Bị Cải Tạo Thành YD Thụ (Cao H, SM)

Chương 12: Bữa tiệc đêm kết thúc



Diệp Quân có chút mơ hồ, chậc, ngoài mấy cái xúc tua, hình như có tay người đang đụng lên hắn, đúng vậy, xúc cảm không sai biệt. Không những thế, cái tay kia hình như còn đem một lượng lớn thứ gì đó giống như bột vậy, chà sát đầy người hắn, đủ phiền a. Chẳng hay lại có thêm màn gì mới rồi. Mắt bị che đi, lại thêm ngứa ngáy từ hạ thân cuối cùng chẳng cho phép Diệp Quân đủ sức lực mà suy nghĩ tiếp. Thế nhưng dù Diệp Quân có ngừng suy nghĩ, có đình trệ não bộ đến tận đâu thì kích thích trên cơ thể vẫn không hề lười biếng mà bỏ đi. Bỗng nhiên, đầu ngực lại xuất hiện một loại đau nhói khó hiểu. Ban đầu hình như chỉ là mơ hồ nhưng sau đó nó càng rõ ràng, mụ nội nó, đau chết người rồi, tên Claire này có nhất thiết phải chơi ác đến vậy không? Claire nhìn gương mặt Diệp Quân biểu tình biến hóa liên tục, nhấp một ngụm rượu rồi búng tay. Tên chủ trì sau khi đã thoa xong thứ bột kì lạ lên cơ thể Diệp Quân rất thức thời tuân theo rồi thực hiện mệnh lệnh. Hắn cầm lấy hai cái kẹp kim loại hướng đến nhũ hoa đỏ tươi đang chảy sữa của nô lệ trước mặt kẹp vào, sau đó dùng khí cụ cũng bằng kim loại nốt nhanh chóng xuyên thẳng vào đầu nhũ kia, chặn kín đường ra của sữa. Tương tự, người chủ trì đem tách đám xúc tua đang vây quanh dương vật của Diệp Quân ra, dùng tay bóp chặt vật nhỏ đang dương cao, nhanh chóng đổi thanh kim loại đang cắm chặt tại niệu đạo Diệp Quân bằng một cái thanh khác, có thêm sợi dây dài ở sau, rất không lưu tình mà cắm xuyên niệu đạo một phát thật mạnh khiến tiếu Diệp nhà chúng ta thốn đến khó tả. Hẳn là sau một hồi lề mề miêu tả, bạn đọc vẫn thắc mắc chưa biết loại hình Diệp Quân sắp tới đối mặt là gì, đơn giản dễ hiểu thôi, đây chính là tiền hí của một màn điện giật play truyền thống nhất. Tuy nhiên sẽ chẳng theo một loại logic nào của khoa học đâu, game mà!
---------------------------------------------
(Dải phân cách thời gian)
Trải qua một khoảng thời gian cực kì dài, Diệp Quân cũng không biết mình đã bị hành hạ thống khổ cùng vui sướng lẫn lộn bao nhiêu lần. Cuối cùng trước sự cho phép của tên Claire và hệ thống, tinh dịch được tích từ rất lâu cũng thống khoái bắn ra. Cơ thể theo quán tính mà run bần bậc, hai chân vì khoái cảm được giải thoát mà co quắp đến lợi hại. Kẹp điện ở đầu vú đã sớm bị nghịch đến biến lớn được tên nhân viên tháo ra, dòng sữa trắng cũng nhanh chóng bắn thẳng ra ngoài. Hậu huyệt vì triều cường ồ ạt vẫn co rút đến lợi hại, căn dương cụ giả xoay vòng thật mạnh liên tục đâm thẳng vào tao điểm, từng phát từng phát rất chuẩn xác. Diệp Quân trước sau đều thoải mái, hậu huyệt lại đem một lượng lớn dâm dịch tiết ra ngoài, ướt nhẹp một vũng lớn. Hai nô lệ khả ái dưới chân nhanh chóng bò đến hạ thân Diệp Quân mà liếm láp số dịch thể kia, bọn họ là những nô lệ Claire cho người mang ra để phụ trợ cho mấy trò đồi bại hồi tối qua, đồng thời cũng là món hàng dự phòng để thõa mãn tinh lực dư thừa của đám khách nhân kia. Suy cho cùng hiện trường sau một đêm đều biến hóa đến kinh khủng. Đám nô lệ bị chủ nhân thao lạn liên tục, thể lực yếu có lẽ đã sớm biến thành cái xác khô. Một đám dã nhân ngứa ngáy cứ thế chia sẻ cùng nhau, quanh cả căn phòng là một cổ hương vị tình dục đặc biệt nặng nề, khắp nơi là cảnh một nô lệ phải hầu hạ đến bốn, năm cái nam nhân. Hậu huyệt căn trướng cố gắng nuốt lấy hai ba căn dương vật khủng bố, phía trước cái miệng nhỏ cũng bị dương vật sáp vào thật sâu, tinh dịch trắng đục bị nghẹn tắc trong cổ họng theo đường mũi mà ộc thẳng ra ngoài, thần trí mơ hồ có lẽ chỉ còn lại tình dục thôi. Tiếng rên rĩ cùng nhịp thở dốc cứ vậy vang vọng khắp nơi, tạo thành một bầu không khí dâm mỹ đến cực độ.
