Bị Cải Tạo Thành YD Thụ (Cao H, SM)

Chương 8: Khẩu giao cũng là một loại cực hình



Diệp Quân miệng ngậm sợi dây xích, dùng hết toàn bộ can đảm để bò vào trong. Hắn biết đây chỉ là game nhưng không hiểu tại sao từ khi bước vào căn phòng này thì một cổ bức bách ập đến trong tinh thần của hắn, sóng lưng cũng đón từng đợt lạnh lẽo. Diệp Quân một mực cúi đầu, hai mắt chăm chú nhìn thảm lông dưới thân bò tới. Trên bàn sách cao cao kia, Diệp Quân lờ mờ có thể thấy hình dáng của một nam nhân, hắn ta đứng quay lưng lại với Diệp Quân, mà cổ khí tức kia cũng chính là từ người kia toát ra. Bao phấn khởi ban đầu đều theo gió mà dập dờn bay mất. Bá tước Claire vóc dáng cao ráo, âu phục nghiêm trang quay người lại, hướng đến cái tiểu cẩu cẩu mình vừa mua mà đi tới. Giày da bóng loáng trên thảm lông không hề để lại tiếng động mà bước đi. Diệp Quân tự nhũ trong lòng: " Game ghiếc thôi, sợ méo gì!" rồi lén ngẩng đầu đánh giá nhan sắc Claire. À, Diệp Quân là gay, bạn có lẻ hiểu rồi đấy, vị bá tước Claire kia theo tôi chính là một thân soái khí ngời ngời. Gương mặt góc cạnh, mũi cao, đôi mắt tinh tường đeo một cặp kính gọng vàng, ẩn hiện bên trong là đôi con ngươi màu hổ phách, thoạt nhìn vô cùng cấm dục. Tuy nhiên trên miệng lại treo một nụ cười có mấy phần tà mị cùng áp bức, tạo cho người ta một cái loại cảm nhận khác biệt so với bình thường, một thứ ấn tượng khó quên ngay từ lần gặp mặt đầu tiên. Diệp Quân bỗng chốc từ đáy lòng dâng lên một cổ cảm động. Hệ thống không ngược hắn, Claire không sửu, không già, không dư ngang thiếu dọc! Diệp Quân trong lòng có bao nhiêu khinh bỉ Claire lúc trước đều vơi bớt, dẫu sao đẹp vẫn luôn có lợi thế, lão tử đẹp, lão tử giàu, dĩ nhiên lão tử có quyền. Nếu Claire kia là một thằng cha vừa xấu vừa già, Diệp Quân thà chịu chơi thú nhân còn hơn là ngồi lên cái jj ngắn ngủn làm bộ kêu lên kêu xuống.
Quay lại hoàn cảnh hiện tại, Bá tước Claire vẫn đang tiếp tục hướng về phía Diệp Quân mà tiến tới, giọng nói trầm thấp kia lại lần nữa vang lên: "004, dừng!" Diệp Quân nghe mệnh lệnh của nam nhân kia, nhanh chóng ngưng bò lại, giữ nguyên tư thế tại chỗ. Claire đến đứng đối diện Diệp Quân, xòe bàn tay ra trước mặt hắn. Diệp Quân ban đầu có chút khó hiểu, sau đó thức thời nhận ra, liền nhướng người lên, đưa miệng đến ngang tay Claire, đem sợi dây xích nhả xuống. Claire thấy cái tiểu cẩu mình mua về có phần ngoan ngoãn lại biết đoán ý tứ, không khỏi nhếch mép một cái. Đoạn, cầm dây xích quay người lại hướng một cánh cửa khác trong phòng đi đến, kéo Diệp Quân đang bò ở phía sau theo, duy trì im lặng. Cánh cửa kia từ từ được đẩy ra, bên trong là một căn phòng vô cùng xa hoa, có thể nói là chói mù mắt chó của Diệp Quân_cả đời trước ở phòng trọ. Claire đi đến ngồi lên một cái ghế bành lớn, để Diệp Quân ở bên chân rồi bắt đầu nói: " Thú nuôi vốn đã hiểu quy tắc, ta cũng không nói nhiều, chỉ là muốn lần nữa kiểm tra lại xem ngươi đã được hạ nhân tắm rữa sạch sẽ theo lời ta nói chưa, đem hậu huyệt quay lại!" Diệp Quân nhớ lời nhắc của gia nhân kia, kêu "gâu" một tiếng xem như đã hiểu rõ, với tay ra sau đem hạt châu khó khăn kéo ra, nhờ lực tay mà tạo nên từng đợt ma sát mạnh mẽ vào tràng vách, không khỏi phát ra một tiếng rên nhỏ, đỏ mặt thở dốc. Sau khi đem hạt châu lấy ra toàn bộ, dâm dịch bị nghẽn lại thời gian dài như được tự do mà chảy lênh láng trên mặt