Bị Cải Tạo Thành YD Thụ (Cao H, SM)

Chương 4: Vi phạm giao ước, bị trừng phạt đến phun nước tiểu



Bị kĩ thuật cao siêu của mặt nạ đùa giỡn hậu huyệt cùng các bộ phận mẫn cảm khác, Diệp trạch nam khó lòng mà chịu đựng nổi. Khoảnh khắc phân thân bị hút mãnh liệt nhất đồng thời điểm G ở sau bị xúc tua nghiền ép đến muốn nát. Diệp Quân cao trào, vì mất đi khóa niệu đạo mà vô pháp kiềm hãm, bắn ra tinh dịch, vi phạm quy ước với hệ thống ban đầu.
Nhưng thực sự một phần lỗi này cũng là do sơ suất của hệ thống mà ra, chủ quản liên sever đã quên việc để NPC tự tiện tháo mất trang bị của người chơi Diệp Quân. Vì cả hai bên đều có phần trong việc này nên cuối cùng để giữ uy tín, quyết định tối cao nhất được đưa ra: Người chơi Diệp Quân vẫn nhận trừng phạt để giữ công bằng với các tài khoản khác nhưng sẽ nhẹ hơn mức phạt chung, đồng thời nếu trong lúc thi hành nhận tội có biểu hiện khả năng chịu đựng cao sẽ được nhận 100000 tinh thạch cùng 200exp.
Diệp Quân từ trong cao trào lờ mờ nghe xong thông báo trừng phạt áp dụng với mình liền tự động thanh tỉnh thần trí ngay lập tức. Trong đầu hô cha gọi mẹ, lôi hệ thống ra hỏi han chửi bới một phen: " Hệ thống chó má, ngươi thử nói xem xem, rõ ràng ngươi không hề nhắc nhở ta, cũng tự tiện tháo cái khóa biến thái ra, ngươi đáng ra cũng phải bị cho thôi việc chứ, tại sao chỉ có ta bị phạt. Mà hình phạt của bọn các người cái nào nghe qua cũng bệnh hoạn kinh tởm cả..... Giải thích đi....chó má.....hệ thống chó má!!!!!"
Hệ thống bị người ta gọi hồn vẫn lấy chất giọng ngang phè muôn thuở mà nói:"Kí chủ xin hãy kiềm chế, hệ thống đôi lúc vẫn bị lỗi, vì 3 tháng mới có bảo trì một lần nên xảy ra bug là bình thường. Mong kí chủ cứ xem như đây là một ván game mà kí chủ là người bị thua, để đền bù, hệ thống sẽ đặc cách giúp kí chủ không thụ thương hoặc chịu đau đớn quá mức lúc trừng phạt. Kí chủ đừng quở trách hệ thống... kí chủ...thứ lỗi."
Diệp Quân:"Ôi, nghe cái giọng này của ngươi năn nỉ, ta muốn ói quá. Tóm lại, ta muốn được hủy bỏ lệnh trừng phạt ....... aishhhhh!!!"
Hệ thống:"Không được thưa kí chủ!"