Claire cũng không phải là một kẻ thích ngược đãi bản thân, trước hoàn cảnh đầy kích thích này hắn cũng sớm chuẩn bị một nô lệ khác để phục vụ cho bản thân. Cái kia khả ái tiểu nô lệ chính là 002 (xem lại chương 6), tuy nhiên thể chất của 002 lại còn quá kém, vốn chỉ là một đứa nhỏ mười hai mười ba tuổi đầu nào có thể chịu đựng nổi cự căn của tên bá tước xỏ xuyên n lần suốt đêm. Bạn nhỏ tội nghiệp rên một tiếng yếu ớt, rồi ngất lịm. Claire nhìn nô lệ dưới thân bổng nhiên suy sụp chán nản đem thịt bổng còn chưa thõa mãn rút ra, vốn định để dụng cụ ngoạn Diệp Quân thêm một lúc nữa nhưng nhìn thú nuôi đang kích tình bộ dáng hắn lại không chịu nổi, đi thẳng đến chỗ Diệp Quân, không báo trước rút giả dương cụ ra thật mạnh khiến dịch thể bên trong tích tụ ồ ạt tràng ra ngoài như dòng suối nhỏ. Một mảng trống rỗng bên dưới làm Diệp Quân vặn vẹo rên rỉ, dựa vào dâm dịch bôi trơn, Claire một đường đâm thẳng vào trong rất hài lòng mà bắt đầu trừu động. Bị bất ngờ đâm vào, Diệp Quân từ cơn cao trào lại trở về một vòng tuần hoàn mới. Claire dùng tốc độ vô cùng kinh người để thao Diệp Quân. Mị thịt đỏ tươi theo luật động của dương vật ẩn hiện vô cùng dâm mỹ, tao điểm sung sướng nhận tiếp một đợt nghiền ép từ đỉnh dương vật khiến Diệp Quân cao trào liên tục không hồi kết, chẳng còn đủ sức lực để rên rỉ nữa, từ cổ họng chỉ có thể yếu ớt nấc thành từng tiếng ngắt quảng. Claire bị cái động nhỏ bên dưới hút chặt đến điên cuồng, không kiềm chế mà cuối đầu đem cả phần thân trên của Diệp Quân đều gặm nhấm qua một lượt, hai tay ra sức chụp lấy vú Diệp Quân nắn bóp sau đó đem đầu nhũ đỏ tươi mê người đang cương cứng kia ngậm vào ra sức dày vò. Dòng sữa trắng đục cũng theo đó từ từ chảy vào khoang miệng của vị bá tước. Diệp Quân bị mút vú đến mất lý trí, bên dưới dương vật lớn như máy đóng cọc cắm vào khiến bản thân không cách nào thoát khỏi triều cường ồ ạt, từng cổ dịch thể theo khe hở chen ra ngoài, tiếng nước "chách chách" vang lên không khỏi làm người ta đỏ mặt. Đoạn Claire lại chuyển sang tấn công dương vật nhỏ bé của Diệp tiểu cẩu nhà chúng ta. Hắn với tay lấy được thanh kim loại ngày hôm qua cắm lại vào niệu đạo Diệp Quân, rất không nhân hậu mà đem dòng điện truyền vào. Diệp Quân vừa mới giải thoát khỏi loại dày vò kia chưa được bao lâu thì lại tiếp tục chịu đựng. Dòng điện tê rần truyền vào