Bệnh Vương Độc Sủng Kiều Thê

Chương 22: Phủ thừa tướng gặp chuyện(tt)



Lúc mọi người vẫn chưa lấy lại tinh thần, mấy hắc nhân từ trên trời nhảy xuống hướng đến Đường Tĩnh và Mộ Dung Thiên Thần. Nhiều người bị dọa chấn kinh, chạy trốn xung quanh, ngay cả Lý Chung Lương cũng bị dọa không nhẹ, chỉ lo trốn mà quên kêu thị vệ.

Mộ Dung Thiên Thần đón lấy hắc y nhân đang xông tới, một bên vừa đánh vừa nhắc nhở Đường Tĩnh, “Đi theo ta.”

Đường Tĩnh gật đầu, cũng gia nhập vòng chiến đấu. Hắc y nhân ngày càng nhiều, Mộ Dung Thiên Thần có chút bất lực, mắt thấy Mộ Dung Thiên Thần khắp nơi đều là địch, Đường Tĩnh trở tay đẩy một chưởng tới hắc y nhân bên người, tính toán tới giúp hắn.

Một hắc y nhân tính toán cơ hội, thừa dịp Đường Tĩnh và hắc y nhân tranh đấu, từ phía sau đâm Đường Tĩnh.

Chu thị nhìn đám người đánh nhau, kéo một ma ma ở bên cạnh đi, nhưng nàng lo lắng cho Đường Tĩnh nên vẫn không rời đi. Nhìn thấy hắc y nhân đâm vào Đường Tĩnh liền hô to: “Lan nhi, cẩn thận.”

Đường Tĩnh xoay người muốn tránh thì hắc y nhân phía sau cho nàng một chưởng, đẩy nàng về phía trước.

Mộ Dung Thiên Thầnnghe tiếng cũng quay đầu, hắn tránh mấy hắc y nhân bên cạnh, đi tới chỗ Đường Tĩnh muốn kéo nàng ra.

Nhưng hắc y nhân đột nhiên thu kiếm lại đâm về phía Mộ Dung Thiên Thần, thân thể Đường Tĩnh phản ứng nhanh hơn so với não, đẩy Mộ Dung Thiên Thần che chắn trước mặt hắn. MDTT thấy kiếm sắp đâm vào ngực Đường Tĩnh, động tác liên tiếp ra, hắn không có cơ hội ngăn cản: “Lan nhi!”

Mộ Dung Thiên Thần đau lòng hô to, tiến lên ôm lấy nàng. Kiếm đâm vào bên ngực trái của Đường Tĩnh, máu tươi chảy ròng, cùng với màu trên xiêm y, máu trên ngực nhuộm đỏ y phục nàng, hết sức chói mắt.

Chu thị sốt ruột chạy đến trước mặt Đường Tĩnh: “Lan nhi.”

Mộ Dung Thiên Thần nhẹ nhàng thả Đường Tĩnh xuống đất, nói với Chu thị: “Chú ý tới nàng.” sau đó tiến về đám hắc y nhân.

Hắc y nhân bên cạnh bị cả người đầy sát khí hù dọa, liên tiếp lùi về phía sau.

Hắc y nhân tính toán mọi chuyện không tốt định chạy trốn, nhưng không nhanh chân bị Mộ Dung Thiên Thần bắt lấy. Hắn dùng lực túm lại, dùng tay trái giữ chặt hắn. Hắc y nhân mở to mắt, nhìn Mộ Dung Thiên Thần như la sát từ địa ngục đến đòi mạng, ánh mắt hoảng sợ, hắn cảm giác không khí trong lồng ngực ít đi, cái chết ngày càng gần... Hắn nhắm mắt chờ đợi cái chết nhưng đột nhiên Mộ Dung Thiên Thần buông tay ném hắn qua một bên: “Muốn chết cũng không dễ dàng như vậy.” Tổn thương nữ nhân hắn yêu, hắn muốn cho bọn chúng sống không bằng chết.

MDTT thu thập xong một tên, quay đầu nhìn những tên khác, thủ lĩnh đám hắc y nhân cũng sợ hãi, nhưng lấy tiền của người khác... hiện tại cũng chỉ có thể kiên trì tiếp.”Các huynh đệ, xông lên.” Hắn dùng khí thế hô to, nhưng tay cầm đao của hắn run lên.

Đám hắc y nhân đồng loạt xông lên, Mộ Dung Thiên Thần hừ lạnh một tiếng, bắt đầu phản kích.

Lý Chung Lương thấy sự tình không tốt, vụng trộm chạy theo góc tường muốn gọi người. lúc Dịch Phong chạy tới thì Mộ Dung Thiên Thần đã giết người đỏ cả mắt, trừ bỏ tên hắc y nhân ám sát Đường Tĩnh thì không còn một ai. Ám về đi về phía trước: “Vương gia, thuộc hạ đến trễ.”

Vốn Dịch Phong đi theo bên cạnh hắn để bảo vệ an toàn của hắn nhưng Mộ Dung Thiên Thần và ĐT ngại bọn họ ở bên cạnh vướng bận nên bảo bọn họ và thị vệ ở bên cạnh chờ, không nghĩ lại xảy ra chuyện này, hiện tại hắn cảm thấy hối hận không thôi. Nhớ tới ĐT đỡ một đao kia, hắn thật muốn đánh mình mấy cái.

Dịch Phong ở đó chờ Mộ Dung Thiên Thần trừng phạt, nhưng Mộ Dung Thiên Thần không nhìn hắn, coi như không khí mà bước nhanh đến chỗ ĐT, ôm lấy nàng rồi hô to: “Gọi Thái y!” Dịch Phong mới nhìn thấy Vương phi bị thương, vội vàng đi tìm Thái y.