Diệp Quân muốn chửi, nhưng các ngươi nghĩ hệ thống là ai, như đã được chuẩn bị từ trước, hệ thống xài lại cái trò khóa miệng cũ rích rồi theo đúng lịch trình đưa Diệp kí chủ đến một căn phòng thuộc khu trừng phạt người chơi của game. Diệp Quân lần này vì miệng đã bị khóa nên chỉ có thể phát ra mấy tiếng ưm ưm a a vô lực, bị dịch chuyển từ chợ nô lệ đến thẳng một không gian khác. Sau khi công việc vận chuyển xong xuôi, hệ thống tận lực im lặng trốn tránh, Diệp Quân dù có kêu réo thế nào cũng không chịu ra, cứ thế mà bị một hệ thống quỷ quái về cơ bản là chẳng có thực thể điều khiển và lừa gạt ngon ơ. Diệp Quân lần nữa lấy vốn liếng chợ búa của mình rũa xả hệ thống một phen trong lòng thì mắt lại bị kẻ nào đó bịt đen thui. Thân thể dãy dụa chực thoát ra, chợt phát hiện đã bị một lực lượng giữ chặt lấy tay chân, trong bóng tối, các giác quan còn lại của Diệp Quân như nhạy bén hơn, cả cơ thể đều cứng lại. Sau đó, kẻ kia đem Diệp Quân trói chặt lại, cả người hắn bị đặt ngồi trên cái ghế da lạnh ngắt, hai chân đều bị dây thừng cột chặt kéo lên cao, dạng ra hết cỡ, khiến hạ thân toàn bộ lộ ra bên ngoài, không sót gì cả. Sau những tiếng "xột xoạt" kéo dài hàng phút trời cho khâu chuẩn bị, kẻ thực hiện trừng phạt vừa lòng, bắt đầu công việc của hắn. Kẻ kia dùng một cái ống trong suốt vừa dài vừa thon, quét lên bề mặt một lớp dược bôi trơn rồi hướng lỗ tiểu của Diệp Quân từ từ đẩy vào, thẳng sâu đến tận bàng quang. Phân thân đang bán cương vì chịu đau đớn khi có vật lạ chen vào lỗ tiểu bắt đầu xìu xuống. Kẻ kia dường như hiểu được điều gì liền dùng tay còn lại xoa nắn phân thân Diệp Quân, lúc thì lên xuống có quy luật, lúc thì vân vê hai tiểu cầu tròn tròn bên dưới, thành công làm Tiểu Diệp thẳng đứng. Ngay lúc đó, nam nhân thực hiện công tác trừng phạt liền dùng 1 sợi dây buộc chặt phần gốc của tiểu Diệp, bắt đầu truyền một thứ dịch trong suốt từ những bịch nhựa lớn, theo ống dẫn vào bàng quang Diệp Quân. Từng bịch, từng bịch nối tiếp nhau cứ thế chuyển dần vào bên trong Diệp Quân, làm bụng hắn trướng lên, khó chịu vô cùng. Tên kia cũng rất thành thục dùng tay xoa bóp phân thân Diệp Quân, tay còn lại mò xuống bên dưới nhu nhu ấn ấn tiểu huyệt. Ngón tay thô ráp đè nhấn xung quanh miệng huyệt, kích thích một lúc, đợi đến khi Diệp Quân nóng người, nổi lên hưng phấn, bên trong phân bố dịch ruột ra thì dùng chất dịch làm đồ bôi trơn từ từ tiến vào. Tiểu huyệt bên trong thực ấm áp, nam nhân không khỏi tự cảm thán một tiếng trong lòng. Diệp Quân đồng thời cảm giác được phục vụ của nam nhân liền thở dốc không ngừng. Bên dưới của hắn quả thật ngứa vô cùng, tiểu huyệt ở gần lối ra có dị vật xâm nhập nhưng lại không vào sâu, chỉ ở vách tràng gãi gãi xoay xoay như muốn hướng hắn trêu chọc mà không tận lực giúp hắn xoa bóp. Dường như là theo bản năng, Diệp Quân bắt đầu động đậy thân hình, mông hắn nhích lên một chút, sau đó co rút hậu huyệt thật chặt, lưu luyến ngón tay của nam nhân, tận lực đem hút nó vào sâu bên trong hơn nữa, từ cổ họng Diệp Quân