dương vật hắn, mang theo cảm giác vô cùng khó chịu. Dương vật tê dại đôi lúc lại có xúc cảm đau nhói, thanh kim loại rất dài, cắm vào sâu tận bàng quang Diệp Quân. Dòng điện truyền vào lại khiến Diệp Quân vừa thốn vừa muốn được phóng thích nước tiểu ra ngoài nhưng lại là vô pháp. Claire thích thú mà trêu chọc thú nuôi của hắn. Trước biểu tình nửa đau đớn nửa sung sướng thú nuôi, Claire liền đem hai tiểu cầu của Diệp Quân ở bên dưới nắn bóp vô cùng điêu luyện. Bá tước vừa nghịch tinh hoàng của người dưới thân lại đem một cái chế cụ khóa chặt hai viên tròn kia làm chúng căn phồng đến đáng thương. Khoái cảm bên dưới hậu huyệt và đầu ngực ập đến liên miên nhưng Diệp Quân lại không cách nào được bắn, giữa bờ vực của thống khổ và kích thích chỉ có thể yên lặng chịu đựng, cố gắng cao trào bằng lỗ sau. Claire đâm thêm vài (trăm) cái nữa sau đó gầm nhẹ một tiếng chạy nước rút, sau đó đem tinh dịch nóng hổi đặc sệch từng đợt từng đợt bắn thẳng vào trực tràng của Diệp Quân, đem Diệp Quân ở dưới thân thao sảng đến phát điên, thần trí sớm mơ hồ. Từng đợt dịch thể như lũ mà đánh thẳng vào điểm G bên trong bù đắp cho việc không được giải phóng của Diệp Quân, hắn đem hậu huyệt co rút thật chặt, thư sướng co quắp cả bàn chân, miệng nhỏ phía trước há lớn thở dốc, nước giãi theo đó mà chảy dài ra bên ngoài. Thời khắc tiếp nhận đại lượng tinh dịch kia, cảm giác trướng đau muốn được giải phóng ở dương vật cũng biến thành một loại khoái cảm khó hiểu, Claire còn rất không nhân từ mà đem bụng Diệp Quân ấn mạnh, bị hành hạ thế kia dù đau đớn nhưng trong tiềm thức của họ Diệp lại xuất hiện cảm giác yêu thích không bình thường (số làm M ấy mà -_-).
Sau một khoảng thời gian dài bắn tinh chẳng có hồi kết, cuối cùng Claire cũng kết :v, thoải mái mà rút thịt bổng ra khỏi hậu huyệt Diệp Quân. Lỗ nhỏ bị dương cụ cắm suốt đêm lại tiếp nhận thêm một cái thịt bổng lớn gấp đôi hàng giả kia thao vào liên tục nào đủ khả năng khép lại được nữa. Cứ thế hé mở để tich dịch trắng đục hòa với dịch ruột non chảy ra ngoài. Claire chỉnh đốn lại áo quần một chút, nhìn bộ dáng dâm dậc của thú nuôi liền cười khẩy, hé vào tai Diệp Quân thì thầm một câu đùa: "Vật nhỏ, ngoan, đem cái lỗ kia khép chặt lại, sao lại dám phung phí tinh hoa của chủ nhân a! Đem số tinh dịch đều cất lại trong bụng ngươi rồi chủ nhân sẽ cho ngươi được bắn!"
