Bé Con! Em Yêu Anh À?

Chương 34-1: Lễ cưới



Sau khi nghe Minh Quyền thông báo là cả nhóm làm ầm lên,thiệp mời được phát toàn cầu khiến news lúc nào cũng bàn tán về hôn lễ của Đại Thiếu Gia Lục Anh Gia và Thiên Kim Đại Tiểu Thư Hà Gia

-Em mỏi chân lắm rồi_Nhã Kiều đứng không yên đi vèo ghế đá gần đó ngồi

-Leo lên đây anh cõng_Minh Quyền đưa áo dài của mình cho nó để buộc eo vào rồi ngồi xổm trước mặt nó để nó leo lên

-Ủa,kia không phải Đại Thiếu Gia Lục Anh Minh Quyền và Thiên Kim Đại Tiểu Thư Hà Hoàng Nhã Kiều sao

-Ừ,đúng là họ rồi

-Đẹp đôi thật đấy

-Hạnh phúc thật

Vân vân và mây mây những lời bàn tán về cặp đôi đang hướng đến shop quần áo cưới nổi tiếng-Tiểu Thang Viên

-Lục Anh Minh Quyền_Minh Quỳên đi vào nói đúng tên với chị tiếp tân,chị này không mê trai lắm nên chỉ bị hút hồn một xíu thôi

-Mời quý khách_Chị dẫn hai người đi thử đồ đã được đặt trước,họ dừng ở trước một tủ kính có chứa một bộ váy bị ánh nắng chiếu vào sáng lấp lánh và một bộ comle của chú rể.Nhân viên lấy dấu vân tay của Minh Quyền để mở,rồi cẩn thận lấy bộ đồ ra mang đi cho Nhã Kiều thử,trong khi đợi Nhã Kiều,Minh Quyền cũng đi thử bộ đồ của mình,10 phút sau cả hai đi ra từ phòng thay đồ,bộ váy của Nhã Kiều màu trắng đính kim cương sáng lấp lánh,đường may tỉ mỉ dày đặc,bên dưới xòe hai bên rồi phồng to lên,thân bên trên pha lưới màu hồng nhạt,bên cánh tay phải không có dây như bên trái mà là một chiếc nơ to thay dây,phần eo có đai lưng kim tuyến chói lóa.Lễ phục của Minh Quyền màu đen,bên trong là áo sơ mi trắng,cravat màu sọc caro kẻ đỏ,bộ đồ vừa vặn tôn lên làn ra trắng của anh

-Vợ anh đẹp quá đi_Minh Quyền nhéo mũi nó

-Sì,cái này em biết thừa,hihi_Nhã Kiều cười

-Thưa quý khách,đã thử xong và

-Đi ngay_Không để nhân viên nói vế sau Minh Quyền ngắt lời,,rồihai người mỗi người một ngã đi thay ra........