Bé Con! Em Yêu Anh À?

Chương 27



Lo lắng cho An An một trận rồi cả bọn mới quẩy,ban đầu là ăn trước,mọi người ăn thoải mái còn Duy Anh phải bón từng ít cháo cho An An,ăn xong khuôn mặt xanh xao của An An mới hồn hào trở lại,uống một viên thuốc vào mới cảm thấy đỡ hơn.

•Ê,Duy Anh,An An,lại đây,tao có ý này_Anh Huy vẫy tay từ bếp ra phòng khách,Duy Anh với An An đi vào

•Gì?_Duy Anh hỏi đúng một câu,đối với nụ cười nham nhở của thằng em này là Duy Anh biết không có gì hay ho rồi

•Sao không về thăm trường một lần nhở_Hắn nở nụ cười nham hiểm

•Thôi đi,tối QK có tiệc,bây giờ đi chơi rồi chiều chiều đi shopping một chuyến_Nhã Kiều lên tiếng phản bác

•Đúng rồi đấy,cũng cỡ một tuần rồi chưa ghé shop Mai Trang_Khả Vi đồng tình với Nhã Kiều

•Ok Ok_Ba anh nhà mình đồng thanh

•Còn An An,sao im re vậy mày?_Nhã Kiều quay qua An An

•Sao cũng được_An An mỉm cười nhìn mọi người

•Mấy chị nhanh lên còn đi chơi_Anh Huy giục

•Không nhanh được_Khả Vi lườm hắn

•Lại đây anh bón_Hắn cầm tô mì lên bón cho cô

•An An,vợ ăn không,anh lấy mì cho_Duy Anh lay lay tay An An,nhỏ nhìn anh rồi lắc đầu,Duy Anh cũng cưng chiều nhỏ mà không ép ăn



Kiều,em ăn đi,em làm vậy nát hết_Minh Quyền nhìn Nhã Kiều chằm bát mĩ sắp vỡ ra luôn rồi

•không ăn_Nhã Kiều đáp cụt ngủn rồi đủn bát mì qua một bên

•Xong rồi,đi thôi_Anh Huy đứng dậy phủi quần một cách tao nhã,cả bọn ra xe,Duy Anh và An An chui vào xe của Anh Huy và Khả Vi,Minh Quyền và Nhã Kiều đi trước,An An bồn chồn ngồi lên đùi Duy Anh,tay ôm cổ,cằm tựa trên vai,ngắm nhìn con đường đằng sau mà mình đã đi qua,bỗng nhỏ thấy một chiếc xe moto cứ bám theo xe họ thì sợ

•Anh,có người theo dõi chúng ta_An An lay lay tay Duy Anh,Khả Vi với Anh Huy ngồi trên nghe được thì quay lại,quả nhiên có một chiếc moto bám sát đít họ mà theo,Anh Huy kết nối với Minh Quyền

•Hả

?_Minh Quyền lơ đãng hỏi

•Chết tiệt,bị theo dõi_Hắn chửi thề một câu

•Chú cứ đi,để anh_Minh Quỳên cười nửa miệng rồi đi chậm lại,một lúc sau,chiếc xe theo dõi xe hắn bị đâm vào xe tải chở gạch và tạch luôn tại chỗ,Nhã Kiều phải sợ cách Minh Quyền lái xe lúc nãy,xoay 180° rồi đi đánh võng,đến chỗ xe tải chở gạch qua đường thì phóng đi trước,chiếc xe moto kia mất tay lái mà đâm thẳng vào,nhìn thành tích mình tạo ra Minh Quyền vui sướng

•Có phải hơi độc rồi không anh?_Nhã Kiều quay sang nhìn khuôn mặt rạng rỡ của Minh Quyền

•Không có gì là độc,anh cảm thấy rất bình thường_Minh Quyền cười hớn hở hơn.

•Thần kinh nặng_Nhã Kiều lẩm bẩm.Bên xe Anh Huy,không thấy chiếc xe moto kia đuổi theo nữa An An mới thở phào nhẹ nhõm mà tựa vào ngực Duy Anh,nhỏ nhận thấy,hình như mình đã ỷ hẳn vào Duy Anh,không còn mạnh mẽ như trước nữa,luôn sợ hãi mọi việc ảnh hưởng đến tính mạng mà không phải như lúc trước

•Con kia,tao thấy mày sợ như này bao giờ đâu_Khả Vi bĩu môi lườm An An,nhỏ để ngoài tai lời nói của Khả Vi,tiếp tực suy nghĩ tình trạng của mình,mấy anh chị không hề hay biết,tối nay tại QK,bi kịch mới bắt đầu sảy ra......