Bé Con! Em Yêu Anh À?

Chương 29: Tại bữa tiệc



$Thông báo xíu ạ,truyện đổi chủ rồi nha,mọi ngườ gọi mình là Bon nhé,tất cả các truyện mà t/g cũ giờ mk viết hết nhé,Amen$

Mấy anh chị giải tán ai về nhà người đấy để tối dự tiệc tại QK,mấy anh chị nhà mình không hề hay biết,tối nay sẽ có bi kịch sảy ra(tiết con mẹ noa lộ rồi)

6 giờ tối

Khả Vi đợi Anh Huy mãi ở cổng mà chưa thấy bóng người ở đâu,cô cứ nhủ đợi thêm xíu nữa,cứ xíu nữa như vậy lại qua 30 phút rồi mà hắn vẫn chưa đến,Khả Vi thấy bồn chồn,đứng không yên,đi đi lại lại.1O phút nữa thì Anh Huy mới tới

•Vợ,anh đến trễ_Anh Huy hôn lấy đôi môi đỏ mọng của Khả Vi,cũng không dám trách anh vì mai còn được đi chơi nữa mà

•Nhanh đi,kẻo mấy đứa đi nó đợi_Cô cắn môi hắn rồi kéo vào xe^^,cô cười hì hì nhìn hắn

•Em còn cười,anh cắn chết giờ đấy_Anh Huy bất mãn liếc xéo cô

•Rồi,Vợ xin lỗi_Cô hôn lên má hắn rồi rụt lại ghế,trên xe không ai nói gì,đến khi dừng lại hắn mở cửa xe cho cô mới nhận được lời cảm ơn,mới 7h mà mọi người đến đông đủ hết rồi

•Cảm ơn mọi người đã đến dự bữa tiệc nhỏ này của tôi,chúng tôi muốn mở tiệc nho nhỏ để chúc mừng con trai tôi xuất viện_Ông Minh ôn hòa nói qua micro,Minh Quyền đứng bên cạnh mỉm cười muốn rụng hàm

•A,cảm ơn mọi người đã đến chúc mừng tôi ra viện,thật sự cảm ơn_Minh Quyền nói mà tự nghe muốn ói máu ra"Công tử đây chưa phải cảm ơn ai bao giờ" Minh Quyền lẩm bẩm

•Nao nào,mời mọi người nhập tiệc,cứ tự nhiên_Ông Minh dơ chén rượu lên rồi mời mọi người nốc sạch.Nhã Kiều thấy không ổn lắm với bữa tiệc bên trong nên ra ngoài hút thở không khí một chút

•Kiều,sao ngồi đây một mình vậy?_Minh Quyền ngồi cạnh Nhã Kiềh vòng tay ôm lấy eo nhỏ nhắn của nhỏ

•Em thấy ngột ngạt nên ra đây một chút_Nhã Kiều mỉm cười nhìn lên bầu trời đầy sao lấp lánh

"Pằng Pằng Pằng"

Tiếng súng từ trong nhà vang ra,mọi người chạy toán loạn,Nhã Kiều giật mình chui vào bụi cây gần đó để nấp,còn Minh Quyền chạy vào trong,một đám người cầm súng trong tay chĩa thẳng vào những người ôm nhau khóc ngồi dưới nền kia

•Mấy người là ai?Lí do đột nhập vào QK?_Minh Quyền ngang ngược hất cằm lên hỏi,Nhã Kiều chạy vào ném cho Minh Quyền một khấu súng rồi lên còn sẵn sàng bắn lúc nào có thể,Duy Anh,Anh Huy và An An cũng cầm súng từ bếp ra,còn Khả Vi có trách nhiệm bảo vệ ba mẹ Minh Quyền,Nhã Kiều,Duy Anh và ba mẹ cô

