Thông tin truyện

Bí Mật Độc Quyền

Bạn có biết, như thế nào thì được gọi là tình yêu? Có những người, lầm tưởng tình bạn là tình yêu. Lại có những người, mặc dù biết là đã yêu nhưng vẫn luôn phủ nhận, để rồi kết cục lại là sự cay đắng mà dùng nước mắt cũng chẳng thể nào rửa trôi đi được. Ai cũng có quá khứ, có hiện tại, rồi sẽ có tương lai. Ai cũng có khát vọng được sống và được yêu. Cô cũng thế, nhưng đó dù sao cũng chỉ là ước mơ xa vời với thực tế. Khát vọng đó của cô thật sự là quá xa xỉ. Cô không biết, trái tim của mình đã bị đục khoét nhiều đến nhường nào, nhưng cô thực sự cảm thấy rất đau. Lồng ngực của cô như bị ai đó bóp nghẹt lấy.

 

Là do cô đã vọng tưởng quá nhiều. Cô lẽ ra không nên tin vào một câu chuyện cổ tích, rằng hoàng tử sẽ đến bên cô. Đau đớn, khổ sở, bi ai, cô đã nếm trải đủ rồi. Cái chết, đối với cô thật quá dễ dàng. Đây có lẽ chính là một sự giải thoát. Anh không yêu cô. Cho dù có lãng phí thời gian cả đời ở bên cạnh anh, anh vẫn không yêu cô. Khoảnh khắc máy bay rơi xuống, cô không hề sợ hãi, chỉ cảm thấy đau lòng. Anh có lẽ đang hạnh phúc ở bên người anh yêu.

Bình luận truyện