Diệp Quân dù đã sớm bị tình dục bao phủ nhưng cũng thức thời nhận ra cơ hội được giải thoát, dùng chút sức lực ít ỏi cuối cùng cố gắng khép lại hậu huyệt, Claire thấy thú nuôi ngoan ngoãn nghe lời liền biến ra một cái giang tắc thật lớn màu đen tuyền cắm vào lỗ sau của Diệp Quân, nói: "Thưởng cho ngươi!" Đoạn đem khóa niệu đạo cùng chế cụ đang khóa chặt hai khỏa cầu căn tròn bên dưới thoát ra. Diệp Quân nhận được ân điển, "A" lên một tiếng thật lớn mà đem số tinh loãng bắn ra ngoài sau đó mất khống chế mà phóng ra toàn bộ số nước tiểu màu vàng nhạt tích tụ bấy lâu. Trên miệng rên rĩ đem nước giải đều chảy đầy, ở đầu vú cũng tí tách chảy ra vô số sữa trắng đục, cơ thể thư sướng co giật, nảy lên một trận, trực tiếp ngất đi.
Claire nhìn thú nuôi 004, quả thực không uổn tiền a, đây là cái vật nuôi đầu tiên chịu qua nổi mấy trò hắn bày ra, cũng đáng kỳ vọng đấy, nhưng tại sao lại đem nước tiểu bắn dính vào bộ đồ của hắn, thực không ngoan. Có lẻ vẫn nên tiếp tục dạy dỗ, điều giáo tiểu cẩu này thêm một chút nữa. Đoạn, vị bá tước phất nhẹ tay, cả người cùng thú nuôi đang nằm trên ghế đều biến mất, để lại ở phòng lớn là một khung cảnh dâm loạn đang dần đến hồi kết. Tiếng gầm gừ xuất tinh của đám nam nhân vang lên, từng người một thõa mãn xong dục vọng liền dùng ma pháp chỉnh trang bản thân rồi đi mất, những nô lệ bị sử dụng triệt để suốt đêm dài đang nằm la liệt bên mặt đất. Cả cơ thể đầy dấu hôn ngân cùng vết bầm tím xanh xen lẫn với dấu roi da, dương vật ỉu xìu theo quán tính nhỏ ra vài giọt nước tiểu màu vàng nhạt, hậu huyệt mở lớn so với Diệp Quân có khi còn thảm hơn, một số ít bên trong còn bị đám nam nhân kia cắm vào một chai rượu bằng thủy tinh hoặc vài món đồ kỳ lạ vốn trước đó có lẽ là để trừng phạt, trướng đau đến khó tả. Đám nhân viên thu dọn tàn tích dường như đã quá quen thuộc với loại sự tình này, nhanh chóng di chuyển nô lệ đi tẩy rữa rồi dùng mấy loại đồ vật đặc chế nào đó giúp đám nô lệ không bị giãn hậu huyệt. Đối với những nô lệ đêm qua thiếu ngoan ngoãn hoặc chống đối thì cứ vứt thẳng cho đám ma thú cường đại của bá tước làm vật giải trí, chơi thú giao cũng vui vậy!
Ngày mới bắt đầu, tiệc đêm kết thúc!
(Chương sau sẽ là một phân cảnh khác)
--------------------------------------------
Sau 3 tuần, mị lại ngoi lên, dù lười nhưng mà thôi, ngứa tay quá nên gõ lại một c12 khác góp vui với các bạn đọc. Trước hết là đoạn điện giật play, vì mị lười quá nên depme đi, cứ vậy viết cua đồng cho mấy bạn hụt hẫn chơi. Hơi thiếu thiếu chút muối, cũng lười test chính tả nữa, lở có lặp từ thì bỏ qua giùm mị với. Chương này cũng không dài lắm ?? Lại tâm sự mỏng thêm chút, ai có bộ đam nào (qt cũng được) về chủ đề tu tiên các kiểu hay hay ko, giới thiệu mị với!
Trong lúc mị lười biếng lăn lóc ở nhà đọc H thì cũng có mấy bạn đọc dễ thương vô cùng, vừa read vừa sửa chính tả cho mị, rồi có cả bạn đọc lót dép hóng bộ truyện nhạt nhẽo tùy hứng của mị ra chương mới nữa, rất cảm tạ các bạn đã bỏ qua thói đời lười chảy thây của mị mà ủng hộ em nó. Rồi tiện thể cảm ơn mấy bạn đã theo chân từ hồi đầu tới chừ! Yêu mấy bạn quá trời hà!
Bye bye! Vài bữa nữa gặp lại! ???