•Nực cười thật nha Lục Anh Minh Quyền_Từ trong đám đông một thằng con trai hống hách bước ra,đó là Hải Quân,người yêu cũ của Nhã Kiều,phải nói là cũ ơi là cũ rồi

•Hải Quân_Nhã Kiều buột miệng thốt lên

•Sao?Ngạc nhiên lắm à,bất ngờ không,khi tao lại phải xuất hiện như vậy,aizzz,thật không đáng chút nào_Hải Quân vuốt vuốt cây súng rồi dơ lên nhasm thẳng Minh Quyền,bọn Anh Huy giật mình rồi cucng dơ súng lên,bắn súng thì ai chả nói chứ đọ với Anh Huy coi như tìm đường chết

•Aizz,tôi chả biết cậu là ai,nhưng mà hình như cậu đụng nhầm người rồi_An An chép miệng khinh bỉ dơ súng đến gần miệng khẽ thổi thổi

•Haha,cô em vui tính phết,con gái chân yếu tay mềm thì làm được gì,như Nhã Kiều kìa,6 năm trước ăn bám tao 2 tháng đấy,rồi cho tao cắm sừng đi theo Minh Quyền làm tao bị bêu xấu đến 1 năm,haha_Hải Quân cười như điên

•Đồ điên,dõ dàng là anh cho cắm sừng tôi trước giờ quay về đổ tôi là sao ahr,đồ hèn_Nhã Kiều tức giận nổ súng bắn ngay mũi giầy của Hải Quân,anh ta vẫn vênh váo mà hất cằm lên nhìn mọi người

"Pằng,pằng,pằng,..."

Một cuộc đấu súng sảy ra,Minh Quyền không kịp nấp nên bị bắn hai pháy gần tim,còn lại vẫn ẩn kịp nên không sao,Khả Vi từ đâh chui ra bắn liên tiếp vào mấy tên vệ sĩ ở cạnh Hải Quân,Hải Quân nhanh chóng núp sau bồn hoa ở cạnh đó,Anh Huy cũng nổ súng bắn chết mấy tên còn lại,Nhã Kiều lộ sơ hở bị Hải Quân túm lấy chĩa súng vào thái dương

•Nhã Kiều/Minh Quyền_Minh Quyền và Nhã Kiều đều đồng thanh gọi

"Pằng"

Hải Quân bắn vào chân Minh Quyền làm anh ngã xuống,Duy Anh và An An xdoofng thời nhắm thẳng hai cánh tay Hải Quân,còn Anh Huy với Khả Vi dọn dẹp hết hơn mười mấy tên vệ sĩ của Hải Quân,kết quả là,Minh Quyền bị bắn bốn phát đạn,An An bị một phát ở cách tay trái,Nhã Kiều bị sượt một cái ở chân,còn Nhã Kiều lê lết thân về chỗ Minh Quyền

•Minh Quyền,anh tỉnh dậy ngay cho em,Minh Quỳên_Nhã Kiều lay thân Minh Quyền,Duy Anh và Anh Huy qua dìu Minh Quyền ra xe đi đến bệnh viện,Khả Vi dìu Nhã Kiều ra xe,An An trói Hải Quân lại ném cho mấy tên vệ sĩ quẳng ra bãi rác rồi gọi bố mẹ hắn ta tớ mang về,lúc này những người núp mọi ngõ ngách chui ra,căn bản không ai bị thương,ba mẹ Minh Quyền nhanh chóng đến bệnh viện,An An cũng đi theo,họ chạy hầm hập trên hành lang,thêm 5 người vệ sĩ mặt lạnh như tiền đi theo,ai trên hành lang bệnh viện cũng phải dẹp đường

•Minh Quyền đâu?_Ông Minh lo lắng hỏi

•Đang cấp cứu_Anh Huy ủ rũ trả lời,Nhã Kiều bị đưa đi gắp đạn,vẫn không ai hay biết là An An bị thương ở cánh tay......

(Đây được gọi là bi kịch không mọi người?^^)