Bị Cải Tạo Thành YD Thụ (Cao H, SM)

Chương 6: Đấu giá thành công_ Mở ải nhiệm vụ mới



Đại sảnh thực ồn ào. Có lẽ đã sắp đến giờ khai mạc đấu giá nên ở những dãy ghế phía dưới bắt đầu chật kín, khách nhân ngày một đông hơn. Âm thanh rên rĩ đầy dâm đãng của những nô lệ cũng vang lên loáng thoáng, hòa cùng với tiếng trò chuyện, hẳn lúc này đây có vị khách nhân nào đó đang cần đi vệ sinh nên tiện thể giải quyết luôn chăng? Bên trong cánh gà, từng cái lồng sắt lớn chứa nô lệ bán đấu giá được đẩy vào, hầu hết ai cũng tương tự nhau, hoặc là đã sớm ngất đi hoặc là rên rĩ phát tao vì bị dương cụ cắm hậu huyệt. Bầu không khí dâm mỹ đến cùng cực. Những nhân viên của khu đấu giá bắt đầu làm việc, bọn họ đem cửa lồng giam mở ra toàn bộ, sau đó bước vào trong chỉnh trang lại bộ dạng của các nô lệ để có thể triệt để kích thích tầm mắt khách nhân. Bước vào lồng giam Diệp Quân là một gã nam nhân áo xanh, gương mặt đã bị tóc mái che khuất một nửa, chỉ để lộ ra con mắt trái sâu hoắm đáng sợ. Hắn lấy bao tay mang vào, hướng hậu huyệt Diệp Quân giải khai dương cụ, tay còn lại đem một cái đuôi màu nâu bên trên có năm hạt châu to bằng quả trứng gà, nhờ dâm dịch bôi trơn mà từ từ tiến vào. Đến hạt châu thứ ba thì dường như hậu huyệt Diệp Quân đã bị làm cho trướng căng, có vẻ không thể tiếp nhận thêm, tuy nhiên nam nhân kia vẫn tiếp tục dùng ngón tay nhu nhu ấn ấn xoa bóp giúp Diệp Quân co dãn hậu huyệt, tiếp nhận toàn bộ số châu. Sau một lúc kích thích, vừa xoa huyệt, vừa gặm nhấm hai đầu vú đỏ tươi mê người, nam nhân thành công giúp hậu huyệt Diệp Quân giãn ra, thừa nhận toàn bộ số hạt châu kia, phần lông đuôi còn lại lộ ra ngoài liên tục đong đưa theo nhịp run của cơ thể, tưởng chừng là đuôi thật. Diệp Quân bị nam nhân kích thích, cơ thể vốn qua nhiều đợt cải tạo cùng vô số trò đùa bỡn bệnh hoạn đã sớm đem phân thân ngẩng cao đầu, tầm mắt mờ mịt, khóe mắt ngấn lệ, đỏ mặt thở dốc rên rỉ liên tục. Thấy biểu hiện của Diệp Quân, nam nhân kia vừa lòng, lấy thêm một đôi tai chó xù xù gắn chặt lên đầu Diệp Quân, cổ xích vào một cái hạng quyển (dây xích chó_ dành cho những bạn ko biết) bằng da đen bóng. Sau đó đem dây xích vốn đã ngắn nối xuống đáy lồng sắt, khiến Diệp Quân chật vật vô cùng, chỉ có thể duy trì một tư thế như đang bò mà thôi. Nam nhân sau khi hoàn thành xong công việc thì đóng cửa lồng giam lại ly khai. Diệp Quân trong mấy phút ngắn ngủi bổng nhiên biến thành bộ dáng tiểu chó mẹ dâm đãng,cái mông vì tư thế nửa quỳ nửa bò vểnh lên thật cao như đang đợi người đến đâm, không khỏi phiền muộn một phen, chỉ có thể ấm ức chịu đựng. Ngước mắt lên đánh giá chung quanh, Diệp Quân phát hiện đám nô lệ trong lồng giam như mình cũng đã bị biến thành vô số hình thái phong phú. Bọn họ có người thì bị bắt mặc đầm hầu gái ngắn củn cởn chỉ có thể lấp đi nửa cái mông tròn trịa, kẻ thì choàng lên một tấm sa tanh mỏng dính, mấy chỗ không cần khoe đều bị phô ra cả, vô cùng câu nhân. Sau đó là tiếng của người chủ trì buổi đấu giá ở phía khán đài bắt đầu vang lên, miệng mồm này rất dễ sợ, Diệp Quân đánh giá. Tên chủ trì nước miếng phun như mưa, liên tục giới thiệu đủ thứ mặt hàng và chủng loại nô lệ, nào là đẹp tới đâu, công dụng thế nào, sử dụng ra làm sao, tất tần tật đều bắn như đọc rap. Sau một hồi thu