đất. Một lượng lớn dịch mới từ ruột non tiết ra cũng theo khe huyệt tràn ra ngoài, phân thân sạch bóng ở trước vì chút kích thích nhỏ nhoi lại không chịu nổi dựng đứng lên, rỉ ra dịch thể trong suốt. Diệp Quân xoay người, đem mông mình nhướng lên thật cao, trước mặt Claire, cố gắng đem hậu huyệt mở lớn như yêu cầu, chờ đợi Claire kiểm tra. Vị bá tước đang ngồi kia cực kì hài lòng, hắn vẫn luôn quan sát từng động tác của Diệp Quân, dưới hai cánh mông trắng trắng nộn thịt kia là một tiểu huyệt hồng phấn đã sớm được chuẩn bị công tác từ trước đang e dè đóng mở, "nhèm nhẹp" dịch nước trong suốt chảy dài, mong chủ nhân là hắn thị sát. Bộ dáng sợ hãi xen lẫn với chút dâm đãng của Diệp Quân không khỏi làm Claire dâng lên một cổ hưng phấn dị thường khi nghĩ đến thời khắc hành hạ cùng khinh nhục tính nô dưới chân. Claire dùng ma pháp biến ra một cái ống rỗng trong suốt hở hai đầu, không báo trước mà đâm thẳng vào tiểu huyệt chảy nước của Diệp Quân. Có dâm dịch bôi trơn, cái ống kia nhanh chóng chui tọt vào, đem tiểu huyệt mở rộng ra, Claire theo đó cũng thấy rõ từng tầng mị thịt đỏ tươi được giấu kỹ bên trong, ngón tay ở bên ngoài miệng huyệt đảo vòng, khều khều nếp gấp đã có phần mờ nhẹ, trêu chọc Diệp Quân làm hắn ngứa đến điên. Ở hậu đình bị đồ vật cắm vào khiến Diệp Quân có chút lạ lẫm, vật kia đem hậu huyệt mở lớn đến trống rỗng, không khí bên ngoài theo đó từng đợt thổi nhẹ vào nơi mẫn cảm sâu bên trong kia kích thích, ngón tay Claire thì chỉ ở miệng huyệt mà gãi gãi, đến một chút thõa mãn cũng không hề có, chính là đang hướng Diệp Quân hắn đùa bỡn a. Dâm dịch theo đường ống chảy ra càng lúc càng nhiều, thứ khoái cảm nữa vời này chỉ khiến đầu Diệp Quân chực nổ tung thôi, hắn muốn chính là được lấp đầy chứ không phải là cái dạng hiu quạnh tịch mịch này. Vì vậy, Diệp Quân tận lực co rút, đem cái mông vểnh cao hơn nữa, miệng rên ư ử, mất đi tự tôn mà dùng ánh mắt ham muốn cực độ cùng gương mặt đỏ ửng cầu chủ nhân thao mình. Bá tước Claire chơi đùa đủ, dường như hiểu ra ý muốn của Diệp Quân trong mắt, chỉ ra vẻ lạnh lùng nói: " Chó ngoan chính là không có cái quyền đòi hỏi chủ nhân, ngươi làm vậy khác nào là phản đối, bảo chủ nhân đối xử tệ bạc với ngươi?" Diệp Quân nghe vậy cả người đều run rẩy, cái đầu lắc nguầy nguậy, hắn chính là không muốn bị chơi trò điều giáo trừng phạt kia, kêu hai tiếng "gâu gâu" để sữa lỗi sai của mình rồi đem mông hạ xuống. Thấy biểu hiện của thú nuôi không tồi, vị bá tước vổ mông Diệp Quân một cái rồi nói: " Lần này nhắc nhở coi như là lần đầu cũng là cuối cùng, lần sau tái phạm sẽ bị roi da quất, hiểu không? Bây giờ thì đến khẩu giao cho ta!" Diệp Quân rụt cổ "gâu" thêm tiếng nữa coi như đã hiểu, sau đó bò đến túp lều dựng lên giữa đủng quần nam nhân đang ngồi kia, đưa tay định kéo khóa xuống thì từ hai cánh mông trắng nộn bên dưới dâng lên cảm giác bị roi quất, đau đến khó tả. Diệp Quân hoảng sợ duy trì lại tư thế đang bò lúc trước, hai mắt ngước lên thám thính biểu cảm của Claire. Giọng nói hắn lại lần nữa vang lên: " Ta nhớ hình như cẩu cẩu đâu có biết dùng tay nhỉ?" Diệp Quân đổ mồ hôi lạnh, thầm nghĩ: " Cái giống này sao khó phục vụ dữ vậy nè?" Sau đó học theo diễn viên GV đem miệng đến mở khóa quần Claire ra, tiếp tục cẩn thận lấy răng ngậm mép quần lót còn sót lại kéo xuống, đôi môi hồng hồng cũng thoáng đụng chạm với nhục bổng bên trong.