phát ra những tiếng "ư ử" như đang đòi hỏi, đúng vậy, hắn muốn nhiều hơn nữa, muốn thể nghiệm cái cảm giác hậu huyệt bị lắp thật đầy, muốn nơi nào đó sâu bên trong hậu đình trống rỗng bị nghiền ép một cách tàn bạo nhất. Vì vậy, bộ dáng của Diệp Quân lúc này nhìn trông cực kì dâm mỹ. Nước giãi theo khóe miệng đã chảy dài ra ngoài, từng đợt hơi thở nóng rực liên tục phả giữa không trung, gương mặt chỉ vì một chút động chạm nhỏ đã ửng lên một tầng hồng hồng, phân thân bị cột chặt ngạnh thật cao, cái bụng bị truyền dịch vào đã sớm lớn lên như phụ nữ trong thai kỳ, hậu huyệt co bóp dữ dội, tận lực co rút như muốn hút lấy một vật thô to nào đó vào trong. Nhìn bộ dáng thiếu thao của Diệp Quân trước mắt, nam nhân kia thực sự rất muốn rút thịt bổng của mình ra thao nhưng quy định vẫn chính là quy định, nhân viên công vụ không được phép thao người chơi, thật tiếc a. Nam nhân một bụng nhịn nhục vẫn độc ác hướng Diệp Quân hậu huyệt trêu chọc thêm một lúc đến khi dịch ruột đã như dòng suối nhỏ mà lên láng ra mặt ghế mới đem ngón tay cắm sâu hơn, một phát đâm thẳng điểm G thọc mạnh liên hồi, tiếng nước "chách chách" vang lên thực không khỏi làm người ta đỏ mặt. Diệp Quân bị kích thích bất ngờ, cả người đều giật ngược lên, hai chân co quắp lại, phân thân cương cứng muốn bắn nhưng lại là vô pháp, hậu đình đã sớm bị ngón tay thọc cho cao trào, một cổ dịch ruột theo tràng vách mà phun thẳng ra ngoài. Chứng kiến một màng cao trào bằng phía sau của Diệp Quân, nam nhân kia không khỏi hứng thú, hắn đem ống truyền dịch trong suốt rút khỏi lỗ tiểu của Diệp Quân, sau đó đem lỗ tiểu bịt chặt lại bằng khóa niệu đạo, chính thức thực hiện phần quan trọng nhất của trừng phạt. Diệp Quân thấy bụng trướng đến sắp đau thì có hơi hoảng nhưng cuối cùng những thứ dịch kia cũng ngưng truyền vào trong hắn, sau đó Diệp Quân bị banh miệng ra, người kia cho hắn nuốt một viên nhộng kì lạ rồi có tiếng đóng cửa ly khai. Trong một khắc đó, nam nhân cho Diệp Quân uống chính là thuốc nhuận tiểu, vì hiệu lực phải mất thời gian tầm 10 phút nên hắn tranh thủ ra ngoài thủ dâm một chút, nhìn cái thiếu thao nam nhân ở bên trong kia không khỏi làm cho tiểu huynh đệ hắn phấn khởi, cứng đến phát đau. Mà trong lúc tự giải quyết, nam nhân kia không khỏi cảm thán a, sắp tới mấy phút nữa chính là phần hắn thích nhất trong công tác trừng phạt, nhìn tiểu chó mẹ một biểu tình dâm đãng, khó khăn cầu xin được đi tiểu quả thực bổ mắt vô cùng. Nam nhân gầm nhẹ một tiếng sau màng tưởng tượng rồi bắn ra, dọn dẹp lại một chút mới hướng phía phòng giam Diệp Quân quay lại. Hiệu lực của thuốc quả nhiên không tồi, vừa bẳn đi một lúc, Diệp Quân lúc này đã vặn vẹo đến khó chịu, Diệp Quân hắn thực sự rất muốn được đi tiểu, bụng đã trướng lớn đến khó tin, cảm giác buồn tiểu tràn ngập vừa làm hắn có phần hứng khởi lại vừa làm hắn khó chịu. Sau đó, phần bụng nhô lên của Diệp Quân bị bàn tay độc ác của nam nhân ấn thật mạnh. Diệp Quân bị ấn đến thốn, cảm giác muốn giải thoát mạnh mẽ hơn bao giờ hết, tuy nhiên