hút được lỗ tai khách nhân, buổi đấu giá cũng chính thức đến hồi gay cấn. Mấy cái lồng sắt giam nô lệ bao gồm cả Diệp trạch nam của chúng ta được đám nhân viên đẩy ra ngoài khán đài. Ở bên dưới khách nhân đã bắt đầu xì xầm qua lại đánh giá. Diệp Quân bị ánh đèn sân khấu hắt vào đến chói mắt, hắn thấy hơi hoang mang bởi đây là lần đầu tiên hắn để cơ thể trần truồng cho một đống nam nhân bên dưới đánh giá. Dù vậy hậu huyệt vẫn bị thứ cảm giác kì lạ này ảnh hưởng, liên tục co bóp, phân bố dâm dịch ra bên ngoài, theo khe đùi nhỏ giọt xuống sàn, vô cùng kích thích. Thứ khoái cảm từ ánh mắt chằm chằm của những nam nhân kia không ngừng ập đến, bên trong hâu huyệt vẫn tận lực co rút đem hạt châu hút thật sâu, từng đợt từng đợt đánh vào điểm G khiến Diệp Quân không ngừng động đậy thân hình thở dốc, thu hút thêm không ít thị giác của khách nhân. Sau khoảng vài phút để người mua có thể suy ngẫm và ngắm được đối tượng ra giá, người chủ trì bắt đầu cầm mấy tấm bảng viết giá khởi điểm của mỗi nô lệ đặt trước lồng giam của bọn họ rồi hướng xuống phía quan khách hô lớn: " Đã có giá khởi điểm, quý quan khách nếu có nhu cầu hoặc đã nhắm trúng được mặt hàng nào của chúng tôi thì có thể cầm biển số giơ lên, ra giá. Bắt đầu từ lồng đầu tiên của cánh trái." Khách nhân bên dưới nghe được hiệu lệnh bắt đầu, nhao nhao tranh giành, dựt nhau qua lại liên tục một hồi, cuối cùng cũng đến lượt Diệp Quân được đem lên sàn. Bên dưới đã xuất hiện một số khách nhân liên tục nhìn hắn với đôi mắt thèm thuồng, giá khởi điểm được hô lên:170000tinh thạch thì đã có mấy tấm biển giơ cao. Bắt đầu là một tên mập ú nhìn như nhà giàu mới nổi hô"180000" sau đấy lại có người lên tiếng từ phía xa: "200000" rồi " 215000" lại có kẻ hô giá " 240000". Bẵn đi một lúc không có ai hô nữa thì người chủ trì bắt đầu lên tiếng: " 240000 lần 1, 240000 lần 2 , 240000 lần..." Bổng từ dãy ghế xa hoa nhất có một cái biển đỏ giơ lên:" 500000" Người chủ trì hoảng hốt, khách nhân cũng hoảng hốt, kể cả cái tên vừa ra giá 240000 cũng hoảng hốt, cái vị đang giơ biển kia chẳng phải là bá tước nổi tiếng của ma thành bọn họ hay sao, vốn nóng lòng muốn tranh đua một đợt nữa nhưng địa vị kẻ kia vốn là không nên động chạm chỉ có thể ngậm ngùi nhìn người ta giật hàng. Cái kia bá tước cười khẩy một tiếng, đánh giá Diệp Quân rồi phân phó thuộc hạ nhận hàng, một mình hướng cửa chính nhanh chóng biến mất. Người chủ trì cũng vô cùng chuyên nghiệp, thoắt cái lại thay đổi sắc mặt, thoát khỏi bất ngờ, miệng cười hớn hở, trong lòng mừng thầm: "500000 lần 1, lần 2, lần 3! Thành giao! Chúc mừng quý khách" Diệp Quân cũng không quan tâm lắm kẻ mua mình là ai, đơn giản cái cổ bị xích đến sắp gảy rồi, chỉ có thể cúi đầu xuống đất ngóng động tỉnh bên ngoài. Vừa nghe được giá mua của mình, Diệp Quân không khỏi mừng thầm mà cùng lúc đó hệ thống đã sớm bỏ chạy từ trước bổng nhiên "Ting" một cái trong đầu rồi có tiếng pháo bắn vang lên. Hệ thống ngang phè nói: " Chúc mừng kí chủ xuất sắc hoàn thành nhiệm vụ đầu tiên, thăng cấp lv2. Sau đây hệ thống xin được gửi tặng kí chủ gói vật phẩm " đạo cụ tình thú" có thể cần thiết cho những nhiệm vụ sau này. Còn bây giờ, để tiết kiệm thời gian, hệ thống xin được phổ biến nhiệm vụ tiếp theo. Ải 2: Lâu đài của bá tước Claire.