Thế giới trò chơi vốn là một nơi phi logic cùng đáng sợ cực điểm. Sau khi kéo quần lót vị bá tước kia xuống, cự căn to dài, đầy rẫy những đường gân xanh, cứng rắn bung ra khỏi kiềm hãm, đập thẳng vào mặt Diệp Quân. Vâng, không sai, chính là 30cm đấy, dựa theo tiêu chuẩn của phương tây và các anh da đen mà định ra thôi. Không tính là dài đâu! -_- Cây gậy thịt của Claire đã sớm cương cứng từ lúc hắn trêu đùa hậu huyệt Diệp Quân, nhìn cái bộ dáng như mẫu cẫu thế kia không cứng chính là không xứng ở trên. Diệp Quân há miệng trước hết đem lưỡi liếm dọc theo đại nhục bổng, sau đó phân bố nước giãi bên trong khoang miệng ấm nóng bắt đầu liếm láp bao quy đầu. Cái miệng nhỏ liên tục di chuyển, đầu lưỡi đặt trên lỗ tiểu của Claire cố gắng đẩy vào một chút, miệng không ngừng hút hút. Dạo ở phần đầu được một lúc, Diệp Quân dù trong lòng sợ bẩn nhưng vẫn rất thành thục đưa lưỡi xuống phần thân dài đang nổi gân xanh đến rợn người của của côn thịt tiếp tục đại nghiệp. Lưỡi nhỏ liên tục liếm mút nhiệt tình hết phải lại trái, sau đó nghiêng đầu ngậm lấy một bên phân thân di chuyển lên xuống như lúc sục bằng tay. Claire dưới màn khẩu giao điêu luyện của Diệp Quân có phần vừa lòng, lấy tay đem cái ống dưới huyệt của Diệp Quân rút ra sau đó tiếp tục tận hưởng phục vụ đến từ thú nuôi của mình. Diệp Quân thoát khỏi cái ống kia, tuy hậu đình ngứa đến điên nhưng không dám thó thé tiếng nào hay biểu hiện gì quá phận, tập trung tinh lực vào việc thõa mãn chủ nhân. Liếm đã được một lúc lâu tuy nhiên côn thịt chẳng có dấu hiệu gì cả, chỉ cảm giác nóng hơn và dường như đang trướng thêm một vòng lớn. Diệp Quân trong lòng rầu rĩ, dù lười nhưng vẫn cố nhớ lại kĩ thuật của đám diễn viên gv ngày trước, theo trí nhớ đưa miệng xuống dưới ngậm lấy cái khỏa cầu căng tròn, lưỡi ở phần thịt mà đảo tròn qua lại, hết mút viên này lại đến viên khác, sau đó cố há miệng thật lớn, đem cả hai khỏa cầu đều ngậm vào cùng lúc, tận lực bú liếm, tiếng nước "chách chách" do va chạm mà vang lên thật dâm mỹ. Với màn hầu hạ có kĩ thuật của thú nuôi, bá tước Claire đã cứng đến trướng đau, thanh âm khàn đặc hướng Diệp Quân ra lệnh nhã hai khỏa cầu. Sau đó bất ngờ lấy tay giữ chặt đầu Diệp Quân, mạnh mẽ đem đại nhục bổng cắm thật sâu vào khoang miệng ấm nóng, chen xuống cổ họng chật hẹp, phỏng theo động tác trừu sáp mà thúc vào liên tục. Diệp Quân bị một cây dương vật gần 30cm thao miệng nào có vẻ thoải mái như mọi người nghĩ, hắn sắp bị đâm đến nát họng rồi. Dương vật như cái pit tông mà lên xuống, đầu khất đâm thật sâu vào yết hầu đến thở cũng khó khăn. Nước giãi từ khóe miệng không cách nào nuốt vào được theo cái gậy thịt đang nhiệt tình cắm kia chảy đầy ra bên ngoài, hai túi tinh nặng trịch của Claire cũng theo nhịp thúc mà liên tục, đánh bôm bốp vào mặt Diệp Quân làm cả một mảng da mặt hắn đỏ lên. Bị bá tước Claire giữ động tác đâm thọc mạnh bạo với thời gian dài, vòng miệng Diệp Quân mỏi nhừ, từ cổ họng chỉ có thể vang lên những tiếng "ư ử" không có khí lực, nước mắt sinh lý cũng tự động trào ra ngoài, hô hấp vô cùng khó khăn. Không biết đã trải qua bao lâu, cả căn phòng đầy hương vị tình dục nồng đậm bắt đầu đón nhận ánh hoàng hôn đỏ rực, bá tước Claire mới gầm nhẹ một tiếng, sau đó chạy nước rút, thọc thật nhanh vài chục phát, hướng vào sâu bên trong cổ họng Diệp Quân mà bắn ra luồng tinh dịch đặc sệch, nóng hổi, buộc Diệp Quân phải nuốt sạch sẽ. Tuy nhiên, bởi vì số lượng tinh dịch bắn ra quá nhiều khiến Diệp Quân một trận sặc lên mũi ho khan liên tục, phần còn lại theo dương vật bá tước rút ra mà chảy dài xuống cổ, mệt mỏi đến cực độ. Bá tước vừa lòng nhìn bộ dạng thống khổ của Diệp Quân, trên khóe môi lại nở một nụ cười không rõ ý vị.
