"


[ hủy diệt là phá hủy đi thứ làm gián đoạn phát triển của vị diện đó còn chữa trị là phục hồi hay giúp đỡ hồi phục thứ nào đó để chữa trị những thứ hư hao làm chậm phát triển thế giới tuy vậy hai cấp bậc này kí chủ phải từ siêu cấp nhiệm vụ giả trở lên mới làm được hai cấp bậc này nên trước tiên kí chủ làm nghịch tập hoặc công lược trước đi ] nói xong hệ thống an ổn đợi câu nói kế tiếp của Lam Nguyệt. " Vậy làm nhiệm vụ đi " suy tư một chút Lam Nguyệt lên tiếng". Thấy Lam Nguyệt nói vậy trong không gian lóe sáng một chút hiện lên mấy hành tự. Tên: Lam NguyệtTuổi: 1400. Dung mạo: 500 ( 1000 mãn phân). Mị lực: 580 ( 1000 mãn phân)

Bình luận truyện