Nội dung cốt truyện: Nhân vật sau khi được mua tại chợ nô lệ sẽ được dịch chuyển đến lâu đài riêng của bá tước. Bá tước Claire chính là một tên dâm bạo khét tiếng, cuồng ngược đãi và có sở thích hành hạ nô lệ, vì vậy nhiệm vụ sẽ kèm theo loại hình mới là sm, thỉnh kí chủ chuẩn bị tinh thần tốt để trải nghiệm. Nô lệ trong lâu đài của bá tước Claire có vô số, đồng thời hắn cũng là một tên quý tộc giàu có. Công việc cần hoàn thành tối ưu của kí chủ chính là dùng thân thể thành công thu phục bá tước để có thể được hắn ban cho chức danh "Sủng vật".

Ngoài ra, vì cấp độ càng tăng, độ khó cũng sẽ tăng nên trong lúc vượt ải sẽ có thêm các nhiệm vụ ngày hoặc nhiệm vụ phụ được hệ thống giao ra, bắt buộc kí chủ phải hoàn thành ít nhất 80% trở lên. Nếu không sẽ nhận các mức phạt sau:
_0-40% : sẽ bị cấm bắn tinh dịch hoặc nước tiểu cho đến khi vượt xong ải, thậm chí dù được NPC cho phép hệ thống vẫn sẽ ngăn chặn. Bị dã nhân ở khu rừng phía sau lâu đài luân phiên thao trong vòng 4 ngày.
_ 40-79%: Bị nhiều lính gác cắm huyệt cùng một lúc, làm thịt chậu cho bọn họ trong vòng 4 ngày.
Hệ thống đã trình bày xong xuôi, nếu kí chủ không còn thắc mắc có thể bắt đầu quá trình chuyển cảnh."
Diệp Quân sa sầm mặt mũi lần thứ n: "Kinh tởm, thật sự quá biến thái, còn cái mẹ gì nữa để trả lời, mau cút cho khuất mắt gia! Hừ"
Hệ thống:"Kí chủ đã rõ ràng vậy có thể bắt đầu dịch chuyển, hệ thống theo định kì sẽ đến báo nhiệm vụ phụ cho kí chủ. Chúc kí chủ thuận lợi, hảo hảo tận hưởng! Ting!"
Diệp Quân: "Tận hưởng cái của quý nhà mi!" -_-
Cứ thế Diệp Quân cùng cái lồng sắt một mạch thẳng tiếng đến cửa trước của lâu đài bá tước, bên cạnh có mấy tên thuộc hạ mặc đồ âu cổ tối màu, mặt mày vô thần, như người máy đẩy hắn vào trong. Diệp Quân hai mắt đều hoa lên. Không biết tên Bá tước này có biết bao nhiêu của cải a, cái lâu đài này của hắn quả thực vô cùng xa hoa, tráng lệ, đẹp mắt đến không tưởng. Toàn bộ khoát lên một màu vàng ánh kim chói lóa. Dãy nhà chính đồ sộ cùng với vô số họa tiết chìm nổi được khắc lên, trên cùng là chữ CLAIRE dường như được làm bằng vàng ròng, uốn lượn tỏa ra một loại độc đáo khó tả. Khuôn viên của lâu đài thì hẳn phải rộng gần bằng một cái thị trấn, nói là chỗ vua chúa ở ngày xưa có khi còn chẳng bằng. Trong khuôn viên là vô số thực vật kì lạ, muôn màu sắc, loáng thoáng sẽ thấy có mấy nô lệ đang trần truồng trên người cột dây xích làm công việc quét tước cùng tưới cây. Diệp Quân cảm khái lần thứ hai: Dù có hoành tráng đến đâu thì vẫn là biến thái muôn đời không đổi. Đám người kia đẩy hắn đến một góc của tòa lâu đài, đây có thể coi là phòng nhân sự đi. Một trong những tên đang áp giải Diệp Quân hướng đến chỗ gia nhân bên trong bắt đầu nói chuyện: " Đây là cái tiểu cẩu cẩu chủ nhân mua từ chợ nô lệ về làm vật nuôi, theo lệnh của ngài, ngươi hãy đem hắn đi đóng ấn ký rồi dạy hắn quy củ, buổi chiều mang lên phòng chính của chủ nhân để ngài kiểm tra." Gia nhân nghe hiểu cúi đầu "vâng" một cái rồi hướng Diệp Quân đi tới thực hiện công việc được giao, đám người kia hoàn thành xong nhiệm vụ cũng bắt đầu ly khai.