Chưa hoàn hồn lại được bao lâu, Diệp Quân trong cổ họng còn nồng đậm hương vị tinh dịch đang cật lực oán hận lại một đường bị bá tước ác ôn kéo đến trước bàn gỗ. Sau đó Claire cúi người, hai cánh tay hữu lực ôm trọn Diệp Quân, theo tư thế bồng công chúa mà đặt tiểu cẩu cẩu lên mặt bàn lạnh lẽo. Thanh âm trần thấp kia lần nữa lại vang bên tai Diệp Quân: " Trời về tối rồi, có lẽ tiểu cẩu ngươi cũng sớm đói. Ta bất quá không muốn mang cái danh ngược đãi vật nuôi. Hay là vầy đi, giờ ta sẽ cho ngươi được ăn tối vậy, coi như trả công buổi chiều đã bồi ta vui vẻ!" Lời nói mặc dù nhẹ nhàng lại nghe như có điểm quan tâm bên trong nhưng kì thực trên lưng Diệp Quân đã sớm đổ mồ hôi lạnh, ai nha, hắn có lé cũng không thể không bỏ qua được nụ cười tà ác của Claire lúc đó, vừa nghe là đủ hiểu cái tên bá tước kia có lẽ đã sớm nghĩ ra thêm trò vui để hành xác mình rồi. Tuy nhiên, phản kháng chính là tự lấy dao cắt jj, Diệp Quân cũng không ngu đến vậy, khóe miệng chỉ có thể run rẩy, yếu ớt mà kêu một tiếng "gâu" coi như là hưởng ứng. Bá tước nghe xong, nụ cười lại thêm chói lóa hơn, lấy tay kéo khuyên xỏ trên đầu vú đỏ tươi của Diệp Quân thật mạnh rồi nói: "Chó ngoan!" sau đó chỉnh lại quần áo một chút, hướng ra cửa ly khai.
-------------------------------------------------------
Ầy, hẹn hôm nay đăng, dù là chiều tối thì vẫn tính nhé :v Trước là mị cũng xin lỗi, chương này mị cảm thấy mình viết vấp quá, không, cực kì lủng củng luôn, vừa đi học vừa gõ gấp nên nó lỗi lỗi thế nào ấy. Đọc lại thấy không hay, nhưng hy vọng mấy bạn đừng chê cười mị. Vốn định cho 2 bác ấy đâm mông nhau một tí, nhưng suy đi nghĩ lại, mị thấy dù sao cũng là chủ tớ, mà đâu có cái nào mới đầu vô là ngọt như đường, sủng lên trời, vầy nhàm lắm, khác gì teenfic. Bản thân mị là một đứa ghiền SM nên làm nhiệm vụ phải để bạn trẻ Diệp Quân trải qua từng giai đoạn một, tương kế tựu kế thõa mãn Bá tước Claire rồi mới cho bản leo giường của người ta, vượt phó bản thành công được. Mấy bạn đọc đang hóng cũng chớ buồn, sẽ sớm thôi. À mà còn chuyện này, nếu bạn nào có thắc mắc vì sao kĩ thuật "liếm chuối" của nvc lại tốt hơn suy nghĩ thì mị sẽ giải thích như vầy nè: Diệp Quân là gay, xu hướng làm bot, gay thì xài sextoy, mà xài sextoy thì bạn ấy vừa tưởng tượng cảnh bị đâm vừa nhét hàng vào mông, đôi lúc bôi trơn hết, bạn ấy muốn nhét được thì phải làm gì? Đương nhiên là xài miệng mút, mút mãi lâu ngày thành ra có kĩ thuật! Chấm hết! Logic tuy nhảm nhí nhưng là như vậy đấy, nếu cao nhân nào võ công thâm hậu, có thể để lại cao kiến ở bình luận chỉ dạy cho mị. Đa tạ!
Nhớ bấm sao nhỏ ủng hộ nhé!