Bi Kịch Đẫm Máu Của 12 Cung Hoàng Đạo

Chương 4



Sau khi nghe câu chuyện rùng rợn của Cự Giair và Bảo Bình hầu hết tất cả mọi người đều bỏ đi chỉ còn lại 12 người.

- Thế cậu kể chuyện này cho bọn tớ nghe để làm gì? Định dụ dỗ bọn này cái gì? - Ma Kết ngán ngẩm hỏi

-Ơ... có gì đâu! - Cự Giair bị nói trúng tim đen. Xám cả mặt

- Biết ngay mà! - Cả bọn lên tiếng

- Chỉ là bọn này muốn thử xem độ dũng cảm của mấy người đến đâu thôi! - Bảo Bình nói đỡ

- Thế thì liên quan gì? - Bạch Dương bị chọc, lên tiếng hỏi

- À, bọn này sẽ mở dịch vụ đi tour khám phá ngôi nhà ma 2 ngày 1 đêm này! Cầm tìm mấy người tham gia. Miễn phí luôn!

- Thôi, không dám đâu! - Cả bọn lên tiếng rồi bỏ đi

- NẾU CÁC CẬU KHÔNG ĐI CHỨNG TỎ LÒNG DŨNG CẢM CỦA CÁC CẬU BẰNG 0!!!!!!!!!!!!! - Bảo Bình gào thét

Câu nói đó của Bảo Bình đã làm cho Bạch Dương, Nhân Mã và Sư Tử quay phắt 180 độ. Họ đồng thanh nói:

- Tưởng gì, tụi này tham gia!!

- AI THAM GIA NẾU THẮNG CUỘC SẼ ĐƯỢC LẤY HẾT SỐ TIỀN MÀ NHỮNG NGƯỜI KHÁC CÁ CƯỢC!! BÂY GIỜ ĐÃ HƠN 1 TRIỆU RỒI!!!!!!!

Nghe thấy vậy cả bọn đều đồng ý tham gia. Toàn bọn hám tiền. Trừ một người đó là Thiên Yết.

- Thôi mà, đi cho vui nha Thiên Yết - Ma Kết gạ gẫm

- Không hứng thú! - Thiên Yết điềm nhiên trả lời

- Kệ nó! Không thích đi thì thôi. Càng tốt!- Kim Ngưu tức giận nói

Nghe câu nói đó của Kim Ngưu, Thiên Yết như bị xúc phạm. Bất giác nói:

- Đi thì đi

- Okie! Tối nay chúng ta sẽ đi

- OKIE!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Tất cả mỗi người một cảm giác. Người thì háo hức, người thi hooig hộp, người thì lo sợ nhưng không được rút lui. Họ sẽ ra sa?????

- To be continued -