Đầu tiên, Diệp Quân được gia nhân kia đẩy vào đại sảnh kiểu châu Âu rộng lớn. Xuyên qua một hành lang mỹ lệ hắn có thể thấy vô số người đang đi qua đi lại bên dưới, vội vã dọn dẹp, dường như đang chuẩn bị thứ gì đó. Những người này ăn mặc cực kì gợi cảm, bên dưới mang tất lưới cùng một cái quần đen ngắn củn cởn bó sát, ở phần mông nộn thịt đều khoét một mảng hình oval lớn, ẩn hiện còn có thể thấy gốc dương cụ giả cắm vào huyệt lộ ra bên ngoài rung lắc cực mạnh, dâm dịch theo đó từ từ rỉ xuống chân, thấm ướt cả cái quần, phân thân cũng sớm cương cứng, bị quần bó kiềm hãm nên chỉ thấy một túp lều nho nhỏ đang dựng lên phía trước. Còn bên trên mang cái áo da bó sát kéo đến ngang đầu vú che hờ, chỉ cần chuyển động một cái là hai khỏa vú đều lộ ra không khí giật giật, một màu đỏ tươi diễm lệ, trên cổ có đeo một cái dây nơ cũng đồng dạng màu đen. Mặt mày ai nấy đều sớm đỏ ửng, chảy ra vô số mồ hôi nhưng đều bặm miệng không dám rên tiếng nào tận lực tập trung vào công việc của mình. Ban nãy cũng có kẻ vì kích thích cực độ sau mông lén rĩ ra một tiếng nhỏ liền bị tên lính canh cầm roi đến quất liên tục vào mông hắn thật mạnh đến sưng đỏ rồi đem một con ma thú với dương vật to đùng cứng rắn đến thao huyệt hắn, trước mặt những người còn lại thị uy. Người kia bị thú đâm huyệt, đau đớn đan xen với khoái cảm đến sảng chỉ có thể thở dốc, miệng không dám hó hé vì hắn biết nếu còn dám rên nữa thì không biết sẽ bị loại hình gì hành hạ tiếp theo đây. Ngoài ra, trên cái bàn dài trải khăn trắng là những nô lệ, có lẽ vậy, đang trần truồng nằm theo nhiều tư thế, dương vật bóng loáng đã sớm bị tẩy sạch lông mao. Trên thân họ được bày lên vô số thức ăn đẹp mắt, một số thì bụng trướng căng, ở phân thân có đặt một cái ống hút nhỏ còn hậu huyệt bị cái giang tắc có hình dạng vòi vặn nước cắm vào. Ở hai bức tường ánh màu vàng kim, những nô lệ chân dang rộng, đã bị cố định thật chắc chắn, hậu huyệt sớm mở rộng, nhiệm vụ chính là làm bồn xã nước cho mọi người, thi thoảng có lính canh cần đi vệ sinh lại lấy dương vật cắm vào bên trong bắn ra, bụng vì được nước tiểu lấp đầy đã sớm căng lên, trên dương vật có cắm một cái cây kim loại đang rung lắc kịch liệt, gương mặt hưng phấn đến đỏ au. Diệp Quân nhìn, lại nhìn rồi lại chăm chú một hồi mới thấy tiểu đệ bị cảnh tượng bên dưới làm cho cứng ngắt, hậu huyệt hàm chứa hạt châu cũng co rút kịch liệt phân bố dâm dịch chảy tràn lan ra ngoài chỉ có thể thầm thở dài, ai nha một cái, chính là bản thân đã bị chỉnh đến độ như vậy, thực là tiện quá đi thôi. Gia nhân đẩy lồng sắt không cảm xúc dường như đã quá quen thuộc với khung cảnh kia, một đường thẳng tiến, hồi lâu sau cũng đi hết hành lang dài đằng đẳng, tiến đến trước một cái cửa phòng được chạm khắc tinh xảo, "cọt kẹt" tra khóa vào ổ mở cửa rồi đẩy Diệp Quân vào trong, bắt đầu làm công tác.
------------------------------------------------------
Hờ hờ, mọi người biết vì sao chương này nhạt muối cực độ như vậy không? Vì bữa nay lễ lộc, mị đi chung với phụ huynh nên không có dám hó hé mà viết quyết liệt, chỉ có thể viết một mẫu H vụn vụn up lên đây mừng lễ lớn với tổ quốc thôi. Hự hự. Hy vọng mấy bạn thương mị mà ủng hộ, cũng cảm ơn mấy bạn, vì có các bạn mà truyện của mị sau 9 ngày gia nhập WATTBIZ cũng chạm mốc 2,5k view, tuy không nhiều và chưa là gì cả nhưng vẫn vô cùng xúc động. Mị biết tánh mị huyên thuyên hơi nhiều mà lại viết H ngắn củn cởn vẫn có thể chưa đủ trình thõa mãn thú tính của các bạn hủ nhưng mị vẫn rất trân trọng từng cái vote, cái cmt của các bạn với đứa con đầu lòng của mị, trong tương lai, mong các bạn sẽ giúp đỡ mị nhiều hơn. Mị cũng sẽ cố gắng giảm bug trong truyện lại, viết chắc tay hơn! Đa tạ, đa tạ!