Bị Cải Tạo Thành YD Thụ (Cao H, SM)

Chương 1: 1001 cách thức xuyên qua



Diệp Quân là một trạch nam.
Một trạch nam không có tiền đồ.
Một trạch nam ghiền BL nhưng tuyệt đối không "cong".
...
...
...
Và đó chỉ là những thứ Diệp Quân tự nhũ với bản thân lúc mới chân ướt chân ráo bước vào thế giới BL rộng lớn.
Sau đó thì.... chẳng có sau đó nữa, được các Hủ Nữ Đại Thần trong giới BL khai sáng xong, hắn cũng gay luôn. Tuy đã cong nhưng hắn không có dám tìm đối tượng, về cơ bản Diệp Quân ngại dính vào mấy thứ không sạch sẽ, quan trọng hơn hắn không thể nằm trên và cũng không chịu đau nổi. Vì vậy dù có thâm niên làm hủ nam nhiều năm, đã từng luyện qua vô số thịt văn và đồng thời cũng là một Tiểu Thần trong giới cao H của Đam mỹ, Diệp Quân chỉ dám lấy tiền tích cóp của mình đặt mua một đống đồ chơi và cả tá đĩa game 18+ về tự thẩm, tự bổ não.
Thật đáng thương vô cùng!
Đó là một ngày đẹp trời, ờm thực ra là vì rèm phòng Diệp Quân kéo kín quanh năm nên có mưa hay nắng cũng chỉ vứt cho chó gặm. Diệp Quân háo hức đợi siêu phẩm Game mà hắn đặt mua mấy ngày trước đến đập cửa. Đây là lần đầu tiên hắn tậu được bản game giới hạn chỉ sản xuất có 690 đĩa này, sao không mừng chứ, nghe đồn đồ họa cùng âm thanh rất xuất sắc, còn được một đám hủ nữ trao tặng 5 sao vàng trên các trang web xếp hạng nên Diệp Quân yên tâm vô cùng.
Đợi đến gần 8 giờ tối, cuối cùng tiếng chuông cửa cũng vang lên, Diệp Quân không kiềm được xúc động mà chạy như bay ra mở cửa, thế nhưng lại chẳng thấy một ma nào cả, một mặt sầu thảm định quay lại thì "bịch", một cái hộp các tông rớt ngay trước mặt, dọa hắn muốn đứng tim. Diệp Quân rũa thầm trong lòng: "Má của con ơi, bây giờ công ty chuyển phát nhanh đổi sang dùng thuật dịch chuyển hết rồi hả... " Rủa thì rủa nhưng động tác của hắn cũng vô cùng nhanh nhẹn, thoắt cái đã bưng thùng vào nhà, thành thục khui hộp siêu phẩm. Thế nhưng, đập vào mắt Diệp Quân lại là một bức thư xin lỗi từ nhà sản xuất và một cái hộp đựng đĩa trắng bóc có mấy dòng chữ xiêu xiêu vẹo vẹo như chữ của mấy thằng ranh con tiểu học viết: " Sản phẩm đền bù".
Còn đây là nguyên văn bức thư của nhà sản xuất đã làm Diệp Quân xém tí nữa ói máu:
" Thành thật xin lỗi, vì một vài lí do mà những sản phẩm số 69 và 690 bị lỗi kĩ thuật, dẫn đến sai sót ngày hôm nay. Với cương vị là người thiết kế game, tôi thành thật xin lỗi hai người dùng 069 và 690, để đền bù, tôi cùng đồng sự xin gửi tặng hai bản game mới nhất của quý công ty, hy vọng sẽ giảm bớt thất vọng của các bạn. Chân thành xin lỗi!
P.s: vì là game mới nên khâu thiết kế bìa vẫn chưa hoàn thiện, hy vọng các bạn thông cảm!"
Và sau đó, Diệp Quân thực sự ói ra máu. Hắn phẫn nộ, hắn uất ức, vì cái mẹ gì hắn lại dính phải hàng lỗi, vì cái mẹ gì a??
Hắn không can tâm, hắn lên trang chủ của game đánh giá 0 sao rồi bắt đầu gửi bình luận chửi rũa. Rũa một mạch đến tận 12h đêm. Nhưng Diệp Quân vẫn chưa ném đá đã tay thì hắn bị trang web khóa tài khoản....
Đệt, Diệp Quân lúc này là một đầu đầy hắc tuyến, hắn chưa bao giờ tức như lúc này. Diệp Quân với tay, cầm cả cái thùng hàng chó má của cái hãng game chó má kia quăng thẳng vào bờ tường sau đó định lấy chân dẫm nát thì bỗng...cả căn phòng đều chói sáng, cơ thể cứ như bị một lực lượng nào đó, hút thẳng về phía thùng hàng.
Và đó là một cách trong 1001 phương thức xuyên không thời hiện đại.
Diệp Quân xuyên rồi!