vẫn là không có khả năng, nước tiểu đi được nửa đường đã sớm bị thanh kim loại kia chặn đứng, chỉ có thể phun dịch ruột từ phía sau. Nam nhân vô cùng hài lòng nhìn Diệp Quân lúc này, thương tình lấy một cái giả dương cụ cở lớn không báo trước mà hướng điểm g thọc thật mạnh,tay còn lại nhu nhu ấn ấn xoa hai khỏa cầu đã sớm căng tròn đang run rẫy giữa không khí. Diệp Quân bị đùa bỡn đến phát điên, miệng chảy đầy nước giải, chỉ có thể thở dốc mà vô pháp rên thành tiếng. Hai đầu nhũ cứng ngắt nhướng theo cơ thể cong thành một vòng cung, thành công thu hút nam nhân liếm mút. Bị mút vú làm cho tiểu huynh đệ Diệp Quân ngạnh cứng hơn, đầu lưỡi nam nhân ẩm ướt cùng ấm nóng bao bọc xung quanh hai đầu vú, lúc thì hút vào, lúc lại dùng răng mài mài niết nhẹ, đầu lưỡi hướng phần thịt mềm mềm đảo tròn xung quanh, dường như đang muốn kích thích Diệp Quân đem sữa trắng thơm ngọt bên trong bắn ra ngoài. Toàn bộ cơ thể bị trêu chọc, Diệp Quân chỉ có thể lắc đầu nguầy nguậy, theo đúng tiết tấu khoái cảm ập tới mà thở dốc, miệng đã bị cấm nói nên hoàn toàn không có khả năng cầu xin kẻ trừng phạt cho mình được đi tiểu. Bụng cứ lâu lâu lại bị ấn mạnh xuống, vừa thốn đau nhưng lại có một tia khoái cảm ập tới bên trong, kích thích không thể tả nổi. Đau nhói từ bàng quang cùng khoái cảm song song đánh tới làm Diệp Quân vô lực đờ đẫn, miệng phát ra mấy tiếng ư ử, bên dưới hậu huyệt đã sớm đem giả dương cụ nuốt vào sạch sẽ, ọc ra một đống dịch trong suốt cứ thế chảy dài xuống sàn nhà, từ từ chìm vào bể dục đầy kích thích. Cứ như vậy, phải chịu đựng khoái cảm triền miên cùng cảm giác buồn tiểu khó tả trong vòng 3 giờ liền, cuối cùng âm thanh hệ thống cũng vang lên thật to như giải thoát cho cực hình của Diệp Quân: "Ting! Trừng phạt sắp kết thúc! Đếm ngược 5 phút!" Diệp Quân lờ mờ nghe không khỏi mừng thầm một tiếng, sau đó nam nhân vừa vặn đem khóa niệu đạo ly khai thì một dòng tinh dịch trắng bóc đã theo chân phọt thẳng ra ngoài, tiếp đến là một thứ nước màu vàng nhạt theo lỗ tiểu mà bắn thật mạnh sau thời gian dài kiềm chế, tạo thành một vòng cung đẹp mắt, khiến Diệp Quân sảng đến điên, hậu huyệt vì bắn tinh cùng phun nước tiểu không ngừng co rút lấy dương cụ giả, dịch ruột như khe suối mà ào ào chảy ra ngoài. Một màng dâm mỹ cảnh tượng đến khó có thể miêu tả được !
-------------------------------------------
Vâng, lại một chương nữa được hoàn thành. Tự cảm khái, hình như cứ đến đêm ý tưởng viết H mới bắt đầu nổi lên cuồn cuộn, bao nhiêu biến thái mới bắt đầu trào dâng ra ngoài! Tuy nhiên, vẫn một câu xưa cũ, ý tưởng là ý tưởng, còn cách hành văn vẫn đầy bug, lủng củng, H vẫn nhạt muối vcl ra, thiệt sự viết xong coi lại cứ thấy lỗi vặt + lặp từ xảy ra muôn chỗ. Thôi hy vọng nay mai sẽ sớm khắc phục!
Mấy bạn đọc xong thấy ok thì cmt hoặc bấm sao ủng hộ mị với, mị thương mấy bạn nhiều! Với lại nếu có phát hiện ra bug với sai sót cứ cmt vô cho mị, mị biết để mai này sửa chữa!
:))))) vậy thôi, hết nói nhảm rồi, nãy giờ buôn dưa lê cho đủ 2400 từ ấy mà! Bye bye.