Bị Nhốt Vong Quốc Công Chúa

Chương 11: Công chúa - thị nữ



Ăn xong, NhanHi tâm tình tốt hơn. Nãy giờ đang chăm chú nhìn hắn là lão quản gia, lúc này hắn mới nhẹ nhàng nói, "Chủ tử, có một việc cần ngài quyết định."

Nhan Hi mắt lạnh nhìn hắn.

"Ngài mang về tiểu cô nương kia, có phải sau này sẽ lưu lại trong phủ ạ?" Theo lời thị vệ bên cạnh Nhanhi nói lại, lão quản gia kỳ thực đã sớm biết tiểu cô nương kia do đíchthân chủ tử phân phó, nguyên nhân chính là địa vị quá mức không bìnhthường, hắn không dám tùy tiện an bài.

Nhan Hi nhẹ nhàng gật đầu.

Nhan Hi là chủ tử mà hắn hầu hạbao nhiêu năm nay, cho dù đã biết rõ tính tình ngài, lão quản gia cùngcảm thấy mỗi lần cùng thất điện hạ đối thoại, cứ như là có dao đang kề ở cổ, gió lạnh thổi tới, thân thể toát ra hàn khí. Hắn rất cẩn thận ănnói, rất sợ câu nào không được, làm thất điện hạ tâm sinh không hàilòng, "Nga, sau đó chúng ta lấy lễ gì đối đãi vị tiểu thư này?"

Cái này Nhan Hi thật đúng là chưa nghĩ tới.

Cúi xuống suy nghĩ, trước mắthắn xuất hiện khuôn mặt nhỏ nhắn của tiểu nha đầu kia, quai hàm bạnh ra, hò hét làm loạn, hung hăng cắn hắn một ngụm, quả thật là một tên tínhtình táo bạo.

"Làm một thị nữ được rồi." Nhan Hi thản nhiên nói.

Lão quản gia cằm thiếu chút nữarơi trên mặt đất, hắn đã từng giả thuyết suy nghĩ rất nhiều an bài, tuynhiên đoán không được, chủ tử cư nhiên cho một vong quốc công chúa làmmột thị nữ.

Hắn còn tưởng rằng, chí ít cũng tôn xưng là tiểu thư a.

Xem ra, điện hạ đối với tiểu nữoa này cũng không có coi trọng. Lúc trước hắn thật thận trọng an bàinàng, ân, vậy lập tức đưa nữ oa này đến phòng người hầu, tránh bị điệnhạ biết sẽ còn muốn trách phạt hắn.

"Bảo nàng hầu hạ ta." Nhan Hi không chút hoang mang nhấp một miệng trà nói thêm.

Quản gia tâm lập tức nghĩ, thiếp thân thị nữ (thị nữ bên người)? Một tiểu hài tử nhỏ nhắn xinh đẹp tựabúp bê, bảo nàng hầu hạ điện hạ? Nói giỡn sao, rốt cuộc là ai chiếu cốai còn chưa biết a.

Thế nhưng, đây là mệnh lệnh của thất điện hạ, cho dù không hợp lắm, thân là quản gia hắn cũng phải làm theo.

Vong quốc công chúa, cho nàng làm một thiếp thân thị nữ, ai, điện hạ thật biết hưởng thụ a.

Cứ như vậy, tiểu công chúa ngâythơ bị người mang vào phòng ngủ của Nhan Hi, ở gian ngoài có chiếcgiường nhỏ, trước đây nó là chỗ ở trực đêm của thị vệ, chỗ này là củanàng.